1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

tôi mơ, có lẽ tôi đang mơ, giấc mơ nào...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi maihahaha, 07/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    chào a. tạm biệt a. giữ lại những kỷ niệm đẹp nhé. gút lắc!
    t trở về là t, hồn nhiên và vô tư, tất nhiên mọi ng vẫn nói t xùy tin mờ.
    t đã bít và a cũng đã bít tình y và nỗi nhớ, sẽ chả bao h cạn kiệt bởi chỉ là do nó chuyển từ ng này sang ng khác mà thôi.
    t xin lỗi, xin lỗi.
    t mún chút thảnh thơi trong tâm hồn, 1 chút thôi cũng đc. mơ màng chút
    "Nếu nhắm mắt trong vườn lộng gió,
    Sẽ được nghe thấy tiếng chim hay,
    Tiếng lích rích chim sâu trong lá,
    Con chìa vôi vừa hót vừa bay. "
    (Vũ Quần Phương)
    ước như t đang đc ở nhà, t sẽ đứng ở ban công, t sẽ nghe một khúc nhạc lãng mạn phát ra từ chiếc radio đặt bên cửa sổ, làn gió mơn man luồn qua tóc, ánh trăng sáng tuy chẳng hề tròn trịa, sẽ tiếp thêm sức sống cho con ng héo hon của t đang bị quay cuồng trong chính những sợi dây tình cảm k lối thoát mà t tự tạo ra...
    sao t ghét ngày mới quá điiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii
  2. thanh229tn

    thanh229tn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/01/2010
    Bài viết:
    206
    Đã được thích:
    0
    Dẫu sao mai cũng là một ngày mới... Bình yên bạn nhé!
  3. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lòng t như đang có nghìn tấn đá bên trong vậy, nặng quá, chả mún đứng lên, chỉ bít thở dài
    miệng t như đang có nghìn tấn đá 2 bên vậy, kéo nặng trĩu, k nhếch lên đc
    mắt t cứ như vừa đập hành đập tỏi vậy, rưng rưng, chỉ trực trào ra.
  4. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    1 ngày đen vật vã:
    đang hí hửng đi về sớm thì bị sếp gọi, làm việc gấp mai nộp. m quen mồm kêu: hự 1 cái. sếp bảo: hự cái gì T-T
    m mới rửa xe đc 1 có 1 ngày, hôm nay đi đường, xe lại trở về trạng thái cách đây 1 ngày
    hì hụi format usb để cop tài liệu về nhà làm, về nhà r mí nhớ ra vẫn cắm usb ở case
    tháo pin ra khỏi lap cho pin "nghỉ ngơi" 1 thời gian thì h cóc tìm thấy pin
    hì hụi mang con lap lên cơ quan để down nero về làm đĩa cho Ku Thành thì h về mí bít down lỗi
    -> nói thật, bi h có ai đen đủi = m, hoặc phá giải đc sự đen đủi của m, m nguyện xin lấy làm husband -> cặp đôi hoàn cảnh
    Sau thì r cũng đc 1 cuộc gọi làm xua tan đi all
    "bố gọi điện, nghe thấy tiếng nổ, bố bảo ở dưới nhà có pháo.
    ->máu quá đi.
    bố còn "khoe": hôm nay bố rửa bát cho mẹ m ngồi hát :))
    nghe thấy tiếng mẹ cười và bảo: bố m nói điêu :x :x :x"
  5. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    lại thêm 1 buổi tối k mún ngủ sớm vì sợ đến ngày mai. cv đã biến m thành 1 con ng íu đuối, k khác gì con nghiện sợ nước, ma cà rồng sợ ánh sáng vậy. chỉ vì sự sĩ diện của m quá cao trong khi năng lực của m thì chả có cái khỉ gì. cả ngày cứ nghe đi nghe lại "Winter in my heart" của Befour. ôi thật đúng tâm trạng của m lúc này. lủi thủi, 1 đống, k điểm tựa. k dám gọi điện về than vãn với bố, với mẹ, sợ mọi ng lại lo. huhuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuu
  6. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    mọi ng tụ tập trc khi a bay. thanks a. a giúp tôi quên đi 1ng, và bi h t lại phải tự m quên a. cũng hay, a đi, đi ra khỏi cái đất nước này, thì t sẽ làm đc. sẽ có 1ng khác thay thế a trong tâm trí t. anyway, thanks u so much. best wishes 4 u
  7. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    đi chơi, hết hội này lại nối đuôi đến hội khác. cố bận rộn để quên đi 1 ng. thế và rồi thì cũng hết ngày. thật khó cho t khi k nói 1 lời trc khi a đi.
    h này chắc a đang trên máy bay r. t k chào, k chúc, k biểu lộ. qua ngày hôm nay, dù a có đi 1 tháng, hay 1 năm hay 1 đời, t sẽ chính thức nhổ rễ cây tình y của t. xong!
    h thì t quá mệt vì đi chơi, mệt vì cười nói, mệt vì hò hét. và tất nhiên t thích mệt với những trò này hơn là mệt khi nghĩ về a. bye bye
  8. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    con bé lững thững ra hàng rau cách nhà trọ vài bước
    - chú ơi cho cháu củ su hào
    - 4k
    lọ mọ đưa tiền r cầm củ su hào đi, gần về đến cổng tự dưng có tiếng gọi "cháu ơi", gọi vài lần, m quay lại thấy tối tối chả bít ai gọi ai, lại cứ đi típ, lại có tiếng gọi, ô hình như gọi m, m quay lại đúng có ng đang vẫy. là bác gái bán rau ở hàng đấy, nhưng lúc trc thì là chồng bác bán cho m
    - bác ơi gì thế ạ
    - 3 nghìn, 3 nghìn thôi cháu à. ra đây bác trả lại 1 nghìn.
    m cười hớn hở
    - sao lại thế ạ
    - tối rồi bác bán rẻ.
    trong nhà có tiếng 1 chú nói với ra, "thật ra có 2 nghìn 9 trăm đồng thôi"
    m cười và bảo
    - thế bác có 1 trăm đồng thì trả nốt cho cháu đi :))
    bác cười và bảo k có.
    m vừa đi vừa cười. tay cầm củ su hào tung tẩy. hơ hơ có 1 nghìn mà cũng vui thế đấy ^^. k bít diễn tả sao nữa :D
    cô công chúa xa nhà, bố mẹ k cần phải lo lắm nhé, vì thực sự vẫn còn số ít ỏi những ng xa lạ nghĩ cho cô con gái rượu của bố mẹ.
  9. maihahaha

    maihahaha Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/02/2010
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    bỗng dưng thấy tiếc, tiếc thời gian, tiếc tiền, tiếc tình cảm. càng ngày càng thấm thía một điều: đầu tư k tính toán thật lãng phí đến mức nào. đã chót r nên chả thể lấy lại, nhưng bùn 1 cái là vẫn cứ chả thể rút ra đc phương án nào cả, NPV âm vẫn hoàn âm, IRR thấp lè tè, B/C cứ hồn nhiên mà nhỏ hơn 1. Cuộc sống k thể đem ra thẩm định trc, đến đâu chống đỡ đến đấy, xong xuôi r mí bít lỗ chổng võ, k bít T hoàn vốn là bao h, liệu có mất cả 1 đời k ????

Chia sẻ trang này