1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Thơ Vui Viet Youth...

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi vietyouth007, 28/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Thương em anh mới để râu,
    Mỗi khi thấy nhớ, rờ râu [như] thấy người.
    Yêu em nên trở thành lười,
    Lười ăn, lười uống... nên người xanh xao.
    Yêu em hồn phách lao đao,
    ... Nhìn Trời, ngó Đất... đi vào đi ra.
    Yêu em anh bỗng tập ca,
    Chó tru, vượn hú... cả nhà thất kinh.
    Yêu em xinh quá là xinh,
    Sao em bỏ mặc... mối tình đơn phương!


    http://vietyouth.net/VBB_4_1_4/showthread.php?16997-Thi-Thơ-Xướng-Họa...-Tài-Tử-1/page2
  2. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Em giận anh rồi có phải không?
    Bao nhiêu hờn dỗi giấu trong lòng...
    Hôm nay Ngày Của Tình Nhân đó.
    Anh nhớ em nhiều, em biết không?
  3. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay mồng 8, tháng Ba...
    Chị em phụ nữ bên ta hưởng rồi.
    Anh em hải ngoại bồi hồi...
    Chị em phụ nữ hưởng rồi bên ta.
    Bao năm nay sống xa nhà,
    Bên này chẳng có Tháng Ba... mừng [các] bà.
    Chẳng qua ở Việt Nam ta,
    Theo gương Sô Viết, nhà nhà nhớ Le-
    Nin đã dạy cho nghe:
    Quốc Tế Phụ Nữ, Tháng: Ba, Tám: Ngày.
    Nhân Dân phải nhớ hôm này.
    Tám: Mồng, Ba: Tháng... Các Bà Vùng Lên!
    Vùng Lên, phải ở bên trên;
    Đè đầu bọn chúng, trèo lên ta vùng!!!!

  4. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lẳng lặng mà xem chúng sắm tuồng,
    Bày trò Chống Cộng, lại rập khuông.
    Chụp Mũ, Lu Loa, rồi Vu Khống...
    Cách Mệnh đi đong... chúng ở truồng!!!!

    Khoa Trương Thanh Thế... cũng một phường,
    Mượn Hoa Cúng Phật... vái muôn phương.
    Gà Què Ăn Quẩn... xung quanh cối,
    Áo Mũ Xênh Xang... lởn vởn chuồng!

    Chống Cộng... mà sao giống đóng tuồng?
    Thương Dân... nhưng lại tựa ăn cuồng?
    Trăm ngàn chữ ký... tung hê vãi,
    Một đám lâu la... lủi thủi chuồn!!!!

    Chúng tưởng năm nay vận kiết tường
    Phát hành chiến dịch... để ăn sương.
    Bày trò ma mãnh... gom chữ ký,
    Lập kế điêu ngoa... thỏa vĩ cuồng!

    Trời nào để mắt bọn phường tuồng!
    Nước nào dung dưởng lũ phán suông?
    Chuyên cướp cơm chim... làm thành tích,
    Giỏi sui thiên hạ... để phô trương!!!!!!

    Lăm le... lãnh đạo cuộc xuống đường,
    Hớn hở... đầu têu buổi biểu dương.
    Chực chờ... vào gặp Ô-Ba-Má,
    Tưng hửng... diễn ra: "Mộng Cùng Giường"!

    Anh thì chỉ muốn "Thả Việt Khương!"
    Đứa lại xum xoe: "Lãnh Đạo Phường...
    đại diện muôn phương, trên thế giới...
    về đây... ta lấy lại quê hương!!!!"

    Bọn này chỉ giỏi gạt đồng hương.
    Những người dệt mộng... thấy mà thương!
    Tội cho già, trẻ, trai lẫn gái...
    Bị lũ ma cô... gạt lại lường!!!!!!
  5. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Lãnh Tụ Xướng Ca

    Nhật vào, Một-Chín-Bốn-Năm,
    Au-Re-Voir Pháp, anh ăn Su-Shi.
    Đến chừng Nhật cuốn chiếu đi,
    Chủ-Sành Xìn-Xáng... anh thì Cỏn ngay.
    Nhưng mà số kiếp ăn mày,
    Theo chân quân Mỹ, Pháp nay lại về.
    Anh liền mũ phớt, chỉnh tề...
    "Bon-Jour Mon-Sieur.. Je Ne... *********!"
    Bữa trước anh trở lại Dinh...
    Ngày sau không ổn... theo Minh về Tề.
    Gặp thời, mặc sức phủ phê,
    Năm-Tư kéo tới... Fran-Cais rũ cờ.
    Anh thời mặt mũi bơ phờ,
    Theo tàu há mỏm, xuôi bờ... vào Nam.
    Mới vào, chưa có việc làm,
    Nên thường than thở... hát xàm, thơ... ca.
    Ca rằng "Hà Nội của ta...
    Ngày Xưa Yêu Dấu... đã xa mất rồi."
    Ai nghe qua cũng bồi hồi...
    Cảm thương anh viết những lời thấu tâm.
    Bảy-Lăm, bão nổi, sóng gầm...
    Đeo tàu bay Mỹ... tới miền Ca-Li.
    Qua đây... anh lại li bì:
    "Sài Gòn Niềm Nhớ... Pa-Ris... tiếc hoài!"
    Thời gian... anh bỗng nguôi ngoai,
    Chợt nghe anh đã qui lai cố làng.
    Lại ca: "Tang tính tình tang...
    Ca-Li ơi hỡi... nhớ nàng quá đi!"
    Mới nghe thì thấy lâm li,
    Nhưng mà nghe mãi... tôi thì... chịu thua.
    Thua anh đầu rút như rùa,
    Suốt đời đú đỡn, vui đùa, hát ca.
    Có chuyện, anh chạy thật xa,
    Tháo thân, lánh nạn... anh là chuyên gia.
    Quê hương, mồ mả ông bà...
    Nhớ nhung, thương xót... chỉ là đầu môi!
    Anh thời chỉ biết anh thôi,
    Mặc cho xã hội tơi bời... rối ren.
    Phận anh chỉ giỏi thổi kèn,
    Trở cờ, đón gió... lo đèn nhà anh.
    Nhưng hay giở thói ma lanh,
    Làm thơ, viết nhạc... vinh danh quê nhà.
    Nào là Màu Tím Hoa Cà,
    Đồi Hoa Sim Tím... Mẹ Già Gio Linh...
    Bây giờ tôi chỉ thấy khinh.
    Việt Nam sao có vũng sình như anh!!!!!



    Thương Tặng Phạm Duy and The Likes!!!!
  6. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Tôi viết bài này để tặng tờ Việt Weekly [khoảng 2007?]:

    Làng báo Bolsa có Chí Phèo
    Nghe đến ai ai cũng phải teo
    Già mồm, nhát khỉ, xin quảng cáo
    Lẻo mép, rung cây, bỏ hầu bao

    Huênh hoang "làm báo theo kiểu mới"
    Hí hửng đăng tin... chán mớ đời
    Những muốn Pờ-lây Boi, nhưng chửa dám
    Nên hình sóp-tờ séch cứ phơi càn

    Bồi bút, thập phương đều có mặt
    Văn nô, vài mống tự nâng hòn
    Những tưởng thanh niên thời đại mới
    Té ra ấu lão, lối mòn xưa!



    Nay, nhân dịp SBTN [NS Trúc Hồ & LS Đỗ Phủ] sẽ tuyên bố thành lập PAC [cấp Liên Bang (Federal)] mới, bèn cảm tác như sau:

    Lãnh Tụ Bô-Sa bắt được vàng...
    We the Stu-Pid nổ tiếng vang.
    Bày trò thỉnh nguyện... ghi danh láo,
    Lập hội quyên tiền... quỹ liên bang!!!

    Một thằng chuyên kiếm Phân Rây-Dính;
    Thêm đứa quen vòi quỹ Mít-Tinh.
    Gặp nhau, song kiếm hò hợp bích...
    Ăn ý, hai thằng hứa đồng minh!

    Tung tin: "Tổng Thống Ồ-Ba-Má...
    XIN được 'nghe lời' Lãnh Tụ Ta!
    Đồng hương ai muốn vào Nhà Trắng,
    Ủng hộ Trúc Hồ... ký đơn nha!"

    Ồn ào thiên hạ kéo nhau đi,
    Thủ Đô, Goa-Sinh-Tấn Đi-Xì?
    "Biểu Dương Lực Lượng"... xin ân xá?
    Phô Trương Thanh Thế... kiếm lì xì???

    Mượn Hoa Cúng Phật... thật cao tay!
    Treo Dê, Bán Chó... cũng bọn này!!!
    Mị Dân... vào phủ gặp Tổng Thống,
    Quyên tiền... lập đảng bợ Ba-Ma!!!!!!


    http://vietyouth.net/VBB_4_1_4/showthread.php?16997-Thi-Thơ-Xướng-Họa...-Tài-Tử-1&p=29635
  7. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0

    Hôm nay xổ số Đại Mê-Ga,
    Hớn hở, xôn xao khắp mọi nhà.
    Thiên hạ đang chờ thành triệu phú...
    Tiền nhiều như cát Sha-Ha-Ra.

    Sáu trăm bốn chục triệu Đô-La.
    Nhiều quá làm sao tiêu hết ta?
    Ăn chơi cho hết đời con & cháu...
    Rủng rỉnh còn dư... bạc khắp nhà.

    Thắng được Jack-Pot nào có dễ,
    Năm số + Mê-Ga thật khó ghê.
    Trăm bảy chục triệu, lòi ra một...
    Thần Tài gõ cửa... mới Ô-Kê!

    Vì thế cho nên đành lập hội.
    Hai người chung lại... nhiều gấp đôi.
    Năm ba chục mống, càng thêm nữa...
    Xác suất... tăng theo tỷ lệ rồi!

    Ngồi đây chờ sổ số Me-Ga.
    Chúc cho những số được chọn ra.
    Lọt ngay vào số mình đang có!
    Những số Me-Ga của chúng ta!!!!!
  8. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Nghe vẻ nghe ve,
    Nghe vè lố bịch...
    Làm quen trên Net,
    Trinh Nữ, Tiên Nga...
    Kết thân Xóm Gà,
    Xà Mâu, Xám Cấu.
    "Ngày Xưa Yêu Dấu"...
    Chị Chị, Em Em.
    Đến khi mất tiền...
    "Mày Tao Chi Tớ".
    Tội dài như sớ,
    Kể hết cho nghe.
    Lòi ra Cá Mè...
    Cũng là một lứa!
    Sân Si mấy đứa,
    Hoang Tưởng phát ghê.
    Vô Công Rỗi Nghề...
    Buôn Dưa thiên hạ.
    Loè những người lạ,
    Chưa rõ chân hung,
    Dù thấy chúng khùng...
    Nhưng không muốn nói.
    Nghe mà phát ói...
    Vì lũ đười ươi,
    Tuy nói tiếng người,
    Nhưng toàn khọt khẹt,
    Ngây ngô bốc phét,
    Diễu võ giương oai...
    Dù rằng người ngoài,
    Ai ai cũng biết,
    Bọn này bị điếc,
    Nên chẳng biết quê,
    Tăm tối, u mê...
    Tự khoe, tự sướng.
    Thi nhau tung hứng,
    Kết bạn thâm giao.
    Chị: Nữ Anh Hào,
    Em: Trai Nước Việt.
    Người Tài, Kẻ Sắc,
    Giàu Có, Vinh Hoa,
    Lịch Lãm, Tài Ba...
    Bao người "Ghen Ghét"[??]
    Nhưng mà hơi kẹt,
    Tuồng Diễn so le.
    Giờ nát bét be...
    Đôi ta muối mặt.
    Lòi ra Sự Thật...
    Hai đứa điêu ngoa.
    Lừa Dối người ta...
    Khen qua, khen lại.
    Tưởng Khôn... mà Dại,
    Lếu Láo nhưng Ngu.
    Nên vụng Đường Tu...
    Ngày càng thêm Lú.
    Để giờ lãnh đủ,
    Lấy thúng mà che.
    Khoe Đỗ Ông Nghè,
    Để Đe Hàng Tổng.
    Bây giờ lổng nhổng,
    Như chó không nhà.
    Chỉ tại ba hoa,
    Thích Đu Dây Điện!!!
  9. vietyouth007

    vietyouth007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/04/2007
    Bài viết:
    766
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay Mười Bốn, Tháng Tư.
    Dành cho những kẻ... viết thư tìm bồ.
    Mấy chàng đang tán một cô;
    Vài cô bẽn lẽn... làm sô kiếm chồng.
    Chàng, Nàng... đều ế chổng mông,
    Cũng đành bao biện: "Đang treo giá mà!"
    Có bồ cho giống người ta.
    Không bồ thì cũng chẳng ma nào cười.
    Độc Thân, đời vẫn đẹp tươi.
    Có Bồ... như thể trêu ngươi, sướng gì!
    Bao nhiêu sử sách đã ghi,
    Hồng Nhan Họa Thủy, tu mi tiêu đời.
    Đừng mà ham hố người ơi!
    Độc Thân cho khỏe, vui chơi... thả giàn.
  10. tiendungland

    tiendungland Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/05/2012
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này