1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Viết để nước mắt ngừng rơi? :-

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi dookei, 29/02/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Khóc mãi, xấu lắm biết không? :((
    Không làm gì để thay đổi đc thì thôi, k thích thì thôi. Muốn sống thế nào thì sẽ ra thế ấy. Phải tự cố gắng lên thôi. [r2)]
  2. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Lúc đầu chỉ là thích chụp ảnh.
    Rồi chụp mẫu, mẫu phải xì tin
    Rồi tán tỉnh mẫu
    Rồi h chuyển sang thích chụp ***y
    Rồi tiếp theo sẽ ra sao đây?
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Sai lầm!
    Chuyến đi Cô tô là sai lầm
    Ủng hộ mua máy ảnh là sai lầm
    Tha thứ là một sự vô cùng sai lầm
    Tin tưởng? Nực cười
    Mình như một con ngu, sống trong ảo tưởng vĩ đại. Rồi sẽ nhận ra rằng sau lưng, còn rất nhiều người cười mình
    Vì mình là một con ngu. :))
    Nhưng cũng khôn ra rồi, vì mình éo còn tin được nữa.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Có bao nhiêu điều sau lưng mà k biết,
    đã cố gắng rồi, vì đơn giản chỉ là khi ng ta đam mê, mình k nên ngăn cản
    Có chăng là tự bản thân điều chỉnh, k thích thì thôi, cố gắng k nghe, k nhìn
    nhưng rồi lại nghĩ mình nên cố gắng chia sẻ, rồi lại cố, cố cho thêm cơ hội
    Cố gắng,
    Chỉ vì không muốn có những điều xảy ra sau lưng mà k biết
    Rất sợ điều đó.
    Nhưng... :))
    K kiểu nọ thì sẽ có kiểu kia thôi,
    Dù sao mình cũng đã quá nhường rồi, dù k thích vẫn phải cố, sôi máu là thế vẫn cố
    Cuối cùng là sao? :))
    Một con ngu tin vào lời hứa,
    Dẫu sao lời hứa vẫn là lời hứa
    Vì mình cứ giận vài hôm là hết thôi mà. :))
    Dỗi cho lắm vào rồi bây h bị nhờn thuốc rồi.
    Kệ nhé, dỗi cứ dỗi và việc ta làm ta vẫn tiếp tục làm thôi. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Lần đầu tiên trong vài năm yêu nhau là k muốn cưới nữa, thực sự tiếc. Mặc dù sắp cưới. :))
    Dễ mà, cố mãi rồi, éo cố đc nữa thì buông. Buông đi!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói thế thôi, mình còn nhiều điều phải cố gắng,
    khi con người quá rảnh rỗi
    đều làm và nghĩ ngợi những việc ngu ngốc
    Cố lên, vì một ngày mai tươi sáng,
    Việc gì phải khóc nữa, vì khóc quá nhiều về 1 chuyện rồi
    nghĩ thoáng ra, vì đàn ông vốn khốn nạn thế,
    mình cứ chung thủy làm gì, có khi mình khốn nạn, lại yêu đc chồng chung thủy,
    thử xem,
    he he
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nói tới mấy con mẫu
    không hiểu sao bọn trẻ con bây h nó lại thế
    trang trang điểm điểm
    ưỡn ẹo
    học thì éo học, suốt ngày tô son chát phấn
    ôi thế hệ tương lai
    bọn con trai thì mặc sịp gì cũng phải đẹp, đi ra ngoài thì ưỡn ẹo
    học hành thì éo ra đâu
    bọn con gái thì ... haiza
    loạn lạc hết cả.
    Thôi thì các bé cứ cố gắng lên. :))
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    FB, muôn phần của sự rắc rối! hí
    Khi nói đến del fb của mấy con mẫu, anh to mồm lắm, khóa luôn fb của mình, chứng tỏ hùng dũng lắm,
    tưởng gì
    Dùng tạm fb của thằng em.
    Sao k mở fb của mình ra mà dùng anh ơi, sao phải khổ thế? :)) =)). Biết mà thấy buồn cười và khổ lắm thay.
    Em có ép anh đâu, ép gì thì ép, thú vui của anh em chả ép được
  3. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Làm thế nào để hết bực mình đây, mỗi lần nghĩ đến là lại thấy mình bất lực, muôn chửi bới, mà không được, khốn nạn thật.
  4. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Ngồi trong phòng ghi âm bài chửi. Chửi thằng kia, chửi mấy con người mẫu. Thích chửi đứa nào thì chủi, nhiều ít tùy mình. Cứ lúc nào bực mình lôi ra nghe. Đảm bảo có không hết bực mình cũng...không chửi nữa.
  5. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    mỗi lần chuẩn bị khóc, thử ngước mặt lên trời xem nước mắt liệu có chảy ngược được vào trong không ?
    khóc
    sao phải khóc
    để dành nước đi, khóc nhiều lại khát, lại phải uống nước, nhọc chết
    :))
    bạn phải thấy mừng vì chưa cưới chứ lị

    Đôi khi có những việc xảy ra mình không hiểu nổi vì sao lại như thế.
    Nhưng qua một thời gian, thế nào cũng có câu trả lời , hì hì ,
  6. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    nói thật với bác chứ làm éo j phải bực bội vì mấy đứa éo ra gì cho nó tổn hại cái nhan sắc tuổi thanh xuân của mình
    xõa đi bác ạ ,
    bác là bác nhận ra nhiều thứ chí lí lắm, mặc dù là hơi muộn, nhưng đủ muộn để bắt đầu sống cs cho riêng mình
    thế nên cứ xõa đi bác ợ.[r2)][r2)]
  7. dookei

    dookei Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2006
    Bài viết:
    1.148
    Đã được thích:
    25
    Hôm nay, sau vài ngày bình tâm, nhưng tâm vẫn chưa bình. :))
    Có 2 reply, dù sao cũng cám ơn các bác đã ghé qua, đọc và để lại dấu tích. :D. Dù gì cũng thấy ấm lòng. :x

    Tối qua soạn một email đẫm nước mắt kèm cả nước mũi, nhấn send... nhưng cuối cùng sáng nay lại xóa, vì cũng k thấy cần thiết nữa. Từ nay sẽ sống cho bản thân, sao phải khổ thế. Muốn sống tốt với nhau thì khó, chứ xõa với nhau thì có khó giề. ^^. Mình sẽ trả lại đúng những gì mình nhận đc. Vậy là xong, sòng phẳng nhé. :)


    2 ngày cuối tuần mưa gió dầm dề, chán mớ đời. :)) Mai thứ 2, còn có nhiều việc phải làm quá, cv dồn vào cả đống, hy vọng vào một ngày mai tươi sáng thôi.

    Bác hongkong_girl nói chuẩn đấy, việc éo gì phải bực mình, tổn hại nhan sắc. Nói đến nhan sắc mới giật mình quay đầu là bờ, kệ con mie bọn nó. :))
  8. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Cứ viết đi bạn ạ, nhẹ lòng hơn...
  9. hongkong_girl

    hongkong_girl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/02/2002
    Bài viết:
    6.792
    Đã được thích:
    6
    Em mừng cho bác ;))
  10. ivalus

    ivalus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/06/2007
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Những thằng khốn nạn thì nó sẽ mãi khốn nạn. Tha thứ là một sự dung túng khiến cho sự khốn nạn được đà gia tăng.
    Chúc mừng bạn đã sớm biết "quay đầu là bờ, kệ con mie bọn nó. [​IMG]" Cứ để cái lũ khốn nạn đấy nó cặp với nhau bạn ạ. Mình phải biết sống cho mình :)

Chia sẻ trang này