1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cáo gài bẫy em ##

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi thangngoc753, 03/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Nếu chủ topic k tốt đẹp gì, hẹp hòi, nông nổi, thì lạnh, bơ...thì mới là đúng bản chất,

    còn giả bộ lịch thiệp, thì mới là sai bản chất,

    phải không bạn atta?
  2. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Là giả bộ hay bản chất, cách thể hiện ra ngoài thế nào phụ thuộc vào lựa chọn, nhận định của chủ top.

    Rõ ràng là gái này ko tôn trọng chủ top, chủ top giờ này cũng ko còn hứng thú hay tc gì nữa. Vấn đề là vẫn học chung lớp. gặp nhau hằng ngày. Nếu ko muốn liên quan gì, để gái nó cứ coi thường mình ( như đã làm), thì bơ, giãy lên như chủ top ấy).

    Còn ko, muốn lội ngc dòng rằng " Có thể bỏ ta, nhưng ko dc khinh ta" thì khó hơn. Có thể từng hẹp hòi, nông nổi thật thì mong chỉ là nhất thời.
  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Nếu không tỏ tình thì có thể sẽ rơi vào trường hợp như em mới trải qua đó bác, bác nghĩ sao?
  4. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    A chắc chú đã xơi hẳn quả dưa bở nên đâm ra phải bộ phận tiêu hóa làm việc hơi quá tải, dẫn tới rối loạn về sinh hoạt. Chú xem nhiều trường hợp nói chuyện yêu đương sướt mướt, hôm sau đã quay 360 độ. chú không có tí cm nào trong lòng nó thì bơ hay bơ nó cũng không gây rối loạn tiêu hóa của nó. Giải pháp chú bây giờ là phải lấy lại chế độ ăn uống điều độ, thỉnh thoảng làm tí nhạc nhẹ cho yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống, mở cho mình được một cánh cửa tự do với cuộc đời!
  5. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Như bác atta nói đấy ạ, em không còn luyến tiếc gì nữa, bản chất em không đến nỗi hẹp hòi như vậy, trước bị gái đá 1 lần, sau này gặp lại em vẫn lịch sự, nhã nhặn, đối xử rất tốt, em không để bụng chuyện cũ, trong lớp cũng đầy đứa em chỉ “xã giao” , gặp thì chào,không thôi, bây giờ lên lớp, em cũng như thế với cáo, tạo khoảng cách phù hợp, không xoắn tít mà cũng không quá xa lạ, thế là ổn các bác nhỉ?
  6. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Sao lại rơi vào trường hợp như của cậu được . Nếu 1 người k gây tình cảm được cho gái ,ko hiểu tâm lý hay k biết làm gái cười ...chưa nói đến đụng chạm nhé ....hay chỉ dừng lại mức làm bạn thì cậu nghĩ tỏ tình là sẽ thành ng yêu được ah ?
  7. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Bạn biết vậy, tự thấy phù hợp là ok rồi. Nếu tình cờ mà hội họp, uống nc chung, cáo có quan tâm ( rót nc, hỏi han) thì cứ nhận, cười nói vô tư.
    Mình nghĩ ko còn tc nữa, những chuyện xảy ra chưa có gì sâu sắc, một thời gian tự nhiên sẽ trở lại bt thôi. Chẳng cần giả bộ hay gượng gạo gì.
  8. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Hôm nay trên lớp, cáo qua chổ em nói chuyện, đầu tiên là nói linh tinh vớ vẩn, lúc sau hết cái nói, em cúi xuống ghi chép tiếp, cáo đứng im đấy một lúc rồi hỏi em “gà ghét thằng bồ cáo lắm hả” em hơi bất ngờ vì nó hỏi thế, cũng do mấy hôm đi với thằng kia em không tỏ ra thân mật hay chính xác là không nói với nó tới 3 câu nữa, em giả không nghe, hỏi lại cáo, cáo hỏi lại lần nữa thì em hỏi “ai cơ” cáo bảo “thằng bữa đi với cáo đó” em bảo là “đâu có, ai ghét gì đâu” lúc quay đi em nghe cáo nói câu cuối không rõ lắm, nghe như”….. ghét thì thôi….” Gì gì đó không rõ.
    Cô bạn cùng lớp, hôm trước cũng đi ăn cùng nhau đó, nói là “trước tớ đoán có gì đó rồi, hôm thấy cáo đi với anh kia thì hơi bất ngờ, vì nghĩ cáo với cậu bồ nhau rồi chứ” bảo em hãy cư xử như bình thường, nhưng mà bình thường như bạn bè thì sẽ trở nên rất không bình thường, vì trước nay thân mật đến trong lớp ai cũng nghĩ bồ nhau, giờ xa cách là thấy bất thường liền.
    Tối qua cáo nhắn tin cho em lúc 7h hơn : “gà đang làm gì thế?”
    Em không nhắn lại, coi như em đang đi chơi,đến 9h hơn em nhắn là “có gì không?”
    Cáo nhắn lại : “k”
    Em bực lắm, mà nhắn lại là: “èo.không có gì cũng hỏi”
    Sáng nay cáo bảo tối qua onl face với Y!M mà không thấy em onl, bảo là muốn nói chuyện, nhưng em không hỏi lại là có chuyện gì.chắc cũng hỏi như trên thôi.
    Bữa giờ, cô bạn thân của cáo không đến chơi với cáo nữa, và em cũng thế :D
    Em đã từng đọc tin nhắn hay thấy cáo chat trực tiếp với anh kia khi 2 người ở xa nhau, nói thật là em không đề phòng anh ta vì anh ta nói chuyện nhảm lắm, chán ngắt, giờ em mới nghĩ đến chuyện, các bác lớn tuổi thì tán gái chủ yếu là gặp mặt, chứ em còn đi học, nhỏ tuổi, gái teen không à, nên tán qua tin nhắn, nói chuyện nhiều, em sẽ rút kinh nghiệm cái này.

    Giờ trên lớp cũng khó xử quá đi, thấy là nản

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Hôm nay trên lớp, cáo qua chổ em nói chuyện, đầu tiên là nói linh tinh vớ vẩn, lúc sau hết cái nói, em cúi xuống ghi chép tiếp, cáo đứng im đấy một lúc rồi hỏi em “gà ghét thằng bồ cáo lắm hả” em hơi bất ngờ vì nó hỏi thế, cũng do mấy hôm đi với thằng kia em không tỏ ra thân mật hay chính xác là không nói với nó tới 3 câu nữa, em giả không nghe, hỏi lại cáo, cáo hỏi lại lần nữa thì em hỏi “ai cơ” cáo bảo “thằng bữa đi với cáo đó” em bảo là “đâu có, ai ghét gì đâu” lúc quay đi em nghe cáo nói câu cuối không rõ lắm, nghe như”….. ghét thì thôi….” Gì gì đó không rõ.
    Cô bạn cùng lớp, hôm trước cũng đi ăn cùng nhau đó, nói là “trước tớ đoán có gì đó rồi, hôm thấy cáo đi với anh kia thì hơi bất ngờ, vì nghĩ cáo với cậu bồ nhau rồi chứ” bảo em hãy cư xử như bình thường, nhưng mà bình thường như bạn bè thì sẽ trở nên rất không bình thường, vì trước nay thân mật đến trong lớp ai cũng nghĩ bồ nhau, giờ xa cách là thấy bất thường liền.
    Tối qua cáo nhắn tin cho em lúc 7h hơn : “gà đang làm gì thế?”
    Em không nhắn lại, coi như em đang đi chơi,đến 9h hơn em nhắn là “có gì không?”
    Cáo nhắn lại : “k”
    Em bực lắm, mà nhắn lại là: “èo.không có gì cũng hỏi”
    Sáng nay cáo bảo tối qua onl face với Y!M mà không thấy em onl, bảo là muốn nói chuyện, nhưng em không hỏi lại là có chuyện gì.chắc cũng hỏi như trên thôi.
    Bữa giờ, cô bạn thân của cáo không đến chơi với cáo nữa, và em cũng thế :D
    Em đã từng đọc tin nhắn hay thấy cáo chat trực tiếp với anh kia khi 2 người ở xa nhau, nói thật là em không đề phòng anh ta vì anh ta nói chuyện nhảm lắm, chán ngắt, giờ em mới nghĩ đến chuyện, các bác lớn tuổi thì tán gái chủ yếu là gặp mặt, chứ em còn đi học, nhỏ tuổi, gái teen không à, nên tán qua tin nhắn, nói chuyện nhiều, em sẽ rút kinh nghiệm cái này.

    Giờ trên lớp cũng khó xử quá đi, thấy là nản
  9. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    (CỐ GẮNG HẾT SỨC, DÙNG MỌI BIỆN PHÁP) (để) fang xong r té. Quán triệt tinh thần như thế để làm j: Ít nhất cũng pải cho ẻm nó biết, chú (có thế) ngày trước hơi đụt 1 tí thôi, nhưng bh a khác xưa hoàn toàn rồi, e.ó pải chỗ cho m đùa, thích nghịch thì nuôi chó cảnh hay ra sở thú mà chơi ,nhé.
    Chào thân ái và quyết thắng!
  10. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Khi ngay lúc đầu gái đã k có cảm tình vs mình thì sẽ khó mà lấy lại lắm . Theo ý kiến cá nhân mình thì chú topic nên làm bạn 1 người bạn tốt vs gái . Gái teen nên tâm lý nó cũng hấp lắm , đòi hỏi thằng bồ nó phải thật ng nhớn thì mới chiều đc thể loại teen . Yêu mấy teen , nay yêu mai bỏ là chuyện bt . K nên ăn thua làm gì [r23)]

Chia sẻ trang này