1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Tìm bạn trai nghiêm túc

Chủ đề trong 'Làm quen - rút ngắn khoảng cách' bởi hoalantim2012, 26/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hoalantim2012

    hoalantim2012 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Cam on ban nhieu nhe! @}
  2. thuydung6692

    thuydung6692 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/04/2012
    Bài viết:
    14
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm tìm được một nửa của mình nhé, mà đăng ảnh hay gì đi cho tiện
  3. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    ảnh ọt gì, chủ thớt làm cái này là can đảm lắm rồi. Mình là trai chưa vợ, lảng vảng ở đây mấy hôm rồi mà đã dám làm cái gì đâu. Hi vọng hạnh phúc sẽ đến với người can đảm.
  4. k_ngan124

    k_ngan124 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2010
    Bài viết:
    3.212
    Đã được thích:
    5
    Mình hẹn gặp chủ thớt rồi . chị ý đến trước quán cf : e ah , chị ngại lắm không vào đâu . Thôi e chơi vui nhé :((
  5. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Đôi khi tuổi 30 vẫn còn những rụt rè mà, mình cũng 30 mà vẫn thấy mình chưa chín chắn, cũng muốn được như chủ topic nói lên được suy nghĩ rất nghiêm túc. Chúc chủ topic sớm có một nửa kia hiểu và yêu thương mình.
  6. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Nói anh nghe suy nghĩ rất nghiêm túc của em có được ko???. Anh cũng đề nghị nghiêm túc đấy.
  7. cobehattieu_tv

    cobehattieu_tv Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Bài viết:
    189
    Đã được thích:
    19
    Với một người con gái ở tuổi 30 mà chưa lập gia đình thì không còn viển vông nữa, cũng muốn có được một bờ vai để tựa vào và muốn có được một người hiểu được mình và quan tâm chia sẻ những khó khăn vất vả trong cuộc sống và kèm cả nhưng niềm vui và hạnh phúc của người đó nữa. Như vậy có phải là suy nghĩ rất nghiêm túc không ạ? :)
  8. vicodo

    vicodo Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/05/2012
    Bài viết:
    1.162
    Đã được thích:
    3
    Với việc lập gia đình thì anh chẳng biết nói với em thế nào cả, bởi vì anh cũng chưa lập gia đình. Ngoài tuổi 30 đối với mọi người thì chuyện chưa lập gia đình đấy là một vấn đề. Nhưng đấy là quan điểm của mọi người thôi, nhưng mình phải sống cuộc sống của mình, không ai sống thay mình cả nên cũng chẳng việc gì phải sống theo quan điểm của mọi người. Chưa lập gia đình cũng có sao đâu khi mà mình chưa cảm thấy sẵn sàng cho cuộc sống gia đình, hay chưa gặp được người phù hợp. Cái chính là mình phải độc lập, làm chủ được trong cuộc sống của mình, phát triển bền vững dựa trên khả năng lao động của mình, không phải dựa dẫm vào ai, lệ thuộc vào công việc gì là được. Đừng vì mọi người có chồng con mà mình cũng phải cố để có, để rồi biến mình thành nô lệ của cuộc sống gia đình, nhiều khi muốn dứt ra cũng không được. Cứ bình tĩnh sống và tiếp tục tao ra thật nhiều value trong lao động của mình. Mình có cuộc sống tốt, tích cực thì mọi điều tốt đẹp khác rồi sẽ tự đến thôi. Đối với anh, ở đâu đó có thể xảy ra nhiều sự bất công ở chỗ này, hay chỗ khác, nhưng cuộc sống thì bản thân nó là một sự công bằng.
    saobang822004 thích bài này.
  9. duynt.1812

    duynt.1812 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Chúc bạn sớm có được hạnh phúc :)
  10. darkofthesun

    darkofthesun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2011
    Bài viết:
    41
    Đã được thích:
    0
    Kết nhất câu này "không ai sống thay mình cả nên cũng chẳng việc gì phải sống theo quan điểm của mọi người" của bác vicodo

Chia sẻ trang này