1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

NƯỚC MẮT !

Chủ đề trong 'Tản mạn Sài Gòn' bởi NiceOrchid, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NiceOrchid

    NiceOrchid Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    883
    Đã được thích:
    0
    Tôi đau lòng lắm, đau lắm bạn có biết không? Tôi những tưởng rằng tôi sẽ không đau như thế này đâu, tôi vẫn nghĩ rằng tôi cứng rắn, và tôi đã nghĩ rằng dù thế nào đi chăng nữa thì không có nỗi đau nào vượt qua sự chịu đựng của con người. Nhưng tôi gần như không thể chịu đựng nổi, nước mắt lăn trên gò má trong đêm mà tôi không biết, chỉ khi cảm thấy mắt mình ướt ướt thì mới biết rằng mình đã khóc. "...thật sự xin lỗi nhưng tôi không thể......." tôi đã mong rằng một sự thật khác chứ không phải như vầy ,mặc dù trong sâu thẳm tôi đã nghĩ đến một kết cục như vầy. Nhưng thật sự tôi không hối hận về những việc đã làm, tôi không hối hận vì tôi đã làm một việc thật với lòng mình,đã lần đầu tiên nói hết những gì tôi cảm nhận. Tôi đã sống mà luôn giấu đi mọi suy nghĩ và con người thật của mình sau một vỏ bọc cứng cỏi, bất cần, và vỏ bọc ấy đã không còn khi tôi biết bạn. Tôi chỉ trách mình sao lại quá yếu lòng, quá ngộ nhận về tình cảm của bạn để rồi bây giờ phải đau lòng.
    Bạn ạ, đừng lo lắng cho tôi, tôi không sao đâu, tôi sẽ vượt qua được mà !Bây giờ đã là một ngày mới, bức thư của tôi và của bạn đã là của ngày hôm qua rồi, dù sao thì tôi cũng đã "sống chung" được với nỗi đau từ khi nhận được thư bạn cũng được gần 6-7 tiếng rồi, tôi đâu có sao đâu. Tôi đã đọc những chuyện buồn của người khác và thấy rằng khi buồn thì họ làm việc hay chúi mũi vào học hành, tôi cũng sẽ làm như vậy dù biết rằng rất khó, rất khó để tập trung vào một việc khác khi nỗi buồn vương vấn ở trong lòng, nhưng dù sao thì tôi cũng phải làm như vậy. Tôi sẽ sống thật vui, mọi chuyện của ngày hôm qua tôi sẽ để nó vào một góc của trái tim, nơi cất những kỉ niệm nhá bạn. Tất cả thư của bạn tôi đã xoá hết rồi, bạn đừng cho là tôi giận hờn gì nha, hay tôi nóng vội tôi đã suy nghĩ rất kĩ , tôi đã đọc lại chúng trước khi tôi xoá tất cả.Bạn thông cảm cho tôi, thật sự thì để quên 1 người là không dễ,( bạn cũng biết điều đó mà, phải không?), tôi chỉ muốn quên bạn thôi, mà nếu cứ để thư bạn thì ngày ngày tôi lại mở máy và lại đọc, như vậy thì tôi không thể quên bạn được đâu .Có lẽ chẳng bao giờ bạn đọc được những điều này nhỉ, nhưng tôi cũng mong rằng bạn cũng hãy xoá tất cả những thư của tôi trên máy bạn đi, như vậy sẽ tốt cho tôi và cho cả bạn nữa ?Tôi sẽ cố để làm bạn bình thường với bạn, để bạn không áy náy vì tôi nhé !
    Chỉ tội nghiệp cô bạn thân nửa đêm mà còn bị tôi than thở ỉ ôi qua điên thoại, và đã phải hét toáng lên khi tôi rên bao tử tôi đau quặn , vì khi tôi quá buồn chuyện gì thì tôi lại muốn ói hết những gì có trong bao tử, chỉ có nhiêu đó thôi mà khi rên với nó tôi tăng thêm một ít mắm muối thế là nó sợ, sợ tôi vì chuyện này mà mai lại nhập viện,bắt tôi hứa là quên hết đi và tối mai nó gọi điện phải có mặt ở nhà chứ không phải trong nhà thương.Tôi phải nói với nó rằng tôi không sao, tôi thấy mình ác với nó quá!
    Khóc thì cũng đã khóc rồi, chia sẻ nỗi buồn với người khác thì tôi cũng đã làm rồi, bây giờ thì tôi không thể làm gì khác được nữa. Tôi không nghĩ rằng sẽ có lúc tôi ngồi gõ những nỗi buồn của cô gái không có được chàng trai như lúc này, nhưng tôi cũng biết rằng cô gái có bạn sẽ không phải khóc như cô gái có chàng trai trong câu chuyện của tôi đâu vì bạn quá tốt mà, tôi biết điều đó .Rồi thời gian sẽ mang những chuyện của ngày hôm nay đi vào quá khứ, tôi sẽ vẫn phải sống và phải vượt qua được nỗi đau ngày hôm nay.
    Wherever U go, Whatever U do, I'm right here waiting for....
  2. ThiNo

    ThiNo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/06/2001
    Bài viết:
    108
    Đã được thích:
    0
    mặn
    Em sẽ không bao giờ quên anhNhư mưa không ngừng từng mùaMỗi năm đều trở lạiRiêng cuộc tình buồnĐi mãiChẳng ngừng đâu ...
  3. Solitaire

    Solitaire Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/01/2002
    Bài viết:
    1.436
    Đã được thích:
    0
    Và lắm khi thật chát!

    Ngôi nhà hạnh phúc và bền vững nhất là ngôi nhà được xây trong trái tim người mình yêu
  4. YourSmile

    YourSmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    Cũng có một chút xót xa & tiếc nuối....
    Dẫu biết rằng hạnh phúc chẳng bình yênTa cứ đi, cứ tìm như phải thế Nếu thấy mình trong mắt em, anh nhéHãy thử nói lời mà gió vẫn thường quên ...
  5. cutie_beautie_sushie

    cutie_beautie_sushie Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    2.122
    Đã được thích:
    0
    chỉ sợ một ngày nào đó không còn khóc được nữa.......



    Bình yên một thoáng cho tim mềm Bình yên ta vào đêm ...
    Bình yên để sóng nâng niu bờ Bình yên không ngờ Lòng ta se sẽ câu kinh bình yên ...
    Mừng em đã hết đau thương về đây ấm cúng Mừng em đã biết xót thương tình yêu.
  6. minhkim

    minhkim Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    Ta khóc một lần cho tất cả
    Là một lần thành thật nhất trong đời
    Đó là lúc mới sinh ra
    Oa oa tiếng khóc đầu tiên
    Chào cuộc đời nhiều sướng vui - buồn tủi

Chia sẻ trang này