1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhật kí ngày.................................

Chủ đề trong 'Nam Định' bởi cuunon007, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Nhật kí ngày.................................

    hê đây là 1 trong những topic để cho Box của chúng ta Hot hơn thôi, các bạn hãy cùng tui Warm Up cái box buồn tể nhất hành tinh này lên nhé OK?
    Đươc rồi ta bắt đầu, box ta sẽ làm 1 nhật kí nhé đồng ý ko? bắt đầu từ cừu:
    Ở đây mát thật. ở kia cũng mát hơ hơ sao mà mát thí chỗ nào cũng mát luôn. Nhờ trời đang định nôn xiền ra dịnh tha về mấy que kem thì nghe tin gió mùa đông bắc tràn về sướng thế không biết. Khủng khiếp quá mấy hôm vừa rùi như địa ngục dưới chân Hoả Diệm Sơn, vác cái nhiệt kế ra ngoài sân đo thì heheee độc có 36 độ bọ, theo như kiến thức Sinh hoc nông cạn của em thì hình như quá cái vach này thì em đi chầu ông bà ông vải đấy. Trời ơi mới đầu hè mà như thế này không biết giữa hè thì như thế nào. Lạy chúa tôi, từ nay con xin thề hổng dám ăn rau, mang tiếng phá rừng thì chít mất hic

    Buồn làm gì hãy vươn lên mà sống, Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu...
  2. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Đang vui, lên net, nhìn thấy cái nick cuunon. Tự nhiên thấy khó chịu. Đọc vài bài thấy đáng ghét. Ghét nhất là cái nick, ghét nhì là cách viết, ghét thứ ba là... chả biết vì sao ghét...

    ANTI-LOVE

  3. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Lạy chúa tôi, hic buồn 1 tic tắc.... hình như đây là lần thứ 1 tỉ người ta nói ghét mình thì phải nên tự nhiên thấy zui
    TIếp tục nhật kí of Baby Sheep (cho nó ghét luôn)
    Hic cú thật, đang zui vì thấy có người hưởng ứng mình thì...ức thật khi đọc sao tự nhiên... muốn làm quen bánh bao (chắc ăn được) hơ hơ bi giờ lại thấy ghét vì nó hổng có chịu đóng góp gì cho Box mình cả hừ ghét thật.....
    Tệ quá, đang định viết bao nhiêu thứ thế mà đọc bánh bao xong lại quên ráo cả...... bà con từ nay chịu khó ko ăn bánh bao nữa nhé ( hình như nó bán banh bao hay sao ý) cho nó ế luôn heheee van bit mình thông minh ai ngờ thông minh thí ko bit hehee lại zui rùi post tiếp
    Hic tui đang học Nông Nghiep 1, cái trường cũng củ chuối chả kém gì Mái trường THĐ dấu yêu ngày xửa ngày xưa khi còn bùng học đi bắn HL cả Hic Mai là ngày đầu tiên em tới trường rùi ( chắc bùn vì hổng có ai dắt tay tới trường) ức thật, ngày vui ngắn chẳng tày 1cm hic học kỳ 2 em phải học Triết rùi, mọi người chắc đã nghe "ranh" của cái môn boring nhất có thể kiếm được rồi chứ. Ừ dã man thế đấy, tất cả những thằng cha nào bị điên mà ko bị tống cổ vào nhà thương điên thì được nhân loại gọi là Nhà triết học, tam lý học ráo cả để rồi chúng nó lại có ý muốn đào tạo chúng ta thành Member của những cái bệnh viện tâm thần mà lẽ ra phải dành cho những quý ngài giáo sư Triết ấy hic hic
    hú hú hú (khoc đấy)
    ai đã từng học triết liệu có hiểu cho tình hình của em ko
    Buồn làm gì hãy vươn lên mà sống, Bùn dưới chân nhưng nắng ở trên đầu...
  4. Ji-hyun

    Ji-hyun Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/01/2002
    Bài viết:
    466
    Đã được thích:
    0
    Bla ! Bla ! bla !
    K.<img src=imagesemotionicon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  5. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    oắt oắt????
  6. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Một ngày bình thường, có thể gọi là chán ngắt vì nghỉ học ở nhà. Bực thật, sao có ngày đầu tuần thì lại nghỉ học chứ. Có bao nhiêu chuyện muốn nói cùng lũ bạn mà bi giờ hết cả hứng rồi !
    À, nhưng mà không nên buồn, trong khi mình ngồi đây thì có rất nhiều người (ít nhất là 1) đang ngồi trong lớp và nghe Triết học, để được giáo dục thành Triết gia
    cái đồ đáng ghét. Chả biết đã đóng góp được cái giề mà ra vẻ tinh tướng chê người khác! Hãy đeo kính vào căng mắt ra mà nhìn lại xem nhé đồ đáng ghét!
    continue my diary...
    Chẹp, mai lại căng tai ra nghe Kazi giảng SAD. Mệt, cái môn này hay nhưng mà thầy thì phát âm chuối quá! Mình sẽ tự học vậy.
    Lão WR khốn kiếp nói mình chẳng học được môn này, chẳng học đàn được, chẳng nấu ăn được. Để rồi xem, mình sẽ làm được tất cả cho lão trắng mắt ra.
    Một chuỗi ngày buồn đã chấm dứt bằng 1 ngày vui phá trời. Vui thật. Bạn bè toàn lũ Wonderful cả . Yêu tất cả bọn nó!
    (hehhehe..hình như toàn con trai....)

    ANTI-LOVE

  7. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    1 ngày mưa......................
    Hơ, hình như tui nhầm, Béo ú nó chuồn sang Nhựt "bẩn" rùi hay sao ý nhỉ, cú thật thế này thì làm sao xực nó được cơ chứ, điên thế ko bit
    Đời tăm tối hơn mình nghĩ thật
    Hé hé nhưng lại thấy zui vì có đứa cóc biết nấu ăn đang nhịn đói heheee (đáng đời) thật là luật nhân quả các cụ nói cấm có sai tí nào, đáng đời cái đứa nằm nhà nhe răng ra cười người khác hom nay dù mưa nhưng vẫn đẹp thật
    continue: 1 ngày chẳng chẳng có gì đặc biệt, sáng đến trường chiều về kiếm ăn, tối đi học, đêm về ngủ, sáng đến trường.... ặc
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được
  8. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    Quên, sáng nay bùng học mưa quá chả biết làm gì thì thấy "có 2 người đang xem chủ đề này" hê chả biết hâm hâm thế nào mà lại thấy Banhbaochiennong....buồn quá nhắn cho nó mờ hổng thấy hồi âm..... ê Y_ID là gì thế? hả béo ú của cừu là cuunon007 OK? Hẹn gặp lại
  9. banhbaochiennong

    banhbaochiennong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    0
    Mệt mỏi, rã rời, khản hết cả cổ. Vui thật đấy! Công nhận công sức của mình bỏ ra không uổng phí ! Tiết mục được hoan nghênh nhiều quá!
    Ra khỏi trường thì bị tông xe. Chả biết mai có đi học được không nữa. Sao trời toàn bắt người tốt phải chịu khổ thay cho những kẻ xấu xa như....( chữ C có 1 chữ C..) cái đồ gày đét xì mo nang, chả có sức sống gì hết! Đồ bất hiếu
    Chú ta cứ tưởng mình không biết nấu ăn..hehee... đừng có mơ nhé... Chả qua mình muốn trở nên chuyên nghiệp thôi! Đồ tinh vi con chim ri, cứ tưởng ai cũng bất tài như hắn chắc!
    to be continue my diary.....
    Một con bé như mình sao có nhiều trouble thế nhỉ. Mình điên lên mất thôi. Mình muốn có một ai đấy có thể share với mình cảm giác này mà không có. Một người hoàn toàn xa lạ! Mình mệt mỏi quá rồi. Bạn bè, học hành.....bao nhiêu chuyện cứ đổ ập lên đầu mình, hết chuyện nọ đến chuyện kia!!!!!!. NHiều lúc mình muốn khóc nhưng có tiếng nói bảo mình phải mạnh mẽ lên, không có gì là mình không thể làm được. Khả năng con người là vô hạn mà!
    Nhóc con ạ, dù cuộc đời che phủ lên mày màn mây đen tối, hãy đừng hoảng sợ, bởi mày có thể vén màn mây ra để thấy ánh mặt trời mà! Cố lên tôi ơi, hãy cố lên nhé! Tự soi gương và thưởng cho mình một nụ cười nào!
    PS : Add tên ngươi rồi đấy hỡi kẻ gày còm như cái mắc áo và xấu xa như con giun kia ạ!

    ANTI-LOVE

  10. cuunon007

    cuunon007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/05/2002
    Bài viết:
    885
    Đã được thích:
    0
    23h30 ngày...hôm qua. Tự nhiên chiều lại nắng đẹp thí heheee online coi có cái mail nào ko, và Box ta zui ze thế nào thì hơ hơ gặp ngay Béo ú hic ngày đẹp trời hay đen đây hả trời
    Chả hiểu sao cứ gặp nó là cãi nhau ( YÊU nhau lắm cắn nhau đau) hớ hớ và biết tin nó vừa bị tông xe (cho chết) thật đúng là luật nhân quả, lại quả báo tiếp hehee tí nữa lại ngủ ngon rùi
    ui đêm nay chat với béo(cãi nhau thì đúng hơn) vui ghê, hê hê, tôi nghiệp con bé (thực ra thì có hơi già) đi đứng ko hiểu luật bị tông chưa chết còn sống đến bi giờ chăng bít là hoạ hay phúc cho ta đây
    Mà thôi, lương tâm lại to mồm rồi
    Đi ngủ cái đã, heheee mấy chú nào định tán béo thì vác kẹo đến thăm hỏi nó đi, em tặng nó mấy con giun đẹp trai rùi, để nó ngủ cho đỡ buồn ý mà heheeee sáng dậy phải đi đặt vòng hoa mới được, ngày mưa đường trơn chắc cái này đắt hàng..........
    Tiền bạc công minh
    Ái tình...linh tinh cũng được

Chia sẻ trang này