1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nơi chiêu hiền đãi ...thi sĩ (Tập 2)

Chủ đề trong 'Những người thích đùa' bởi kongcom, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Mệt phờ cái mắt cứ mờ
    Sao mà thở mãi hững hờ mơ mơ
    Làm thơ ở đó còn đơ
    Rồi mơ một giấc thật đờ tờ lơ

    >>> Đờ đờ
  2. kongcom

    kongcom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    2.681
    Đã được thích:
    0
    Ra Đề sai luật rồi em
    Danh từ em nhé Vàng xem lại nào
    "Đờ đờ" từ láy khó vào
    Anh không hiểu nghiã làm sao vịnh giùm ?

    >>> Đề sai
  3. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Đề sai thì lại phải nhai
    Nhai xong Vàng nóng Vàng sai đúng rồi
    Em quên vì nhớ trả lời
    Bên kia từ khó Nhái trời chết queo

    >>> Hà Thủy
  4. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Hà thủy là ai hả Thu Vàng
    là địa danh hay là đười ươi
    nếu là địa danh cho anh hỏi
    nơi đó cảnh vật có mơ màng
    đười ươi
  5. AnhCaPhom

    AnhCaPhom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2011
    Bài viết:
    2.111
    Đã được thích:
    0
    Xóc lọ như đười ươi
    Cái mặt nhìn rất tươi
    Xóc qua rồi xóc lại
    Xóc mãi vẫn chưa cười>:)

    >>> Cái lọ
  6. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Cái lọ anh để cắm hoa
    bông hoa nào đẹp thì anh cắm vào
    lọ nào chả giống lọ nào
    cắm qua cắm lại hoa tàn mới thôi...
    -----cắm vào----

  7. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Cắm vào cuống ấy đã đi
    Đời hoa tan nát nói gì cuống kia
    Ôi sao cuống ấy cũng lìa
    Hoa kia ở lại ô kìa cuống đi

    >>> luống cuống
  8. lestgo

    lestgo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/10/2007
    Bài viết:
    4.416
    Đã được thích:
    0
    Luống cuống kéo quần lên
    Thu Vàng vẫn còn rên
    Rên lên rồi rên xuống
    Chứng tỏ Thu rất bền[:D][:P]\:D/

    >>> Rên la [:P]=P~
  9. cocuca

    cocuca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/01/2011
    Bài viết:
    1.690
    Đã được thích:
    0
    Rên la mãi chẳng ra
    bực mình anh bỏ qua
    quả này thì chết cha
    vợ oánh cho ra ma

    Vợ oánh
  10. ThuVang1983

    ThuVang1983 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    6.674
    Đã được thích:
    0
    Vợ oánh là đất thánh
    Chớ tránh rồi vào mặt
    Đi nhặt từng cái răng
    Lăn ra như hạt ngô

    Cái bô

Chia sẻ trang này