1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có phải là do đàn ông VN thua kém đàn ông nước ngoài ( gia trưởng, bạo hành hơn đàn ông HQ, ĐL...)

Chủ đề trong 'Hạnh phúc gia đình' bởi minhnet2006, 25/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Đừng có mải đọc báo rồi phán bừa. Nhiều tờ báo cũng phán bừa về cái sự gọi là lười biếng, khoái chồng ngoại vì ngon hơn, không gia trưởng đánh đập, và cái lý do tào lao mía lao ấy.

    Tui không biết được nhà báo có bao nhiêu cái điều tra về lý do mấy em lấy chồng ngoại, bao nhiêu cái điều tra về tỉ lệ hạnh phúc/bất hạnh của các cô gái đó, bao nhiêu cái điều tra về tỉ lệ các cô đến KS, cởi truồng để được chọn/được các bà mai giới thiệu/các chú rể ngoại thành công giới thiệu.

    Thật tình mà nói chưa thấy cái nghiên cứu nào cả.

    Lấy chồng ngoại gặp bất hạnh đến mất mạng thì báo nói nhiều nhất. Lấy chồng ngoại và nỗi bất hạnh cho gia đình chồng được báo chí nói 1-2 lần đâu vào năm ngoái.

    Lấy chồng ngoại hạnh phúc thì không nghe báo nói lần nào. Chắc là có chỉ thị "Người Việt Nam dùng hàng Việt Nam"

    Tui xin kể 1 vài câu chuyện mà tui biết.

    1. Tui có người dì bà con (cùng tuổi) hiện đang sinh sống tại Đài. Dì học tiếng khá nhanh (dù ở VN thì bả cũng khá dốt!), rồi mở một trung tâm dạy tiếng cho cô dâu VN mới sang, dạy cả văn hóa, lối sống. Nói chung là khá. Gia đình hạnh phúc, thường về quê chơi. Dì nói rằng cô dâu VN đứa vầy đứa khác, chứ phải đứa nào cũng đàng hoàng đâu. Lăng nhăng, bài bạc cũng chẳng vừa. Ngoan hiền thương chồng cũng không ít. Đại khái thế.

    2. Có đứa em bạn dì của vợ lấy chồng Đài. Anh này họ Bành, làm nghề sales nội thất cho 1 công ty. Trong đêm nhóm họ, tui hỏi nó: "Sao không lấy vợ Đài mà sang đây lấy vợ VN?". Nó bảo: "Làm sales như nó thì giỏi lắm là có 1 cái nhà nhỏ và 1 chiếc xe cũ xì. Gái Đài muốn chồng phải có nhà to, xe xịn cơ. Vì thế em sang đây lấy vợ theo lời giới thiệu của bạn bè. Em dự định xây cho má cái nhà cho đẹp hơn". Chúng nó lấy nhau được 5-6 năm rồi. Dì vợ cũng được 1 cái nhà to to. Mỗi khi vợ chồng nó có con thì rước dì sang chơi, chăm sóc cháu ngoại. Nói chung là ổn.

    3. Một nhân viên cũ của tui lấy phải chồng Đài nghèo lắm, làm công nhân trong 1 nhà máy. Rể Đài bảo: "Với số tiền em có thì kiếm vợ Đài khó lắm, vả lại gái Đài nhìn lên trên thôi." Con nhỏ qua bển sống trong cái nhà nhỏ ở ngoại ô. Ban ngày chồng đi là công nhân, nó ở nhà cùng bà già chồng làm rẫy. Vài năm mới có tiền về 1 lần. Đại khái cũng OK.

    Bữa hổm ở KS, gặp thằng Đài họ Đinh, được giới thiệu là làm ở Cảng Vụ Hạ Môn; cũng nói là nhân viên cấp thấp như nó kiếm được vợ Đài đàng hoàng khó lắm. Nó nghe lời bạn sang VN kiếm vợ. Tui thấy có mấy em đến dự thi. Đang lúc đợi mấy em vô đủ, tui hỏi: "Chú thấy mấy em này sao?" Nó nói: "Em thấy họ không giống như những người vợ tương lai tốt." Đại khái thế.

    Các em VN lấy vợ vì nghĩ rằng trước sau gì cũng có chồng, thôi thì có chồng Đài được cái là giúp cho ông bà già cái nhà. Còn chuyện đánh đập gì đó thì ở VN chồng cũng đánh đập đó thôi. Lý do chỉ là thế.

    PS: Chưa chắc mấy em vào cởi quần áo cho đàn ông ngoại quốc dò xét là nhục quốc thể. Nếu vậy thì tại sao đám con gái gần như trần truồng, õng ẹo trên sân khấu với đầy đủ các số đo, có truyền hình trực tiếp lại là tôn vinh nét đẹp của phụ nữ Việt Nam?
  2. d160894

    d160894 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2012
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật là đàn ông Việt khá tụt hậu, cái này đúng lắm. nhưng vấn đề luôn có nguyên lý của nó. Kẻ ma mãnh nhìn ra vấn đề nhưng người có trí thì thấy được sâu trong vấn đề và cách giải quyết vấn đề
    Chép lại cho các bạn đọc chơi:

    Đồng ý là đàn ông Việt ngay bây giờ thua đàn ông Tây.
    Ngay bây giờ.
    Chứ còn ngày xưa?
    Chứ còn ngày mai?

    Đàn ông Việt ngày hôm qua vốn chỉ là những thằng nông dân lạc hậu, học thì lấy chữ Nghĩa của Nho học làm đầu. Còn lao động chỉ là xung quanh việc chăn dắt cày cấy. Sống hiền lành chân chất, được dạy rõ không lấy cái gì của ai, không chiếm cái gì về mình.
    Đàn ông Tây ngày họ xuất hiện trước mặt bọn phụ nữ Việt là trên những con tàu màu trắng nên thơ, cập vào bến trên bờ biển Đông vào lúc hoàng hôn, chúng mặc sức cướp bóc, chà đạp, nô dịch… Hỏi về: Đàn ông? Giết! Thanh niên? Nô lệ! Đàn bà? Cưỡng hiếp… Với bọn đàn ông Tây lúc đó, mọi chuyện đều rất dễ dàng xử lý cái dân tộc nhỏ bé yếu ớt tụt hậu này.
    Những người đàn ông trong quá khứ đã đứng lên chống lại bọn chúng, từ lời rỉ tai của chữ Nghĩa Nho học là Tổ quốc làm đầu, rằng nước mất thì nhà tan… Đàn ông Việt đã quyết tâm đem xả thân trăm mảnh để bảo vệ lấy cái mình yêu thương, cái mình thuộc về, nơi đó có người cha già, có người mẹ hiền, có vị hôn thê đang chờ, có con cái phải nuôi dạy…
    Đàn ông Việt năm đó chắc không quá 3 phần là sống được đến 40, làm sao được, khi 15 phải tòng quân 80 mới trở về, trở về được là may mắn, thây cuộn tròn trong chiếc chiếu manh.
    Nhưng, đàn ông Việt đã thắng cái bọn đàn ông Tây đó!
    Bọn đàn ông Tây đó đã phải trèo lên lại những máy bay, lên lại những con tàu… Và rồi chúng nhổ neo con tàu xinh đẹp hiện đại… Chúng phải bỏ lại sau lưng là đàn hàng đống những phụ nữ Việt, bọn phụ nữ Việt mắt ngước nhìn theo… Mãi ấn tượng, ấn tượng khó quên về một loại đàn ông lần đầu tiên gặp gỡ, đàn ông Tây. Rất Tây!
    Đàn ông Tây bỏ đi về bên kia đại dương, bỏ cái họ gọi là chiến trường vô sỉ. Họ trút bỏ tất cả rất đơn giản, họ tìm về mảnh đất của mình tiếp tục sống. Sống với những trợ cấp của Nhà nước cấp, cấp cho các chiến binh chiến đấu vì đất nước họ. Đất nước họ cấp bằng cái gì? Cấp bằng những cái lợi mà họ lấy được, lấy được từ cuộc chiến tranh Việt nam, nơi chiến trường vô sỉ lại là cơ hội cho hàng trăm việc làm, giải quyết hàng trăm lao động của Tây, rất nhiều cái lợi được mà họ đem về xây dựng cho đất nước mình… Ôi phương Tây hào nhoáng và giàu có, phương Tây với nền giáo dục phát triển, khoa học kỹ thuật hiện đại… Còn năm đó các nước thuộc địa khác, khác chi bầy trâu bò?!
    Đàn ông Tây bỏ đi về bên kia đại dương, bỏ lại đàn ông Việt bên này. Cùng với những mái nhà tranh, cùng với những cánh đồng cháy rụi, cùng với với những thành phố đổ nát như cám vì những đợt rải bom kéo dài cả trăm năm. Lúc đó Việt Nam chỉ có: đàn ông Việt, phụ nữ Việt, đất và cát…
    Tôi rất kính trọng cha mẹ, những người phụ nữ Việt năm đó, họ đào đất dưới hố làm tường, lợp mái bằng cỏ tranh… họ nuôi nấng lên thế hệ tiếp theo những người đàn ông Việt và phụ nữ Việt thế hệ tiếp theo…
    Trong khi những thế hệ tiếp theo ở phương Tây, họ nuôi con bằng sữa thì ở Việt nam chúng em phải chắt nước cơm pha đường mà uống… Trong khi trẻ em phương Tây nhận được sự giáo dục đẳng cấp Quốc tế thì trẻ em Việt lẫn người lớn phải lò mò đi xóa mù chữ theo lời của Hồ Chủ Tịch…Còn nhiều lắm những sự khác biệt, khi đàn ông Tây và đàn ông Việt phải sống và tồn tại giữa Trái đất này… Kể mãi cũng không hết.
    Nhưng đó là ngày hôm nay, ngày hôm nay là vậy, nhưng còn ngày mai? Khi mà đất nước này bức phá, Đất nước ngày một phát triển và tiên tiến? Đàn ông Việt của ngày mai sẽ trông như thế nào?
    Tôi nói các chị nghe, các chị dù có lên tới mấy chục tuổi, mấy trăm tuổi mà các chị vẫn giữ cái tư tưởng ấy thì các chị khác chi đám con gái teen choai choai mười mấy tuổi, ôm hôn đít ghế của thần tượng Kpop mà sung sướng, sẳn sàn đạp đổ tất cả… Mà không biết rằng mình là ai? Mình đang ở đâu trong sự phát triển của đất nước. Rằng ngày đó bọn nó (ngoại bang) đã giày xéo mẹ mình, bà mình… như thế nào? Như thế nào?
    Những người mẹ, những người phụ nữ Việt nam truyền thống trong tôi, là những người chịu thương chịu khó, cùng đau cùng khổ với đám đàn ông Việt. Cùng họ, không từ bỏ họ… Cố gắn xây dựng, dựng lại mọi thứ từ chiến trường vô sỉ. Thì cũng có một đám phải bội, cả đàn bà-đàn ông phản bội đất nước, bám đít Tây, tay sai cho Tây… đời đời con cháu thóa mạ chúng. Chúng thì khác gì đám phụ nữ hô hào “bỏ đàn ông Việt qua Tây lấy trai Tây cho sung sướng”, khác gì lũ cuồng loạn bất chấp tất cả reo hò cho thần tượng Kpop?
    Bất hiếu là tội lớn nhất, tội đó xảy ra vì không biết tìm hiểu cha mẹ, không hiểu ý của cha mẹ, cha mẹ đã làm nên những gì? Cha mẹ mong muốn ta sẽ như thế nào? Từ bất hiếu, và rồi bất nghĩa… Từ đám trọng tiền khinh nghĩa, đám trắc nết với phong cách thoáng kiểu Tây, đám chơi bời nơi công sở… Đám ngụy biện cho nhu cầu của thể xác… Tất cả bọn chúng rồi sẽ có một kết cục như một. Đời đời con cháu mai sau sẽ nhớ đến chúng, như là sự nhục nhã của Quốc thể!


    Lấy Tây vì lấy Tây sướng hơn lấy Ta, sướng là sướng cho ai?
    Rút cục cũng chỉ là lũ chỉ biết cho mình mình, không biết nhìn cho xã hội cho dân tộc.
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc 2 câu cuối (không đọc toàn bài trên) và tôi không hiểu lắm vì sao mình phải từ chối cái sự sướng (nếu quả thật là sướng - hy vọng trong cái bài dài mà tôi không đọc thì đã có các lập luận để chứng minh là "có sướng") cho bản thân mình để nhìn cho xã hội, cho dân tộc?

    Chuyện hôn nhân, chuyện tình cảm nam-nữ (nếu có tình cảm) là vấn đề RIÊNG TƯ. Dán nhãn dân tộc với xã hội vào đây làm gì nhỉ? Chọn chồng cũng như chọn cái áo, chọn bộ phim ở rạp, chọn màu sơn móng chân, hễ cứ thấy vừa ý là được, dân tộc nào ở đây mà đòi hỏi một ng phải hy sinh quyền lợi riêng tư (và hoàn toàn chính đáng, hoàn toàn tử tế) để được sung sướng nhỉ.

    Không hiểu có cái dân tộc nào nó khốn nạn đến mức có quan niệm đó hay không, chứ tôi cho rằng dân tộc VN không có thái độ khôn lỏi thế. Còn ai đứng ra nhân danh toàn dân tộc VN để đòi hỏi từng cá nhân trong xh phải thế này thế khác thì...đứng ra vỗ ngực xưng danh xem nào. Lúc ấy tôi nói chuyện cũng dễ: đối diện, chứ không phải chỉ nghe lời một ai đó núp bóng danh nghĩa "xã hội" với "dân tộc" chung chung.
  4. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    Mình biết 1 trường hợp: cô gái là giáo viên cấp 2, hình thức ổn nhưng lại đi lấy anh của bạn giới thiệu, thằng này vô nghề nghiệp, sống bằng nghề ăn cắp vặt và chăn dắt gái mại dâm.
    Có điều khoai của thằng này dài thật, đạt tiêu chuẩn Tây với Châu phi luôn, mấy thằng Hàn quốc với Đài loan mà thì đấu với thằng này chỉ có thua :))
  5. bephuyhoang

    bephuyhoang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/07/2012
    Bài viết:
    337
    Đã được thích:
    0
  6. Nammomomatotongchungmay

    Nammomomatotongchungmay Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/07/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Không biết hết nên không trả lời được đúng ý chủ topic. Chỉ post ké như sau:

    Thế giới thì thi đua siêu thức mang những chi tiết đời tư tôi (giả cảnh Na Uy, Due Date, ****** Arrange...); còn lũ heo chó mặt người ở Việt Nam thì giở quá nhiều trò mọi rợ, hạ tiện. Vd là liên tục xóa những bài của tôi thế này:

    [​IMG]
    [​IMG]

    Nam mô mồ ma mả tổ những đứa nào tiếp tục phá tao, vd là ẩn/xóa bài, xóa topic.
  7. truclinh8184

    truclinh8184 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/07/2012
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    cho phép tôi tham gia chút nha.đọc xong mấy bài của các bạn tui cũng cảm thấy bức xúc.báo chí bênh vực là phải,bởi vì mấy bên cùng có lợi cơ mà.nói vậy thôi chứ cánh đàn ông vn mình phải xét lại bản thân chút đi,nếu cứ cái đà sinh con trai nhiều hơn con gái,rồi đã vậy lớn lên con gái lại bay hết sang nước ngoài lấy chồng là lúc đó đàn ông chỉ cón ngồi mà khóc,lúc có thì không biết trân trọng nâng niu,đến khi mất đi mới thấy nuối tiếc thì muộn rồi.lại nói về cái giá của con gái vn nữa,theo ý kiến của một số người nước ngoài cho biết,mệnh giá đồng tiền vn là cao nhưng giá trị thì lại thấp so với một số nước trên thế giới,mọi thứ ở vn rẻ cho nên họ cho rằng lấy vợ vn cũng rẻ là vậy.tuy nhiên cũng phải xét về mọi khía cạnh (có cầu mới có cung) đàn bà cũng có năm,bảy kiểu người,có kiểu người thì lấy chồng nước ngoài vì tiền,có người vì tình yêu.tôi có cô em họ mới lấy chồng người HQ,cô ấy bây giờ sướng hơn ở nhà nhiều,tất nhiên ở việt nam cô ấy rất chịu khó làm ăn nhưng vẫn vất vả.nói tóm lại đừng nhìn mọi việc một cách ngắn ngủi như vậy,nếu có trách thì phải trách nhà nước mình, lương chưa kịp tăng mà giá xăng đã tăng rồi....làm ra đồng tiền ở vn đã khó mà tiêu còn khó hơn thử hỏi ít ai mà không muốn bỏ xứ đi cơ chứ.hic........:-??
  8. bbb251212

    bbb251212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2012
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Trung tâm tư vấn truyền thông TW Hội kế hoạch hóa gia đình Việt Nam VINAFPA. Số 2 Lê Đức Thọ - Cầu Giấy - Hà Nội. www.vinafpa.org.vn. Với 20 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề xã hội, với đội ngũ chuyên gia tư vấn,tận tình, chuyên nghiệp sẽ giúp các bạn giải quyết những vướng mắc về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, SKSinh sản, SK ********.
    Cám ơn các bạn.
    Hotline 1: (04)1088 Nhấn phím một rồi chọn tiếp phím 3 hoặc phím 5.
    2: 1900575723
  9. minhnet2006

    minhnet2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/09/2008
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Mẹ bỏ con 20 tháng tuổi đi lấy chồng Hàn Quốc?

    Chuyên mục: Cô dâu Việt, Cộng đồng Việt, Tin tức cộng đồng
    Tác giả: Vũ Nguyên 04/03/2013 Viết bình luận
    » Thêm một cô dâu Việt tự tử ở Hàn Quốc
    » Video bắt đường dây làm visa kết hôn giả cho phụ nữ Việt Nam
    » Cô dâu Việt tự tử: di hài đã về đến quê hương
    » Gia đình cô dâu Việt ôm con tự tử sang Hàn Quốc lấy hài cốt
    » Thông báo của ĐSQ Việt Nam về tình hình an ninh trên bán đảo Triều Tiên


    Dư luận đang rất xôn xao về việc một phụ nữ ở ấp Xóm Sở, xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình – Cà Mau, bỏ lại chồng và đứa con trai chưa đầy 20 tháng tuổi để đi lấy chồng Hàn Quốc. Điều đáng nói là cha mẹ của cô không những không ngăn cản mà còn ủng hộ cho hành động nhẫn tâm của con mình.
    Tết Quý Tỵ 2013, một cái Tết mà có lẽ anh Dương Văn Phương (21 tuổi, ngụ xã Trí Lực, huyện Thới Bình) sẽ không bao giờ quên, vì người vợ mà bấy lâu nay anh rất yêu thương chị Lê Thuý Ái (20 tuổi, ngụ xã Hồ Thị Kỷ, huyện Thới Bình) bỏ anh và đứa con trai là bé Dương Lê Phát ra đi giữa đêm mùng 4 Tết.
    Anh cho biết, trước đó vợ chồng chẳng có mâu thuẫn gì.
    Dứt áo ra đi
    [​IMG]Cha con anh Phương ngày ngày trông ngóng chị Ái trở về.

    Anh Phương chua xót: “Từ khi ở với nhau đến giờ vợ chồng tôi rất ít cự cãi, có thể nói là rất hạnh phúc. Không hiểu vì sao, đùng một cái vợ bỏ đi biệt tăm mà không lời từ biệt. Tội nhất là con trai tôi ngày nào cũng khóc đòi mẹ”.
    Anh Phương cùng chị Ái sống với nhau như vợ chồng gần 4 năm qua. Tuy không có cưới hỏi đàng hoàng nhưng gia đình 2 bên đều đồng thuận cho 2 vợ chồng chung sống. Vì gia đình anh Phương đông anh em lại gặp khó khăn nên anh phải ở nhờ nhà bên vợ (cũng chẳng dư dả gì).
    Hằng ngày, anh đi làm thuê theo các công trình xây dựng, là thợ chính nên anh kiếm được khoảng 150.000 đồng/ngày. Số tiền kiếm được anh đưa hết cho vợ để chi tiêu trong gia đình, thỉnh thoảng cũng san sẻ cho ba mẹ vợ tiền cơm gạo. Tuy làm việc cực khổ nhưng đổi lại gia đình anh luôn hạnh phúc, nhất là người vợ luôn lo lắng, chăm sóc cho anh.
    Theo lời anh Phương, vợ anh bắt đầu đổi tính từ khi người cô ở gần nhà tên lấy chồng Hàn Quốc trở về trong dịp Tết với vẻ ngoài sang trọng, giàu có. Nhiễm hay lui tới nhà để nói chuyện với vợ anh và rủ rê Ái theo cô ta để được đổi đời.
    Từ đó, vợ anh bắt đầu cau có với anh, có lúc còn chửi bới, đánh đuổi anh và bé Phát ra khỏi nhà. Không những vậy, ba mẹ vợ không khuyên can còn hùa theo con gái đuổi 2 cha con anh về quê mẹ đẻ. Vì thương vợ, con nên anh đành cắn răng chịu đựng.
    Chị ruột của anh Phương là Dương Ánh Tuyết, tưởng em mình làm gì có lỗi vội đến nhà Ái xin lỗi nhưng gia đình Ái vẫn cương quyết không cho anh Phương ở lại. Đến ngày mùng 4 Tết thì cô gái hàng xóm đi lên TPHCM, lúc đó Ái cũng đi theo.
    Sự chủ quan
    Trước khi bỏ đi, Ái đến UBND xã Hồ Thị Kỷ để làm giấy chứng nhận độc thân. Ông Dương Quốc Việt, Phó Chủ tịch UBND xã Hồ Thị Kỷ, cho biết: “UBND xã cấp giấy chứng nhận độc thân cho Ái với nội dung để giao dịch dân sự. Việc cấp giấy không hề trái với pháp luật vì Phương và Ái chưa có đăng ký kết hôn nên về mặt pháp lý thì Ái vẫn còn độc thân. Tuy nhiên, vẫn chưa có cơ sở để chứng minh Ái lấy chồng nước ngoài.
    Qua tìm hiểu, UBND xã xác định Ái và Phương đã có với nhau đứa con trai gần 20 tháng tuổi. Vì vậy, chúng tôi sẽ không cấp thêm giấy tờ gì nữa. Nếu thật sự Ái muốn lấy chồng nước ngoài phải cần thêm một số giấy tờ khác”.
    Được biết, trước đó anh Phương đã làm giấy khai sinh cho bé Phát. Vì lúc đó đứa bé đang bị bệnh cần giấy này để nhập viện cho đỡ chi phí. Anh Phương và chị Ái không có giấy đăng ký kết hôn nên UBND xã xuống gia đình xác minh bé Phát đúng là con của anh chị nên đã tiến hành cấp giấy khai sinh cho cháu.
    Chị Q.K.O, ở gần đó, bức xúc: “Tại sao UBND xã xác nhận bé Phát là con của anh Phương và Ái nhưng lại cấp giấy chứng nhận độc thân cho Ái? Là phụ nữ như nhau nhưng hành động của Ái tôi không thể chấp nhận được, đứa con đứt ruột đẻ ra còn quá nhỏ mà đành lòng bỏ đi, điều này trái với đạo đức, lối sống của người phụ nữ Việt Nam”.
    Lúc Ái ra đi, anh Phương và bé Phát cũng bị ba mẹ vợ đuổi ra khỏi nhà. Theo tìm hiểu, ba vợ anh Phát là ông Lê Văn Làng hiện đang là hội viên Hội Cựu chiến binh xã Hồ Thị Kỷ.
    Ông Lê Văn Bộ, ba ruột của ông Làng, tỏ ra bức xúc: “Tôi cũng đã khuyên răn gia đình nó rất nhiều lần nhưng không được, làm cha mẹ sao lại chấp nhận cho con mình làm những chuyện động trời như vậy, chỉ vì mấy đồng tiền mà tình nghĩa cũng không màng. Tội nghiệp nhất vẫn là thằng cháu cố, ngày nào cũng khóc nhớ mẹ, còn cha nó thì chiều chiều ra cửa ngóng vợ. Thấy tội nghiệp 2 cha con nó bơ vơ nên tôi kêu qua ở cùng”.
    Năm qua, xã Hồ Thị Kỷ có 33 trường hợp phụ nữ đến UBND xã làm thủ tục đi lấy chồng nước ngoài. Cũng vì muốn hãnh diện với bà con lối xóm nên không ít gia đình bỏ ra hàng chục triệu đồng để trả cho những người môi giới. Không phải ai đi lấy chồng nước ngoài đều được giàu sang.
    Có trường hợp phải trốn về vì bị bóc lột sức lao động. Vì vậy, chị em phụ nữ đừng vì thiếu hiểu biết mà bị kẻ khác lợi dụng, quên cả đạo đức lối sống, cả tình mẫu tử để rồi phải hối tiếc muộn màng.
    (Nguồn: Dantri.com.vn)

Chia sẻ trang này