1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những gì đang nghĩ lúc này!

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ivalus, 24/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. sentenced1806

    sentenced1806 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/01/2006
    Bài viết:
    5.234
    Đã được thích:
    3
    Đang nghĩ là tại sao lại tự làm mình đau như thế?
    Rồi nghĩ nhiều thế có bị lại dạ dày không nhỉ?
    Rồi nghĩ tiếp là đằng nào kết quả cũng thế, vẫn là tự đau mình cơ mà? Sao mà phải nghĩ lâu thế?????
    .
    .
    .
    Người mà ai cũng nói là vì sở thích của mình, không ngần ngại làm tổn thương người mình yêu ... thế mà ...!
  2. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Cs tuy mới nhưng con người thì vẫn cũ.

    Có cảm giác bải hoải chẳng muốn làm gì.
  3. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đang cố gắng quên đi cuộc sống cũ và thay đổi cho cuộc sống mới. Thấy mệt mỏi dù mới chỉ là bắt đầu. Có những điều phải dằn lòng lại. Sống không chỉ biết có tình cảm nữa.

    Tất cả những gì ko vừa lòng mình giữ hết lại, không như ngày xưa nói thẳng toẹt ra. Sống không chỉ cho riêng bản thân nữa rồi. Lúc nào cũng phải chú ý để ko ai phải lo. Sao thấy nặng nề thế.
  4. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    "Mây của trời hãy để gió cuốn đi..."
  5. tuvantamly_19006720

    tuvantamly_19006720 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Trái với chuyện tình cảm vợ chồng của người xưa, đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà chính chuyên một chồng, đề cao đức hạnh và sự chung thủy thì ngày nay, chuyện ngoại tình không phải là chuyện hiếm gặp mà dườn như càng ngày càng được công khai hơn. Trong gia đình, người chồng hay người vợ ngoại tình thì người còn lại trước hết hãy tự xem xét lại bản thân mình, mình có nhược điểm gì khiến vợ hay chồng không hài lòng, đời sống chăn gối vợ chồng có hòa hợp không....để tự sửa chữa bản thân mình. Khi lí do không phải như vậy mới đặt ra những nghi vấn mới, giải quyết khéo léo và hết sức bình tĩnh tránh đổ vỡ không đáng có. Đôi khi sự đổ vợ là do sự ảnh hưởng quá lớn của người thứ 3 , vì thế hãy khôn khéo dàn xếp với người thứ ba và cũng là giữ gìn hạnh phúc gia đình trước khi nó đổ vỡ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Trái với chuyện tình cảm vợ chồng của người xưa, đàn ông năm thê bảy thiếp, đàn bà chính chuyên một chồng, đề cao đức hạnh và sự chung thủy thì ngày nay, chuyện ngoại tình không phải là chuyện hiếm gặp mà dườn như càng ngày càng được công khai hơn. Trong gia đình, người chồng hay người vợ ngoại tình thì người còn lại trước hết hãy tự xem xét lại bản thân mình, mình có nhược điểm gì khiến vợ hay chồng không hài lòng, đời sống chăn gối vợ chồng có hòa hợp không....để tự sửa chữa bản thân mình. Khi lí do không phải như vậy mới đặt ra những nghi vấn mới, giải quyết khéo léo và hết sức bình tĩnh tránh đổ vỡ không đáng có. Đôi khi sự đổ vợ là do sự ảnh hưởng quá lớn của người thứ 3 , vì thế hãy khôn khéo dàn xếp với người thứ ba và cũng là giữ gìn hạnh phúc gia đình trước khi nó đổ vỡ.
  6. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tháng của bận rộn >_< May mà vẫn tranh thủ đi du lịch được mấy ngày.
    Mỗi tháng đi 1 lần xem chừng ko khó mà cũng chẳng dễ lắm.
    Tới nơi đâu cũng có cảm giác choáng ngợp.Thích :x
  7. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Tăng cân vùn vụt. Haizzz
  8. meomeotom2

    meomeotom2 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/05/2009
    Bài viết:
    1.141
    Đã được thích:
    3
  9. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    trôi lều phều chẳng biết sẽ về đâu
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Hihi, cả năm vui vẻ hạnh phúc, lúc này đây thấy buồn buồn lại phải rúc vào đây. Trước mọi người là người vui vẻ, có ai biết đâu nhỉ :)

    Tâm trạng khó hiểu quá, chắc là chưa quen thôi, nhưng mà cố gắng thì đâu lại vào đấy ngay ý mà.

    Để đến như ngày hqua lí do là gì nhỉ?! Dù là kết thúc của ngày hqua khá là dễ chịu. Một cảm giác lâu lâu mới có.

    Cũng ko biết là tiếp theo đây sẽ làm gì nữa. Có khi vẫn là chẳng làm gì như mọi ngày, hay chăng tìm môt thứ gì mới mẻ để khám phá? Như cái gì? Như điều gì? Chính xác cái cảm giác ngay bây giờ lại là: không có cảm giác gì! Và thực sự ko muốn nói chuyện với ai.

    Cứ lờ đờ thế nào ý. Không hiểu nữa. Hic!

Chia sẻ trang này