1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo hỏi lương của em bao nhiêu nói gì bây giờ khi ......

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gatapyeu87, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Yeu_Trong_Sang

    Yeu_Trong_Sang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2012
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    5
    Bạn Anx hy vọng một anh trai quèn có sự tự tin và khả năng xử lý vấn đề tốt là không hợp lý. Võ công là phải lấy yếu thắng mạnh chứ phải cao to đen hôi mới thắng được thì học võ làm gì. Vả lại bạn cũng hơi coi nhẹ sức ràng buộc của đám cưới. Người với người khác nhau lắm bạn ạ. Tôi biết khá đông các cô gái sẽ rất khó đưa ra quyết định ly dị dù nhận ra lúc chọn chồng mình gặp ít nhiều sai lầm.

    @chủ top: Mức lương của cậu quả thật là thấp so với yêu cầu của cuộc sống gia đình. Lấy vợ vào rồi sẽ càng khó khăn hơn vì khi vướng víu vợ con rồi muốn làm ăn sẽ không chịu được mạo hiểm như khi chưa vợ. Nhưng nếu cậu quyết tâm muốn lấy vợ, muốn vào bể khổ thì không phải không có cách. Trước tiên là phải thăm dò xem hiện nay gái đã muốn lấy cậu làm chồng chưa. Tùy theo mức độ mong muốn của gái mà cậu có thể cho gái biết mức lương hoặc rõ ràng hoặc mờ mờ. Nhưng dù trường hợp nào, khi nói đến mức lương của cậu thì cậu cũng không được lôi cái bộ mặt ủ rũ ra. Đến cậu còn thấy nản thì sao mà gái tin cậu được.
  2. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    lương thì nói cũng được, nhưng thu nhập chân chính thì ko bao giờ đc biết ^^
  3. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    Lương nhiều thì giấu còn có ý nghĩa , :)), bảo em cứ yên tâm anh đủ khả năng lo cho em là được chứ zề,
    chứ ít thì giấu làm gì, cứ thẳng thắn mà chia sẻ khó khăn với nhau.
    Nếu thấp quá đến độ xấu hổ, ko dám nói ra vì sợ mất gái, thì chưa cưới được đâu.
  4. is7

    is7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/08/2005
    Bài viết:
    426
    Đã được thích:
    0
    sông có lúc người có khúc bạn ạ .
    Ngạo nghễ lên , cười tự tin thân ái bảo , giờ chỉ có 3m5 , nhưng sau này sẽ khác . Cưới hay ko em quyết .
    nó sợ ngay :)))
  5. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hê hê, em là gái, và xin thề là ng` em yêu sống yêu chết có lương tháng bằng đúng chủ top luôn :))

    Học võ là để mình mạnh lên, ko về sức khỏe thì cũng về ý chí, chứ đụt vẫn hoàn đụt mà còn dèm pha chơi bẩn... để thắng ng` ta, xong vỗ ngực ra oai thì đúng là tiểu nhân chả có j đáng tự hào đâu ạ. Còn về vụ đám cưới, gái ngu là gái ko biết tìm hiểu kỹ đã lo ế mà vội chống lầy, nhưng ngu hơn là loại biết mình dẫm phải đống mìn mà vẫn để nguyên si cho đến chết. Bác đừng cho rằng như thế là hay. Và cũng đừng nên ảo tưởng cưới được rồi là xong chuyện. Ly dị còn là hạnh phúc, ngày ngày vợ nó chì chiết cho rồi cặp bồ cặp bịch linh tinh "vì anh hèn, anh kém, anh eck có tiền lo cho tôi đầy đủ". Lúc ấy mới là nhục.

    Tóm lại, các bác cứ việc giấu lương. Vì theo các bác "thằng nào đi cưa gái chả có tý lừa". Nếu ng` yêu các bác ngờ nghệch hoặc mơ mộng thì cứ yên chí, thể nào cũng cưới, cưới xong ko có tiền đưa vợ thì nó cũng chả dám bỏ mình, còn hàng ngày có nhiếc móc nhau ko thì ko biết. Còn ko, gặp Cáo già thì chẳng quá 3 ngày là các bác lòi ngay đuôi ra thôi, và lúc này số phận cuộc tình ấy chưa chắc nằm ở số tiền các bác lĩnh hàng tháng nữa, mà ở đâu thì chỉ có zời biết, và Cáo biết.

    Đàn ông, có mỗi việc nhìn thẳng vào thực tế, bao gồm cả thực tế về con ng` của bạn gái và cách cư xử trước đồng tiền của cô ấy để lựa chọn ng` phù hợp với mình, còn chả dám, thì nói làm j...

Chia sẻ trang này