1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ chia tay bạn gái, làm sao để quay lại được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. car.d

    car.d Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    04/01/2012
    Bài viết:
    2.712
    Đã được thích:
    72
    phệch
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    ;)) Cô nàng không bắt điện thoại, không trả lời tin nhắn, thì bạn Li lì được tới đâu? ;))
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Thì bạn ý phi ngay tới nhà, đúng lù ra trước mặt, mà nói. Nói dai nói dài. Thế là đủ lì chưa?:P
  5. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Vâng. E không muốn gây khó cho a. Nhưng nếu đúng như an xì ti nói thì sao a :(. Nhiều lần e định lại trước cổng trường đợi cáo ra về nói chuyện, nhưng không biết có nên hay không?? Cáo lớn rồi nhưng mà chưa biết chạy xe, nên vẫn còn phụ huynh đưa đón.
  6. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Đề nghị bác tập trung đưa ra các tình huống khó hơn ... Như thế này thì đơn giản quá.!!


    Bạn này cũng có trí tưởng tượng khá tốt, cách xử lý phải nói là rất đậm chất : đàn bà.!!


    Không có động thái nào rõ ràng mà cứ ở nhà hết lo rồi lại sợ thì chỉ có đường ăn cám thôi em à.... Có lẽ em bị ảnh hưởng bởi tính cách các chị con gái hơi nhiều .. Anh khuyên trong thời gian tới nên chịu khó đi tập thể dục thể thao, nâng cao nam tính.!!
  7. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp tính khí nóng thế kia làm sao mà hàn gắn được. Lên nhờ tư vấn trước hết phải hiểu được điều đơn giản thế này, muốn được người ta nhiệt tình tư vấn có chất lượng, mình phải biết lắng nghe, mong muốn học hỏi nhiều hơn, muốn người ta vì mình , mình phải vì người ta trước. Làm được như thế, mình có lợi mà người tư vấn cũng có hứng mà truyền đạt. Sorry nếu chủ tóp cảm thấy khó chịu vì điều đó.

    Trở lại bài trên. Trước tiên muốn hàn gắn gì đó phải khắc phục được nguyên nhân dẫn đến kết quả đã, giống như bị cháy nhà, ta phải tìm nguyên nhân của nó trước, sau đó mới xây lại căn mới,lúc đó sẽ giảm thiểu nguy cơ cháy lại. Cái ta cần ở đây là sau khi hàn gắn sẽ ko còn tình trạng chia tay vớ vấn như ở trên,như thế mới bền và lâu dài chứ ko phải hàn gắn cho xong, rồi lại chia tay, chia chân .

    Nguyên nhân ở đây là thiếu lòng tin ở gái, tự ti về bản thân, sợ mất gái. Phải khắc phục những thứ trên đã rồi mới nghĩ đến hàn gắn. Đơn giản là vậy. Bây giờ mà dùng đủ mọi cách để gắn lại trong khi ko khắc phục được nguyên nhân thì đâu cũng lại vào đó. Chú thấy sao ?
  8. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Bác nói chí lý. Nhưng, đợi e khắc phục thì cô ấy đã có người khác rồi!!! Sao ta không gắn lại, rồi khắc phục sau. Chuyện tình cảm đâu như cái nhà.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tks bác đã đưa ra vấn đề, bác vào đây để giúp e, hay để chất vấn , hit and run. Bác cứ ném đá e sẽ nghe, đôi khi những lời nói thật lòng sẽ giúp e sáng ra hơn.
  9. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Có vẻ chú chưa hiểu ý anh. Tìm nguyên nhân và khắc phục nó cũng là một cách hiệu quả để hàn gắn. Mối quan hệ rạn nứt do suy nghĩ chưa thấu đáo, tư tưởng lệch lạc, vv... nói chung nguyên nhân là do chính bản thân ta. Sau khi nguyên nhân được khắc phục, mối quan hệ sẽ tự động được hàn gắn. Đây cũng là cách để thử thách gái, xem gái là người ntn, tình cảm ra sao,vv....
    Nếu khắc phục xong, gái đi với ku khác, okie, bái bai gái, tình cảm gái danh cho chú cũng bèo thôi. Ko bận tâm nữa dù chú rất yêu gái. Tư tưởng phải dứt khoát như vậy
    Nếu khắc phục xong, tình cảm gái cho chú đủ nhiều, mối quan hệ sẽ tự động được nối lại. Vì gái cần ở chú là muốn thấy được sự tiến bộ, thay đổi trong con người chú (ko sợ mất gái, luôn tin gái, tự tin vào bản thân). Đơn giản là vậy. Nói tóm lại gái cần thấy được sự trưởng thành từng bước nơi chú. okie ? (Gái thích chú ở một điểm nào đó ở chú, nhưng để gái toàn tâm cho chú, phải cho gái thấy và cảm nhận được cái mà gái cần), đơn giản thế thôi.
  10. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua , e đã gọi đt cho cáo.
    Gà đt: Alo! Tối nay mình gặp nhau đi, a có chuyện rất quan trọng muốn nói với e.
    Cáo: Hả?? Chuyện gì.
    Gà: Chuyện này chỉ có thể gặp mặt mới nói được. Thế nhé, 20p nữa a qua, e chuẩn pị đi.
    Cáo: Hả?? E cũng hông biết nữa.
    Gà cúp máy.
    Lát cáo nt: Đã kiu là hông biết mà !!!
    E tức tốc phi đến thẳng chỗ cáo, rồi đt:
    Gà: E xuống đi!!! A đến rồi ( cáo ở khu căn hộ thường thì gặp nhau ở sân thượng hoặc e đứng dưới đợi cáo xuống ).
    Cáo: E nói là hông biết nữa mà. Mai đi rồi gặp!!!
    Gà: E xuống đi, 5 10p thôi mà.
    Cáo: E đang phụ mẹ việc nhà. Bận lắm, thôi mai đi.
    Và rồi e về
    Sáng nay. Cáo đt
    Cáo: trưa nay a lại shop chỗ e mua mua đồ với tụi bạn rồi gặp.
    Gà: Thôi!! Gặp nhau trên sân thượng đi ( sân thượng cáo vắng người hầu như là không có ai ), e mua đồ về rồi lên.
    Cáo: Không!! Gặp ở đó đi, còn không thì thôi khỏi gặp.
    Gà: Sao vậy? E lên đó 5p thôi, a không làm mất thời gian của e nhiều đâu.
    Cáo: Ở shop 7 8p cũng được. Nhưng trên đó 1s 1p cũng không được.
    Gà: Ùm.
    Đến trưa. E chạy đến đó, thấy cáo và tụi bạn đang đứng nói chuyện, đám này e cũng không thân lắm chỉ mới đi chơi với tụi nó được 1, 2 lần.
    Cáo: Rồi a muốn nói gì??
    Gà: E lên xe a chở ra đây. A chỉ muốn nói chuyện riêng với e thôi.
    Cáo: Có chuyện gì a cứ nói tại đây đi, gặp mặt rồi.
    Gà: Vậy e đi lên trên 1 chút, a không muốn nói chuyện riêng của tụi mình cho mọi người nghe.
    Bạn cáo: Nó không muốn gặp riêng thì thôi. A cứ nói tại đây đi, có gì đâu mà phải gặp riêng.
    E bước xuống tiến đến cáo:
    Gà : A biết thời gian qua e rất mệt mỏi vì chuyện tình cảm, a cũng vậy, a không thể tập trung vào 1 việc gì được. A lúc nào cũng nghĩ đến e, a tự thấy mình đã làm nhiều điều không phải với e, a biết e vẫn còn tình cảm với a và a cũng vậy. ( Cầm tay cáo, rồi e ôm lấy cáo). Mình quay lại nha.
    Cáo: E không biết nữa. A buông e ra đi.
    Gà: A không buông. Nếu a buông ra a sẽ mất e 1 lần nữa.
    Bạn Cáo: Thôi buông nó ra đi cha. Sến quá.
    Rồi tụi bạn cáo kéo ra. Rồi dắt cáo đi vào trong.
    Có thể ngày mai e lên youtube không chừng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tks bác chỉ bảo. Đúng như bác nói là e nóng nảy, v.v. . Vậy bác có thể chỉ e cách khắc phục được không??

Chia sẻ trang này