1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo gài bẫy em ##

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chodilanhanlai

    chodilanhanlai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/12/2011
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi thấy, dù là thử chủ topic hay là người yêu của cáo đi nữa (hoặc là người yêu cũ) thì cũng nên xem lại tính tình (nhân cách) của cáo này
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Theo anh là, cứ giải quyết nhanh gọn, thẳng thắn cho nó được việc, suy nghĩ phán đoán tính toán nhiều =>>> mất thời gian, mệt người. Thông minh, bản lĩnh nên thể hiện ở các tình huống khác. Cái tình huống vặt này thì có gì mà phải suy nghĩ. bày mưu tính kế, thấp thỏm nhặng xị cả lên.

    GÀ : Anh GÀ đây ...
    CÁO : Vâng, gì vậy anh
    GÀ : Anh không muốn làm mất thời gian của cả 2 đứa .. Có điều này anh đang băn khoăn, tính anh vốn thật thà nên nghĩ sao nói vậy ... Em có người yêu rồi phải không , anh gì hôm trước cổ có đeo cái xích ấy ...

    TH1 :
    CÁO : Anh ấy là anh kết nghĩa của em mà
    GÀ : Ủa, vậy hả. Chắc tại anh vừa xem phim hài xong nên tự dưng nghĩ ngợi hơi nhiều. Em đang làm gì đấy.?
    CÁO : Em sơn mấy cái móng tay ....
    .....

    TH2 :
    CÁO : Vâng, anh ấy là người yêu em.
    GÀ : Uh, cảm ơn em vì sự thẳng thắn. Điều muốn biết anh cũng đã biết. Thế nhé. bye em.

    TH3 :
    CÁO : Theo anh thì em có người yêu chưa
    GÀ : Anh không có nhiều kinh nghiệm trong chuyện tình cảm nên anh xin nói thật là anh không biết.
    CÁO : Anh cứ nghĩ thêm đi, Anh nghĩ sao thì nó sẽ là như vậy
    GÀ : Vậy hả .. Thế thì tối nay bà xã đi chơi với anh đi. Anh có chỗ này hay lắm. Có gì anh gọi lại sau. Bye cục cưng.!
    (sau đó tích cực đụng chạm)

    Chuyện này đơn giản, có quái gì đâu mà phải bàn luận tranh cãi lằng nhằng thế nhỉ.!!
  3. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Đơn giản mà lại ra vấn đề . Chủ topic đọc xong mấy lời của bác Lì là biết m phải làm gì rồi phải ko ?
  4. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn các bác đã giành thời gian cho thằng em gà tồ này mấy lời, em sẽ giành thời gian suy ngẫm.
    Báo cáo tình hình hiện tại của em, chiều này, em rủ 2 cô bạn thân đi chơi, mục đích chính là vui vẻ với bạn bè, để bản thân bớt xoắn vào cáo, nhưng lúc đi em mới nhớ ra một chuyện, là cô bạn thân mà em chở thì rất vô tư hồn nhiên :D trước nay mỗi khi em chở đi thì hay ôm chặt em hay nếu đi bộ cùng nhau sẽ khoác hay nắm tay em, vậy là lợi dụng điểm này, em gọi cáo đến ( lúc ấy tụi em đang ăn), lúc cáo đến thì em rất choáng, cáo đi cùng anh kia, anh ta chở cáo bằng xe của cáo, hơ hơ…em bình tĩnh ra tính tiền,ăn xong rồi mà, rồi rủ cả bọn đi ăn bún thịt nướng, đồng ý, thế là lên đường, 1 cô bạn em đi một mình, em chở cô kia và cáo đi với anh kia, anh ta đi khá nhanh và vượt lên trước tụi em, ai cũng thấy rõ, cáo ôm chặt anh kia ( ôm như ôm con gấu bông vậy), cô bạn em chở cũng ôm em ( nói thêm rằng cô bạn em đã có người yêu, và mọi hành động thân mật của tụi em hoàn toàn là tình cảm bạn bè, vì là bạn từ nhỏ nên mới thân như vậy) cáo quay ra sau, hỏi em chở ai ( cô bạn đi 1 mình thì cáo có quen nên khỏi hỏi nữa) em nói bạn em tên X, đến chổ ăn, ăn xong thì về. hết…
    Chi tiết lúc ngồi ăn như sau, em ngồi đối diện cáo, cô bạn em chở ngồi đối diện anh kia, cô bạn còn lại ngồi vuông góc với tụi em. Cáo bắt chuyện, nói với cô bạn em chở “làm quen nhé bạn, mình là bạn của (em)” 2 người bắt tay, cười một cái rồi cô bạn em chả nói thêm tiếng nào,thản nhiên ăn…và nói chuyện với em, cáo vẫn thân mật với anh kia và thân mật với cả em @@ nhưng em tỏ ra lạnh lùng và tạo khoảng cách với cáo, như lúc em mượn điện thoại cô bạn để gọi điện vì điện thoại em hết tiền, cáo nói “nè gà, lấy điện thoại cáo nè” hay như khi em bảo cô bạn lau ly rót nước cho em thì cáo lấy ngay ly anh kia đang uống,đổ nước đi rồi rót cho em ( khoản này thì không từ chối được, sẽ rất kỳ cục), cáo hỏi em ngày mai có uống sữa đậu nành không ( để cáo mua cho) em cũng từ chối luôn… mà em để ý thấy, mỗi khi em có thái độ từ chối hay tạo khoảng cách với cáo thì anh kia nhìn em với một ánh mắt rất lạ, không phải hằn học bực tức hay khó chịu mà như là ...em cũng chả hiều nó như thế nào nữa.
    Khi về nhà, trước khi đọc bài rep của các bác, em đã nghĩ, mọi chuyện đã chấm dứt, cáo và anh kia chắc chắn phải có mối quan hệ không thường, con là gì thì em không quan tâm nữa :D next thôi các bác nhỉ
  5. Enough169

    Enough169 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2011
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    :-?? Kể như kiểu vẫn còn cơ hội mà mồm thì kêu next, thật là ảo tung chảo [-X
    Next... cáo thấy bạn đã có chốn lui ra lui vào nên an tâm ko theo đuôi nó:-" vui mừng quá, cộng với hơi luyến tiếc khi mất 1 chú gà trung thành, nên đâm ra có những hành động đa phần muốn bạn thấy là nó vẫn để ý đến bạn, vẫn ân cần chăm chút (tỏ ra có lỗi với những việc trước kia đối xử tồi tệ với bạn) và quan trong là 8/3 tới nhớ tặng hoa tặng quà, gọi đến làm xe ôm thì phải đúng giờ và ko được chạy ra khỏi vòng tay em ý:P
  6. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    nghe hợp lý đấy ạ
  7. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    gái mà loại như này thì tôi *** tiếc, dù XINH!
  8. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Anh chịu. Nói đến thế mà vẫn còn phân vân. Mỗi mình nó là con gái chắc? Hay chú nghĩ bản thân chú rẻ mạt đến mức chỉ cua được nó là cao nhất. Ăn miếng trả miếng với nó chỉ làm cho chú thêm trẻ con đi thôi.
    Anh thấy thằng người yêu nó phong độ hơn chú và chững chạc hơn chú nhiều.
  9. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Thích câu này của bác Chung
  10. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Chẳng trách sao bác chẳng thành người yêu nó được. Cứ Next thôi. Chẳng qua là gái nó muốn lấy bác ra để làm giá với thằng người yêu nó. Thế mà bác cũng không hiểu ra. Hết cơ hội rồi. Làm thằng đàn ông phải biết chấp nhận.

Chia sẻ trang này