1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tường thuật trực tiếp từ "Thương nhớ Đồng Văn" - Phóng sự "Đồng Văn - Nơi niềm vui được chia sẻ" xem

Chủ đề trong 'Hồi ức về các chuyến đi' bởi favourite, 19/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Máy... Photoshop =))

    Thực ra ảnh gốc nó dư lày :))

    Kích màu lên theo trường phái Liêu trai nhìn cho nó ảo >:)
  2. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Chẹp, hôm nay mở mắt ra mà lòng vẫn nao nao nhớ đến Đồng Văn.

    Em lại xin thay mặt BTC, gửi lời cảm ơn tới các bạn rộng lòng đã đóng góp ủng hộ cho chương trình.

    Xin gửi lời cảm ơn tới anh Minh Hải, anh CVN, diễn đàn Phượt.vn, và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới bạn Taycuphach (Hanoilens) đã tạo điều kiện thuận lợi để chương trình có thể tiến hành in ảnh số lượng lớn rất là trôi chảy và tiết kiệm.

    Chương trình thành công ngoài sức mong đợi, điều đó chứng tỏ là BTC đã hoạt động rất tốt từ việc đưa ra ý tưởng đến khi thực hiện ý tưởng. Cho nên, hi vọng là những hoạt động khác sẽ được làm trong trương lai, cũng mong nhận được sự đóng góp nhiệt tình các bạn.

    Xin chân thành cảm ơn.


    p/s: danh sách các nhà tài trợ, các bạn có thể xem ở link sau:

    http://www.phuot.vn/threads/32105-D...trình-Triển-lãm-ảnh-Thương-nhớ-Đồng-Văn/page3
  3. tabalo

    tabalo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/06/2003
    Bài viết:
    1.052
    Đã được thích:
    4
    Lâu lắm mình mới quay lại Đồng Văn. Không khí chợ lãng đãng, ánh đèn mờ ảo dưới mái ngói cũ kỹ của chợ xưa , trò chuyện cùng các bạn bè cùng thú đi chơi thật là thú vị,

    Cảm ơn btc đã kỳ công tổ chức các hoạt động để anh em có dịp tụ hội và cũng là dịp bày tỏ tình cảm của chúng ta với Đồng văn nói riêng và Hà giang nói chung.
  4. huonglpl

    huonglpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thân mời tất cả các anh chị em BTC, các bạn đã tham gia giúp đỡ và quan tâm tới triển lãm tham dự buổi Offline hậu " Thương nhớ Đồng Văn" :D.
    Thông tin cụ thể như sau:
    - Thời gian: 18h30, 24/2/2012
    - Địa điểm: Nam Dương Tửu Quán, 331 Trần Khát Chân

    Ngoài các bạn đã confirm, bạn nào tham gia được buổi Off tối nay confirm vào topic này giúp mình để công tác chuẩn bị được cẩn thận và chu đáo hơn ạ :D
    Hẹn gặp lại mọi người vào tối nay, để chúng ta lại cùng ngồi "Thương nhớ Đồng Văn" >:D:D:D<

    (Các bạn có thể liên lạc với mình theo số: 0914 936 954 nếu tìm đường tìm quán vất vả quá ạ :D )
  5. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Để làm nên một "Thương nhớ Đồng Văn" ấn tượng và nhiều cảm xúc đến thế, cá nhân tớ và những người làm chương trình xin được gửi lời CẢM ƠN TRÂN TRỌNG NHẤT đến tất cả các bạn, mỗi người đã ủng hộ cho "Thương nhớ Đồng Văn" theo cách riêng của mình.

    Cho đến hôm nay, tớ vẫn cảm thấy run rẩy, và vẫn không biết bằng cách nào, giấc mơ về một Triển lãm Ảnh ở Phiên chợ Đồng Văn ĐÃ thành công ngoài sức tưởng tượng và mong đợi. Kết quả ấy là nỗ lực của biết bao người.

    Cảm ơn một đêm tháng 10 buốt giá trên thềm khách sạn Cao nguyên đá, giấc mơ đã được gọi tên...

    Cảm ơn Windy, Medi, Gianker đã ủng hộ từ khi ý tưởng mới chỉ bay qua đĩa gà rang muối ở Linh Đàm. Rất tiếc Gianker đã không thể cùng tham dự triển lãm sau những nỗ lực kêu gọi ủng hộ ảnh từ các bạn bè. Rất may vẫn còn có Windy ở lại và đồng hành đến tận phút cuối, từ nỗ lực chọn ảnh, chuẩn bị giá gỗ, tài trợ toàn bộ tiền mua thanh gỗ và lúc nào cũng hốt hoảng với phương án vận chuyển "chở củi về rừng" và với chuyện làm thế nào chở được 200 bức ảnh lên Đồng Văn. Rất may đã có thêm Phúc từ quán trà chém gió ở Thanh Xuân, có thêm anh Thọ - tay thợ mộc đột nhiên có mặt ở Đồng Văn. Cám ơn Kdbubu đã cùng chọn ảnh, khăng khăng làm duy nhất một cái backdrop độc quyền khiến cho cái đứa đội mũ sắt trở thành bia ném phi tiêu trên sân khấu Đồng Văn. Sợ quá!!! (Nhưng mà thích).

    Cảm ơn CVN đã ủng hộ và hậu thuẫn hết mình bằng quyết định tài trợ máy in và giấy in ảnh trực tiếp cho bà con Đồng Văn. Đã thay mặt anh chị em làm việc với ban quản lý CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá, đứng mũi chịu sào trong quan hệ với chính quyền, chỉ tiếc không chịu mặc comple đeo cà vạt như thỏa thuận. Và lúc nước sôi lửa bỏng thì toàn rút êm để tớ ở lại làm "bạn rượu" với cán bộ Giang. Cũng rất cảm ơn anh và diễn đàn Phượt.vn đã ủng hộ tài chính chương trình. Tiền thì đếm được, những những niềm vui mà tiền đem lại thì thật khó có thể lượng hóa và gọi tên.

    Cảm ơn Last Walkman với sức trẻ và khả năng "quần hùng tụ nghĩa" trên Box Du lịch thật đáng khâm phục. Một tay lo từ in ảnh đến tổ chức cho anh chị em các nhóm kết nối và lên đường, tổ chức các hoạt động trong và ngoài chương trình trọn vẹn, thổi ngọn lửa nhiệt thành vào tất cả các thành viên ... Là Favourite lặng thầm và chăm chỉ, là Lê Phương Lan Hương chu đáo và nhiệt tình, là Chipchina chân thành và xông xáo … Là rất nhiều những gương mặt khác, những cái nick khác … mà chúng ta chỉ kịp nhìn nhau, trao cho nhau một nụ cười, chưa kịp uống chung một chén rượu hay chụp chung một bức hình … nhưng tất cả các bạn đã có mặt ở chợ cổ ngày hôm đó, chung một nỗi niềm thương nhớ của dân đi …

    Cảm ơn chị Thủy Ong đã chung sức gom ảnh từ nhiều tay máy khác nhau, cám ơn các tác giả ảnh đã gửi tác phẩm cho chương trình, và chúng tớ có thể tự hào nói với các bạn rằng, chúng tớ đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trao trả lại bức ảnh cho chủ nhân.

    Cảm ơn Virgo ATM đã hoàn thành xuất sắc nhiệm kỳ giám đốc tài chính của “Thương nhớ Đồng Văn”, điều phối tiệc tùng giữa nội bộ anh chị em và tiệc giao lưu với đồng bào suôn sẻ và không để xảy ra sự cố gì. (Thực ra có một vài sự cố be bé nhưng bà này bà ấy dập sạch [​IMG])

    Cảm ơn nhà tài trợ MinhHai78, cảm ơn bạn Taycuphach (Hanoilens) đã tạo điều kiện cho chương trình chuẩn bị 200 món quà vô giá dành tặng đồng bào cao nguyên đá. Cảm ơn nhiều nhóm đi và các cá nhân đã ủng hộ tài chính cho chương trình. Sự ủng hộ của các bạn, đã làm nên điều đặc biệt của “Thương nhớ Đồng Văn” mà như tớ được biết, sau khi chúng ta rút đi vào chiều Chủ nhật, đến sáng thứ 2, khắp thị trấn, người ta vẫn nói về phiên chợ của ngày hôm qua.

    Cảm ơn nhé, cám ơn các bạn - những người bạn của Đồng Văn :-*


    (Tôi vẫn tự hỏi mình, đến khi nào lại có “Thương nhớ Đồng Văn” 2 ?)
  6. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mới có dịp xem lại đầy đủ những hình ảnh đã có trong "Thương nhớ Đồng Văn" ... ngọn lửa đam mê lại có dịp cháy bùng lên thay vì âm ỉ bốc khói như than sưởi suốt tuần qua [​IMG].

    Mời các bạn cùng tớ điểm lại những góc nhìn mà triển lãm đã đi qua ...

    Đầu tiên là vấn đề dựng giá gỗ treo ảnh, phương án từ Hà Nội gửi lên Đồng Văn khá mơ hồ dù chúng tôi đã có tới 2 lần ra xưởng mộc để đóng thử giá treo. Vẫn không thống nhất. Hồi hộp kinh khủng. Nhỡ không treo được thì sao? Nhỡ đang treo bị đổ thì sao? Nhỡ không thi công được thì sao? Hàng vạn câu hỏi vì sao như nhảy tăng gô trong đầu Windy, nên cho dù tôi có lèm bèm cỡ nào, nó cũng kiên quyết lái xe qua Sủng Là vàng hoa cải và bồng bềnh sương khói, đi thẳng không ngoái đầu. Đến chợ lúc gần 4 chiều và anh em lập tức mang gỗ đã gửi lên ĐV từ đêm trước ra thi công ...

    Sau khi đóng được 6 giá treo thì trời sập tối. Đành xếp gỗ lại để sáng mai thi công tiếp. Trước khi về khách sạn ngủ, anh em còn cẩn thận mang gỗ vào gửi trong Cafe Phố Cổ, sợ có ai đi chợ sớm, nhân đêm đông giá rét lại đem gỗ ra làm củi thì ... nguy to.

    Sáng thứ 7, vừa ra tới chợ là tiếp tục lao vào làm giá:


    [​IMG]

    Một vài người khác đi treo banner:


    [​IMG]

    Những người khác nữa đi khuân "Cánh gà" về dựng sân khấu:


    [​IMG]

    Công việc đã hòm hòm, kiểm tra lại độ vững chắc của giá:


    [​IMG]

    Test treo ảnh xem thế nào, căng thêm dây thép đỡ ảnh cho đẹp dáng:


    [​IMG]

    Ổn quá rồi, ảnh bắt đầu lên khung:


    [​IMG]

    Ảnh to thì đã có giá gỗ của BQL cho anh em ké. Hachi8 bên tác phẩm của mình:

    [​IMG]
  7. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Phiên chợ hôm ấy:

    [​IMG]

    Trông bọn nhóc này ngon quá, nhem nhem:

    [​IMG]

    Em gái này xinh quá, yêu yêu:

    [​IMG]

    Người đàn bà ấy, xúc động rưng rưng, nao nao quá:

    [​IMG]

    Nhìn xem, không khí thắng cố có tuyệt vời không:

    [​IMG]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Series này tặng các bạn và các tác giả:

    Tấm này tặng Dreamalone từ Sài Gòn xa lắc:

    [​IMG]

    Tấm này tặng tác giả Lương Đắc Thọ - người gửi ảnh vào phút cuối:

    [​IMG]

    Tấm này tặng Phong - bạn của Gianker:

    [​IMG]

    Tấm này tặng Hachi8

    [​IMG]

    Tấm này tặng bạn sbn

    [​IMG]

    Tấm này tặng bác Prado1986:

    [​IMG]

    Tấm này tặng Windysmile - chú bé này đã đi từ tận Phố Cáo lên Đồng Văn để nhận ảnh. Trong quá trình chọn ảnh, toàn bộ những tấm ảnh đẹp nhưng không ở gần thị trấn Đồng Văn đều đành phải bỏ không in ảnh. Không hiểu vì sao lại lọt vào 2 tấm ảnh này, có lẽ vì chúng tôi đã nhầm địa điểm chụp là Sủng Là. Và thật thú vị, điều kỳ diệu đã xảy ra:

    [​IMG]
  8. tottochan81

    tottochan81 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2006
    Bài viết:
    4.099
    Đã được thích:
    15
    Một việc làm hết sức ý nghĩa đem lại niêm vui đến với bà con. Từ trước tới giờ chúng ta chỉ có đi chụp rồi tự về ngắm với nhau, cùng lắm là chia sẻ với bạn bè. Những tấm ảnh đẹp đó ít có cơ hội được trở lại với những nhân vật trong ảnh. Thật xúc động khi đọc được thông tin 1 bác già cả đời chưa có một tấm ảnh của chính mình bỗng một hôm được tặng một tấm thật đẹp đẽ.

    Mình ước gì tất cả những ảnh đẹp mà anh em trong box đã chụp đều được quay về với những chủ nhân thực sự của nó, những nhân vật trong ảnh, ko chỉ ở riêng Đồng Văn mà còn ở nhiều nơi khác nữa.

    Chúc mừng các bạn đã tổ chức thành công triển lãm. Cảm ơn các bạn đã cho mọi người thấy lại một hình ảnh đông đúc của bà con tại chợ cũ, hình ảnh rất đỗi quen thuộc ấy tưởng chừng như chẳng bao giờ còn có thể thấy lại được nữa nay lại được tái hiện về. Cảm giác sung sướng như 1 đứa trẻ được về thăm nhà cũ vậy. Mình rất thích.
  9. bopbopchatchat

    bopbopchatchat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/09/2005
    Bài viết:
    814
    Đã được thích:
    0
    Câu chuyện tháng 2.

    Giống như mình đang xem những thước phim cuối cùng về "Thương nhớ Đồng Văn" vậy. Đèn trong rạp đã bật, nam thanh nữ tú đang lục tục rời ghế ra về. Chỉ còn mình ngồi lại, cố nghe nốt bản nhạc cuối, xem thêm vài chi tiết của "behind the scene". Ai biết được, liệu ngày mai có còn cơ hội quay lại rạp, và cùng nhau làm một "TNĐV" thứ 2?

    Thế là ...

    Uh thế là ... khép lại một Đồng Văn thương nhớ, cất những yêu thương đã vay vào trong đáy tủ, đợi đến khi có dịp lại lục lọi mang về trả lại cho Đồng Văn ...

    Ảnh dưới: Từ trái qua phải: CVN - Virgo ATM - Windysmile

    [​IMG]

    Ảnh dưới: Từ phải qua trái: Last Walkman - Black - CVN

    [​IMG]

    Cám ơn các bạn - những người bạn của Đồng Văn: (c)


    [​IMG]

    Mai tháng 3 về....

    Xin được khép lại câu chuyện tháng 2 bằng Trích thư cảm ơn BQL CVĐC Toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn gửi các ******** nguyện viên của Thương Nhớ Đồng Văn và tạm biệt (BB)

    Thông qua triển lãm nhóm tác giả đã tìm lại được những nhân vật trong ảnh để tặng lại cho bà con. Đặc biệt, hoạt động chụp ảnh, in tặng ảnh miễn phí đã cuốn hút và tạo ấn tượng tốt đối với người dân nơi đây. Ngoài ra còn diễn ra các hoạt động mang đầy ý nghĩa như giao lưu văn nghệ, khuyến khích bà con múa khèn và cùng ăn thắng cố, tạo sự thân mật, gần gũi giữa người dân địa phương và du khách. Người dân nơi đây cho biết từ trước đến nay chưa có cuộc triển lãm ảnh cùng các hoạt động nào sôi nổi và gây ấn tượng sâu sắc như đợt triển lãm ảnh này, họ mong muốn sẽ có nhiều hành động thiết thực cho con người và vùng đất thân thương này nhiều hơn nữa.
  10. huonglpl

    huonglpl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/05/2009
    Bài viết:
    197
    Đã được thích:
    0
    Thôi ko xem ko đọc gì nữa đâu. Cứ xem xem đọc đọc là nước mắt lại rưng rưng :((

    Tháng 2 đã qua thật rồi, hẹn tháng 2 mùa xuân tới, hẹn "Thương nhớ Đồng Văn 2"...

    Chào tháng 3. Đợi mùa xuân tới. Đợi để Thương nhớ Đồng Văn...

Chia sẻ trang này