1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thực lòng các bác nghĩ về sự phân công việc giữa vợ chồng như thế nào ?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi Salut_damour, 25/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kissme

    kissme Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/12/2000
    Bài viết:
    4.119
    Đã được thích:
    0
    Oài, có thế thôi mà đã coi như "nha dịch" thì có lẽ bạn cũng hơi lạc hậu thật :-??
  2. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Tại sao bác cứ loanh quanh để chờ sai vặt làm gì cho nó "rẻ người" đi[:P], để tránh việc bị sai vặt thì bác làm hết cho vợ sẵn ăn có phải có phải tốt hơn không, như vậy sau một ngày vợ đi làm về mệt mỏi vì công việc (chồng còn mệt hơn) đỡ phải mệt mỏi thêm vì nấu nướng mà bác cũng đàng hoàng đĩnh đạc không phải bị sai vặt;))>:)
    Tặng các bác bài thơ:

    Là đàn ông tức là mê rửa chén

    Mơ lau nhà và háo hức lau xe

    Làm đàn ông là tựa cửa đợi vợ về

    Nhanh nhảu chạy ra đỡ làn, đỡ nón


    Dịu dàng ngồi xuống bằng cánh tay năm ngón

    Hỏi nàng xem có uống nước cam không?

    Rồi bưng lên trên khay nhỏ màu hồng

    Nước giải khát, khăn lau tay, xí muội


    Rồi trong khi nàng chân co chân duỗi

    Vừa nhấp môi, vừa đọc báo thời (gian) trang

    Ta tung tăng vào bếp mở làn

    Lấy các thứ bày ra bàn chuẩn bị


    Nước tương này xếp vào ngăn gia vị

    Hành tím này xếp vào giỏ đồ khô

    Đậu hũ đây thì thả vào tô

    Còn rau sống bỏ vào thau rửa sạch


    Cá chép tươi còn đang phành phạch

    Đánh vẩy rồi ta lấy thớt ra

    Tay cắt vây, mồm lại hát ca

    Làm chuyện nhà, đó là hạnh phúc


    Bắc nồi lên tiện nay ta múc

    Nước từ trong máy lọc lưng lưng

    Bỏ cà chua, bỏ hành lá tưng bừng

    Ta sẽ nấu một nồi canh lịch sử


    Trong khi đó vợ ta đang mặc thử

    Chiếc áo mới mua về, coi có đẹp chưa

    Ta vừa khen, vừa nạo cùi dừa

    Để rắc sẵn lên chén chè trôi nước


    Ăn cơm xong cho nàng dùng mát ruột

    Và kèm thêm lát dưa hấu đẹp da

    Nồi canh sôi trong tiếng reo òa

    Ta thả cá, rồi làm luôn món mặn


    Mở tủ lạnh ra, nhớ lời vợ dặn

    Rằng hôm nay nàng muốn ăn cua

    Rang với me, thêm dăm quả trứng rùa

    Ta nhanh nhảu cho vào trong nồi hấp


    Nhớ khi rang phải vặn cho lửa thấp

    Cua mới ngon và mới vàng đều

    Đang say sưa thì nghe tiếng nàng kêu:

    “Nước tắm của em, anh yêu ơi, đâu nhỉ?”


    Vớ chai dầu thơm ở trên tràng kỷ

    Ta vội vàng chuẩn bị khăn bông

    Dầu gội đầu, kèm theo cái lược hồng

    Mời nàng vào, không quên mở nhạc


    Nàng bước vô, không hề kinh ngạc

    Vì chuyện này vừa quá thân quen

    Ta nhanh tay mở khóa vòi sen

    Rồi sung sướng chạy ngay ra bếp


    Và vui mừng soạn mâm sắp xếp

    Còn không quên mở lọ khế dầm

    Cùng pha sẵn ly trà sâm thơm phức

    Nàng bước ra, khăn bông quấn ngực


    Như thiên thần sáng rực vẻ thanh cao

    Kéo ghế nhanh, nàng yểu điệu ngồi vào

    Khen ta là chồng ngoan, chồng tốt

    Ta ngây ngất không thốt được lời nào


    Ta gắp cho nàng thêm món đồ xào

    Ngắm nàng ăn, lòng dạt dào cảm mến

    Chính giữa bàn hai ngọn nến lung linh

    Tỏa hào quang xuống góc nhà xinh


    Hai tâm hồn trắng tinh hòa nhịp

    Ta nhai vội để còn nhanh kịp

    Vào trải giường và mở ti-vi

    Chờ nàng ăn xong, ta gọi thầm thì


    Mời nàng vô đúng kỳ phim nhiều tập

    Nàng thong thả chiêu ly trà chống mập

    Trước khi xem trai Hàn Quốc ung thư

    Dưới chân nàng con mèo nhỏ gừ gừ


    Còn xa xa ta hăng say rửa chén

    Vừa rửa kỹ ta vừa nhìn lén

    Thấy nàng đang khép mắt mơ màng

    Với lấy chăn hoa ta đắp nhẹ nhàng

    Bàn tay ta dịu dàng khe khẽ

    Rắc vào chăn một chút dầu thơm

    Đặt cạnh nàng gấu bông nhỏ bờm xờm

    Vặn bé ngọn đèn rồi ta lui bước


    Ta kiểm soát cửa sau, cửa trước

    Dắt xe vô và cho chú mèo ăn

    Đậy kỹ thức ăn để tránh thằn lằn

    Kiểm soát lọ đường, đề phòng bọn kiến

    Rồi vươn vai ta hùng dũng tiến

    Vô phòng nàng, kéo nhẹ tấm rèm ra

    Cho ánh trăng xanh biếc ngọc ngà

    Phủ lên bóng nàng đang ngon giấc

    Ta dịu dàng ngồi nhẹ như ngọn bấc

    Nói thì thầm ba tiếng “vợ yêu ơi”

    Nàng vừa yêu vừa đẹp nhất trên đời

    Ta thiếp đi nơi chân giường mát dịu…
    Lời ts: Bài thơ này em copy về để tặng cho toàn thể các bác. Tặng các bác gái chưa chồng, có ông chồng nhưng chưa được như bài thơ thì cứ "mơ một giấc mơ không có thật" đi, không ai đánh thuế giấc mơ nên các bác cứ mơ tẹt đi[r2)]. Tặng các bác zai không được như ông chồng kia, các bác đều "tầm thường"... như em. Tặng các bác zai chưa có vợ: Dạy con từ thủa còn thơ, dạy vợ từ thủa nó chưa dạy mình[r2)]
    p/s: em không tặng đối tượng là các ông chồng giống như bài thơ, vì em....chưa gặp bao giờ, chắc cũng không tồn tại để mà vinh dự được gặp và tặng thơ
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đọc bài thơ trên để thấy ra cái tỉ mỉ của việc nhà: kiểm soát cửa sau, cửa trước, cho mèo ăn, đậy thức ăn cho kỹ để tránh thằn lằn, kiểm soát lọ đường để tránh kiến và hàng tỉ tỉ thứ khác (bài thơ chưa có đoạn tả cảnh hốt *** mèo, chà xà bông cho sạch, giặt áo cho mèo, lau dọn ổ cho mèo...)

    Vậy nên kẻ nào không chia sẻ việc nhà là một kẻ cực kỳ ích kỷ. Vì mặt đủ dầy để thản nhiên nằm ngáy o o trong khi mỗi ngày, 2 lần nấu bếp, người sử dụng bếp đều phải kiểm tra lọ đường xem có kiến không...Mỗi năm có 365 ngày...Mỗi cuộc hôn nhân co 20-50 năm...Mỗi ngày đều phải làm hàng tỉ tỉ thứ. Chỉ để nhà cửa "trông được."
  4. khongbietgi2007

    khongbietgi2007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/11/2007
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Có câu chuyện thế này :

    Trong công đồng sư tử , hàng ngày con cái vẫn đi kiếm thức ăn và male lion chỉ nằm quan sát. Nhưng khi có kẻ xâm phạm lãnh thổ, nó sẽ fight to death to protect its territory.

    XH loài người thì phức tạp hơn nhưng bản chất của câu chuyện ko thay đổi. Phụ nữ có tuýp muốn người khác lắng nghe, có tuýp thích sự quan tâm chia sẻ. Nhưng mọi phụ nữ đều desire người đàn ông nam tinh.

    Chuyện chủ top chia se hay ko chia sẻ quan điểm với cô gái kia thực tế chả ghi nhiều điểm. Quan trọng là cách voice your opinion, nói và làm như một người đàn ông thục thụ.
  5. lacosbaby

    lacosbaby Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    912
    Đã được thích:
    0
    Được khoản nằm dưới bù lại hết máy việc trên rồi còn j :))
    Nhân tiện đúng như bác ở trên nói, phải talk và làm đúng như one người đàn ông realy thụ ;))
  6. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Trong xã hội mình thì anh đàn ông vẫn bị đặt nhiều gánh nặng hơn, cái sự trọng nam khinh nữ còn tồn tài ở chính đa số phụ nữ. Không tin cứ thử quan sát mà xem.
    Với những người các nước khác (kể cả Campuchia) thì đàn ông khá khéo léo trong việc nội trợ, giúp đỡ phụ nữ. Đó là những nền văn hóa không bị ảnh hưởng bởi đạo Khổng.
    Thời hiện đại có sự khác biệt so với trước khi mô hình gia đình hạt nhân rất phổ biến, kể cả ở các tỉnh lẻ. Lúc đó anh chồng không có cái lá chắn là mẹ và các em gái, cháu gái trong gia đình mà bắt buộc phải tham gia công việc ở nhà. Nhà có mỗi hai vợ chồng, lúc son rỗi không sao nhưng khi có thêm đứa con nhỏ liệu anh chồng có đủ vô tâm mà đi sớm về muộn như trước không?
    Ví dụ như tôi là đứa từ bé tới khi có con chưa hề nấu một bữa cơm, quét cái nhà hay giặt quần áo bao giờ. Nhưng hiện tại hai vợ chồng ở với nhau, thêm đứa con nữa thành ra mặc dù lười kinh khủng nhưng vẫn đều tay làm cái gì đó giúp vợ (chủ yếu vợ sai gì làm nấy vì chưa có kinh nghiệm nên nhìn không ra việc). Nếu cứ thế này vài năm nữa chắc mình nấu cơm ngon hơn vợ.
    Thế nên tôi thích hai vợ chồng thỏa thuận được thời gian ông chồng ra ngoài, ví như đi giao lưu bạn bè không quá 1 lần/tuần hay đi thể thao buổi chiều không quá 6h30 pm. Còn lại ở nhà phải chịu sự bố trí của vợ.
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Đúng rồi.

    Một thằng con trai nứt mắt ra thì biết gì mà trọng nam với khinh nữ. Nhưng nó nhìn thấy mẹ nó quý nó hơn các chị em gái. Thấy khi nó có bạn gái thì mẹ nó soi mói bạn gái nó, chê bai bạn gái nó, dằn hắt bạn gái nó, ra cái điều "con trai của mẹ" là quý báu lắm. Thấy khi nó có vợ thì mẹ nó, em gái nó, chị gái nó đì đọt vợ nó, sỉ vả vợ nó khi vợ nó nhờ nó làm vài việc vặt trong nhà. Sống trong một môi trường như thế, dù một ng nam có tư tưởng bình đẳng cách mấy thì sau 20-30 năm cũng dĩ nhiên sinh ra quan niệm trọng nam, khinh nữ.

    Chừng nào mà chính phụ nữ còn chưa bớt thói trọng nam khinh nữ, xem con trai mình là quý báu hơn con gái người ta, xem anh trai mình là quý báu hơn chị dâu, xem em trai mình là quý báu hơn con dâu, xem cháu trai mình là quý báu hơn cháu gái...thì chừng đó làm gì có chuyện đàn ông bớt đi thái độ trọng nam khinh nữ.
  8. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Ồ, sao phải xoắn. Như hồi tớ còn ở nhà thì thế này nhé:

    Kiếm tiền thì cả bố, cả mẹ, cả tớ cùng đi làm nuôi nhà.
    Hàng ngày thì tối về thì mẹ nấu cơm, bố quét nhà, tớ rửa bát. Hôm nào tớ đi có việc, ko ăn cơm nhà thì sáng sớm tớ dậy rửa.
    Mẹ lo việc chọn trường, chọn lớp cho em gái. Tớ lo việc kiểm tra bài vở, giảng bài cho nó. Bố tớ cuối tuần lo việc đưa đón học thêm cô em. (Em tớ mới học lớp 9)
    2 ngày cuối tuần thì dọn dẹp nhà cửa; lúc đấy thì cả nhà xúm vào. Việc nặng thì đàn ông làm, việc nhẹ thì phụ nữ làm. Riêng cô em gái, cả tuần bận học, ko giúp được gì, thì cuối tuần xin mời làm việc nhà và học nấu ăn;)).

    Tất nhiên thỉnh thoảng người nào có việc thì vai trò thay đổi. Ví dụ như mẹ bận thì bố tớ nấu ăn; cả bố cả mẹ đều bận thì tớ nấu.
    Gia đình là của chung; kiếm tiền là việc chung; việc nhà cũng là việc chung. Hết.

    Còn về quan điểm cá nhân: Tớ thích phụ nữ đảm đang. Chỉ đơn giản là vì mẹ tớ đảm đang, nên tớ có cái sở thích tự nhiên là ưa phụ nữ đảm đang thôi; chứ cũng không định kiến gì cả [:D]
  9. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Tiên sinh vào cho thêm ít cao kiến nữa nhé, bài của tiên sinh rất thâm thúy đủ khiến thiên hạ ngả mũ kính phục[r2)]
  10. loslotus153

    loslotus153 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/05/2009
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    0
    gớm cô bạn chủ top to mồm quá, đã lấy chồng chưa mà biết, khéo có anh nào thu nhập mấy chục ngàn 1 tháng thì lại đòi ở nhà làm vợ đảm vợ ngoan ấy

Chia sẻ trang này