1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hehe, Em đang có 1 mối lái, thấy hay hay nên cũng muốn đc tư vấn tình tang

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi NeverGiveUp., 22/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    HEHE, em thì dân kỹ thuật nhưng cực thích các khoản kinh doanh kinh tế, nên cái chuyện Mối_Lái cũng có đôi chút hứng thú.

    Chuyện là thế này:
    Trước tết, Em được bà thím nhà chú2 giới thiệu cho 1 bé gái thuộc thị tộc bên đằng nhà thím. Qua lời dạo đầu của bà thím thì bé này có vẻ được nhắm, hiền lành, ngoan ngoãn, chịu thương chịu khó, bắt về làm vợ thì rất ổn!
    Nếu là trước đây thì có lẽ EM cũng ưng cái bụng em nó lắm các bác ạ, nhưng jờ thì cảm: gái như này cứ ngu ngu nó làm sao ý,,@@. Nên em bật luôn câu:
    -Thế con bé hình thức thế nào ạ?
    -cũng được

    Thế là em ngâm dấm để đấy,.. Roài chả hiểu sao, bà thím rõ ràng k phải bà mẹ em, thế mà lo cho thằng cháu kinh khủng, lúc nào gặp em là ngâm nga bài ca thế này:
    - thế nào, tán nó đi, ~~3 xọi rồi, lại ở 1 mình mãi thế à,tối mày chở thím qua nhà nó 1chơi nhé.
    thằng bé thì chưa rõ em nó trăng sao, có hợp gu hay k?. Túm lại là k có hứng nên dở bài ậm ừ:
    - vâng, để lúc nào đó đi thím, cháu dạo này cũng hơi bận bận

    Nhưng mật ngọt chết ruồi, lời ngọt ý đẹp cứ rỉ mãi vào tai thế là thằng bé,, có hứng@@.
    Qua tết, khoảng mùng 7 thì phải, em chở bà thím qua nhà con bé chúc tết. Lần đầu gặp mặt thì phải nói,theo đánh giá và cảm nhận cùng suy nghĩ của em thì là: em nó không có nhà.
    (Các bác bỏ qua cho em, tại sao em lại có suy nghĩ và cảm nhận như trên thì qua hôm đó, em vs bà thím được gặp mẹ em nó tại gia, em đánh giá về bà mẹ này thì cũng được nên suy ra.. Tối đó tán hươu vượn, rồi theo cảm nhận thì bà ấy cũng có vẻ có cảm tình với em.
    Khổ đời: Phàm cái jì càng tò mò thì lại càng muốn được rõ. Đã mất béng 1 tối để gặp em nó, dưng k được gặp, bực bực+ suy nghĩ. Thế là em nghĩ cái mẹo là hm sau đến thẳng nhà,, ông nội nó để check tem@@(vì mẹ nó bảo hôm sau làm cơm ở nhà ông nội, cả gia đình.).

    Số là mùng 5, có 1 con bé(em quen trên mạng) ở tít tận Đông Anh rủ em đi hội Cổ Loa, hôm đó em có xin đc cái sớ mà ông nội con bé lại biết xem sớ nên cứ phải tranh thủ để qua check hàng. Hehe
    (mà hình như con bé ở Đông Anh lại có vẻ thích em rồi các bác ạ!!)

    Trưa mùng 9,em lại đứng trước cửa nhà bà thím mà gọi ông ổng:
    -thím xong chưa? Đi nhanh nào.
  2. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    EM xin lỗi các bác, đang viết thì tự dưng bấm nhầm ểnt. trích:

    --rồi,
    roạc cc,,,,, xập!===> tiếng cái cửa sắt bị kéo lê đóng sập 1cái

    -cháu đi nhé
    -- ừ đi thôi

    Trưa đó, em gặp ông nội con bé, 2 ông cháu đang ngồi nói về chuyện tình duyên phải tự nhiên nó đến, còn công danh phải mạnh dạn vững vàng thì.

    - mày vào đây (Chuyện jì đây :-ss, )

    ngoái ra thì thấy bà thím em,đứng bên cạnh bà thím em là. em nó.Con bé công nhận " cũng được " thật các bác ạ, nhưng mà bà thím shock hàng ghê quá, thằng bé giật hết cả mìn, sửng sốt hết1/10s (@_@\\\"!!)
    - ông xem cho nó cái sớ thế nào ông?cái V.A rót nước mời anh (m, giờ em ngồi viết bài gửi các bác thì thấy phì cười, chứ lúc đó k khỏi.. bàng hoàng ^:)^!!)

    và em ngắm em nó được khoảng đôi ba phút sau chén nước ấy thì... địch mợ, em nó đứng rậy bỏ đi luôn các bác ợ,, chác ngại quá nên thế[​IMG] . Bà thím em thì cũng,, tịt luôn,là em ở trong hoàng cảnh của bé lúc ấy chắc cũng không đỡ được

    rồi nhâm nhi chén chà, hỏi nốt ông nội bé mấy thứ thì em cũng xin phép phải ra về để sang bên ngoại ăn trưa. Ra bậc thềm, thằng bé bắt tay ông, chúc tụng hớn hở, cám ơn rói rít và... liếc thấy con bé cũng đang vui vẻ với mấy thằng em rai ngoài sân. Bất giác mỉm cười, cảm nhận bên trong có điều gì đó thay đổi. Lòng chợt ấm lên sau mấy ngày tết đông vừa rồi

    Em xin lỗi vì hơi dài dòng, nhưng em xin hứa tối mai đi công tác về, nếu k bận sẽ viết hết việc EM vs EM nó cho đến ngày hm nay để nhờ các bác vấn.
    giờ hơi mệt, em xin phép..
  3. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    [​IMG]
    Mạng dạo này lỗi quá a ah, bài toàn bị ỉn nên chẳng muốn viết tiếp.
    Em 2 hm nay lại dập dìu hơn 300cây cưỡi ngựa sắt hơi hơi mệt, nên lười,, viết.anh đọc tạm cái Pic nhé. À quote dùm em kẻo mạng lại lỗi nữa..
  4. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Chuyện vừa xong:
    ốm rồi, đến chán, đi công vụ mệt gãy quang gánh. Đã thế, đến tận cổng rủ gái đi chơi nó còn ỏng văn eo làm mình mẩy đủ đường... :
    "-- cửa e k đóng đâu, a vào đây đi
    -a k vào đâu, thay quần áo rồi mình đi. 10p nữa nhé (Lúc em lượn qua cổng thấy có thằng nào đang ngồi ở phòng nó)
    -- thôi e k đi đâu, muộn rồi
    - tít tít tít...
    rồồ, em phóng xe đi luôn, cố tình vít bô nổ cho nó rõ ràng.Về đến nhà thấy có cái tn trễ: e xin lỗi, gio moi doc tn, sao luc nay~ a k vao`??..."

    Chả thế này, con bé này thì huynh NBT có lẽ biết( cái em 170cm ạ). Hm nay em mệt thật nên tính rõ cục!

    Hm qua, em đang khảo sát công trình dưới huyện. Sáng đi thì lạnh, đến trưa thì nóng. Giữa chiều,15g đang bận đo công trình, lại chưa có ngụm nc nào vào mồm nên mệt gần chết thì mông rung bần bật. Giở fone ra thì có cái tn rất dở hơi:

    (Dang di lam tu nhien o nha, choj maj chan qua a ah. A dang di lam ah)

    và e lại đút vào đít . (khả năng bài viết sẽ bị ẩn là hơi bị cao, em cứ Princt Screen 1 phát cho chắc cốp =___+")
    Tối về em vẫn nhớ cái tn của nó nhưng mà,, mệt quá nên đánh vội bát cơm rồi lăn ra rường.ngủ luôn. Thực ra em cố tình quên.25' nua a qua. E mac do gon gang thoi. Minh di choi).
    Nội dung cuộc alo trên em chẳng đề cập jì về chơi bời cả, nên làm phát ngẫu hứng.. Em thỉnh thoảng rất hay ngẫu hứng như thế.

    và e qua và,,, gái làm mình mẩy,, và em... cho gái làm mình mẩy và v.v.v. nói chung em tự dưng ôm bệnh vào thÂn,mệt quá.
    Em đi ngủ cho nó sớm chợ vậy, em xin khất thêm 1 hôm nay nữa. Sẽ kể các bác nghe thêm những tình tiết phía sau hôm bé gái Mối_Lái lửng lơ cá vàng vào hm sau:), khi em gây náo loạn tại nhà gái.).
    Em xin phép gật gù đi ngủ. Hm nay hơi lạc đề tí

    --------------------------------------------------------

  5. thang_fly

    thang_fly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    794
    Đã được thích:
    0
    Tiếp đi bác , chuyện còn dài mà , hôm nay hết tháng giêng rồi .
    Ngồi kê dép hóng chuyện bác !
  6. Babut

    Babut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/12/2011
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    1
    Thèm tư vấn cho bác nài mà bác í vẫn chưa kể lể xong ;))
    Mà chả hiểu sao em ghét chuyện mối lái thế nhỉ [r23)]
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    .. sau chuyện xem mặt hôm ấy, thỉnh thoảg khi nghỉ em thường vắt tay lên trán mà nghĩ:

    " cái con bé này lạ thật! Cơ bản thì mình cũng ổn, hình thức đâu đến nỗi nào, dù jì cũng đc các thím liệt vào hàng bảnh tỏn cơ mà.,,,,. Hơn nữa các hàng họ trước kia khi gặp mình thì chúng nó cũng xởi lởi hồ hởi và nhiệt tình lám, cớ chi cái con bé này nó lại cư xử như thế nhỉ??,,,,."


    " Nó ngại hay nó không thích bà thím mình cư xử chèo kéo như thế?Có khi,,, nó có ng.yêu rồi cũng nên. ... Mà chưa chắc, lơ mơ em nó còn nguyên sơ chưa bén mùi zdai đâu[​IMG]. Nhìn mặt nó còn ngây thơ thế kia mà.Mình tuy chưa phải cao thủ nhưng cũng k còn là gà,, cũng hơi hơi có kinh nghiệm gái gú rồi mà.."

    "Chết thật, chẳng may... Mình là ngại nhất cái khoản húc gái húc nhầm đồn có địch.Nó cứ nhập nhằng lung tung rất khó chịu ,, lại cùng làng, 2 gđ thì biết tỏng cơ cấu của nhau rồi.Còn cái mồm bô obo của bà thím mình nữa chứ. Lỡ chẳng may đồn có địch thật mà mình húc lại tịt thì biết lấy cái rế giách jì mà che mẹt lại bây giờ. :-w
    Nhưng không húc thì cũng không đc, mình làm điều jì thì cũng đều lo nghĩ kỹ càng, cố lo chu toàn, nhug thỉnh thoảng cũng k ít lần lo bò trắng răng[:P][:P][:P]

    Mình phận rai đã đành, k húc thì họ hàng nó bảo mình nhát gái thì cũng mặc kệ. Mình đêk quan tâm! Nhưng còn em nó phận gái,dù jì thì năm nay nó cũng 25-26 rồi(hình như bà thím mình nói nó sn 87 thì phải), gái tầm này mà như em nó thì cũng lo qúnh lo quắng hết cả lên.Nhỡ chẳng may em nó còn nguyên zin, mình đc giới thịêu lại không húc thì em nó mang tiếng, bố mẹ rồi họ hàng bên em nó lại trêu đá gà vịt:''' mày ế đến nơi rồi con ơi, tầm này mà chẳng thằng rai nào nó thèm ngó đến,,, xác định đi nhá:-ss.''', thì khổ em nó thật. Mình phải làm sao đây, không húc thì không được, mà húc tạch lại chẳng ra làm sao cả,, thôi kệ, cứ để tự nhiên cả phải check xem em nó có n.y không đã rồi tính tiếp"

    Công nhận em rất hay suy nghĩ vớ vẩn các bác ạ mà thường nghĩ rõ lắm, nhưng khi có biến thì toàn nước đến chân mới nhảy!!. Đc cái có vài p.án dự trù nên sau khi nhảy, có xảy chân thì cũng k bị ngã đau lắm[:P][:P][:P]. Con bé công nhận cũng khá "ngoan", xo tuổi với mấy em tin tin em ỉm hàng thì,, hơi già nhưng hình thức thì cũng đc, hơn nữa bà mẹ nó và bà thím em đều đánh giá gái thuộc dạng đảm lắm..
    " Nhưng quen mùi nhau cả tháng cả năm còn chưa rõ mặt nhau, nữa là mới chỉ gặp có1 lần.Ngắm chưa dc chục phút... mình nhớ sơ bộ gái mà như trên thì jờ mình vồ vập là Đứt,dù jì thì dạo này mình cũng bận, cả phải check 14/2 xem nó có cái tình yêu nào bấu bám ko thì mới có kế hoạch cụ tỷ đc.. cứ dửng dưng tiếp vị,".

    E lại nghĩ như thế các bác ạ và dửng dưng chờ suốt,,, 2 tuần cho đến ngày 14/2 ..

    (Có bác nào biết khi dính H5n1 thì làm tnào nhanh khỏi không? Trc mỗi lần như này em đều làm 2 nháy smirnop là hôm sau khỏi, riêng đợt này 3 hôm vẫn còn lẹt phẹt.em đi làm lon bia cái cho nó đỡ xụt xịt cái, tối nay em sẽ viết hết)
  8. Scholes

    Scholes Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    Hóng câu chuyện của bác, có gì còn rút kinh nghiệm, em cũng đang dính 1 vụ mối lái cơ mà chả biết làm thế nào cho phải
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    sao con mụ tạp hoá cạnh nhà em hôm nay bán hàng chèn ép kinh thế nhỉ,,, bò khô 50k/lạng t__T(.)

    Thú thực vs các bác, em nói k có kinh nghiệm đc mỐi_lái thì rõ em điêu, cũng mấy lần dê dắt khá hay nhưng cuối đường,, đứt gánh vì nhiều lý do.Mỗi lần lại mỗi vẻ khác nhau. Nhưng cơ bản trong việc Mối_Lái, em nghiệm ra 1 điều: Dù gái hay rai, thông qua bạn bè hay bố mẹ, họ hàng anh chị v.v. Yếu tố tiên quyết nhất để thành công là các Ông_bà_A_Chị_E MỐi lái, còn bản thân dù rê rắt có hay cỡ nào đi nữa thì cũng chỉ đóng vai phụ.Nếu k có chất xúc tác mạnh,là tịT,

    Vì thế, ngoài việc em vác cần đi câu em còn phải nhờ người rắc thính.. cụ tỷ là bà thím[:D][:D][:D].
    sau hm em gặp con béV.A ở nhà ông nội nó, cũng hơi hơi có tí tí cảm tình, nên lập kế hoạch ngay vạch vẽ đủ đường. Tuy nhiên cứ ỉm ìm ra vẻ bí mật lắm. Còn bà thím em thì ngày nào cũng rót vào tai em những lời ong vò vẽ như ở Trên:

    --sao mày k đi tán nó đi?mày mà k tán được nó thì tao cũng tiếc cho mày, cả cho nó!!CỨ xông vào nhà nó cho tao @__@!!

    Thực sự thì lắm lúc em nghĩ,chả hiểu bà thím em làm mối cho em hay làm mối cho nó:-??. Cuối cùng e nói vs bà thím y như suy nghĩ:

    -thím à, dù là cháu đi tán hay đi đong em nó, nhưng thím là bà mối, cháu thì chưa rõ tình ý nó ra sao, hm gặp mặt nó còn chảnh ra mặt. Cháu bây giờ mà nhiệt tình là hỏng. Thím làm công tác tư tưởng júp cháu, cứ ve vãn nó nói vs em nó dư này:" Mày thử yêu thằng đó đi, hay 2 đứa mày thử làm bạn với nhau xem sao . 2 đứa mày xem ra cũng hợp nhau lắm v.v.".
    -nhá, Thím tán em nó júp cháu[:D][:D][:D]
    -- bố thằng khỉ.


    Rồi ngày check hàng cũng đến, em bảo bà thím gọi cho em nó đúng hôm 14/2 lúc 8g tối lên nhà bà thím em.giả vờ nhờ có việc jì đấy. Để xem hàng họ có lượn lờ đi đâu không?Có cái t.y nào bám váy không? ..Thì em mới húc. Còn nếu như nó k lên đúng jờ đấy, ngày ấy thì 2 thím cháu cứ phải xác định đi là vừa[r32)]

    Thực ra em tính 14/2 cũng sẽ ở nhà, qua trò chuyện lấy cái ấn tượng vs em nó để sau còn dễ bề tự nhiên thì hm đấy cũng rất dở hơi, có con vẹo nó lại cho em ăn xocula đúng ngày ấy, nhưng em k thích nó lắm nên em rủ thằng em em... 2 anh em đi làm con vịt nướng vs cút rượu.. Chả là nó dạo này nhờ em tư vấn tình tang, con bồ nó thì về quê nên 2 anh em[:P]
    ..
    Bà thím e khi nghe e phân tích các vấn đề nên húc hay k nên húc, sự xúc tác của bà thím thế nào v.v.v thì bà thím cũng gật gù và đúng 8g thì bà thím em alo cho con bé thật.. tiếc là số fone của bé ngoài vùng phủ xóng, tạm thời chưa niên nạc đc :|
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tuy nhiên, đã có kế hoạch chỉ nghĩ mà k thực hiện thì k pải tác phong của e. Dù k biết là sẽ thất bại hay thành công, nhưng nghĩ là phải làm!
    E nhớ đầu tuần, mấy mợ phòng e bàn8:CN 19/2 thì cty đi chùa, du xuân vãn cảnh đầu năm, nghe đâu đó là đi Bắc Ninh.
    Thế là em chực nhớ Bắc Ninh có đặc sản là bánh phu thê, khá hay mà lại ngon, làm quà thì cũng ổn.. E liền nhờ ngay 1 mợ mua cho đồng bánh để làm quà biếu và hí hửng chờ ngày ra mắt nhà gái:P (hm đấy e k đi)

    .. Nghĩ lại muốn văng tục thật các bác ạ. Nhưng thương bài viết lại bị ỉn, mất công gõ nên em nhịn:|. T2 đi làm, vừa đến nơi, con mợ hm trước em nhờ hớn ha hớn hở vứt bịch cái bánh lên bàn em.:
    --Đây, của chú đây, chẳng biết chú ăn nhiều hay ít nên c mua 1 chiếc.

    Muốn văng tục thật các bác ợ, thôi em chửi thầm. Ng ta mua quà đem tặng, biếu mà mua có mỗi cái bánh bé tí ti. Trc khi đi e đã dặn rõ ràng:
    -Bánh Phu thê có 1 Cặp. Mua dúp, Em đem Đi Biếu!

    thế mờ ..Sxxx!! Thôi thì của 1 đồng công 1 nén, bậm môi mà cám ơn. Sau đó e nghĩ có khi đến chiều phải đi mua thêm cân xoài thái cho nó đu đủ.

    Đến chiều làm về, thế quái nào e lại gặp bà thím e(Nhà e gần nhà chú2). Dưng lần này bà thím lại k hô hào như những mọi khi mà lại buông câu khiến thằng bé cụt hứng:
    --mày k tán nó nữa thì thôi.Cứ lấp lửng lại chẳng có động tĩnh jì cả

    (theo kế hoạch em định câu 2 tuần tính từ sau khi gặp lại gái để k mang tiếng vồ vập cả cho nó tự nhiên, nhưng thế quái nào vụ 14/2 bị xịt nên phải dìm sang tuần thứ 3, thực ra là e cũng bận bỏ xừ.bao nhiêu việc[:P][:P][:P]phải lo nghĩ)

    -rồi, thím ra cháu bảo, tối nay thím qua nhà nó đi,khoảng7g-7g30 thím tâm sự tỉ tê vs nó như hm trước cháu nhờ thím ấy. Đến 8g cơm tối xong xuôi. Cháu qua, mà 2 thím cháu mình phải làm ra vẻ cho nó tự nhiên nhé;)

    Trông bà thím e lúc này vui ra mặt, có vẻ thích thú lắm. Thú thực là tối đấy kế hoạch lúc đầu chỉ có mình e. Nhưng đc cái e làm ji cũng hay tranh thủ, nên khi gặp thím lại nghĩ: "Sao mình k lôi bà thím này đi cùng nhỉ, cứ để bà thím rào trước rồi mình tới sau, hơn nữa có đồng minh có khi lại hay"
    Tối đấy, trc 8g em sang hỏi gà vịt ông chú xem bà thím có nhà k thì thấy ông chú bảo bà thím đi chơi rồi, từ 7g[:P].Thế là tinh thần phởn phang về nhà sờ soạng, làm ngay con vest + cái len mỏng cùng cái quần bo cho ló thanh liên rồi ngó time thấy chuẩn 8g liền vít ga sang nhà gái

    Tới ngõ, e dừng lại rít điếu mal rồi ung dung dắt xe đi vào. Cửa mở.

    bà thím em
    , , , , ,, , , , , , và gái đang nc

Chia sẻ trang này