1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đang nghĩ lúc này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhìn lướt qua tên tiêu đề của các bài trong mục tâm sự trên các trang báo mạng, thấy vấn đề ngoại tình dường như đang trở thành vấn nạn.
    Khi người ta bôi bác, khẩu chiến với nhau thì người ta càng nói càng đau. Những người ko nói gì, (vì có thể người ta cũng chẳng biết mình đang là đối tượng tranh giành của (phần nhiều) là 2 người phụ nữ), thì người ta chẳng biết đau là gì cả.
    Hầu hết đàn ông cùng "chiến đấu" để giành lấy cùng một người phụ nữ cho mình, họ chẳng lên diễn đàn hay tâm sự gì hết để khẩu chiến. Có thể coi đấy là điểm thông minh "hơn" của họ không nhỉ? Và trong đó cũng có nguyên nhân là đàn ông ít thích kể lể hơn phụ nữ?!?
    Có một người bạn sau khi kể với mình một vài chuyện cãi nhau với ny, đã kết luận một câu: "dù thế nào khi người ta yêu nhau thật lòng đều sẽ cố gắng không làm ny mình tổn thương!" Một câu mà ko cần nói, ai cũng biết, nhưng khi nó xuất phát từ miệng một đứa con trai, mình có cảm giác thật lạ, gần như cảm động..
    Mình có vào đọc một bài nói rằng những người phụ nữ làm vợ đừng tự hào là chồng mình có chơi bời tán tỉnh ở đâu thì cuối cùng cũng vẫn quay về với gia đình, với câu: "anh cần em". Những người phụ nữ làm người thứ 3 cũng đừng tự hào vì mình "hơn vợ của anh ấy".. v.v Người đàn ông nói "cần" cũng chỉ theo nghĩa thực dụng. Còn người thứ 3 xinh đẹp, tốt bụng, giỏi giang thì đã có thể kiếm được cho mình một người đàn ông chỉ toàn tâm toàn ý với mình.
    Tự nhiên cảm thấy cuộc sống chẳng quá phức tạp nếu như không phải do mình tự làm nó phức tạp. Ai nói gì thì nói, cuối cùng mình cũng nên tự tôn trọng mình trước. Trên đời này nếu những gì "là đáng làm" thì ko gọi là "hi sinh" nữa. Còn không đáng làm thì đừng nghĩ nhiều.

  2. dinhmenh2512

    dinhmenh2512 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/03/2011
    Bài viết:
    2.336
    Đã được thích:
    4
    Lòng người là giấy!
  3. ngatun267

    ngatun267 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2007
    Bài viết:
    892
    Đã được thích:
    0

    đốt là bay
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đúng thời buổi ngoại tình là cái mốt, đi đâu cũng nghe thấy :(
    Thấy lòng người đúng là giấy, đốt là thành... tro. Cố gắng đừng để nó liên quan gì đến mình >_<
    Vừa nắng đẹp mấy hôm, hôm nay đi làm lạnh đến phát sợ T_T cốc trà sữa nóng thứ 2 đã được pha.
    Thật sự mong nắng đến!
  5. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là ngụy biện. Hài!
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Vừa lướt qua bên muare, thấy có topic của 1 em nhìn có vẻ xinh. Cặp kè có gì tốt? Mình thấy thật hài, chẳng phải được son được ăn sao? Thế mà lại than là: con gái thiệt thòi, chẳng được gì? Biết không được gì sao còn đâm đầu vào?
    Cặp kè có gì tốt? "Tốt" chứ! "Tốt" lắm! Cứ thế mà làm. Hài!
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi người ta cứ thích làm cho nhau phải sock...
    Nhưng trong lòng thấy vui vui >_<
  8. linhmeomeo

    linhmeomeo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    2.107
    Đã được thích:
    0
    Ngoại tình giờ hình như là mốt :D nhìn quanh thấy nhan nhản cả ra, phát sợ, nói chung giờ sống một mình là an toàn nhất.
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên nhớ ra vài cuốn truyện bị vài người mượn hơn năm trời chưa trả >_< đã từng đòi vài lần mà bị khất lần khất lữa :( không ki bo gì cuốn truyện nhưng thực sự cảm thấy tiếc vì chính mình đã ko biết gìn giữ truyện của mình :(
    Buồn ghê :(
  10. ga_ru_21

    ga_ru_21 Du lịch Moderator

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    2.319
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này