1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Có nên lấy một người mà Mẹ và anh trai cô ta bị tâm thần không?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi diskuloz, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onamiowada

    onamiowada Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2007
    Bài viết:
    6.401
    Đã được thích:
    20
    Thế thì khỏi cần hỏi bác sỹ. Chỉ cần hỏi xem các đời truớc có bị ko là ok. ( 3 đời có lẽ là đủ).
  2. bhavaghita

    bhavaghita Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/09/2010
    Bài viết:
    3.577
    Đã được thích:
    2
    quan trọng là cậu có yêu cô ta không? nếu yêu đủ sâu đậm thì đừng nói mẹ và anh cô ta bị tâm thần, cô ta có bị tâm thần vẫn lấy.
    Còn nếu không yêu thì suy nghĩ làm gì cho nó mệt đầu
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Trong các VD về tâm thần mà các bạn kể ở trên, tôi chỉ thấy có 2 biểu hiện tâm thần:
    - lấy tay cào vào cổng và kêu "nhiều cỏ quá", và
    - cứ đi 3 bước là lùi 1 bước.

    Còn tất cả những biểu hiện còn lại thì người không bị xem là điên vẫn có thể thực hiện, sao lại quy cho người điên không thôi?

    Đây nhé: dắt trâu bò đi thả từ 4h sáng, đi ra ngoài buổi đêm rồi ngã xuống ao chết đuối, làm thơ như lên đồng, tính xuất bản mấy tập thơ, đi mua tre về dựng khắp nhà, bẳn tính, đánh đập vợ con, hay chửi bới hàng xóm, có lần còn dí định dí điện cho thằng con trai chết, chửi cả bố mẹ, bóp đầu bóp gáy...

    Mấy thứ đó thì chỉ cần gàn dở hay buồn tình hay uất ức hay độc ác thì cũng làm được, cần gì phải đổ tội "điên"?
  4. zhouzumin24

    zhouzumin24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2006
    Bài viết:
    773
    Đã được thích:
    0
    lấy xong về ngoài việc suy nghĩ thế hệ sau này thế nào, lại còn phải đối mặt với gia đình nhà vợ, và dư luận từ gia đình nhà mình. Đó cũng không phải là thứ có thể dễ dàng vượt qua. mà tại sao sau khi "thương" nhau 2 năm mới biết hoàn cảnh nhà người ta như thế?
  5. damcamau001

    damcamau001 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/12/2011
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Vì tương lai tốt nhất là thôi bạn ơi. 

    Cuộc đời ngắn lắm, tốt nhất là hạn chế các mối lo có thể tránh được, để hưởng thụ cuộc sống. 

    Như em nếu có làm lại được cuộc đời thì sẽ lấy một cô vợ xấu tí nhưng ngoan hiền, chứ không phải một cô xinh nhưng lắm chuyện nhiều đòi hỏi như bây giờ
  6. Salut_damour

    Salut_damour Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/01/2012
    Bài viết:
    501
    Đã được thích:
    0
    Ngày mình còn bé, mẹ bị tâm thần nên bố mẹ suốt ngày cãi vã, bay giờ mẹ mình khỏi bênh rồi nên nhà lại trở lại yên ấm
  7. thang2404

    thang2404 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/03/2009
    Bài viết:
    1.383
    Đã được thích:
    0
    Mọi chuyện là do bạn của bạn quyết định.tự bạn ấy phải suy nghĩ xem xét tổng thể.
    Chỉ nói cho bạn biết là chỗ mình cái bệnh thần kinh này nó có tính di truyền ( 2,3 đời mấy nhà chỗ mình) nó từ Cô đến Cháu rồi đến con của Cô đều bị.bây giờ thì có người lầm lì,có người thì nói lảm nhảm suốt ngày.cả ngày không ra khỏi nhà chẳng giao tiếp với ai.
    Nhiều người cứ khuyên là yêu thì cứ cưới, rồi thì họ vẫn làm chủ bản thân này nọ thử hỏi khi lấy xong rồi dơi vào hoàn cảnh như trên xem sẽ thế nào ? rồi con mình sinh ra bị như thế thử hỏi lúc đấy mình làm Bố tâm lí sẽ thế nào?
    Chẳng phải tự nhiên mà ông cha ta có câu ' lấy vợ kén tông,lấy chồng kén giống ' chúng ta cũng đi tìm hiểu để làm gì ?
  8. denva80

    denva80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/03/2008
    Bài viết:
    1.116
    Đã được thích:
    0
    Thôi khẩn trương bác à. Ông anh bên ngoại mình gặp trường hợp như bác kể cũng cố lấy dù gia đình đã cố ngăn cản. Kết quả 7 đứa con sau này bị điên hết 6, còn 1 người hiện tại thì chưa bị nhưng sau này thì ko ai dám chắc. Nhà khổ thì thôi rồi, họ hàng đã cố gắng hỗ trợ nhưng như muối bỏ bể. Chia tay là yêu người ta đấy.
  9. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Lấy vợ xem tông, lấy chống xem khoai. Con nhà tông ko giống lông cũng giống cánh. Các cụ nói cấm có sai!
    Một người khỏe cả nhà vui, một người đau cả nhà ốm.
    QUan điểm của mình là không bao giờ lấy tương lai của con cái ra đánh cược.
  10. diskuloz

    diskuloz Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2008
    Bài viết:
    1.484
    Đã được thích:
    9
    Xin đa tạ những lời góp ý của các pác .Tửu lượng của em bèo lắm cũng 5-6 chai hôm qua uống với nó 3 chai là muốn xỉn rồi nó hỏi chuyện này mình nhứt đầu thật 2 đứa ngồi phân tích suy nghĩ đến hơn 12h khuya cũng chưa xong ,một phần vì nó quá thương cô ta quá . Em cần thêm nhiều ý kiến của các nửa rồi em dẫn link này cho nó xem rồi nó tự suy ngẫm mà quyết định . Chứ em kêu nó đừng lấy lỡ sau này nó lấy con khác có chuyện gì nó đem em ra chửi nếu như ngày xưa mày kg có ý kiến ý cò thì tao đâu có lấy con nhỏ này ac ac ac .Một lần nửa thanks các pác biết đâu những lời của các pác là một ý trời quyết định cho số phận của nó@}

Chia sẻ trang này