1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lỡ chia tay bạn gái, làm sao để quay lại được

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Sad113, 15/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Vấn đề năm ở chỗ có và không có đám bạn Cáo. :). Chúc chủ thớt thượng lộ bình an.
  2. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Click feel with me:(
  3. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú làm được như trên là không tồi chút nào ... Nếu không gian diễn ra ở công viên hoặc nơi nào đó đủ riêng tư thì hẳn là mọi chuyện đã ngọt ngào hơn rất nhiều.

    Cuối tuần này nên rủ CÁO đi chơi .. Đã đi chơi là phải vui : có thể đi câu cá, đi hồ này hồ nọ, đi chụp ảnh, đi ăn uống ... v..v... Chọn những chỗ không gian thoáng đãng, đông vui mà đi... Ko được gây sức ép cho CÁO bằng những câu hỏi ngu ngốc tương tự như : "Giờ em có muốn quen anh nữa không" ..."Em còn tình cảm gì với anh nữa không" ... "Em đồng ý quay lại với anh nhé .."

    Lúc đi chơi thì cứ lựa mà cầm tay CÁO những khi đường quá động hoặc khi cần dắt qua đường, dắt lên bậc thềm, dắt vào cửa hàng, quán ăn ... CÁi đó là để hợp lý cái cầm tay , khiến CÁO không cảm thấy gượng gạo, ngại ngùng.

    Quán triệt mức độ quan tâm theo luật 3 ngày 1 tuần mà anh đã viết ở đây : http://ttvnol.com/tvty/p-20437806#post20437806
    Làm trái với luật trên trong giai đoạn nhạy cảm, chênh vênh này ắt sẽ phải gánh chịu hậu quả.

    Nhớ Update tình hình liên tục. .!!



    Ăn nhiều rau đậu, hạn chế thịt thà, bia rượu + đồ cay. Tích cực luyện tập bài "Tự vả vào mặt" : mỗi sáng tự vả vào mặt mình từ 5 đến 10 cái. Bao giờ có thể vả liền 1 lúc 30 cái mà mặt mũi vẫn rạng rỡ, điềm tĩnh, thư thái là lúc đó sẽ sửa được cái tính nóng nảy. Cái này anh không đùa, nói thật .. nên nếu chú quyết tâm sửa đổi bản thân thì hãy làm đúng như điều anh đã gợi ý.!!
  4. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Chủ tóp cứ tiếp tục như thế ko những tạch mà còn ko thu về được gì ngoài cảm giác chán chường, thất vọng,mệt mỏi, tự trách mình này nọ, nói chung là ko ai muốn hết. Để a nói đơn giản hơn một chút, hi vọng chú rõ hơn

    Khi chú nói chia tay gái, gái đã phải chịu áp lực khá lớn từ chú, trước tiên gái sẽ rất hụt hẫng, thất vọng, thứ 2 gái phải gánh thêm trách nhiệm do chú đẩy cho (đẩy hết lỗi cho gái,do gái thế này, thế kia nên a mới chia tay ) mà trong khi đó gái nghĩ rằng mình ko có lỗi gì cả, lại bị vu oan nên sẽ có cảm giác tức giận ,mât lòng tin ở chú. Tóm lại gái vừa bị áp lực, vừa mât lòng tin, vv.... cho nên phải cho gái thời gian để nguôi ngoai cảm giác đó đã. Và mỗi lẫn mối quan hệ rạn nứt như thế, gái đều đánh giá lại bản thân và chú, xem chú có được những cái gái cần ko. Nếu tình cảm đủ nhiều , gái sẽ cho chú cơ hội bằng cách thử thách chú nhiều hơn, xem chú vững vàng đến mức nào, thay đổi ntn, hay vẫn như cũ. Đó là điều gái cần. Đại ý nó là như vậy.

    Còn việc chú thể hiện ở đoạn chat trên kia thì ai cũng làm được, quay lại làm gì khi gái thấy chú yếu đuối thế kia, cứ như thế gái sẽ thương hại chú và tạch là điều khó tránh khỏi.

    Đơn giản là cho gái thấy chú đã sai và chú sẵn sằng sửa đổi để ko vấp phải cái sai đó nữa. Còn việc quay lại hãy để gái quyết định.

    vd: Gái ko gặp thì nhắn cái tin: "a thấy mình đã thật sự sai lầm khi nói chia tay với em. Khi nào còn cần anh , liên lạc với a nhé. Chúc e hạnh phúc." Đơn giản như vậy là hay nhất. Mục đích cho thấy ta sai, ta sẽ sửa đổi, và cho gái quyết định.

    Theo a thấy, gái dành tình cảm cho chú là khá nhiều đây, hãy bắt tay khắc phục nguyên nhân đó đi ,gái sẽ về bên chú một ngày ko xa, đầu tiên là ko sợ mất gái. Okie ? Cố gắng tự suy nghĩ cách làm.
  5. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Các bác làm e có 2 luồng suy nghĩ. 1 là e cố gắng, 2 là e từ bỏ.

    Nếu sự thật cô ấy còn tình cảm như bác nói, e vừa vui vừa buồn. Vui vì biết cô ấy vẫn còn tình cảm, buồn vì mình đã ko hiểu được cô ấy sau từng ấy năm iu nhau e cảm thấy ko xứng với cô ấy.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn cách nào khác ngoài cách vả vào mặt ko a. E thấy nó kì kì.
  6. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3

    Chưa thấy ai ngu như chú.
    Anh thấy từ đầu đến cuối chú là cái thằng phá hoại, tự cắm mảnh sành vào mông. Nói chung chú còn trẻ người non dại, bồng bột và dễ bị cảm xúc điều khiển quá. Sớm hay muộn, gái của chú cũng chịu hết nổi cái tính quái quỷ của chú và tự động giãy hàng chú thôi.
    Nói chung ca này không có gì bàn bạc cả, chỉ là giận hờn vu vơ thôi. Kể cả chú không làm lành thì một thời gian sau nó cũng sẽ bỏ qua. Đơn giản là vì nó còn tình cảm với chú. Nhưng đến một lúc nào đó nó không chịu nổi bản chất gà của chú thì tự nó sẽ ra đi. Có cứu vãn cũng không được, vì đơn giản trong lòng nó thực sự ngán ngẩm chú.
    Cái chú cần trước mắt không phải là làm thế nào để quay lại với gái của chú. Mà là làm thế nào để bớt gà đi. Làm thế nào để giữ gìn và phát huy chút hình ảnh tốt đẹp còn sót lại trong lòng gái về chú.
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    == Nghĩ nhiều =>> ắt sẽ luẩn quẩn. Khi nghĩ quẩn ắt sẽ hành động không dứt khoát. Khi không dứt khoát, làm việc gì cũng rất dễ hỏng.!!
    Kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.!!

    == Đến bố mẹ CÁO nuôi nấng dạy dỗ em nó suốt mười mấy năm, còn ko hiểu được hết quan điểm, suy nghĩ của CÁO ... đến ngay chính bản thân CÁO nhiều lúc còn không hiểu được mình ... Thì GÀ làm sao có thể hiểu hết được CÁO. Chỉ cần luôn yêu thương, lắng nghe và biết chỉnh đốn bản thân, rút kinh nghiệm là đã đáng quý lắm rồi.

    == Trong cách anh bày ra lần trước ... cái khó ko phải ở nội dung mà cái làm nên chuyện chính là ở cách "nhập vai, diễn xuất" có truyền cảm, đi vào lòng người, động thấu trời xanh hay không. ĐỌc diễn cảm vô hồn thì TẠCH là cái chắc. CÒn nếu nó chan chứa tình cảm thật lòng, hơi sến một chút cũng ko sao ... Khi yêu đôi khi con người ta vẫn vậy, khá là sến. Có phảng phất tý "lim sến táu" thì CÁO mới cảm nhận được tình cảm của GÀ. Cáo là loài rất nhạy cảm với ngữ điệu , sắc thái trong từng câu nói.

    == Trong việc hàn gắn tình cảm, quy trình chuẩn là phải xoa bóp trước, uống thuốc sau. Tình cảm của CÁO bị chi phối rất nhiều từ bạn bè CÁO, bố mẹ CÁO, hàng xóm láng giềng ...cụ thể anh đã viết trong bài : http://ttvnol.com/tvty/p-20746436#post20746436
    CÁO đã lơ mơ về mức độ tình cảm, thường hay phân vân mập mờ, nhấp nháy đổi chiều xanh đỏ như cái đèn giao thông .. GÀ lại không dứt khoát, nồng nhiệt thì sao sưởi ấm được cái lò tình ái đang nguội lạnh kia.

    Vì thế GÀ phải xoa bóp trước, phải sưởi ấm trước, phải chủ động à ơi qua lại, nắm tay nắm chân, quan tâm với CÁO ở mức vừa phải theo quy luật 3 ngày 1 tuần mà anh đã viết. SAu đó, cứ âm thầm mà phấn đấu, tu chí học hành, làm ăn kinh doanh, chỉnh đốn bản thân ... Chứ như tư tưởng ĐẠI KA Công Ngũ : bỏ gái, lao vào kiếm tiền, 3 năm sau quay đầu tán lại thì ... kết quả thế nào chắc các chú đọc topic nổi tiếng này cũng đã rõ : http://ttvnol.com/tvty/1000439

    == Dù thế nào cũng phải luôn chủ động ... Luôn nghĩ cách tạo ra những tình huống, chỉ có tình huống và hành động dứt khoát mới giúp 1 thằng con trai dần dần định hình được cái chất đàn ông theo phong cách riêng.

    Đàn ông con trai phải hành động sao cho xứng đáng là 1 thuyền trưởng. Lịch sử tiến hóa trải qua hàng triệu năm đã biến người con gái thành những con thuyền ... Mỗi con thuyền đều cần 1 thuyền trưởng đích thực. Thuyền trưởng thì đương nhiên phải chủ động, mạnh mẽ, khéo léo ... có thể mới lái dược thuyền kia tìm đến những bến bờ hạnh phúc.




    Còn nhưng khó thực hiện hơn, Ví dụ :
    == Giả làm ăn mày, nhẫn nhịn, ngọt nhẹ, điềm tĩnh xin tiền từng người đi qua đi lại tại siêu thị
    == Tập thiền, yoga
    == Thuê người quát mắng , chửi rủa vào mặt mình .... trong khi mình phải tươi cười , luôn mồm : "Dạ, dạ ... bác nói đúng quá, thật là may mắn và dễ chịu khi được nghe bác chỉ bảo tận tình ..."
    == ...v....v
  8. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.866
    Đã được thích:
    710
    Nhưng mà bạn lại tưởng tượng hộ Mr. Li, vậy mới đáng nói nè...=))
  9. Sad113

    Sad113 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2011
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    0
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
    Mấy ngày qua e buồn, tâm sự với thằng bạn thân, nó chỉ e cách, e làm theo.
    Tối đó. E lên sân thượng, nt cho cô ấy
    -Gà: E lên sân thượng đi, a đang ở đó.
    -Cô ấy: Làm gì??
    -Gà: Ko gì cả. A chỉ muốn nói với e 1 vài điều cuối cùng thôi.
    -Cô ấy: Ko phải hôm bữa a đã nói rồi sao?
    -Gà: …. E lên đi, a sẽ ko như hôm bữa nữa. Hôm nay là đêm cuối cùng mình gặp nhau, nếu e ko thể giành cho a 1s 1p, thì a chỉ cần 0,5s thôi.
    30p sau cô ấy nt lại.
    -Cô ấy: Không được. Mai e có bài test toeic đầu năm, e đang học bài, a muốn nói gì cứ nt đi.
    -Gà: A ko muốn nt hay nói chuyện qua cái đt. E học bài, tắm , hay làm gì đó rồi lên , a sẽ đợi, e đừng nt nữa.
    Tầm 40p sau. Cô ấy gọi qua
    -Cô ấy: Lên rồi. A đâu??
    -Gà: Chỗ cũ tụi mình hay gặp.
    -Cô ấy: Đến rồi!! A đâu??
    E bật nhạc lên, đây là bài mà tụi e nghe cùng nhau lần đầu gặp mặt, bài đầu tiên và cũng là bài cuối cùng mà e hát cô ấy nghe ( vì e hát dở tệ mà cô ấy lại khen hay ). E tiến đến cô ấy, sau tay e là 1 bó hoa.
    -Gà: A xin lỗi vì thời gian qua đã làm cho e buồn. Có lẽ chắc a ko thể được e tha thứ nữa rồi. E có thể xem a là bạn, hay 1 người xa lạ cũng được, đây là điều cuối cùng a có thể làm được cho e.
    E nhìn trầm vào mắt cô ấy, nó đỏ lên, cô ấy quay mặt đi, bước về phía cửa.
    -Gà: E đi đâu vậy??
    -Cô ấy: Hết thời gian rồi!!!
    -Gà: Ùm!! E nhận hoa nha.
    -Cô ấy: E xin lỗi, bó hoa to quá, e ko thể nhận được .
    Cô ấy chạy đi. E quay lại nghe thêm cái bài đó 1 tiếng nữa rồi về.
    E làm vậy là đúng hay sai hả các bác?
  10. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cái tiêu đề là “làm sao để quay lại được” mà bác làm thế thì tự hỏi mình xem đúng hay sai.

Chia sẻ trang này