1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

KẾ HOẠCH TỪ THIỆN NGÀY 19-5-2012 (quy về một topic cho dễ theo dõi)

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi vohongkong, 02/03/2012.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    thế mới bảo là chém gió mà vẫn thấy ngột ngạt mà em
  2. munngoc

    munngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Đới là do chất lượng gió hay là do người hóng gió ạ[:D]
    Em cũng đang thấy ngột ngạt quá!!!!!!!
  3. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    kinh nghiệm của anh là mỗi khi như vậy, nên cởi hết ra nằm thư giãn một lúc là hết ngay em ạ. Vào chém tí đi em, thử tài xem sao!
  4. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Chị bận kinh lên được ấy, nhưng xét thấy mình cứ ở nhà khi bị mọi người dụ dỗ ăn chơi nhảy múa thì đúng là mình không biết thương mình tý nào :x

    Tối T2 tuần sau tan làm mấy chị em tụ tập, ok ko Mun? Nếu ok, chị nhắn cho chị Phù Du fix địa điểm và kế hoạch

    @ anh Hà: Dạo này em bận, ko như trước "nhàn cư vi bất thiện", ngồi chơi chả biết làm gì giết thời gian, nên hay lên mạng ngó nghiêng xem thiên hạ họ sống thế nào :D. Thôi anh cứ chăm chút cho cái biệt đội Chém gió đi, em sẽ xuất hiện khi cần góp gió, I promise. Mun nhớ chuẩn bị bông tua cho đội cổ vũ Hóng gió của em nhé, cho nó khí thế [r2)]

    @Mun Chị cũng công nhận gió của anh Hà so hot. Toàn theo chủ nghĩa hiện sinh với cả "phong nhũ phì đồn", rồi lại đến lợi sữa lợi tiểu, lợi đủ các món... "Bầu nhiệt huyết" của anh Hà quả là... lạ =))
  5. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    ok
  6. namanh.jp92

    namanh.jp92 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2012
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    0973397041 a manh.:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
  7. munngoc

    munngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2011
    Bài viết:
    379
    Đã được thích:
    0
    Thế em chỉ hóng gió của chị Lan Anh thoai, gió cụa anh Hà hot thế thì em hok chịu nổi[:P]
    Vụ tối thứ 2 em OK chị ui. Em 8h mới tan ca cơ nên em join từ giờ đó nha chị. Các chị cứ lượn lờ tới h đó đi măm măm là vừa ạ[:D]
  8. nguvanbaochi

    nguvanbaochi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2007
    Bài viết:
    2.607
    Đã được thích:
    8
    Thôi tốt nhất chị em ta hóng gió của nhau, nhỉ :D

    Chị đã liên lạc xong vụ kia rồi, nhưng chưa có tin chính xác, chị sẽ nhắn em sau nhé
  9. laogiaac

    laogiaac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/05/2008
    Bài viết:
    147
    Đã được thích:
    0

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} [FONT=&quot]Tìm khắp bếp không thấy 11rain đâu, Kato hai mắt ngân ngấn nước chạy lên để báo tin cho mọi người. Đến boong, một mắt bỗng khô cong còn mắt kia vẫn ngân ngấn vì thấy 11rain đang đứng “hót” giao duyên với em Lý ajinomoto. Bộ dạng của kato lúc này nửa vui mừng, nửa bi ai khiến già như lão ác cũng không đoán được chuyện gì đang xảy ra đành cất tiếng hỏi:
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Chuyện quái quỷ gì đang diễn ra vậy?[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Lấy lại bình tĩnh sau 3 lần hít sâu, Kato mới thuật lại mọi chuyện cho mọi người nghe khiến cho mọi người ai ai cũng cảm thấy ngạc nhiên bởi điểm danh lại quân số không thiếu một ai. Duy chỉ có 11rain từ lúc nghe thấy chuyện xẩy ra ở buồng điện đến lúc kato tả về hình dạng của vật dị hợm kia thì mặt chuyển sắc liên tục từ hổng đào sang đỏ ớt rồi đến tái như dê và cuối cùng là tím ngắt cũng như cà dái dê. Bất thần, hắn hét lên một tiếng lớn:
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Khô ô [/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot]ô[/FONT][FONT=&quot]ô [/FONT][FONT=&quot]ô ô ông
    [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]rồi rẽ mọi người lao xuống buồng điện như một mũi tên. Mọi người không hiểu chuyện gì cũng lục tục kéo xuống theo.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Xuống đến nơi, mọi người thấy Domuc đang nằm 1 chỗ, đầu bươu 1 cục vì bị hất mạnh vào góc tường còn 11rain thì đang ôm vật dị hợm kia mà nức nở như bão táp mưa sa. Cảnh tượng thật bi ai. Có lẽ khi xưa hoàng đế Môgôn Shāh Jahān khóc thương người vợ yêu của mình là Mumtaz Mahal để xây nên đền Taj Mahal cũng chỉ được như vậy thôi. Thấy cảnh đó ai cũng thương cảm (mặc dù vẫn chả biết vì cái gì) mà nhỏ một vài giọt lệ. Cũng nhờ những giọt lệ này chảy ra suối mà chiến hạm BTB thoát cạn, nổi lên. [/FONT]
    [FONT=&quot]Được một lúc, Laogiaac mới tiến lên định vỗ về 11rain thì bị hắn hất tung tay ra rồi gầm lên:[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- [/FONT][FONT=&quot]Lão già kia, tất cả là do lão, tại cái quy định không nhận thêm người lên chiến hạm của lão mà em Nam của ta ra nông nỗi này đây. Lão đã khiến chúng ta biệt ly chỉ có thể gặp nhau ở thế giới bên kia mà thôi. Ta hận lãoooooooooo[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi người càng ngạc nhiên, không hiểu chuyện gì đang xẩy ra.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Em Ly, người vừa được đối ẩm giao duyên với 11rain mới nhẹ nhàng tiến lại động viên 11rain kể lại sự tình. Một lúc lâu 11rain mới kể lại câu được câu chăng trong nước mắt rằng sau khi giao lưu tặng quà với học sinh trường Loóng Phiêng hắn đã hứa với em Nam rằng nếu theo hắn về HN, hắn sẽ mua cho em nào bỏng ngô, nào kẹo lạc, nào 3g vịt-teo, nào wc để chat chit suốt ngày. Biết laogiaac khó tính sẽ không đồng ý nhận thêm người nên hắn mới đem em giấu trước trong buồng điện nên mới xẩy ra cơ sự này. Hắn đang thương xót em vô cùng.[/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Mọi người thấy vậy càng sầu thảm tiếc cho mối tình sớm nở tối tàn của 11rain. Laogiaac thì nghĩ thầm trong bụng: Điên hết phần người khác, sao không ở lại cùng em nó luôn, chiến hạm vừa rộng đỡ đi 1 suất vừa không có sự vụ gì xẩy ra. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]Không gian như ngừng lại, 11rain đang lợi dụng gục đầu vào ngực Lý còn mọi người thì không ai nói với ai câu nào. Trong không gian tĩnh lặng đó bỗng thấy tiếng động lạ trong phuy chứa dầu. Như một nàng tiên rũ bùn đứng dậy sáng lòa, Nam đứng lên tiến lại an ủi 11rain.[/FONT]
    [FONT=&quot]-
    [/FONT]
    [FONT=&quot]- - [/FONT][FONT=&quot]Anh cứ khéo đùa, em còn chưa có được cái 3g vịt-teo của anh thì làm sao mà đi được. Đây là con khỉ rừng mà, anh quên là nó bám theo anh từ khi anh bắt đầu vào đất Yên Châu này à. Đúng thật khỉ tiến hóa thành người, em thấy nó kết anh đắm đuối như tình nhân ý. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot]11rain như bừng tỉnh, ngồi lên xác con khỉ hắn ôm ghì lấy Nam và hôn như chưa bao giờ được hôn. Cảnh tượng thật lãng mạn và bi tráng. [/FONT]
    [FONT=&quot]
    [/FONT]
    [FONT=&quot](còn nữa)[/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
    [FONT=&quot] [/FONT]
  10. novemberrain_2006

    novemberrain_2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/07/2006
    Bài viết:
    629
    Đã được thích:
    0
    Dạo này thức khuya dậy sớm viết bài thế anh?
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này