1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Rảnh rang rủ rê rong ruổi miền Trung – Tây Nguyên – miền Tây Nam Bộ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi Yong0905, 01/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yong0905

    Yong0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Đang trong tình trạng cái gì cần cũng thiếu, chỉ có cái không nên thiếu thì lại thừa thãi vô cùng là thời gian nên muốn tận dụng lông rông một chuyến; và có nhu cầu tuyển thêm 1 bạn đồng hành; cụ tỉ dư lày:

    * Chỉ tiêu: 1 người, ko phân biệt giới tính, tôn giáo, sắc tộc, quốc tịch, miễn thích xê dịch bằng xe máy và có chút ít kinh nghiệm dịch chuyển (nếu là nam thì tiện hơn: đổi xế, share phòng ngủ, trong sinh hoạt và đặc biệt trong những lúc ko có bạn thì hai thằng ngồi nhậu tán phét vẫn sướng)

    * Tiêu chí: bờ bụi, tự do, tùy hứng và không cầu kỳ

    * Phương tiện: xe đò (HN-ĐN và SG-HN), còn lại là xe máy (dự tính khoảng hơn 3000km)

    * Kinh phí: tiết kiệm (nhưng ko hà tiện), tạm tính khoảng 7-9tr VND/người/toàn chuyến (bao gồm xe đò từ Hà Nội).

    * Thời gian: min: 20 ngày; max: 30 ngày (hoặc hơn), khởi hành từ tuần sau, trước 10/3/2012.

    * Lịch trình: các điểm dừng chính tạm thời như sau Hà Nội – Đà Nẵng – Quảng Ngãi – Bình Định – Tuy Hòa (Phú Yên) – Nha Trang (Khánh Hòa) – Đà Lạt – Đạ Huoai – Sài gòn – Long An – Mỹ Tho – Cao Lãnh – Tam Nông – Châu Đốc – Núi Cấm – Hà Tiên – Rạch Giá – Cà Mau – Mũi Cà Mau – Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ – Vĩnh Long – Trà Vinh – Bến Tre – Mỹ Tho – Sài gòn (lưu ý lịch trình chỉ mang tính định hướng, sẽ ngâm kíu thêm và trên thực tế vẫn có thể tùy hứng phá vỡ bất cứ khi nào). Cụ thể hơn 1 tẹo:

    - Ngày 0: 5.00PM lên xe đò đi Đòa Nẽng, xuất phát từ bến Giáp Bát

    - Ngày 1: Đòa Nẽng: Sáng đến ĐN, dạo vòng ĐN, Ngũ Hành Sơn, các loại chợ, ăn uống các loại từ Mỳ Quảng, thịt luộc mắm tôm chua, tré, v.v… tối dạo cầu sông Hàn, nghe câu hò ba lý, ngủ ĐN (có thể ko mất xèng ngủ).

    - Ngày 2: Đòa Nẽng – Quãng Ngữa: trên đường đi ghé quần thể Mỹ Sơn, tối nhậu hóng gió bờ kè sông Trà, đi tìm người hát lý thương nhau, ngủ Quãng Ngữa (ko tốn xèng)

    - Ngày 3 (bonus nếu bạn chưa đến QNgai) Quãng Ngữa: sáng thưởng thức làng café, tối làng nhậu (& làng karaoke), ngày đi núi Thiên Ấn, khu chứng tích Sơn Mỹ, tắm biển Mỹ Khê, bàn chân khổng lồ, v.v…, ngủ Quãng Ngữa (ko tốn xèng)

    - Ngày 4: Quảng Ngữa – Bình Định: ghé bãi Sa Huỳnh, thưởng thức không khí làng quê thanh bình miền Trung, nghe đồng lúa An Nhơn rì rào kể chuyện hào khí vùng đất võ Tây Sơn, ngủ Bình Định (ko tốn xèng, nếu tốn thì bỏ qua, chạy thẳng về Tuy Hòa)

    - Ngày 5: Bình Định – đèo Cù Mông – Tuy Hòa: trên đường đi ghé Gành Đá Dĩa, tối nhậu Tuy Hòa (có món cá bà gù rất nổi tiếng mà chưa được thử), ngủ Tuy Hòa (chắc tốn xèng b-()

    - Ngày 6: Tuy Hòa – Nha Trang: Nha Trang thì nổi tiếng rùi, chắc cũng nghĩ ra được hoạt động gì đấy, hoặc đơn giản chỉ nhào ra tắm biển, tối ngủ Nha Trang (nếu cuối tuần thì ko mất xèng)

    - Ngày 7: bonus nếu bạn chưa đến Nha Trang: có thể đi tour 3 đảo hoặc tour 4 bảo, ko thích Vinpearland tẹo tèo teo nào; nếu ko thì bỏ qua ngày này, tối ngủ tiếp Nha Trang

    - Ngày 8: Nha Trang – Đà Lạt: chạy theo con đường xuyên rừng thông ngút ngàn, ko nhớ mùa này hoa dã quỳ đã vàng rực chưa. Tối dạo chợ đêm, ăn khoai nướng, uống sữa đậu nành, nhậu chợ âm phủ, v.v…, ngủ Đà lạt

    - Ngày 9, 10: Đà Lạt: Dinh 2, 3 của Bảo Đại, café, thăm trường ĐH Đà lạt, Thung lũng Tình yêu, vườn lan, vườn hoa Minh Tâm, nhà thờ Chính Tòa, chùa Linh Phong, thác Con Cọp, Thiền Viện Trúc lâm, v.v… hoặc đơn giản chỉ là ngồi café bờ Hồ Xuân Hương ngắm nắng gió cao nguyên, ngắm mimosa (mùa này còn lá), hoa anh đào nở muộn hay những chùm phượng tím thẫm ‘để nghe trong đáy nước hồ reo, để nghe tơ liễu run trong gió, và để nghe trời giải nghĩa yêu’ :-*

    - Ngày 11: Đà Lạt – Đạ Huoai: trên đường đi qua Bảo Lộc có những đồi chè bát ngát mênh mông, ngủ thị trấn Madaguoil (có thể ko tốn xèng)

    - Ngày 12: Đạ Huoai – Sài gòn: về Sài gòn thì chỉ có nhậu, ngắm những chân dài, áo hai dây :-*

    - Ngày 13: nghỉ ngơi, dạo loanh quanh để lấy sức và chuẩn bị cho chuyến du khảo miền Tây

    - Ngày 14: Sài gòn – Mỹ Tho – Cao Lãnh – Châu Đốc: ăn sáng Mỹ Tho, thăm nhà lưu niệm Sơn Nam, chùa Vĩnh Tràng, Xẻo Quýt, VQG Tràm Chim, ngủ lại Đồng Tháp


    - Ngày 15: Đồng Tháp – Châu Đốc: qua phà Châu Giang, chợ Châu Đốc, núi Sam, lăng Thoại Ngọc Hầu, miếu Bà Chúa Xứ, núi Cấm (?), ngủ Châu Đốc

    - Ngày 16: Châu Đốc – Tri Tôn: chùa Xà Tón, khu di tích Tức Dụp, núi Ba Thê, ngủ Tri Tôn


    - Ngày 17: Tri Tôn – Hà Tiên – Rạch Giá: Thạch Động, Mũi Nai, lăng Mạc Cửu, núi Tô Châu, Hòn Đất thăm mộ chị Sứ, tối về Rạch Giá
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]

    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 18: Rạch Giá – U Minh Thượng – Cà Mau: khu lấn biển, rừng U Minh, tối ngủ Cà Mau
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 19: Cà Mau – mũi Cà Mau: tàu ra đất Mũi, chợ nổi Cà Mau, vọng hải đài, về ngủ Cà Mau
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 20: Cà Mau – Bạc Liêu: nhà công tử Bạc Liêu, chùa Xiêm Cán, chùa Bang, ngủ Bạc Liêu
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 21: Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cần Thơ: chùa Dơi, chùa Đất Sét, về ngủ đất Tây Đô
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 22: Cần Thơ: chợ nổi Cái Răng, đình Bình Thủy, chùa Nam Nhã, bến Ninh Kiều, thêm một đêm ngủ Tây Đô
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 23: Cần Thơ – Vĩnh Long – Trà Vinh: qua phà Cổ Chiên, Ao Bà Om, chùa Âng, ngủ Trà Vinh
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 24: Trà Vinh – Bến Tre: phà Cổ Thiên, chùa Tuyên Linh, Đồng Khởi
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 25: Bến Tre – Tiền Giang: cồn Phụng, cù lao Thới Sơn, ngủ Tiền Giang
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial]- Ngày 26: Tiền Giang – Sài gòn
    [FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black][FONT=Times New Roman]- [COLOR=black][FONT=Arial]Ngày 2[COLOR=black][FONT=Arial]7[COLOR=black][FONT=Arial]: Sài gòn – Hà Nội. Nếu vẫn chưa tụt hứng và còn vài đồng lẻ thì nhảy xe đò qua Campuchia, thăm Phnopenh với chùa Bạc, chùa Vàng, nhà tù Toul Sleng còn hằn tội ác Pol Pot, nếm bia Angkor đen, rồi lang thang tiếp Siem Reap với khu quần thể Angkor, vạ vật Battambang hay Sihanouk Ville v.v… khoảng 1 tuần, mươi ngày. Còn không thì ... ‘ai xuôi về Bắc ta theo với’

    [FONT=Arial][SIZE=2]
    [FONT=Arial][SIZE=2]Tạm thời thế đã ạ. Anh/chị/em/cô/chú/bác/ông/bà nào có nhã hứng (ít nhất tham gia được 1/3 hành trình) thì liên lạc với bản mỗ qua Y!M daculayong, email: [EMAIL="yong.dofa@gmail.com"][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000ff][COLOR=black]yong.dofa@gmail.com[/COLOR][/COLOR][/SIZE][/FONT][/EMAIL][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=#0000ff][FONT=Arial][SIZE=2][COLOR=black] hoặc điện thoại 0122 3323 941. Cao nhơn nào có kinh nghiệm vùng miền Tây Nam Bộ muốn chỉ giáo, chia sẻ kinh nghiệm hoặc quý vị nào có tấm lòng rộng lượng, có thể cho kẻ (cố tình) lỡ độ đường này tá túc hoặc có nhã hứng giao lưu café tán dóc thì cũng tự nhiên mail cho tại hạ. Chân thành cám ơn.:-c[/COLOR]
    [SIZE=2][COLOR=black][FONT=Arial][COLOR=black][/COLOR]
    [COLOR=black][/COLOR]
    Nếu đến tầm 8/3 mà chưa có tuyển được ai thì em đành độc hành vậy. Bá cáo!
    [/FONT][/COLOR][/SIZE][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE][/FONT][/COLOR][/SIZE]
    [/SIZE]
    [/SIZE]
    [/FONT]
  2. baoquanhiendai

    baoquanhiendai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/12/2011
    Bài viết:
    132
    Đã được thích:
    0
    Ôi đi dài ngày quá ta mềnh có 13 ngày phép thì đi đâu@-)@-)@-)@-)@-)
  3. fastlove376

    fastlove376 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2008
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Với 8 chai mà bạn đòi rong ruổi những 30 ngày e là chả hợp lý chút nào. Bạn cần tính toán lại chi phí chi tiết hơn. Mình có thể đu theo bạn đoạn SG - Miền Tây nam bộ. Đặt cục gạch tạm như vậy đã. Có gì mình sẽ liên lạc với bạn sát lúc ngày đó nhé
  4. Yong0905

    Yong0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn bạn fastlove376 đã góp ý. Tuy nhiên, vì kinh phí có hạn mà lại tham lam muốn đi nhiều nên đã đặt mục tiêu là tiết kiệm và tuyển bạn đồng hành có tinh thần bụi phủi. Mình chỉ tạm tính rằng mỗi ngày trung bình 70k tiền xăng, dầu + 180k tiền ngủ + 150k tiền ăn uống = khoảng 400k/2 người. Trung bình 200k/người/ngày * 30 ngày = 6 chai. Mình dự trù 2 chai để … nhậu bình dân và các chi phí lặt vặt khác, hì hì. Hơn nữa, mình là người miền Trung nên bạn bè rải ở đây cũng kha khá (tiết kiệm được khơ khớ xèng). Hị hị. Fastlove xem lại nha, nếu thấy khả thi thì welcome cùng đồng hành, chúng ta sẽ cùng bàn kỹ hơn. \:D/
  5. hoangvp86

    hoangvp86 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2011
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    0
    iem thấy 8tr là dư dả ấy chứ. Toàn thấy ngủ lang, ngủ ké.
    Mà lần này a Dũng đi lên Đà Lạt để hoài cổ ah, ngày xưa chả ở đấy suốt thời sv rồi còn gì :P
  6. visser_ba

    visser_ba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    1.614
    Đã được thích:
    0
    Em maf xin nghỉ được làm thì bám chân anh Dũng ngay
  7. Ghost1809

    Ghost1809 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Anh Dũng lùi lại 4 tháng là em cũng bám ngay ấy :(( Kế hoạch của em là tận đầu tháng 7 cơ :((
  8. cool_dcs

    cool_dcs Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2006
    Bài viết:
    954
    Đã được thích:
    0
    Oài đi dài ngày thích thế nhỉ! Vào đây hóng để sang năm cũng làm 1 chuyến tương tự :)
  9. neworld

    neworld Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    0
    Miền Tây anh đi 12-14 ngày em e là hơi dài đấy :D, ko biết anh đi những đâu. Em có cưỡi ngựa qua đó xem hoa xem ****, cũng không có gì quá đặc sắc, kênh rạch thì giống nhau cả thôi, anh chỉ nên chọn vài điểm muốn đến rồi đến thẳng đó :D
  10. Yong0905

    Yong0905 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    50
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng cưỡi ngựa qua miền Tây vài lần rồi nhưng mục đích tham vọng lần này là tìm thổ địa hòng mong tham gia lội ruộng tát đìa, ăn cá lóc nướng trui, gà nướng đất sét, ngồi lai rai nghe đờn ca tài tử nên mới dành ra kha khá thời gian cho xông xênh QS ạ :D

Chia sẻ trang này