1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Du học - Đôi điều tản mạn

Chủ đề trong 'Du học' bởi CXR, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ChickenSup

    ChickenSup Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2008
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Trên VCTV1 hay có chương trình Hành Trang Du Học ấy.Mỗi tuần một nước.Khoảng 12h trưa thì phải.Hay lắm đấy mấy bạn đón mà xem.
  2. tRiNhNu17

    tRiNhNu17 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/09/2008
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Tự nhiên mún có học bổng học MBA ở Havard quá đi ta
  3. nthoangga

    nthoangga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Dạo này xin được vào làm tutor trong thư viện, suốt ngày chỉ có lướt net với lại đọc tạp chí hay là làm homework.
    Nhưng mà ngồi trong thư viện suốt ngày cũng hay lắm nhé. Ở đây có 1 cô bé câm-điếc, ở thư viện suốt ngày. Vóc dáng cô bé nhỏ nhắn như 15 tuổi. Khuân mặt cô bé nhìn cũng có nét trẻ con, nhưng cũng có vẻ khắc khổ như tuổi 30....
    [Chán quá, định viết 1 tràng mà văn dốt chữ kém, thôi để hôm khác viết tiếp . Mà sao cái topic này teo rồi ah =.=]
  4. huongbach1

    huongbach1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2008
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Nghe các bác nói về Du học và các chuyện buồn vui em thích quá. Em cũng từng ra nước ngoài những chỉ vài tháng thôi nên chưa có nhiều kỷ niệm như các bác. Đáng tiếc, đáng tiếc
  5. JangBui

    JangBui Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/08/2008
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    em đọc những bài viết của anh CXR quá hay và bổ ích, kỉ niệm quá đẹp
  6. BizMan

    BizMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2001
    Bài viết:
    1.893
    Đã được thích:
    0
    Vậy là tớ đi làm chỗ nhà hàng Tàu đc gần 1 tháng, càng làm càng thấy ghét, chủ ky bo, minimum wage là 5.7 đồng/h thì trả có 4.5 đồng, lại còn kẻ cả ra vẻ là sang 2009 tao sẽ tăng lương cho mày, soi từng 15'''' một, nhân viên thì ma cũ bắt nạt ma mới, đầu tiên tớ còn nhịn, sau gọi 1 thằng ra bảo "I highly appriciate your instructions and thank you so much. However, I get paid to work, but not from you, so if you have any business that you want me to do, please tell the manager, don''t order me directly". Sau đó thấy thái độ chú đấy thay đổi hẳn, cuối buổi mình đang clean floor còn ra bảo "do you want to finish? Let me do it for you", sao mà dễ thương thế, còn đưa cho tớ quả quýt nữa chứ, lúc đấy cũng hơi xúc động ,nhưng về nghĩ lại thì thấy hóa ra "bẩn vẫn hoàn bẩn, Tàu vẫn là Tàu", chẳng qua nó muốn làm thêm giờ nhưng hết việc rồi, sợ manager bắt nghỉ sớm nên ra giành việc của mình. Tởm!!!
    Được BizMan sửa chữa / chuyển vào 06:56 ngày 30/12/2008
  7. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    Đi làm đúng là muôn chuyện để bàn. Mà a tìm việc khác chưa, bọn Tàu đúng là đểu giả lắm.
    Chỗ em làm thì gặp phải bà đồng bóng. Sáng sáng ra là thấy bà ý cầm điện thoại, bấm máy gọi nhăng xị hết cả lên, ra vẻ ta đây bận rộn và nhiều bạn bè lắm, kiểu manager ko lúc nào ngớt điện thoại ý. Xong rồi bắt đầu kể lể, buôn chuyện trên trời dưới biển. Chị làm cùng với em tiếp chuyện bà ý chứ e thì chịu. Mà hơi tí là gọi điện cho manager, ngày có khi gọi mấy lần, nói chuyện từng que tăm sợi chỉ, chả ra đâu vào đâu. Chả may 2 chị em có sai việc gì thì thôi rồi, cứ liệu hồn vì có thể chỉ chưa đấy 5'' sau, bà ý đã ra 1 góc nào đó buôn chuyện với 1 ai ở chỗ làm và chắc chỉ ngày hôm sau là toàn bộ trường York saint john biết là 2 con bé VN ý nó đã làm kí gì rồi. Lúc nào cũng giả vờ ngọt nhạt, ra vẻ quan tâm, kiểu như bảo mày tới giờ đi học rồi thì cứ đi học đi, tao làm cho. Nhưng liệu hồn nhá, nếu bỏ việc cho bà ý làm thì thôi xong, ngay hôm sau sẽ tới tai manager với 1 lỗi lầm là bỏ việc ko chịu làm, và rất có thể sẽ bị cho nghỉ việc( giống như 1 người tiền nhiệm của em, người cũng từng bị bà ý buôn chuyện tới mức bị buộc thôi việc)... Nói chung đi làm đúng là muôn hình vạn trạng, chả qua chỉ là trong thời gian ngắn nên anh em ta cố chịu chứ, thôi thì khổ tận tới ngày cam lai, cũng là có cơ hội rèn luyện và tu dưỡng, sau này viết lại quãng đời 1 năm ở UK cho con cháu nó học tập
  8. cobe_mutranghp

    cobe_mutranghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Chào cả nhà...Em là một thành viên rất mới, cũng giống như mọi người, khi tình cờ vào topic này thì đã thấy mê mệt rùi nên ngày nào cũng trông ngóng để đọc bài. Cái này chỉ đúng với 6 năm về trước khi anh CXR post những bài đầu tiên. Tuy vậy, 6 năm sau, sức cuốn hút của những bài viết của các thành viên vẫn không hề giảm sút.
    Mọi người vốn hay kể về trải nghiệm đi du học trời Tây, nhưng hôm nay em phá lệ - kể chuyện du học gần Ta nha. Title: A first understanding in Sonkran Festival! Hị hị ^^....
    Tết Songkran rơi vào ngày 13, 14, 15/04, do vậy mọi người có một đợt nghỉ dài, cộng thêm một chút biến động ở Bangkok (gọi là ?oTaksin susu? ?" ngộ nhỉ - nghĩa là Long live Taksin) nên nghỉ từ thứ 6 tuần trước (10/04) đến 15/04. Tuy nhiên, ở Bangkok do những lí do hết sức tế nhị và cũng khó khăn nên ko có món sả nám này. Bùn nhỉ. Vì vậy nhiều sinh viên ở Bangkok đã về nhà ở các tỉnh khác nhau để enjoy New Year Holiday.
    Sáng sớm, em phải dậy từ 5h30 (quá sớm vì bên này họ thường làm việc từ 9h đâm ra em cũng quen thói dậy muộn), ăn mặc chỉnh tề vì cậu bạn em bảo rằng sẽ đi đến Đền và monk sẽ ban tặng những điều may mắn. Hai đứa lóc cóc đi mua đồ lễ (cơm, trứng, canh, chuối, bánh, etc.), hoa sen và đến Đền. Đặc điểm Phật giáo Thái khác Phật giáo Việt, vì vậy người dân ở đây được giáo dục từ nhỏ về lòng thành kính đặc biệt với các monk và nan, cách thức để dâng merits như thế nào, rồi việc tất cả các chàng trai đến tuổi trưởng thành phải trải qua 1 thời gian là Monk. Khi em mua đồ thì đã thấy mọi người quỳ ở hai bên đường, rất thành kính dâng đồ lên và đón đợi ban phúc lành từ monk. Trời lất phất mưa, kể cũng lạ, chắc ông trời cũng muốn té nước với dân Thái đây.
    Đến nơi, sau khi bày đồ ăn và dâng lên các monk thì bọn em ngồi chờ, đến hơn 7h thì cũng có thêm khá nhiều SV và các gia đình đến đây. Vì ngôi đền này nằm trong khuôn viên của trường nên các bạn SV đến cũng tiện. Lần lượt hơn 10 vị monk xuất hiện, lần lượt lấy thức ăn từ những chiếc xe đẩy nhỏ và cho vào một cái chum nho nhỏ của mình. Sau khi đến vị monk cuối cùng kết thúc thì vị monk cao tuổi nhất bắt đầu màn ban phước lành. Mọi người mở nắp một lọ nước nhỏ bằng đồng, rót rất từ từ vào cái bát (cái này đều phải chuẩn bị trước), nếu là 2 người đi cùng nhau thì một người rót nước, người còn lại sẽ đặt tay vào tay người đang rót nước. Khoảng tầm 1 phút là xong, các monk bắt đầu bữa ăn của mình, còn mọi người mang bát nước ra tưới vào bất cứ thân cây nào ở trong rừng (xung quanh ngôi đền có rất nhiều cây, cảm giác như đang đi trong rừng vậy) với mục đích là dòng nước mát lành này sẽ về với tổ tiên của mình. Tương tự như trong đền, một người rót, một người đặt tay lên tay người kia và bắt đầu cầu khấn những điều may mắn sẽ đến với gia đình, bạn bè và dòng họ của mình. Khổ là em bị tê chân sau khi quỳ gần 2 tiếng, cứng đờ và không tài nào đứng dậy nổi, mất gần 10?T xoa bóp mới ổn. Mà phụ nữ Thái lại thường xuyên ngồi như vậy mới phục chứ. Hic?
    Lúc ra về hãy còn khá sớm, tầm hơn 8h, mọi người sẽ lấy một ít đồ lễ để lấy may. Em chọn món bánh mì Lào ?" nó bé bé, giống bánh mì Vietnam nhưng không phải dạng bánh mì cay Hp. Nhân là xúc xich, mủ giò (giò) và ruốc. Ăn cũng ngon và theo như người Thái họ bảo họ kết hợp Đông Tây để làm ra nó. Họ tự nhận mình là đất nước Adaption!
    Sau đó, em về nhà và chuẩn bị đồ cho lễ hội té nước vì theo như bạn em bảo, phải ăn mặc thoái mái bởi sẽ ướt như chuột lột đấy. Mua thêm súng phun nước nữa là okie. Xem nào, em hồi hộp lắm, đến 10h30 thì lên Sỏong thẻo ra trung tâm Thành phố. Lúc đợi xe mới thấy trường hôm nay vắng hoe, thỉnh thoảng vài cái xe chở bao nhiêu nước chuẩn bị cho Thủy chiến. . Đang trên xe thì tự dưng thấy oạp oạp - nước ướt hết cả lưng. Em la oai oái, cậu bạn em bảo: La cái gì, bắt đầu rồi đấy. Bùn cười thế. Trên xe của em có mấy cậu học sinh, tự dưng thấy chúng nó đếm: nừng, sỏong, sảm (1,2,3) lại oạp - nước xối xả, không kip vuốt mặt, mà lúc ấy trời giữa trưa chứ, em nghĩ: quả này chắc ốm rùi. Hé hé. Cứ liên tục như thế, ngồi cạnh là một chị bế con, khổ thân thằng bé, tí lại khóc khi bị sả nám, còn mọi người trên xe cứ cười suốt. Đến đia điểm tập trung thì em đã ướt nhẹp, có gió vào lạnh hết cả người. Cảm giác như mình đang chuẩn bị ra biển vậy: mặc một cái áo vô cùng hoa hoét, quần đùi ngố, mũ Hawaii, đeo kính và đi tông. Đường phố đông vô cùng, rất nhiều đoàn diễu hành trên các khu phố chính, từ già đến trẻ, gái trai, sinh viên học sinh đủ cả. Nhiều nhà họ gói bánh và chuẩn bị đồ ăn miễn phí, như xe của em lúc chờ đừn xanh đèn đỏ, có một bác mang ra một sấp bánh cho mọi người, bánh bí đỏ nhân dừa, khá ngon và lạ.
    Vì bọn em tập trung tại nhà của bạn của bạn em nên phải đi bộ 1 đoạn từ bến xe bus. Trời nắng to, 2 đứa vừa đi vừa hứng nước, cứ có cái xe nào đi qua là nừng , sỏong, sảm, ướt như chuột, quần áo cứ khô được một tẹo lại lẹp nhẹp..
    Đến nhà cô bạn rồi, cô này có gốc 1 nửa Vietnam, 1nua Thái nhưng vì sang đây lâu rồi nên chả nói được câu tiếng Việt nàocả. Nhà này khá đẹp, họ ở theo kiểu dòng họ, mọi người cả nội ngoại đều liền kề. Lúc đó là giữa trưa, mọi người đang chơi rất vui vẻ và chuẩn bị cho nghi lễ chúc phúc chủ nhà. Bố mẹ của cô bé này sẽ ngồi ở giữa cửa nhà, trên tay là rất nhiều những vòng hoa nho nhỏ xinh xinh, tay để trên 2 khay bạc đựng nước thơm và mọi người sẽ lần lượt rót nước vào tay của họ. chủ nhà sau khi đón nhận lời chúc sẽ khứ hồi lại nước cho người ấy.(em thấy nếu ở trường học sẽ là các thầy cô giáo, ở nhà thường là chủ nhà hoặc người cao tuổi)...
  9. miss_seu

    miss_seu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2007
    Bài viết:
    459
    Đã được thích:
    0
    đang đọc thấy hay hay thì hết ko đoạn kết, mở bài từ lúc 5h30 sáng mà chưa thấy kết thúc lúc mấy giờ nhỉ.hii. kể tiếp đi bạn
  10. cobe_mutranghp

    cobe_mutranghp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2002
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Sau khi chứng kiến màn chúc phúc chủ nhà, mọi người đều đồng loạt thay đồng phục áo màu xanh dành cho tết Songkran. Nhìn chung thì vào ngày này mọi người ăn mặc rất rực rỡ, càng hoa lá càng tốt. Anh Xuân Bắc mà sang đây làm MC cứ gọi là sabaidee?Hihi. Chờ bọn nhóc Teenager cũng lâu ghê, đến 1h thì đông đủ nhưng nắng to quá đi, đâm ra mọi người ngại, với lại còn chờ ăn uống xuôi xuôi. Em tranh thủ quan sát xem họ ăn cái gì, mọi người biết thế nào không, họ nướng tóp mỡ này, thịt này và ăn kèm với rau sống, bún, uống bia. Lạ là cái món tóp mỡ bên này được bán như một đặc sản. ừm, nói vậy cũng hơi quá nhưng họ rán tóp mỡ cho nó phình to ra ấy, rồi đóng gói bao bì, thêm cái tem nhãn, giá cũng 20-30 Baht. So với những giá cả thông thường thì không rẻ, là vì em nghĩ tóp mỡ thì đâu có bổ béo gì nhỉ, lại còn rán nở ra thì không biết cái dầu mỡ để rán có đảm bảo không. Đôi khi ở Thái rồi cũng thấy mâu thuẫn. Có những món của Thái được gọi là medicine vì nó có nhiều gừng, xả, ớt và gọi chung là herb như mấy món keng là ngon mà mấy chị hay thích ăn với kao nẩm chin ấy (bún), nhưng cũng lạ là họ rất thích ăn mấy món chiên xào, không đến mức sũng một đĩa dầu như Trung Quốc nhưng cứ gọi là mịt mù. Thêm nữa là rất thích ăn ngọt, họ sang miền Trung Vn (theo em miền Trung cũng ăn ngọt tương đối rồi) thế mà họ bảo chưa đủ ngọt với họ. Ăn phở là có đường là gia vị kèm theo, rồi có cái bánh gì mà đã rán lên rồi mà lại còn rải thảm sữa ông thọ nữa thì không hiểu ăn sao đây. Thế nên ở Thái có những cô rất gầy (có lẽ do ăn nhiều đồ cay bào ruột) nhưng có những nàng thì vô địch, hệt như ở mấy nước phương Tây vậy. Báo động tới mức mà họ phải để những cái cân tự động nhiều nơi, kèm theo hình ảnh một người béo đang nằm ?" mọi người có thể dễ dàng kiểm tra chỉ với 1B.
    Hơi tản mạn một chút nhưng nếu nói về đồ ăn Thái chắc sẽ nằm ở một bài khác. Bọn em vào hát karaoke ?" chủ yếu là đỡ nóng thôi, chứ các nàng Teen toàn ngồi make up và kẻ eye line. Ừm, quan sát mới thấy, giống Vietnam ghê. Không hiểu sao mình không thích kiểu đánh môi cứ bợt bợt ở viền rồi tự dưng đỏ sẫm ở trong, thế mà ở Vietnam (điển hình là mấy hotgirl Sài thành) và ở đây thì mê đắm. Rồi cũng tóc hoe hoe, xoăn xoăn, mặt trắng, đeo contact lens. Riêng cái em half Vietnam là thích make up nhất, chỉ ở trong phòng mà cứ 15?T lại soi gương và dặm phấn, tô son. Đánh mặt kiểu như?hồi ức một Geisha? ấy. Ôi, choáng váng?.^^?.Thêm nữa là mãi sau này em mới biết Tata young là người Thái ?" bài I believe ấy. Hi. Vì lúc ngồi đàm đạo hát hò mới biết.
    Đến 3h thì điện nước đầy đủ, cả nhóm lên đường. Tổng cộng có 3 xe, có cả người lớn nhưng đông nhất vẫn là thanh niên bọn em. Xe trước của em khá nhiều em xinh, mà lại mặc áo trắng chứ?Ui ui?Cứ gọi là?Xe em thì các em ấy mặc đồng phục nhóm màu xanh trông cũng cute và xinh xắn. Mọi người không quên để mấy tảng đá lạnh để cho nó ?omát??
    (còn tiếp và rất dài)

Chia sẻ trang này