1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

thiếu nữ trong mộng của tôi

Chủ đề trong 'Kiếm hiệp cốc' bởi yenba, 09/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Akira_Nosuki

    Akira_Nosuki Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/08/2006
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình chưa từng đọc bản gốc của bất cứ tác phẩm nào của Kim tiên sinh, tất cả chỉ do xem phim nên 1 phần cũng bị diễn viễn làm ảnh hưởng.THôi thì mình chọn mấy người mình khoái vậy:
    1. Mẫn mẫn- Giả Tịnh Văn: lý do thích: xinh thì khoái thôi,mặc dù hồi đó đang chuẩn bị bảo vệ đồ án mà ko bỏ tập nào
    2. CCn- Cao Viên Viên: Mới đầu còn thích hơn cả Mẫn Mẫn, nói chung vừa xem vừa thấy tôị. Việc gì phải tối mắt theo tên TVK làm gì trong khi đời còn khối người...sành điệu (như mình chẳng hạn)
    3.Nghi Lâm tiểu sư thái: trông bắt mắt, đã thế lại còn xã hội đen, thuê luôn 4 tên đi bắt LHX về cho mình...xử lý hihi, lại còn cái đoạn giải thích theo kiểu...tả thực nữa chứ
    Còn các bộ khác chỉ thích nhân vật nam thôi, với lại xem KD mà do TVB chiếu thì... chán chết,
  2. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Nhân đây, sự cảm khái đến từ đấy và cũng từ đấy mà cả mình, bạn và những người khác đồng cảm nhận, mình xin tặng bạn hai câu thơ:
    "Nhạc sầu rỏ máu hòa đường kiếm,
    Trúc biếc ***g mây ánh lệ hàng.
    "
    Được LHX_NDD sửa chữa / chuyển vào 16:07 ngày 26/06/2007
  3. manhtuanNTT

    manhtuanNTT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    Vương Ngữ Yên
  4. konhu_loaicodai_85

    konhu_loaicodai_85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/11/2004
    Bài viết:
    2.047
    Đã được thích:
    0
    Lâu lắm mới đọc được một bài sảng khoái thế này trong KHC. Lại thấy đôi chút chất Dương Qua ở đây. Giữa cuộc sống bộn bề thế này mà vẫn có những khoảnh khắc để có một người nhớ đến đức tính của Long cô nương thì thật hiếm. Tiểu muội lòng vẫn thầm ước có thế sống tự do tự tại, chỉ nghĩ đến người mình yêu mà bàng quan trước thế sự, trăm mối thu về một chữ tình, ko phải lo nghĩ trăm thứ công việc rối ren. Còn gì hạnh phúc hơn thế.

    Hờ hờ, nhưng mà nhìn đi nhìn lại thấy bài post cách đây...4 năm. KHóc..............
    Được konhu_loaicodai_85 sửa chữa / chuyển vào 20:25 ngày 27/06/2007
  5. yenba

    yenba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Thời gian thấm thoắt đã 4 năm, như ngọn hiểu phong man mác thổi đi để lại chút tiếc nuối năm tháng đã qua ko sao níu giữ được. Ngày trước tôi rất mê nhân vật trong truyện, nhất là Nghi Lâm vì cứ thấy hiền hiền tội tội làm sao ấy.... (mỗi cái là viết sai đảo thành Lâm Nghi). Còn bây giờ bố bảo cũng ko dám nhầm tên "con mụ người yêu".
  6. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    Quả thật, Nghi Lâm là biểu trưng cho cái gọi là tình yêu thuần khiết, trong sáng và thánh thiện của một người tượng trưng cho liễu thoát thế gian, lại thực hiện một trong những điều cao quý nhất của loài ngừơi: tình yêu! Tình yêu của Nghi Lâm dành cho LHX như là một chuẩn mực cho một sự cao quý, đẹp đẽ và thánh thiện toàn hảo cho cái gọi là tình yêu của một ngừơi đã chọn đi theo con đừơng giải thoát!
  7. tee_eh

    tee_eh Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2004
    Bài viết:
    782
    Đã được thích:
    0
    Chu Chỉ Nhược - vừa đáng yêu, đáng giận, đáng ghét nhưng cũng đáng thương
    Từ một cô bé chỉ biết nghe lời sư phụ và người yêu, bị tư tưởng thù kẻ ác của sư phụ khiến cô bé bị ám ảnh cả đời. Chính vì chữ nhược trong tên của cô, khiến người mình yêu, thậm chí cũng rất yêu mình, phải rời xa mãi mãi
    Một cô bé nhí nhảnh như vậy mà không tự mình đấu tranh cho hạnh phúc của mình, phụ thuộc quá vào kẻ chuyên quyền độc đoán như sư phụ của cô ta, để rồi thành ma đầu võ lâm.
    Cô bé ấy vì tránh hiềm nghi,nhẫn tâm rạch mặt Ân Ly(Thù nhi), thả Mẫn Mẫn lênh đênh trên biển mặc sống chết. Rồi lừa tình kẻ đáng thương Tống Thanh Thư, ngưòi đã coi cô như phu nhân...
    Chung quy lại, tất cả chỉ là sự đáng thương cho Chu Chỉ Nhược mà thôi...
  8. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    (giơ tay) Xin hỏi, có tính cả Đông Phương BB không các anh các chị?
    Riêng tôi, mong ước được gặp Doanh Doanh của đời mình là lớn nhất (khéo nó ở gần mình chẳng biết).
  9. LHX_NDD

    LHX_NDD Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    12/06/2004
    Bài viết:
    2.991
    Đã được thích:
    0
    (cho phép phát biểu) nếu tính cả ĐPBB thì phải đổi tên chủ đề lại là Bán nam bán nữ trong mộng của tôi!!
    Đọc dòng đầu rồi cứ đọc tới "Riêng tôi,..." thì chỉ trực nghĩ rằng có lẽ cu kậu đang hăm he em ĐPBB, mà ko ngờ lại là NDD! Hehe, đúng như vậy, tại hạ cũng giống như các hạ!
    Bắt tay làm chung rượu nhỉ?
  10. sole_husband

    sole_husband Moderator

    Tham gia ngày:
    02/04/2003
    Bài viết:
    6.288
    Đã được thích:
    2.245
    Tửu phùng tri kỷ thiên bôi thiểu! Uống thì uống cho đoan trang, 4 chai Vốt-ka khổng lồ cưa đôi mới khoái, chứ uống có một chén lại mang tiếng bợm rượu. Ông bạn muốn giao lưu cứ liên hệ 0936 323438 trong đêm nay sẽ tắm gội sạch sẽ anh em mình đàm đạo!
    (ông chuẩn bị 4 chai rượu, còn mình làm đĩa mực nho nhỏ cho đúng chất thanh lịch Hà thành nhé, ngày mai lại về Đất Tổ rồi!)

Chia sẻ trang này