1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy mình giống đứa bé đang đứng úp mặt vào tường, nhắm tịt mắt chỉ sợ mở mắt ra quay đầu lại là gặp cái roi đang chờ sẵn.
    Mình thấy mình đang đứng thu lu trong góc của cái cầu thang máy, đầu cúi gằm và nhìn xuống chân.
    Mình thấy trời nắng đẹp, con đường ra nhà ăn có gió có cây, ánh nắng trải dài cả mấy dãy nhà kí túc.
    Mình đi dọc hành lang và lặng thinh nghĩ về những việc phải làm, và mình thấy mình bị một đống đá đè lên người.
    Mình trở về từ phòng thằng bạn, người đau tức, phẫn uất và bất lực. Chỉ là vài lời nhận xét, mình cay đắng và thấy ghét bản thân.
    MÌnh thấy mình đang trễ nải, thờ ơ và đang tự làm hỏng bản thân. Mình ko muốn làm, mình phung phí thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn và ngu dốt.
    MÌnh vẫn thấy nắng rực rỡ, thấy lũ bạn đá bóng gào thét dưới sân, thấy chúng nó bàn tán phim nọ phim kia. MÌnh thấy mình đang ngồi vật vờ trong phòng trước cái máy tính, trước lịch học của kì tới, trước một nghin thứ việc phải làm, trước sự bất lực và yếu kém của mình.
  2. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy mình giống đứa bé đang đứng úp mặt vào tường, nhắm tịt mắt chỉ sợ mở mắt ra quay đầu lại là gặp cái roi đang chờ sẵn.
    Mình thấy mình đang đứng thu lu trong góc của cái cầu thang máy, đầu cúi gằm và nhìn xuống chân.
    Mình thấy trời nắng đẹp, con đường ra nhà ăn có gió có cây, ánh nắng trải dài cả mấy dãy nhà kí túc.
    Mình đi dọc hành lang và lặng thinh nghĩ về những việc phải làm, và mình thấy mình bị một đống đá đè lên người.
    Mình trở về từ phòng thằng bạn, người đau tức, phẫn uất và bất lực. Chỉ là vài lời nhận xét, mình cay đắng và thấy ghét bản thân.
    MÌnh thấy mình đang trễ nải, thờ ơ và đang tự làm hỏng bản thân. Mình ko muốn làm, mình phung phí thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn và ngu dốt.
    MÌnh vẫn thấy nắng rực rỡ, thấy lũ bạn đá bóng gào thét dưới sân, thấy chúng nó bàn tán phim nọ phim kia. MÌnh thấy mình đang ngồi vật vờ trong phòng trước cái máy tính, trước lịch học của kì tới, trước một nghin thứ việc phải làm, trước sự bất lực và yếu kém của mình.
    uhm . anh 400USD xì trét hơn nặng thì phải . trong mấy cái "Mình thấy..." của anh em soi lại cũng thấy mình gặp ngày xưa ( hoặc có thể là sắp tới ) . Ý kiến đi du lịch rất hay . thử đi đâu đó mình thích trong vài ngày hay 1 tuần xem sao, gác mọi thứ lại . khi nào quay về chiến đấu tiếp chứ đừng vì lo lắng quá mà ko thư giãn được đầu óc , như vậy thì mệt lắm . đầu óc tinh thần cũng phải được refresh thì mới chạy tốt được
  3. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Nếu mình gác được công việc lại đê đi đâu đó thì tuyệt quá, mỗi tội cái gì mình làm hiện nay cũng có deadline hết. MÌnh đã trì hoãn mấy lần ko nộp báo cáo chỉ vì tuần nay ko có tâm trạng làm gì hết, nhưng ko thể trì hoãn thêm được nữa.
    Công việc bề bộn, báo cáo nhóm thì cuối cùng cũng chỉ có mình làm, bọn nó đi chơi hết cả, mình thì chỉ vì anh giáo sư đáng mến mà ko ra khỏi chỗ tù túng này.
    Học hành căng thẳng cả mấy tháng chỉ trông mong vào kì nghỉ rồi rốt cục chả có kì nghỉ nào hết đâm ra tâm trạng mới tệ thế này. Tuần sau vào kì mới rồi, ko có thời gian nghỉ ngơi nữa, nghĩ mà thấy ớn. Vấn đề là, các bạn khác cũng như mình, học hành vất vả mà sao vẫn giữ phong dộ tốt thế, mình ko dc thế mới khổ tâm chứ.
  4. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    Mình thấy mình giống đứa bé đang đứng úp mặt vào tường, nhắm tịt mắt chỉ sợ mở mắt ra quay đầu lại là gặp cái roi đang chờ sẵn.
    Mình thấy mình đang đứng thu lu trong góc của cái cầu thang máy, đầu cúi gằm và nhìn xuống chân.
    Mình thấy trời nắng đẹp, con đường ra nhà ăn có gió có cây, ánh nắng trải dài cả mấy dãy nhà kí túc.
    Mình đi dọc hành lang và lặng thinh nghĩ về những việc phải làm, và mình thấy mình bị một đống đá đè lên người.
    Mình trở về từ phòng thằng bạn, người đau tức, phẫn uất và bất lực. Chỉ là vài lời nhận xét, mình cay đắng và thấy ghét bản thân.
    MÌnh thấy mình đang trễ nải, thờ ơ và đang tự làm hỏng bản thân. Mình ko muốn làm, mình phung phí thời gian cho những suy nghĩ vớ vẩn và ngu dốt.
    MÌnh vẫn thấy nắng rực rỡ, thấy lũ bạn đá bóng gào thét dưới sân, thấy chúng nó bàn tán phim nọ phim kia. MÌnh thấy mình đang ngồi vật vờ trong phòng trước cái máy tính, trước lịch học của kì tới, trước một nghin thứ việc phải làm, trước sự bất lực và yếu kém của mình.
    Những gì là quan trọng đây? MÌnh yếu đuối và cô độc, ko làm sao khiến người khác hiểu mình, mình nhu nhược và thiển cận.
    Mình ko còn nhỏ để làm một đứa trẻ nhưng cũng chưa đủ trưởng thành để làm một người lớn, mình lưỡng lự ở gữa, vụng về tìm cho mình một lối đi, một lối thoát, ra khỏi những đắn đo suy nghĩ. Gạt bỏ những cái gọi là viển vông, đưa bản thân quay trở về thực tế nhưng cố ko tự mình đánh mất giấc mơ.
    Đủ dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi, đủ nghị lực để vượt qua nó, đủ kiên nhẫn để chiến đấu đến cùng , đủ lãng mạn để mơ mộng để yêu ai đó.
  5. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đủ dũng cảm để đối mặt với sự sợ hãi, đủ nghị lực để vượt qua nó, đủ kiên nhẫn để chiến đấu đến cùng , đủ lãng mạn để mơ mộng để yêu ai đó.
    hix . Câu này hay quá . Viết và nói ra được điều này thì đảm bảo là sắp thoát khỏi tâm trạng lo lắng đầy xì trét roài
    Gambatane! (= cố lên, tiếng Nhật đấy . lâu rùi ko học ko biết viết có đúng ko . ai giỏi tiếng Nhật thì bỏ qua cho mình)
  6. abc121

    abc121 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Huhu, không hiểu sao tớ sợ cái đói khi đi du học thế.
    Ở nhà tớ có thể bỏ cơm mấy bữa, ăn các thứ linh tinh khác, nhưng khi đi học rồi, tớ hầu như ăn linh, rất ít khi ăn cơm. Và tớ chịu hậu quả là tớ rất bị đói.
    Nhưng mà khổ 1 nỗi là khi tớ đói tớ cảm thấy rất mệt, run rẩy, ngạt thở và thậm chí mệt đến mức mà tớ không muốn nấu ăn hoặc không đủ sức ăn 1 cái gì nữa. MỖi lúc như thế tớ cứ vào cái tủ lạnh, lại xem có những gì mình có để xem có muốn ăn không, nhưng thực tình mình chỉ mụốn buồn nôn thôi, ko thể nuốt trôi đi được.
    Các bạn có giống tớ không ? Tại sao việc ăn đối với tớ lại quá khó như thế này nhỉ ? Các bạn có kinh nghiệm gì xin chia sẻ cho mình với.
  7. kitte783

    kitte783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2006
    Bài viết:
    294
    Đã được thích:
    0
    Hồi trước ở nhà ngày hai bữa ăn cơm bụi Thanh Hiền vẫn thấy ngon nên bây giờ sang đây ăn uống càng thấy ngon.
  8. 400usd

    400usd Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2005
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0

    [/quote]
    Hồi trước ở nhà ngày hai bữa ăn cơm bụi Thanh Hiền vẫn thấy ngon nên bây giờ sang đây ăn uống càng thấy ngon.
    [/quote]
    Kitte ăn cơm bụi Thanh Hiền thì tất nhiên là ngon rồi, chỗ đấy chả được đánh giá là ngon hơn và cũng đắt hơn các hàng khác còn gì.
    Tớ toàn ăn ở khu tam giác đến tận khi nó bị phá đi, ko thì cũng là chỗ nhà ăn ở B1, khi nào có xiền mới ra Thanh Hiền đấy.
  9. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Bạn abc mắc bệnh chán ăn . thỉnh thoảng tớ cũng thế, ko muốn ăn cái gì cả mặc dù rất đói, người cứ lả đi vậy . tớ hay uống mấy cái thuốc bổ mà 40k/vỉ hay sao ý . ấy ở bên đó cứ ra hiệu thuốc bảo người ta bán cho thuốc bổ, hoặc nói rõ là chán ăn là họ cho thuốc, chắc chả đắt lắm đâu . tớ thấy có tác dụng phết, hết 1,2 vỉ là người lại khoẻ, ăn lại thấy ngon . ấy thử xem thế nào
  10. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    cũng chú ý đừng ăn uống linh tinh, ăn vặt nhiều quá . mấy cái đấy ko làm mình no được mà ảnh hưởng tới sức khoẻ . ở nhà thì ko sao, có gì mẹ chăm ,chứ đi xa nhà làm gì thì làm cũng phải giữ sức khoẻ . thế cho nên cái khoản ăn uống là phải hết sức chú ý

Chia sẻ trang này