1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để chơi cờ giỏi

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi goldbody, 21/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    xóa, trùng bài
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Một câu hỏi khó nhưng muốn giỏi cờ thì yêu cầu tối thiểu là phải yêu thích đam mê, có khả năng tư duy và có một bộ nhớ tốt.

    Mình biết chơi cờ vua nhưng chỉ ở mức độ cơ bản thôi vì quá ít chơi (chắc vì thiếu đam mê). Ngày xưa chơi với phần mềm Chess Master thì đánh mấy ván mới thắng được 1 ván. Nếu chơi nhiều chắc sẽ khá hơn như cờ caro vậy.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Bạn này, bạn có trên 20t k vậy? Ng ta tuyên bố với báo chí thì phải tuyên bố vậy, hoặc một lý do gì khác cho đủ lịch sự, "thỏa đáng" cho dư luận thế giới chấp nhận, bạn trên 20t rồi mà còn tin như tin sấm sao thế? Vậy nên tôi mới nhắc đến "trực giác" đấy: Phải chăng trực giác bảo bạn là ông này đúng là chỉ có lý do đó thôi, không còn bất cứ lý do gì khác nữa?

    Làm "cái sự" gì, tức là làm việc, VD quảng cáo giỏi, viết văn giỏi, chơi cờ tướng giỏi, chơi cờ vây giỏi, đi cướp tiệm vàng giỏi, bạn cố tình bẻ thành "đi ị giỏi, ăn giỏi, thở giỏi..." để mong thắng trong lý lẽ thì...Thôi, bạn ạ.

    Nghe bạn tả cái sự "trực giác" tôi thấy nó y chang với "chó ngáp phải ruồi" quá: Ví dụ như cờ Vua, khi đi 1 quân, 1 kì thủ giỏi đã tính đến hàng chục biến thể của nước đi đó. Còn cờ vây, đôi khi 1 kì thủ chỉ có cảm giác đặt quân ở 1 điểm do trực giác mách bảo. Sau đó, điểm đó vô tình trở thành 1 vũ khí tấn công lợi hại. Nước đi trực giác nổi tiếng nhất là của Shusaku.

    Trực giác là cố tình đó bạn, có điều là đó không phải là phép tính rõ ràng ngay lúc đó thôi, chứ trực giác không phải là vô tình.
  4. TheDoEm

    TheDoEm Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2011
    Bài viết:
    1.350
    Đã được thích:
    32
    ".... ngáp phải ruồi " kĩ thuật nhất là Shusaku !
  5. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Ý bạn là sao? Thế bạn chắc chắn rằng Kas nghỉ hưu ko phải vì lí do đó à? Vì sao bạn chắc chắn thế? Có chứng mình đc ko?
    Mà thôi! Tôi chả hơi đâu tranh luận với người như bạn.
    Thứ nhất, tôi có thắng cũng chả đc tiền.
    Thứ hai, tôi chả rỗi hơi.
    Thứ ba, bạn là người rất thích xúc phạm người khác. Chắc ko cần dẫn chứng đâu nhỉ. Com của bạn nhan nhản ở mọi nơi trên cái diễn đàn này rồi!
  6. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đã không muốn tranh luận, đã không cần đưa dẫn chứng, thì lẽ ra đã không quote bài để trả lời rồi. Sao lại cất công reply để hỏi ngược, để giải thích, để chỉ trích làm gì! (Dấu chấm cảm nhé, không phải dấu chấm hỏi, bạn khỏi mất công quote rồi reply là bạn không có ý định reply dù đã thực hiện hành động reply.)

    ;))
  7. mummim85

    mummim85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2008
    Bài viết:
    554
    Đã được thích:
    1
    Mod An cứ tranh luận làm gì nhỉ, nước mắm với magi, biết cái nào ngon hơn.
    Còn mình đánh giá ban bảo cờ vây khó hơn cờ tướng là người nghĩ ngắn, mặc dù chẳng biết đánh cờ vây có giỏi hay không?
  8. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    Theo mình, đánh cờ tướng giỏi thì cần thời gian để bạn quen các kiểu xuất quân khác nhau, không bị thiệt quân sớm, như vậy là nước cờ cũng vững dần lên, như 1 bạn gì nói ở trang 1 là khi đó trình cờ ở 1 mức nhất định, ko dễ bị lừa mất quân 1 cách dễ dàng. Tuy nhiên level cao hơn nữa thì cần khả năng tính toán chính xác nhiều phép tính, biến thể các nước đi. Như vậy đầu cũng cần có chút nếp nhăn đấy :D

    Còn cái việc cờ vây gì đó đang bị tranh luận kia, 1 vài năm về trước là có người vào treo cổ hết mấy con người đó lên rồi đấy, lên cây mà tranh luận (Min thì cũng lên cây) =))

    Nhưng cũng ném viên đá vào cái, mình đồng ý với bạn kyoko211 ở nhiều điểm. Và mình chúa ghét những con người tưởng mình cao siêu, mở miệng ra là uốn lưỡi ăn nói rất kiểu cách, mặc dù răng còn chưa đánh. Thối ra trò! =))

Chia sẻ trang này