1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. CXR

    CXR Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2003
    Bài viết:
    1.073
    Đã được thích:
    24
    Chúc các bạn một mùa Giáng sinh vui vẻ
  2. hairyscary

    hairyscary Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2003
    Bài viết:
    1.354
    Đã được thích:
    1
    Ối giời! Thế này mà bây giờ mình mới mò vào.
    CRX có phải hồi đi Úc là đi từ trường Đại Học Tổng Hợp Hà Nội không đới?
  3. aOSUguy

    aOSUguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Chuyện của bạn có kể tiếp cho chúng tôi nghe được không?
    Sẽ là một câu chuyện có hậu, đúng không?
  4. X_3winofall

    X_3winofall Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/02/2003
    Bài viết:
    1.209
    Đã được thích:
    1
    ôi, nuớc Mỹ cũng như nước Việt, chả thấy khác gì
    Tòan là người VN, tiếng Việt là tiếng phổ thông. Xe buýt quảng cáo = t Việt. Học lái xe = t Việt, thi = t Việt, người hướng dẫn là người Việt. Chợ Việt, đồ ăn Việt. Ra đường, đi học đều = tiếng Việt, lâu lắm mới nói t Anh
    T_T
  5. dustwind

    dustwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Mình đến với nhau thật nhanh... yêu thật nồng nhiệt và... chia tay cũng thật vội vàng! Câu cuối cùng anh nói với em, em vẫn nhớ "Anh luôn ở bên cạnh em mà"
    Trong hai tuần đầu sau khi mình chia tay, em như rơi xuống vực thẳng, níu kéo, luyến tiếc lại căm hận! Em hèn kém đến mức muốn trả thù anh, và em đã thực hiện một phần kế hoạch... có lẽ em đã không thể tha thứ cho mình rồi! Nhưng sau đó, em nhận được học bổng! Trong cơn trốn chạy, em chỉ biết mình phải rời anh thật xa, càng nhanh càng tốt! Để anh có cảm giác có lỗi khi để em vụt khỏi tay, để anh phải gặm nhấm những ngày tháng đã qua!
    Nhưng em nhầm, người phải tiếc và nhớ lại là em! Đáng ra em không muốn thông báo gì với anh, vì mình còn là của nhau nữa đấu! Song em không thể giữ kín, vì một hy vọng mong manh là anh sẽ ở bên cạnh em trong những ngày còn lại!
    Đúng là em có anh thật, nhưng sao anh xa cách thế! Anh đến bên em, tận tình lo thủ tục cho em, hỏi thăm công việc của em ra sao rồi lại động viên khi em có trục trặc! Anh vẫn đầy trách nhiệm và nhiệt tình, nhưng là sự nhiệt tình của một người anh, một người bạn!
    Mất 2 tuần nữa đủ để em hiểu chúng mình không thể làm lại, dù chỉ là khiên cưỡng! Và em quyết định không liên lạc gì với anh nữa, để em có thời gian thực sự quên anh và nhẹ lòng khi bước sang một vùng đất mới! Anh không hiểu nhưng cũng không phản đối, vì có lẽ anh biết sớm muộn gì điều đó cũng xảy ra!
    Một tháng tiếp theo, em có quá nhiều việc phải làm và phải nghĩ! Dù có lúc nhớ anh nhưng em không cho phép mình lãng phí thời gian, vì em biết nếu em đồng tình với nỗi nhớ ấy, em sẽ mất cả ngày trên mây trên gió, không làm được gì cả!
    Một ngày trước khi đi, em sang nhà chào bố mẹ anh! Đến như một người bạn và thông báo cũng thật khách sáo! Cuộc nói chuyện sao xã giao và nặng nề đến vậy! Anh không có nhà, đúng hơn là em cố tình chọn thời điểm ấy để tránh gặp anh, và để đến như tư cách một người quen cũ của gia đình!
    Ngày em bay - anh không ra tiễn! Dù mấy hôm trước anh có mail và nhắn nhủ nhiều! Khi em chuẩn bị vào phòng chờ, điện thoại của em rung lên! Số của anh cũng là số cuối cùng hiện trên di động của em! Tim em như nghẹn lại, nhưng xung quanh em là bạn bè, gia đình - em không cho phép mình mềm yếu! Giọng em lạnh lùng và vô cảm! Một đứa con gái có lẽ nhiễm nhiều phim ảnh đã cố chờ anh phút cuối cùng ở sân bay - vậy mà anh không đến!
    Đến nơi, việc đầu tiên là em check mail. Thấy địa chỉ mail quen thuộc của anh... trong thư anh nói rất nhiều, đại ý là anh không muốn em khó xử với sự có mặt của anh (thì chính em trong lúc k kiềm chế nổi đã xin anh đừng làm phiền em nữa).. rồi anh chúc em sẽ học tốt... Em cũng không nhớ em đã đóng mail lúc nào, lại lởn vởn hình ảnh anh mất roài!
    Đã một thời gian rời VN, em chưa thể quên được anh. Cũng có người theo đuổi nhưng đi bên họ, em vẫn nghĩ là anh. Còn anh, vẫn mail, vẫn gọi điện... dù anh cũng rất bận! Không biết nên cám ơn hay trách móc anh nữa, vì đã đôi lúc em le lói hy vọng mình sẽ quay lại!
    Tình ơi xin ngủ yên!
  6. nva2312

    nva2312 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Hơn một năm rồi,hình ảnh của anh trong em vẫn chưa nhạt nhoà.....ngày nay năm ngoái,em chìm ngập trong niềm hạnh phúc,trong sự hân hoan,em cảm tuởng em đang có cả thế giới trong tay....hạnh phúc nhất là lúc có anh bên cạnh,vui ve nhất được ngồi cạnh anh chơi đùa......có thể em là người quá đa cảm,mà cũng có khi tình cảm của anh dành cho em không đủ lớn để vượt qua,anh nhi?em cảm tưởng đã có anh trong vòng tay,nhưng cuối cùng lai de tuột mất anh vi môt lý do rầt ngu ngốc.....va giờ đây khi moi chuyên đã lặng lẽ trôi qua,em lại tiếc nuối,nỗi đau đã nguôi ngoa nhưng chưa phải là đã hết hẳn.Mỗi lần nhận tin nhắn cửa anh,em lai bật khóc.....nhớ anh nhiều....nhất là vào dịp noel,khi tuyết rơi dày.......
    Hôm trước ngồi tào lao với con bạn thân,no coi bói cho em,va co bảo:"mày sẽ quay lại với mối tình đầu"em chỉ cười trừ,vì em biết rằng anh và em sẽ mãi mãi,chẳng bao giờ có thể quay lại với nhau,thậm chí chẳng bao giờ có thể gặp lại nhau được nữa cơ,.......Lang thang trên mạng,tình cờ vào trang web của hội sv nơi anh đang ở,tự nhiên nhớ anh vô cùng,nhớ lại thời ấy....ước mơ xa vời quá anh nhỉ?thôi thì từ phuơng xa em chúc anh luôn luôn hạnh phúc,anh phải hạnh phúc anh nhe.Nhớ anh!
  7. chixinh

    chixinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2006
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    E cũng có ý định làm Master ở Úc, nghe bác kể mới thấm thía nhìu điều, có lẽ đấy là nhgững điều quý giá nhất e nhận đc từ 1 người-ko-hề-quen-bít. Nhiệt liệt cảm ơn bác Xương Rồng !!!!!!
  8. hanoikiss

    hanoikiss Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/10/2006
    Bài viết:
    618
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
    KINH NGHIỆM LUYỆN THI IELTS VÀ DU HỌC ANH
    Với xu hướng toàn cầu hoá diễn ra chóng mặt ,công cuộc hội nhập của thế hệ trẻ ngày càng sâu rộng.Việc bạn học tiếng ANH ,luyện thi IELTS ,du học học ANH không còn xa lạ. Để tạo điều kiện cho bạn có thêm một kênh thông tin bổ ích về phương pháp học,kinh nghiệm thi IELTS ,những vấn đề liên quan đến du học ANH.Chúng tôi những thành viên của câu lạc bộ BCHANOI đã xây dựng một nhóm bạn trẻ để giải đáp bất cứ vấn đề nào bạn mắc phải khi thi IELTS và du học ANH.Không chỉ xây dựng cho những thành viên của câu lạc bộ mà bất kì bạn nào có thắc mắc đều được chúng tôi giải đáp với nguyện vọng chia xẻ thông tin cho tất các bạn có cùng mối quan tâm.Hàng ngày chúng tôi có những bạn sau sẽ lên topic bchanoi_club giải đáp những câu hỏi của các bạn:
    1.DIỆU HUYỀN đang học ở CAMRIDGE.
    2.HỒNG MINH tốt ngiệp MBA.
    3.THU PHƯƠNG đang học MBA.
    4.HUY ĐỨC 6.5 IELTS
    5.HỒNG NGA 7.5 IELTS.
    6.XUÂN LƯƠNG chuyên gia tư vấn du học ANH.
    [​IMG]
  9. anhhungquansu

    anhhungquansu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2007
    Bài viết:
    248
    Đã được thích:
    0
    Có bác nào học ở Úc hay New Zealand thì cho em hỏi với.Giữa trường đại học ở Úc và New Zealand thì cái nào tốt hơn?Em đang băn khoăn giữa 2 trường là Victoria ở Wellington và Melbourne.Cảm ơn các bác nhiều
  10. Sut_moi_loi_ron

    Sut_moi_loi_ron Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/10/2002
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    CXR và các cây bút viết hay đâu hết rồi.Lâu quá rồi chả có gì để đọc buồn quá.
    Luôn luôn có những thế hệ du học sinh mới coi những trang viết của các bạn là những điều thật đáng trân trọng.Hãy viết như là nhu cầu chia sẻ.Nào các bạn ! Viết tiếp đi.

Chia sẻ trang này