1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em hoỉ về tình huống này

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Casanova_86, 23/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.286
    Đã được thích:
    2.244
    Những người như thế mình đưa tiền ngay. Mình cho vì nể phục lòng dũng cảm của họ khi làm được việc đó,chỉ chẳng hề động lòng trắc ẩn gì hết.
    Hồi trước còn gặp một tay thồ rau nằm ngay ngắn trên đường, mình dừng xe hỏi lý do thì được trả lời là đạp xe đường xa sớm tinh mơ đói quá. Cho ít tiền sau một thời gian lại thấy nằm trên đường đó với cái xe thồ rau như thế, thấy tên này được. Tớ lại đứng lại hỏi đạp xe đường xa sớm tinh mơ đói quá phải không, rồi dúi cho vài đồng đi thẳng. Bạn nào cách đây khoảng gần chục năm hay đi Hà Nội Thái Nguyên thì có lẽ gặp rồi, đoạn từ Đông Anh sang Sóc Sơn.
  2. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Bạn nói câu thực tế nghe hơi phũ nhỉ! Local chắc bận tối mắt tối mũi nhỉ tớ thì khác làm nhưng vẫn phải dành thời gian chơi nhìn mọi người sống (chắc nhiều hơn thời gian làm) Nó giúp việc nhìn người tốt hơn. Nghiện thì có gì phải sợ nó sợ mình quá đi ấy chứ ;))
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Họ đánh vào 2 yếu tố "chỉ xin tối đa 20k, không thể gọi là nhiều" và "ng bị xin không cho thì áy náy, vì số tiền k nhiều" để mà tiếp tục xin khéo đấy. Cả 2 yếu tố đó ít ra là tác động rõ ràng lên bạn cool (và chắc nhiều ng khác nữa.) Vậy nên cái nghề "đánh vào sự áy náy của ng khác" này hái ra tiền mà không nhọc công gì cả.
  4. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    cứ làm sao cho mình cảm thấy thoải mái thì làm
    nếu người ta nhỡ thật thì mình đã giúp đc người ta trong lúc khó khăn
    nếu người ta lừa mình coi như người ta tự tạo nghiệp
    túm lại mình cho đi với cái tâm hướng thiện
    cuộc đời mà , cho đi càng nhiều sẽ nhận lại được càng nhiều, mình làm cái j trời biết đất mình, mình biết, mình không hổ thẹn với lòng là được rồi bác ợ .
  5. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Có lần tôi sống ở 1 tp nhỏ, cả tp biết mặt nhau. Trong tp có 1 ông ăn xin chuyên đi than khóc ở khu di tích lịch sử để xin tiền khách du lịch. Đi sang mấy đường bên cạnh thì tôi thấy ông này cũng nói chuyện bình thường với ng quen, không có gì là bi thương như lúc diễn để kiếm tiền cả. Những lúc tp có diễn kịch đường phố hay ca nhạc miễn phí ở công viên, thì tôi thường nói là: Đi đâu xem kịch cho xa, cứ đi ra khu trung tâm xem ông ăn xin diễn bi kịch miễn phí kìa! Đúng là một nghệ sĩ đường phố!
  6. Giupban.vn

    Giupban.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2011
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    ai cũng có lúc bị nhỡ. m cũng co lần bị nhỡ như vậy, vd như bị rơi ví tiền, k may xe lại bị hết xăng. Bạn đừng quá đa nghi nv, chỉ có 20k chứ đâu pải là nhiều nhặn j. Trong thời buổi hiện nay đúng là cảnh giác như bạn cung nên có, nhg trời tối rùi, đứng ở trg ngõ thì xin đc bnhieu tiền nếu ng ấy có ý định ăn xin kiểu mới?!
  7. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Việc gì phải áy náy.
    Thay vì cho 20K đó để tâm mình đừng áy náy, thì mình kiếm ngừoi nào trong gia đình, hay họ hàng nhà mình cho họ 20K hoặc cái gì đó ~20K có phải là tích thiện hơn ko.
  8. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Cái này mới àh ;))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thực tế phũ phàng là chân lý phổ biến mà. Bạn chưa từng biết sao?
    Mình bận lắm. Không bao giờ có thời gian tâm sự với người lạ trong ngõ hẻm đâu :P

    Mình thà về nhà tâm sự với gia đình còn hơn. Ngày 8h làm việc, 8h cho ăn ngủ, phục vụ sinh hoạt, mất 2/3 cuộc đời rồi đấy, Chỉ mới là tồn tại thế thôi. Vì vậy 1/3 còn lại nên dành cho bản thân và gia đình từng giây từng phút.[r24)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có lẽ 1 số bạn quan niệm rằng cho trong gia đình là đương nhiên, ko được tính là tích thiện, cho nên các bạn áy náy, phải đem cho bên ngoài mới hết bị lương tâm nó cắn ;)) :P
  9. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này em nghĩ nếu 10 người xin thì chắc phải 8 người là "đánh vào lòng trắc ẩn". Nhớ lần trước đang đứng đợi bạn gái. Có người ra xin 20k đi xe bus. Mình bảo không có tiền lẻ đâu. Cứ đứng đấy kì kèo. Sau bạn gái đến quay ra xin bạn gái mình [r23)][r23)]
  10. rongxanhckd

    rongxanhckd Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Bài viết:
    2.232
    Đã được thích:
    0
    em như bác thì em cho, lúc đấy người ta cần mà mình ko giúp sau lại áy náy

Chia sẻ trang này