1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỪ THIỆN NGÀY 19-5-2012 (quy về một topic cho dễ theo dõi)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi vohongkong, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Ờ, a cũng đoán thế, nhưng hỏi lại cho chắc. Sang tuần a về giao lưu nhé!!
  2. langtungheo

    langtungheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/02/2004
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Chào anh Hà, anh Mạnh và các anh em trong box.
    Không nghờ box chúng ta duy trì được lâu và tinh thần của mọi người vẫn nhiệt huyết, hoành tráng như vậy, còn em giờ chỉ có thể làm "tàu ngầm vàng" mà âm thầm cổ vũ cho box thôi. Nếu box về TB off thì đừng quên langtungheo nhé.
    @anh Hà: Những bài bình loạn của anh vẫn phong độ như ngày xưa nhỉ? Đọc 1 mà muốn đọc 2 ấy :-ss :-ss :-ss
  3. namanh.jp92

    namanh.jp92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    ok a.ngã tư tử thần luôn chào đón mem mới=D>=D>=D>=D>=D>
  4. domuc74

    domuc74 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/02/2006
    Bài viết:
    789
    Đã được thích:
    0
    he he ! chu nam anh de lai so dt nhe , o nga tu tu than bon anh ngoi ko kheo khi chu moi vao cap 2[r2)]
  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đầy trăn trở, đôi khi ta cứ phải niềm nở!
    Chúng ta đang sống trong một giai đoạn nhiều biến động của cuộc sống, với muôn vàn câu hỏi chưa có lời giải thích đích đáng, kiểu: Cao Thái Sơn thuộc giới tính nào? Tại sao một nữ y sĩ chung thủy với chồng lại trù dập sếp mình bằng clip sếch? Tương lai nào cho Thủy Top? Hay như việc 9 tháng 10 ngày sau, liệu có đồng chí nào trong đoàn đi Lóng Phiêng vừa rồi được lên chức không?
    Nhưng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật hiện đại ngày nay, chúng ta đều hiểu rằng, sớm muộn gì: Cao Thái Sơn, Quang Dũng và Mr Đàm sẽ sớm thành một boyband (từ boy không nhất thiết mô tả giới tính), hay việc Thủy Top và các hót gơn như Elly Trần sẽ đưa Việt Nam vào top các nước tiêu thụ nhiều silicon nhất thế giới.
    Dưới ánh sáng soi đường của các vị lãnh đạo, của kỳ họp gì đó nghe nói đang diễn ra, tôi cũng như các bạn đều tin chắc một điều rằng những khó khăn hiện tại chỉ là muỗi, vắt, dĩn:
    Anh Hưng Laogiaac có thể tin tưởng vào việc phá bỏ hàng rào thuế quan, cho phép nhập khẩu những loại thuốc hữu ích hơn phục vụ cho đồng bào, tỉ như Viagra, hoặc đơn giản hơn, anh có thể nghĩ đến việc vào một ngày đẹp trời, Tổng biên tập của anh đến vỗ vai và nói: “Thăng chức nhé, tối cầm bút mực qua nhà chị ký quyết định!”.
    Em Nguvanbaochi có thể mơ mộng đến việc ngày bán được 1.000 bức thư pháp ngoài cổng Văn Miếu mà không lo xxx phường đuổi, hoặc đơn giản hơn, cũng vào một ngày đẹp trời bên bộn bề các loại sách triết nọ tư tưởng kia, em ngộ ra một chân lý “Cách mạng toàn làm bởi những bác có râu!!”…
    Hè đã sang, ta lại băn khoăn sẽ nghỉ ở đâu đây, đi Côn Đảo, thăm địa danh lịch sử mà Phan Bội Châu đã phát động phong trào đập đá, phá ke còn được giới trẻ đua đòi ngày nay học tập; hay lại là Lóng Phiêng, với cân trứng ngỗng và vài vỉ zentomilk…Có nhiều điều trong cuộc sống muôn màu này mà chúng ta đã từng cố khám phá, háo hức như lần đầu tiên động phòng, nhưng rồi chợt cảm thấy bất lực như đã bắt đầu tuổi 60.
    Lan man thế đã hết thời lượng, xin chào và hẹn gặp lại!!


    Biệt đội chém gió!
  6. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0
    Anh sắp không chơi dc ở ttvnol rồi, rượu anh ko uống được, chém với chú phát

    Tuần dương hạm BTB (BoxTB) sau khi tuần tiễu một vòng Yên Châu đã ghé vào một hải cảng suối khô Loóng Phiêng và xả trại cho tất cả các member lên bờ chơi.
    [​IMG]

    Không may cho họ, một con khỉ trong rừng đã leo lên tàu, lần theo ống khói và tụt xuống phòng máy.

    Ở đó, con khỉ bắt gặp một bảng điều khiển đang mở để bảo dưỡng. Không đọc được tấm bảng thông báo nguy hiểm, nó táy máy nghịch và gây ra đoản mạch làm hệ thống điện nổ tung và con tàu bị chìm trong bóng tối .

    Một lát sau, Laogiac cử DomucKato, vốn là 2 thợ vỏ tàu kỳ cựu, đi xem xét vụ việc. Họ lần xuống phòng máy để sửa chữa và bắt gặp thân hình cháy đen thui của con khỉ. Họ lướt ánh đèn pin dọc theo cánh tay dài ngoằng của con khỉ rồi đưa mắt nhìn nhau. Không nói được câu nào, họ tiếp tục lia đèn xem đôi chân ngắn ngủi với bàn chân dị hợm của con vật rồi lại nhìn nhau đầy băn khoăn.

    Cuối cùng, Domuc nói:
    -Thằng cha này nhiều lông quá, chắc chắn không phải là một thợ điện. Chân hắn lại quá ngắn nên không phải là thợ vỏ tàu. Hắn cũng không phải là thủy thủ vì trên người không có hình xăm ... Kato này, mày thử xuống nhà bếp xem Novemberrain có bị mất tích không?
  7. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Vinh dự tóa, đưa em lên thớt đầu tiên cơ đấy, viết tiếp các bạn khác đi anh Rên. Riêng trường hợp của anh, em xung phong chém gió:

    Đời trăn trở nhưng cứ phải niềm nở, mà ko thích niềm nở thì... thôi ;))

    Như chúng ta đã biết, trên đời có quá nhiều câu hỏi. Có hỏi, thì phải có trả lời, phỏng ạ? Điều dĩ nhiên ấy chỉ phụ thuộc duy nhất vào 1 điều: Có cần thiết phải trả lời không. Hay, nói chuẩn hơn, thì người đưa ra câu hỏi có xứng đáng để ta trả lời hay không? >:)

    Ờ, lan man tý cho vui, chứ nó không liên quan đến dấu hỏi to đùng sau đây của anh Rên.

    Với anh Nâu vem bờ Rên, chuyến đi Lóng Phiên vừa qua đã để lại trong anh 1 câu hỏi cực kỳ trăn trở: Làm thế lào để gặp lại em Nam xinh tươi??? Câu hỏi mang tính triết học từ thời thổ tả loài người (à quên, thủy tổ loài người) khiến anh từ ngày rời Lóng Phiên về đến Hà Lội đến giờ ngày ăn không ngon, đêm ngủ không yên (thay vào đó là ăn đêm, ngủ ngày). Và, đau đớn nhất là anh Rên ngộ ra một điều: Mặc dù làm tốn nhiều dung lượng máy ảnh (và tốn rất nhiều tinh lực, nhãn lực, cảm giác lực, tình cảm lực...) của mình, nhưng chắc gì em Nam thân yêu ấy đã nhận ra trong đoàn đồng hương Thái Bình, có 1 anh tên là Rên, đau đáu nghĩ về em như bò yêu cỏ, như thỏ yêu trăng, như thằn lằn yêu mối...

    Điều khiến anh trăn trở hơn, là kể cả trong trường hợp em Nam ấy có yêu mình tha thiết, thì liệu rồi tình cảm của anh sẽ dư thế lào? Bởi vì dư thế lày:

    Từ thủa cha sinh mẹ đẻ tới giờ, em Nam là người đầu tiên khiến con tim anh rung bần bật (có lẽ đây là trường hợp dị biệt ở những con người đặc biệt chăng? :-??). Bởi giải thích làm sao, khi 2 bên anh là 2 cặp đùi - 1 cặp đùi thuộc giới tính Adam, cặp kia thuộc sở hữu của người được sinh ra từ xương sườn của ông ấy; thế mà anh chỉ có cảm hứng... sờ nắn cặp đùi di truyền từ giới tính Adam! (Cái này được kiểm chứng trước bá quan văn võ của box hôm off ở du thuyền Hồ Tây ná ;)))

    Thôi thì, em Nam ơi, liệu nhỡ mà (khốn khổ cho em), nhỡ mà em có trót nhớ ra chú Rên là ai, thì em cũng đừng mong đợi, kể cả trong trường hợp (giả tưởng rằng) hôm đó chú Rên ý đã trót hứa hẹn với em rằng thì là mà... mùa quýt của năm nào đó anh sẽ quay lại, thì em cũng chỉ còn cách "cố nuốt nước mắt nước mũi nước dãi lặng thầm nhìn nhau nghe nhói lòng..." thôi em ạ:((

    Nhưng mà thôi, dù có thế nào thì sáng sáng gà cứ gáy, ngày ngày hoa cứ nở, Hà Nội mỗi sớm cứ tắc đường... Hay nói theo giọng của các chuyên da chém gió TTVN thì "chó cứ sủa và đoàn người cứ đi" ;)). Câu hỏi cùng trăn trở của anh Rên, chúng ta không thể can thiệp. Chỉ mong mỏi rằng, trong các chuyến đi từ thiện trong tương lai, mỗi lần đi, anh Rên lại được thưởng thức cảm giác "say" một cháu nào đó, để thấy được rằng, cuộc sống quả là đáng yêu khi thỉnh thoảng chúng ta có được những xúc cảm chân thật, trong sáng và đáng tôn trọng - dẫu chỉ đơn thuần là cảm giác thế thôi, mà chẳng cần đòi hỏi phải "xơ múi" gì được nhau, hí hí :">

    P/s: Em là em cực kỳ ngưỡng mộ tình cảm của chú Rên dành cho cháu Nam xinh xắn. Học tập, học tập [r32)]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Uầy, vừa post xong đã thấy có bài post trước mình. Anh Hà hót boi thế. Ghen tỵ, ghen tỵ :((
  9. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Anh em mình cùng lập Biệt đội chém gió nhé

  10. munngoc

    munngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Biệt đội chém gió của anh Hà lập từ đêm qua tới giờ mà sao em chưa thấy mát nhể.
    Biệt đội mà hoạt động dư thế là ko ổn rồi. Anh Hà là sáng lập viên phải gương mẫu đi ạ.
    Em sẽ lập đội Hóng gió để cổ vũ cho Biệt đội nhà anh[:D]
    @nguvanbaochi chị về TB chưa ạ? Nếu chưa về thì dẹp cái luận văn sang 1 bên tụ tập đê chị ơi[r32)]
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này