1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Những công ty yêu cầu khách đến để giày dép ở ngoài?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi ntt0180, 28/02/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. anhminhk42

    anhminhk42 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/04/2002
    Bài viết:
    2.671
    Đã được thích:
    1
    Cái kiểu để giày ngoài cửa chỉ áp dụng phù hợp khi vào phải ngồi bệt kiểu Nhật Bổn tiếp chuyện nhau.
  2. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Không biết chủ top có làm cùng công ty với mình không ta :D

    Công ty em cũng bắt khách lẫn nhân viên cởi giày đây (có giá để giày riêng), sàn nhà trải thảm rất sạch sẽ. Đợt mới vào làm em cũng thấy bất tiện lắm, vì quả thật guốc dép với phụ nữ là một thứ cực kì quan trọng :( Nhưng dần dần thấy quen, nhất là về mùa đông thấy phòng mình rất ấm cúng. Các anh zai thì chả nói nhưng các em gái thì em nào cũng sắm một đôi dép bông xù to đùng đi lại trong phòng :D

    Nói chung là nhập gia tùy tục, sống đâu quen đấy :D Cá nhân em nghĩ nó không liên quan gì đến vấn đề lịch sự với văn minh gì cả :)
  3. GWENDOLINES

    GWENDOLINES Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2010
    Bài viết:
    1.003
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy ở HN thì mùa đông có những văn phòng nền gỗ, hoặc trải thảm thì khách đến bắt buộc phải cởi giầy thì cũng là điều hợp lý thôi.
    Không biết có nơi nào mùa đông lạnh lẽo thế, nền đá hoa, lại ko có dép đi trong nhà, mà lại bắt cởi giầy ko nhỉ ? Nếu thế thì khó mà chấp nhận
  4. ntt0180

    ntt0180 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/05/2005
    Bài viết:
    1.115
    Đã được thích:
    0
    Đa số mọi người có tính sạch sẽ... Và đa số mọi người có tính lười.
    Chí ít là không muốn làm những việc mình có thể tránh được
    Nên giờ đến nhà ai mà phải cởi giày, thì thường coi đó như là chuyện đương nhiên. Vì ở nhà mình cũng vậy!
    Mà khi đã coi là chuyện đương nhiên thì người ta sẽ cảm thấy ít khó chịu. Hay mức khó chịu giảm đến mức tối thiểu.
    Dù tôi đoán không ai thích việc cởi giày đó, kể cả chủ nhà.

    Những người thiệt thòi là những người mà nhà mình, công ty mình cho đi thoải mái giày dép vào.
    Sang nhà khác họ sẽ thấy bất tiện, khó chịu... Đó là một sân chơi không công bằng! Mà lệ đã bất thành văn.
    Nên người già dơ họ thường làm càn, giả vờ quên, cứ lao vào, nếu vào rồi ra ngay.

    Ở các công ty tư nhân thì có thể có nội quy bỏ giày dép ở ngoài.
    Chứ các cơ quan công quyền, hành chính, công cộng mà bắt bỏ dép ở ngoài thì hài quá.
    Dù lãnh đạo các cơ quan đó có mắc bệnh sạch cũng phải chịu.
    Sạch thì thuê lao công, sạch thì về nhà mình mà sạch! Tôi thấy thích thú với điều đó.

    Đến nhà ai đó mà được đi giày vào phòng khách, tôi cho đó là một phần thưởng.
    Lại có thêm ấm trà mạn nữa thì hiểu nhau đến hơn một nửa rồi.
    HN bây giờ có nhiều nhà không tiếp khách ở salon hay sofa. Người ta tiếp khách bằng bàn ăn cơm.
    Đa số các nhà bố trí hai bộ (khách-ăn) này ở cùng tầng và không quá xa nhau. Vì nhà đâu có đủ rộng.

    Chuyện làm ăn hay công việc người ta thường làm trong giờ làm, ở cơ quan hay quán cafe.
    Nên đến nhà thường là khách thân mật, hay phi vụ riêng. Hai dòng khách này thì tiếp ở bàn ăn cũng được.
    Salon hay sofa giờ chắc chỉ dùng cho mấy ông bà về hưu tiếp đồng nghiệp cũ, hay cố nhân...
    Có nhiều nhà, nơi đó thường dành cho mấy đứa nhỏ ngả ngớn, cầm điều khiển tivi bấm loạn xạ.

    Nhưng đừng quên phải để giày dép ở ngoài...
    Lối sống thay đổi khá thú vị!
  5. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Nhà mình để giầy dép ở trong nhà, có dép sốp cho khách và mọi người đi cho sạch. Tết nhất hoặc ngày gì bận rộn đông khách thì cứ đi giầy dép.

    Công ty mình cũng để dép ngoài, có tủ để giầy dép. Sàn thì trải thảm nên nếu đi giầy dép vào thì rất bẩn.
  6. tuyetbidv

    tuyetbidv Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2010
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    như vậy cũng là một cah giữ gin về sinh mà nhưng cũng nên linh động :D
  7. yongfu

    yongfu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2010
    Bài viết:
    763
    Đã được thích:
    0
    Chả cần người khác nghĩ gì. Mình ghét nhất những nơi như vậy. Vì công việc buộc quá thì vào. Tham quan đình chùa miếu mạo mà thấy chữ "Để dép, giày bên ngoài" là dek thèm vào. Quần áo đang ngon lành thế bỗng dưng đi chân không. Nhìn xem giống gì?
  8. esc_force

    esc_force Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/01/2007
    Bài viết:
    2.835
    Đã được thích:
    0
    Công ty mà bắt để giầy dép ở ngoài thường là không chuyên nghiệp lắm (quy mô nhỏ), tớ cũng ghét vào những chỗ như thế, đi chân không giầy mất cả tư thế. [-X
  9. kyoko211

    kyoko211 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/02/2009
    Bài viết:
    651
    Đã được thích:
    7
    Có 1 số ng rất hài hước.
    Nhà ng Nhật bỏ dép ra là điều quá rõ ràng. Cứ nhìn từ phim, truyện là đủ hiểu. Trừ khi những bộ phim hoặc truyện đó nói dối, nói xạo.
    Tôi cũng chả nói là đó là quy chuẩn. Mà chỉ muốn nói là ở nhà thì nên bỏ giày dép ra. Nó tốt cho sức khỏe. Mùa hè thoáng mát. Mùa đông có thể đi dép trong nhà.
    Những ng ủng hộ việc ko bỏ giày dép chê những ng muốn đi chân trần trong phòng là khó tính. Ô! Thế việc cứ thích đi giày dép vào nhà ng ta trong khi ng ta ko muốn thì gọi là gì? Khó tính hay vô duyên, bất lịch sự? Cứ muốn ng ta theo ý mình, thói quen của mình. Nhưng mình lại ko muốn theo ý ng ta, thói quen ng ta. Nực cười!
    Rồi lại viện lí do này nọ ra!
    Hơn nữa, tôi cũng nói rõ. Trong nhà nên bỏ giày dép. Còn phòng khách thì ko (Nhà tôi hiện giờ áp dụng như vậy). Điều đó giúp cho mọi ng đều thoải mái.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tôi có nói 1 từ nào là cty Nhật bắt khách bỏ giày dép ra ko?
    Văn hóa ở đây là chỉ thói quen, lối sống của từng gia đình. Nhà bạn có văn hóa ko? Chắc có đấy chứ nhỉ?
    Bạn đến nhà mà chủ nhân có thói quen bỏ giày dép trước khi vào nhà. Bạn phi cả giày vào hoặc phải bỏ giày ra nhưng trong bụng lầm bầm rủa ng ta là làm mình khó chịu, bất tiện, chê chủ nhân khó tính. Vậy đó có phải là văn hóa của bạn ko?
  10. lucky059

    lucky059 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Bài viết:
    1.528
    Đã được thích:
    0
    nhớ hồi nhỏ, mỗi lần đi học về là đứng ở đầu sân đá veo hai cái dép ra cuối sân. em thuộc thể loại rất ghét đi giày dép. thỉnh thoảng mẹ em vẫn quát cái tội là trời lạnh cứ đi trân chần không thèm đi dép.

    nhà em mà có công việc thì không nói làm gì, khách khứa đi vào giày dép vô tư. thế nhưng mà bình thường không có việc, khách tới nhà cũng phải bỏ dép ở ngoài chứ. nhà người ta lát đá hoa, giày dép thì toàn đi đường ngõ đường thôn, chơi nguyên cả dép rồi để dấu dép trên nền nhà, chủ khách ngồi uống trà rồi nhìn cái dấu dép đó, hỏi có ngon hay không? hay chủ bảo khách, bác đợi em một téo em quét veo cái nền bẩn đi à? em lại còn có thêm cái tật đi đứng hậu đậu, hay va chạm lung tung. chẳng may đạp trúng cái dấu dép kia rồi thấy sạn chân, ba xoa một đập rồi lừ lừ đi tiếp? kết luận đến nhà em là phải bỏ dép ở ngoài là đúng rồi. suy ra với những nhà khác bỏ dép ở ngoài cũng đúng luôn.

Chia sẻ trang này