1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Gặp phải Cáo kiểu này thì phải làm sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ruby52, 18/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gà em vào nhờ các bác tư vấn trường hợp của em.

    Số là dạo này ông bà già bắt đầu giục em lấy vợ.~X. Sau bao ngay lần mò em bắt sóng được Cáo. Để em kể sơ qua về Cáo cho các bác nghe.

    1. Về Cáo: Nhỏ xinh, nhà cũng có điều kiện. Đặc biệt nhà có 3 chị em gái, Cáo sinh năm 88, thứ 2. Cô 3 năm nay thi đại học. Chị cả mới cưới chồng.

    Phải nói gặp cáo mấy lần - đi uống cafe vs thằng em họ - (Cáo chơi cùng hội bạn) + nghe đồn thấy Cáo đúng là Cáo.:-"
    2. Cáo đang nghỉ ở nhà đến hết tháng 3 lại ra Hn nhận bằng ĐH, Cáo thích ở HN còn bố mẹ em lại muốn kéo em về quê (em lại đang ctac ở quê). Em cũng mới gọi điện cho cáo được 1 lần hôm kia. Nói chuyện cũng vui, thấy Cáo cười suốt, còn hỏi em làm ở đâu nữa.ko biết có phải check thông tin lại ko?:-w

    3. Em bắt đầu thấy kết Cáo và muốn "tiến tới" nhưng không biết bắt đầu thế nào (bố mẹ em cũng quen biết nhà nó nhưng 2 nhà không thân lắm). Ở quê chỗ chơi chả có chả lẽ cứ ra đồng hay uống cafe mãi nên ko biết rủ em nó đi chơi thê nào nữa? ~X


    Các bác giúp em nha :x
  2. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Gà em báo cáo thêm tình hình. Sáng qua Gà rủ Cáo đi uống cafe. Cáo nhận lời và đi rất đúng giờ nhưng sau 1 lúc nói chuyện vui vẻ thấy khai bảo Cáo có gọi mấy đứa bạn của em nó nhưng đứa nào cũng bận. :D. Tối gà lại nhắn tin hỏi thăm Cáo (khoảng 9h), tận hơn 10h thấy Cáo nhắn lại bảo em vừa đi chơi vs bạn về và chúc Gà ngủ ngon (mà đúng là gà ngủ rồi thât, sáng mai phải đi làm sớm). Vậy Gà muốn hỏi các cao thủ là bước tiếp theo phải làm gì??? Gà phân vân quá. Lâu ko gái gú gì quên hết bài rồi.
  3. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Ngồi nói nhảm thôi, không cần làm gì cả. Xong rồi chuyển qua bài tỏ tình dễ thương, nhẹ nhàng như cung đàn.
  4. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Chưa có gì đáng nói cả. Đọc lại bí kíp của Quacker có lẽ phù hợp với tình huống này.
  5. trunghq

    trunghq Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    2.416
    Đã được thích:
    0
    Bác định yêu để cưới à :))?
  6. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Dạ cứ yêu đã còn cưới thì phải xem xét. Nhưng Gà giờ cũng có tuoiir rồi, ngại yêu :-".

    Mà Gà tính cứ từ từ nhắn tin gọi điện, 08/03 này lên tặng hoa cho mẹ và em gái Cáo rồi chở Cáo đi chơi, coi như màn con rể ra mắt mẹ vợ được không các bác. :-??
  7. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Cái duy nhất cần tìm hiểu là : Sắp tới CÁO muốn làm việc ở đâu..? Khả năng xin được việc ở HN là bao nhiêu %.?

    Nếu CÁO muốn ở HN thì ko phải cưa cẩm gì hết. Nếu sau này em nó ko xin được việc, hoặc làm vài tháng chán nên về quê ... Lúc đó tính sau.

    Nếu CÁO trả lời là : Em cũng chưa biết sẽ làm việc ở đâu, cứ nhận bằng đã rồi tính sau.... Hoặc : "Em thích ở lại HN nhưng không biết có xin được việc không, bon chen ở đó kể cũng hơi mệt .. nhưng có nhiều chỗ để đi chơi, ăn uống, mua sắm .
    Thì GÀ thản nhiên : "Uh, trước đây các bạn của anh cũng nhiều người suy nghĩ như em lắm .. Sau thì về quê hơn nửa ... Phần vì không tìm được công việc phù hợp, phần vì chuyện thuê nhà, sinh hoạt bất tiện, phần vì ở nhà có nhiều mối quan hệ thuận lợi cho công việc ... =>> XOng lảng sang chuyện khác. Cứ nói chung chung thế thôi. Thực tế sẽ cho CÁO biết làm ở đâu là phù hợp nhất. Người ngoài có khuyên can thế nào cũng khó mà thuyết phục được em nó chỉ qua 1,2 buổi nói chuyện ... Thậm chí khi thấy quan điểm ko đồng nhất, 1 số em CÁO sẽ xa lánh và ghét những GÀ phân tích theo kiểu chỉ dựa trên quan điểm cá nhân (mặc dù có lý nhưng lại trái với quan điểm của CÁO). CÒn nếu em nó nghiêng hẳn về ý là sẽ về quê thì chỉ việc ủng hộ 1 ,2 câu : "Em mới ra trường mà suy nghĩ được thế là tốt rồi"....

    Giai đoạn này : GÀ nên học cách khơi gợi để CÁO bày tỏ tâm tư, suy nghĩ ... Chỉ khi biết CÁO nghĩ gì, quan điểm ra sao thì lúc đó ta mới có thể sắp xếp 1 chiến thuật hợp lý. ĐÔi khi chỉ đơn giản là =>> NEXT.!!

    Không. Không và Không tặng quà , tặng hoa quả củ gì hết.



  8. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    ......................................................
  9. ruby52

    ruby52 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/07/2009
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Update tin nhắn tối ngày 23/02/2012

    Gà: Ở quê phải đi chợ, nấu ăn suốt ngày chắc em chán lắm? ( Cáo đang đợi lấy bằng cuối tháng 3, bây h ở nhà phục vụ em gái năm nay thi ĐH)

    Cáo: Cũng không phải vì nấu ăn, căn bản ở nhà mình cũng hơi buồn anh ah. Quen sống ở HN rồi...

    Vậy là xong rồi hả bác Li vs các bác. =((. Có cách nào cứu vãn được không đây. ^:)^.


    (Note: Em nó lấy bằng liên thông, quen biết ở HN cũng bình thường........ nhưng vậy là vẫn ham chơi nhỉ? Giống em hồi đầu cũng ảo tưởng về HN, nay về quê lại thấy "ấm" hơn. :-")
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Sống ở đâu nó quen ở đấy, chỉ là thói quen, là cảm giác ... Ở HN quen thì về quê thấy nó hiu quạnh, thiếu chỗ chơi bời, mua sắm ... Ở quê quen thì ra HN thấy nó bụi bặm, chen chúc, chật chội, đắt đỏ.

    Thấy cái dòng đỏ hở hang thế kia là phải tán luôn vào :

    CÁO : CĂn bản ở nhà mình cũng hơi buồn anh ah, quen sống ở HN rồi ....
    GÀ : Thực ra thì nơi đâu cũng có cái hay ... chỉ là mình đã khám phá và cảm nhận được bao nhiêu phần thôi. Em có tin ở quê mình có mấy chỗ hay, cực hay ... mà tìm quanh HN đỏ mắt cũng ko thể nào tìm nổi không.??
    CÁO : Thật á ....
    GÀ : Không tin hôm nào anh dẫn đi xem. Để xem nào, hôm nay là thứ 6 ...Được rồi , chủ nhật nhé, anh sẽ đưa em đi, em thích đi sáng hay đi chiều.
    CÁO : EM cũng không biết hôm đó có việc gì đột xuất không .. từ từ để em xem đã
    GÀ : Ok, có gì cuối tuần anh sẽ Alo.


    Cái lúc CÁO chán, mất hết cảm xúc, thèm 1 cái gì đó vui thú, sôi nổi ... thì GÀ phải biết nắm lấy cơ hội, chạy chỗ dê dắt... Tất nhiên không đặt nặng vấn đề được bao nhiêu, có cưa được hay ko ... chỉ cần làm những việc mà cả 2 cùng thấy vui vẻ là được rồi .. ĐƯa em nó đi chơi chỗ nào đó như 1 quán lẩu ngon, 1 ngôi chùa cổ kính, 1 quán cafe sinh tố sạch sẽ, rộng rãi, câu cá, thả diều.... và quan trọng nhất vẫn là khả năng tạo tình huống , ăn nói hài hước của nhân vật nam chính : Nguyễn Văn GÀ.

    Nhắn tin cũng tùy giai đoạn, như giai đoạn mới quen thì nhắn tin có cái vị gì đâu, nhạt như nước lã, sao có thể nên cơm cháo được. Tối thiểu là cứ phải Alo ... hẹn hò, mồm mép, đầu tóc, không gian gặp gỡ, tay chân đụng chạm ..v..v

Chia sẻ trang này