1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cạn đêm

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maybeU, 28/02/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Chị quên rồi, chị đã từng viết một bài cho em rồi mà. ở một topic khác. Em muốn được tâm sự một vài điều với chị ở topic này nhưng lại sợ thành một con tôm. Chỉ cần trần qua một chút nước nóng là thấy hết cả bên trong. :D

    Em chẳng thể giữ được một mối quan hệ bạn bè nào dài cả. Chỉ có một đứa bạn làm em vẫn canh cánh trong lòng là chưa qua chơi nhà nhìn mặt con gái nó. Xin lỗi nhé Tuyết hâm. Tao nhớ sẽ đến nhà mày chơi mà. Tao nhớ là tao sẽ làm. Thật đó.
  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Ôi thế ah? :D Sao đầu óc chị lại tệ thế nhở! Thế mà cứ canh cánh trong lòng bao lâu nay món nợ với em.;)) Cứ tâm sự đi em, không thì PM, nếu sợ làm con tôm trần. :) Không có mối quan hệ bạn bè nào dài thì cũng hơi buồn nhỉ! Đôi khi mình cũng thử nên chủ động xem. Biết đâu vì người ta hiểu nhầm, nghĩ mình xa cách... Định làm gì thì làm luôn đi nhé, nhất là bây giờ, mình đang có nhiều thời gian. Bạn bè dễ lắm, đôi khi chỉ cần một tin nhắn, một lời hỏi thăm là mọi chuyện lại tốt đẹp thôi em!
  3. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hay vật vã! :x

  4. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Sáng dậy sớm, làm 1 số việc vẫn thường làm. Ăn sáng, nghe nhạc theo chế độ ngẫu nhiên, từ Đường xưa tới series Bằng Kiều, Teen vọng cổ (sao mà mình khoái Teen vọng cổ thế, nhất là Teen chế =)) ), thấy bài nào cũng hay, cũng vui, kể cả những bài từng làm mình tan nát nhất.
    Đời đẹp thật! Yêu đời lạ! Không hiểu vì sao? Vì ngủ? Vì ăn sáng? Vì nhạc? Hay vì mùa hè đang ghé bên thềm cửa? Hay vì chân lý cuộc đời đã ngộ ra? Hay vì bài tập **DCK? Hay vì không thấy đau đầu một tí tẹo nào? Hay vì tất cả?

    Dù sao thì cái phút giây này - phút giây yêu tất cả và nồng nhiệt với cuộc sống này - cũng thật là quý, hiếm! :x Có lẽ nên dùng biện pháp nào đó để hóa thạch hoặc sấy khô, ép khô, ướp khô gì đó để lưu giữ lại ngàn đời cái khoảnh khắc rất đáng nhớ ấy. Rồi khi nào có nhu cầu tìm hiểu về một trong những phút giây bình yên và hạnh phúc trong cuộc đời Kiều Mây, thì đem tiêu bản của nó ra để dùng và tái tạo lại cảm giác mà thôi. =))

    Ôi, mùa hè, mùa hè luôn đem lại năng lượng và sức sống mới đến cho mình! :x
    Cám ơn đời mỗi sáng mai thức dậy, cho ta thêm ngày mới để yêu thương![r32)]



    SEASONS IN THE SUN


    Goodbye to you my trusted friend
    We ve known each other since we were nine or ten
    Together we ve climbed hills and trees
    Learned of love and abc s
    Skinned our hearts and skinned our knees

    Goodbye my friend it s hard to die
    When all the birds are singing in the sky
    Now that spring is in the air
    Pretty girls are everywhere
    Think of me and I ll be there

    Chorus :
    We had joy we had fun
    We had seasons in the sun
    But the hills that we climbed were
    Just seasons out of time

    Goodbye papa please pray for me
    I was the black sheep of the family
    You tried to teach me right from wrong
    Too much wine and too much song
    Wonder how I got along

    Goodbye papa it's hard to die
    When all the birds are singing in the sky
    Now that the spring is in the air
    Little children everywhere
    When you see them I ll be there

    Repeat Chorus

    Goodbye michelle my little one
    You gave me love and helped me find the sun
    And every time that I was down
    You would always come around
    And get my feet back on the ground

    Goodbye michelle it s hard to die
    When all the birds are singing in the sky
    Now that the spring is in the air
    With the flowers everywhere
    I wish that we could both be there
  5. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9


    Đúng đấy....cái việc nhìn cuộc sống phải vui tươi, hy vọng nhiều tốt đẹp như thế, Mây à....
    Đừng có mà dại dột sống kiểu u sầu, âm thầm, lẻ loi làm gì, nghe chưa....[:D]

    Các nhà thông thái đều khuyên chúng ta rằng, cái giây phút này, cái ngày tháng này nhất định sẽ trôi về quá khứ và không quay lại bao giờ; cho nên hay sống để sao cho sau này ko còn nuối tiếc nhiều....[:D]
  6. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Tự dưng thấy buồn buồn. Biết là vô lý nhưng không ngăn được. Biết làm thế nào! Đời nó phải thế!
    Như một người từng thân thiết đã từng nói: "Cái số em nó thế...".
  7. dina50003

    dina50003 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    1.577
    Đã được thích:
    9
    Ô...sao lại tự dưng thế....[:D]
    Buồn thì sang "quán" Di nhận 2 ảnh đẹp nhé....
    Thấy buồn , hả? Ko sao đâu.... Có những nỗi buồn làm cho con ng ta nhẹ nhàng hơn, thanh khiết hơn đấy, Mây à.[:D]
  8. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    Em thích trời có gió.
  9. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Hehe, tự dưng lại nhớ 2 câu:
    "Thế là chị ơi rụng bông hoa gạo.
    Ô hay, trời không nín gió cho ngày chị sinh!". :D

    Đùa vậy thôi, có mấy khi trời không có gió hả Lucky? Hôm nay gió HN thật mát! Cảm ơn 1 người - người luôn luôn có mặt khi mình gọi, người chịu đựng mọi thứ cáu gắt và thất thường của mình, người có thể bằn bặt cả năm trời không liên lạc mà tình cảm cho mình vẫn luôn thế... Lang thang khắp phố phường và đi hết 1 vòng Hồ Tây... Mọi phiền muộn tạm thời như được gió trời thổi dạt về một không gian khác. Tưởng như không còn cảm thấy nỗi đau, không còn thấy những day dứt. Mình nói như súng liên thanh mà giờ chả nhớ đã nói gì. =)) Chỉ khổ thân người ta, vì mình không đội mũ bảo hiểm mà bị 2 chú cơ động phạt! Ngại quá! [:P] Mình thì run như cầy sấy mà họ thì mặt tỉnh bơ. Hai chú cơ động vừa "làm việc" vừa lễ phép hỏi thăm "đi hóng gió ạ", cứ như nói với sếp! @-) Chưa từng thấy chú công an nào mà lại cứ "dạ vâng" và tỏ ra khúm núm thế! @-)

    Đi những đoạn đường đã từng đi với 1 người, lại bắt chước người đó, nhớ và kể với người đi cùng rằng "Em đã từng đi đường này với...", "bọn em đã từng ngồi chỗ này với nhau, muỗi cắn gần chết..."... Rồi như thường lệ, trong câu chuyện lại cứ thỉnh thoảng trở về chủ đề người ấy, từ việc 1 ngày có khi bọn mình nhắn đến 200 cái tin nhắn cho đến chuyện người ấy "anh hùng" đến thế nào... Không trách mà nhiều người phát ghen với 2 chúng ta, người ấy nhở! =))

    Dù sao thì mình cũng hiểu: mình nên sống như thế! Hãy vui chừng nào có thể! Hơi đau đầu 1 tẹo, nhưng đêm nay sẽ ngủ sớm và ngủ ngon! :x
    Cảm ơn 1 người - 1 lần nữa![r32)]
    Lại muốn hát "Tháng tư về, gió hát mùa hè..." Nhớ đã từng hát bài này, nhưng trong một tâm trạng khác...

  10. xiangqi_87

    xiangqi_87 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    06/12/2010
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    1
    Đọc đoạn này của bạn mình lại thấy yêu không khí HN, con người HN quá mặc dù chưa 1 lần tới đó
    Mình cố gắng mường tượng ra cái cảnh đi bộ quanh hồ Gươm. hồ Tây vào buổi tối có những cơn gió thoảng qua, bên cạnh là người ấy tay trong tay sẽ ntn, có khác với nơi mình đang sống không và cảnh tượng buổi tối xung quanh hồ có lung linh như trong những tấm hình, thước phim mình thường thấy không. Mong sao sẽ có 1 lần đặt chân tới HN.
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này