1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các bác trai sẽ cảm thấy như thế nào nếu bạn gái quá bám mình?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Nodame, 07/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Khiếp, chủ top yêu nồng nhiệt thế, thữ nghĩ đến tình huống nếu bạn bị con đĩa nó bám vào chân thì tâm trạng lúc đó sẽ thế nào...... Zai của bạn cũng vậy thôi,lấy định luật 1 tuần k quá 3 lần của huynh Mr. Li ra mà áp dụng.
  2. Nodame

    Nodame Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/03/2009
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Được rồi, để mình thử 1 tuần 3 lần gặp vậy :(
    Vừa rồi bạn trai mình vừa gọi điện, bảo mai hoãn 8/3 sang ngày kia vì bận việc, mình buồn quá, không biết có ý gì khác không nữa
    Có lẽ tối nay không gọi điện vậy (bình thường tối nào bọn mình cũng buôn, từ khi mua cái sim đôi tỷ phú Beeline).
  3. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tùy người thôi bạn.

    Có lần tôi quen một anh bạn, lúc mới gặp nhau thì anh có kể chuyện ngày xưa anh quen với chị bạn gái cũ thì 2 ng gặp nhau mỗi ngày liên tục trong 4 năm. Tôi nghe xong, trợn mắt lên hỏi, Bộ hông ngán sao anh? Anh chàng nói là thương nhau nên nhu cầu gặp mặt là từ cả 2 phía, ngoài ra thời ấy đi học chung cho nên cũng dễ sắp xếp gặp nhau hơn. Đến khi chúng tôi quen nhau, đúng thật là mỗi ngày đều mỗi gặp nhau, dù cả 2 đi làm mệt đứ đừ. Thậm chí có khi ngày gặp nhau 2-3 lần. Trong suốt mấy tháng quen nhau, có đúng duy nhất 1 ngày chúng tôi không gặp nhau. Còn từ lần thứ 2 mà không gặp nhau là do "bắt đầu chia tay."

    Lần khác, tôi quen một anh bạn ở xa. Mỗi ngày anh mỗi gọi điện thoại. Không phải chỉ vì tôi muốn nói chuyện với anh. Mà còn vì anh cũng muốn nói chuyện với tôi. Liên tục nhiều tháng.

    Sau này tôi để ý đúng là do tính cách của tôi mà khi quen ai thì họ đều cố gắng chiều tôi và gặp mặt tôi nhiều tối đa. Người đã đi làm thì ai mà chẳng mệt, nhưng tình cảm đủ lớn thì vẫn muốn gặp nhau hằng ngày.

    Tôi biết là không ai cũng có tính tình giống tôi. Do đó, quan trọng là 2 bạn sẽ thống nhất thế nào, chứ còn chuyện chán hay không chán ấy: Bạn là người đủ thú vị thì có gặp bạn cả ngày cũng chẳng ai chán, mà bạn đã nhợt nhạt thì ít gặp bạn thì vẫn cứ chán.
  4. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Nếu rất yêu thì lúc nào chẳng muốn gặp người kia, làm gì có chuyện sợ chán. Kể cả bận rộn tới mấy vẫn có thể gác bớt công việc lại để gặp, vì đấy là nhu cầu của 2 bên, và việc được gặp người mình yêu sẽ tiếp thêm tinh thần cho mình làm việc tiếp.
  5. kid_lam_dieu

    kid_lam_dieu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/10/2002
    Bài viết:
    7.215
    Đã được thích:
    1
    Chị cứ tưởng béo sinh năm 88 hoá ra là 90 à ;))

    Chị có 1 anh bạn, nói chuyện với nhau nhiều lắm, trưa nhắn tin khoảng 1-2 tiếng, chiều nhắn từ khoảng 5h đến khi đi ngủ luôn. (Dùng imessage của iP nên free)
    Nói chuyện với nhau nhiều quá cũng không biết nói gì nữa, Facetime nhiều khi chỉ im lặng, nghe tiếng thở hoặc tiếng hoạt động của người kia thôi nhưng vẫn thấy thích.
    Thế nên, chắc ng yêu em sẽ không thấy chán đâu ;)) có điều khôn ngoan ra thì nên để người ta cũng chủ động nhiều 1 chút, mình cứ chủ động, hoặc cứ kè kè bên cạnh, thứ nhất là bạn bè người ta sẽ có 1 vài ý nghĩ không vui lắm, thêm nữa để cho hắn cảm thấy nhớ đến mình, muốn gặp mình, hơn là chưa nghĩ đến mình đã xuất hiện trước mặt roài.
  6. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên là sẽ thấy thích thích khi có người quan tâm mình đến thế, sau đó dẫn đến tâm lý không sợ chia tay (vì họ cần mình đến thế mà) --> giữ mối này vừa đủ + kiếm thêm 1 số mối khác để đổi gió --> cô gái phát hiện ra, đau khổ, nhưng mà vẫn không bỏ được --> yêu trong đau khổ --> đến 1 ngày nào đó cũng phải kết thúc.

    Bạn sống tình cảm quá, bản lĩnh chưa đủ. Cố gắng khắc phục đi trước khi quá muộn
  7. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Thường anh k tự động cmt cho nữ. Anh cũng đã k tính bon chen chủ đề này, nhưng mà phát hiện chú gì đấy với định luật 1 tuần 3 lần. Anh đính chính với các chú là định luật ấy SAI HOÀN TOÀN. Thật ra chỉ là biến thể của câu dạy từ sách Quaker, 1 tuần nên gặp mặt k quá 3 lần, k nên nhắn tin quá 2 lần, k gọi điện quá 2 lần nếu k phải rủ đi chơi. Và cho dù là sách ấy bây giờ cũng lỗi thời rồi.
    Với gái: nếu 2 đứa đã yêu nhau, 1 tháng đầu nên bám như sam cho anh. 1 tuần gặp mặt 8 lần cũng được. Nhưng mà phải hiểu gặp để làm gì, mỗi lần gặp ấy được những gì, đợt gặp ấy ta muốn gim vào đầu giai cái gì, mục đích nào.
    Ví dụ thực tế: hồi anh còn trẻ trâu có một con bé ở dưới tỉnh thích anh kinh khủng, mà mối này anh dự là k hợp, nên tính bỏ rồi. Nhưng mà nó liên tục nhắn tin, gọi điện cho anh, chuyện lảm nhảm gì cũng nói, mỗi ngày 2h từ 6h-8h tối, anh chả tài nào dứt ra được. Lâu lâu còn lên tp chơi với anh. Mà con này đẹp vãi nước chứ xấu thì đã đành. Thế rồi, sau 2 tháng nhắn tin, gọi điện, anh bực quá mãi lo ăn chơi thời gian đâu mà 8 mãi anh quát vô mặt nó. Rồi đuổi nó đi. Ấy nó đi thật. Thế nào, tự nhiên nhớ nó ghê gớm. Nhớ mà k chịu được. Nhìn lại các cô gái xung quanh, tự nhiên thấy k yêu ai ngoài bé đấy cả. Sau 2 tháng cũng chịu thua, gọi điện năn nỉ nó quay lại. Yêu lắm, đến giờ anh vẫn còn yêu đấy.
    Thế đấy: con người mà ai chả có phản xạ, thói quen, cảm nhận ... nhất là đàn ông, thằng nào chả mềm lòng như bún.
  8. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Hic, khi yêu thì "lúc nào cũng MUỐN gặp nhau" là ko nên hả? :( Mình tưởng đã yêu nhau thì lúc nào chả muốn gặp? Xa là nhớ chết được í.

    Ng` yêu mình xưa nhà cũng xa xa, việc làm cũng nặng lại hay phải trực nên để thu xếp qua chơi với bồ lần nào là cũng phải cố gắng lần ấy. Thế mà tuần nào gặp nhau ít ra cũng 3 4 lượt, có khi cả tuần 6 lượt luôn, làm về phát là ảnh tót đi. Thời gian cho những thú vui xưa của cả 2 đều bị cắt giảm tối đa cho... niềm vui mới. Vậy mà khi chào tạm biệt, anh mới chuẩn bị dắt xe ra cổng thôi mình đã thấy nhớ lắm lắm rồi luôn. Nhớ ngay cả khi anh còn đang ở trước mặt. Lúc ấy cũng chẳng nghĩ đến việc "bám" ng` yêu như thế thì ng` ta có chán mình ko, có nảy sinh tư tưởng coi thường ko, có hết trân trọng tình cảm này nữa ko... Chỉ nghĩ đơn thuần là mình yêu ng` ta, mình muốn gặp, có thể phát điên nếu phải xa nhau dăm ngày... Còn họ thì lớn rồi, chắc ko trẻ con như mình, nhưng đều cố gắng sắp xếp công việc để qua chơi với mình, và rất vui. Vậy thì tại sao phải kìm hãm cái sự... ham hố đó lại???

    Bản thân mình ko phải là ko được nghe về mấy thứ "nóng lạnh luân phiên, tăng bí ẩn, tạo thương nhớ, giảm xôi chè..." Nhưng xong lại thấy, tại sao phải làm thế? Yêu nhau thật chứ dối gạt j đâu, cần là cần làm sao để cả 2 cùng an tâm tin tưởng để tiến xa hơn trong mối quan hệ này, chứ cứ kiểu bí bí ẩn ẩn, nay bốc mình lên mây mai dìm mình xuống 9 tầng địa ngục, làm mình cứ phải suy đoán, mệt bỏ xừ! Thời tin tin diễn tuồng còn nghe được, chứ lấy nhau đến nơi rồi mà còn thế thì tin cậy thế quái nào?!

    @ Ý kiến zai nảy tư tưởng "ko sợ chia tay rồi abc xyz..." khi... được yêu đúng là lạ thật. Đấy chắc hẳn anh ta ko yêu thật, chưa nghiêm túc, ham vui, chứ anh nào được ng` mình yêu quan tâm chả sướng điên?! Mệt thật đấy, yêu 1 ng` cho tử tế đã... hao tổn rất nhiều tâm trí rồi, lại còn chăm chăm nghiêng bên này ngả bên kia, muốn tự do, rồi được quan tâm tý đã nảy sinh tư tưởng "chỉ nó sợ mất mình chứ mình sợ eck j mất nó, kiếm vài em dự bị cho vui" thì có tiếp cũng chả tới đâu đâu, thôi, next đi cho lành ạ. Cứ rõ ràng quan điểm, dám nghĩ dám nói dám làm xem nào, yêu thì yêu thật nhưng nếu ng` ta ko xứng đáng thì cũng chả phải xoắn. Bình đẳng và tự nguyện, yêu nhau là phải quan tâm đến nhau, ai ko tôn trọng hay ko chừng mực nghiêm túc vẫn bị bên kia cho out như thường. Làm thế có thể bị kha khá anh chạy mất dép, nhưng có thể tương đối yên tâm về ng` ở lại :D

    P/S: chủ top, lúc gặp nhau, 2 ng`... làm j? :D Hỏi nghiêm túc, vì đôi khi vì "chẳng biết gặp để làm j" là thứ khiến ng` ta thấy chán và muốn xa xa để làm việc khác cần hơn. Mình thì khá hợp với bồ, có khi chỉ vì 1 tiếng nhạc thoáng qua trên đường đã quá đủ để trở thành chủ đề "hot" để cả 2 chém gió say mê cho đến hôm sau rồi, nên gặp nhau nhiều nhưng ko lúc nào thiếu chuyện để nói. Hoặc ko thì cùng làm việc nhà, xem sóc nhà cửa, nấu nướng, chơi game, nghe nhạc, làm việc riêng... Thành ra "ở cạnh nhau" lâu thành thói quen, đang làm j đấy ngẩng lên ko thấy ng` kia ở bên... bình phẩm lại đâm nhớ.

    Ko phải đôi nào cũng như đôi nào. Mình nghĩ chẳng có tiêu chuẩn cụ thể j về việc gặp gỡ mấy lần/ tuần là vừa cả. Ít hợp ít yêu nhau ít nhớ nhau thì 1 tuần gặp 1 lần cũng đã là nhiều, ko thì 1 tuần 10 lần có khi cũng vẫn là ít. Là ng` trong cuộc, tự nghe ngóng tình hình, để ý thái độ đối phương thậm chí trao đổi thẳng nếu cần, và chủ động cân bằng sao cho đôi bên cùng thấy thoải mái là được, bạn ạ.
  9. winterwinter

    winterwinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/01/2011
    Bài viết:
    714
    Đã được thích:
    0
    Trời, có người yêu đương say đắm đến dư lày sao trời? Có lẽ, mình chưa từng yêu ai như thế cả. :< Chẳng hẹn hò ai mà có thể nói hoài nói mãi không chán cả... *thở dài
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Có rất nhiều ví dụ đáng để các bạn trẻ phải suy ngẫm :

    1. Bạn rất thích ăn kẹo, trong 2 sự lựa chọn sau, bạn nghĩ rằng cách nào sẽ tốt hơn, có ý nghĩa lâu dài hơn, bạn sẽ lâu chán hơn :
    a)) Ăn tùy hứng, cứ thích lên là ăn, mỗi ngày ăn 1 túi kẹo, hôm nào cũng ăn kẹo
    b)) Ăn điều độ nhưng vẫn có 1 mức độ linh hoạt nhất định : mỗi ngày ăn không quá 3 cái, hôm nào lao động nhiều, hoặc thấy thèm quá thì tăng thêm chút, nhưng ko vượt quá 5 cái.

    2. Bạn rất thích ăn thịt, trong 2 sự lựa chọn sau, bạn nghĩ rằng cách nào sẽ tốt hơn, có ý nghĩa lâu dài hơn, bạn sẽ lâu chán hơn :
    a)) Ăn tùy hứng, thậm chí không cần ăn rau, dưa, đậu, lạc
    b)) Ăn điều độ, ví dụ mỗi ngày có 3 bữa thì 1 bữa thịt, 2 bữa rau đậu.

    3. Bạn rất thích ******** với người yêu của mình, bạn nghĩ rằng cách nào sẽ tốt hơn, có ý nghĩa lâu dài hơn, bạn sẽ lâu chán hơn :
    a)) Tùy hứng, thích lên làm phát. 1 ngày 3,4 phát là chuyện bình thường.
    b)) Điều độ tuần không quá 3 lần. Thỉnh thoảng cả 2 có sức khỏe tốt, nhiều thời gian thì bố trí 1 ngày 1 phát nhưng ko duy trì liên tục quá 5 ngày.

    4. Bạn rất thích nghe bản nhạc XYZ, vì lúc dầu thấy nó rất hay, nghe mãi không chán... Nhưng thử hỏi trong lịch sử mười mấy năm nghe nhạc, đã bao giờ bạn chỉ nghe 1 vài bản nhạc trong suốt vài tháng, hôm nào cũng nghe bài đó chưa.?? Hay nhiều khi phải đổi món, thỉnh thoảng nghe lại thì tự dưng lại thấy thích.


    =>>> Tóm lại khoa học người ta đã nghiên cứu trên số lượng lớn rồi, trên rất nhiều lĩnh vực, trong đó có tình yêu tình báo, muốn bền lâu thì phải ĐIỀU ĐỘ.

    Cả ngày cứ xoắn vào nhau thì hoặc là do đang ở giai đoạn si mê (giai đoạn đầu khi yêu) hoặc là do cuộc sống của cả 2 quá nhàm chán, ít bạn bè thân, ít thú vui cá nhân tao nhã ... Việc gặp gỡ nhau quá nhiều chỉ chứng tỏ đôi lứa đang lệ thuộc vào nhau. Sự lệ thuộc cảm xúc bao giờ cũng chứa đựng những hiểm họa tiềm tàng.

    Sâu hơn 1 chút về giai đoạn si mê - gặp nhau cả ngày không biết chán. Giai đoạn này sẽ được kéo dài hơn, sẽ có nhiều cái lợi về sau nếu chúng ta điều chỉnh cho nó điều độ. Cũng giống như ăn kẹo ... ai cũng thích sự ngọt ngào nhưng nếu ko điều chỉnh, hôm nào cũng kẹo kẹo kẹo ... thì nguy cơ tỉu đường sẽ cao gấp 10 lần người bình thường.!!!

Chia sẻ trang này