1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cách cư xử với đồng nghiệp ít tuổi, hiếu thắng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi emchilaemthoi, 07/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. junchen

    junchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/05/2006
    Bài viết:
    1.660
    Đã được thích:
    0
    haizzz! chẳng qua là bản thân bạn cũng muốn thắng các em nó. góp ý làm sao?
  2. Reddman4ever

    Reddman4ever Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/03/2003
    Bài viết:
    10.486
    Đã được thích:
    1.163
    Hầu hết các góp ý đều khuyên bạn chủ topic hãy giữ thái độ ăng lê, hãy giữ một cái đầu lạnh, việc ai người ấy làm.

    Bạn đã xác định chúng không phải đối tượng để bạn làm bạn, quan hệ vì chênh lệch tuổi tác và cách sống vậy nếu chúng không mang lại cho bạn điều gì tốt đẹp, không gây cho bạn thiện cảm thì tốt nhất bạn lờ chúng đi, đừng cố tỏ ra mình là chị nên bọn nó phải tôn trọng phải thế này thế kia trừ khi bạn là sếp của chúng. Nó sẽ tự tôn trọng bạn, nể bạn nếu chúng cảm thấy cần phải thế. Đấy là với điều kiện chúng còn chút nhận thức và tự trọng, còn nếu không thì khỏi bàn tới thành phần này nữa và bạn có thể bỏ hẳn chúng ra khỏi đầu cho nhẹ.

    Có thể bọn chúng biết được điểm yếu của bạn là tính hiếu thằng như chúng nên chúng càng được thể. Chứ tôi chưa thấy ai dám dỡn mặt được với những thành phần nói ít, làm nhiều và lạnh lùng :)

    Nếu bạn giữ được sự lạnh lùng tức là bạn đã tạo một bức tường để ngăn cản những ý đồ, ý nghĩ xấc láo, đùa dỡn của tụi trẻ, tụi nhân viên. Và nếu bạn luôn luôn hiệu quả chu đáo trong công việc và vui vẻ nhiệt tình khi bên ngoài cv thì chẳng có lí do gì mà tụi kia không nể phục bạn.

    Mà thôi, tốt nhất là bạn cứ makeno. Dậy làm sao được tụi trẻ khi mình chẳng là gì của nó :)
  3. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Cầu tiến, hiếu thắng, quyết liệt, thẳng thắn là một trong những yếu tố để thành công. Tranh luận tới bến đi chứ. Nó là bước đệm của sự phát triển mà. Mình từng trong vị trí chủ top, cũng từng là "đàn em". Mình rút ra rằng, nhìn nhận tranh luận một cách cởi mở, thoải mái sẽ dễ chịu hơn nhiều. Quả là họ có cái hay, cái đúng hơn. Nếu nghĩ họ hiếu thắng, cãi cùn, háu đá thì bản thân mình cũng ức chế, bực bội lắm. Bạn may mắn là các em ấy "ruột để ngoài ra" đấy. Có những đồng nghiệp còn "nguy hiểm" hơn nhiều.

    Mình thấy cách nhìn của bạn với họ giống các bậc 7x ngày trc nhận xét 8x những năm 2k là ăn mặc hở hang , và bây h bạn ( có thể là 8x đời đầu) nhận xét các em ấy ( 8x đời cuối) là thoải mái bàn chuyện ***. Đó chỉ là sự khác biệt do tuổi tác, bạn cho rằng "bọn trẻ" bây h tí tuổi mà đã nhố nhắng, ăn nói bốp chát, còn bạn "người lớn" tế nhị, kín đáo hiểu biết hơn. Bạn nên quen dần với sự thay đổi trong lối sống giới trẻ, nếu ko, sau này sẽ bất ngờ với thế hệ của con cái bạn. ( Cháu mình sn 2001 đã đc học về cơ thể người từ lớp 4)
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, nói về cái sự tế nhị, thì cũng phải nói là tế nhị cũng phải để ý 2 điểm sau:

    1/ Nếu một người tự chọn kiểu tế nhị (hoặc thô thiển hơn là tự cho rằng, tưởng rằng mình tế nhị) thì cùng lúc đó cũng không nên về nhà vắt chân lên trán mà ấm ức vì "Sao mình tế nhị mà nó không nhận ra là mình tế nhị nhỉ?" hoặc "Mình đã mất công tế nhị mà nó không biết tế nhị ngược lại với mình, thật là không khéo léo gì cả!" ;)) Suy nghĩ như thế thì là tế nhị nửa mùa.

    2/ Tế nhị cũng phải chọn người đủ khôn để nhận ra sự tế nhị của mình, chứ nếu mình đần mà lựa không đúng người, thì cái tế nhị của mình chỉ mình mình "hưởng" (tự sướng rằng "Ta rất tế nhị!") và một số người dưng đánh giá cao ("Nó tế nhị thật! Tế nhị với cả những kẻ không hiểu ra cái sự tế nhị của nó nữa!") chứ còn cái đối tượng nhận sự tế nhị của ta có khi chẳng nhận ra gì hết. Nếu muốn đối tượng đó nhận ra ý tứ của ta, ta có thể phải chọn một cách thẳng thừng, huỵch toẹt hơn.

    Ví dụ nhé. :D

    VD có một cô gái sến sịa chảy nhão nhoét, chính cô ta nghĩ cô ta chỉ đang "dịu dàng, dễ mến, lịch sự, tế nhị" nhưng một ng khác lại thấy cô ta "chảy nhão nhoét", và người đó cũng ý nhị thể hiện mong muốn là cô sến bớt sến đi, nhưng cô sến không đủ tinh tế để nhận ra ý đó và tiếp tục sến sịa. Người kia quyết định dùng 1 cách thẳng thừng, huỵch toẹt là nói thẳng mặt cô sến: "Chị không cần phải nhí nhảnh ở đây đâu, cứ sống đúng với bản chất của chị thôi!" Người nào bênh vực cô sến thì sẽ nghĩ, Chà, cái con này ăn nói lỗ mãng quá chừng, không tế nhị gì cả. Người khác bênh vực cô gái kia thì lại nghĩ, Trời, cái con sến kia sến chảy nước mà nhắc ý nhị mà nó không nhận ra, giờ phải có người nói thẳng mặt thì nó mới biết điều mà bơn bớt lại.

    Ví dụ trên chỉ là ví dụ thôi. Từ góc nhìn của "phe" cô sến, thì cô gái nói thẳng thừng là một cô gái không khéo. Nhìn từ "phe" cô gái nói thẳng thừng thì cô sến mới chính là người thiếu tế nhị, mãi mà không nhận được thông tin là mọi người dị ứng với cái sự sến của mình.

    Nếu biết nghĩ thì một ng sẽ thắc mắc "Hổng biết mình đã tế nhịn đủ chưa mà sao người ABC, sao người ta, sao mọi người cứ không tế nhị với mình?" Nếu tự tin là mình tế nhị nhất thì một người sẽ nghĩ thẳng toẹt là "Úi chà, ta tế nhị nhất trên đời còn mấy đứa kia gì đâu mà không tế nhị gì hết trơn vậy, thật là lỗ mãng quá đi!"
  5. LamUyenNhi

    LamUyenNhi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2012
    Bài viết:
    240
    Đã được thích:
    0
    Đừng. Mọi nguời cho em can.
    Ở bên làng đùa, anh Cò cu ca nổi tiếng làm thơ kiểu gieo vần ở đâu đâu, chứ ko gieo vần vào bài thơ
  6. nguyenquochoang_arc

    nguyenquochoang_arc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2005
    Bài viết:
    3.655
    Đã được thích:
    1
    Ba chữ thôi:
    Kệ mẹ nó!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Chủ thớt nên PM cho bạn MidnightBigsmile để tâm sự trao đổi kinh nghiệm.
  7. cafe_nau

    cafe_nau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2006
    Bài viết:
    2.385
    Đã được thích:
    1
    Cho mình thắc mắc chút. Tại sao lại nói huỵch toẹt ra "Chị không cần phải nhí nhảnh ở đây đâu, cứ sống đúng với bản chất của chị thôi!" trước mặt đám đông.
    Nói thế rõ ràng đã làm cho cô kia ngượng, gây 1 số hiểu lầm đối với người nói.
    Sao ko chọn lúc nói riêng với cô bạn kia và nói 1 cách nhẹ nhàng hơn??? Chưa kể có 1 số việc ko cần thiết góp ý, mà việc " sến sến " này là 1 trong số đó.
  8. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, cái ở trên là ví dụ thôi mà bạn. Giả sử (vâng, lại giả sử, ví dụ mà lại!) là 1 cô sến ít, cư xử không làm phiền ng khác, không đáng bị nói thẳng mặt thì có thể những ng góp ý cũng sẽ góp ý khi chỉ có riêng 2 người. Nhưng nếu có 1 ng sến quá mức, õng ẹo đến mức làm phiền người khác, thì người dưng vỗ đốp một câu vào mặt cho ngượng để-mà-còn-biết-sửa thì cũng hiểu được. Vấn đề là khi bạn của cô sến kể chuyện thì cái sến của bạn mình được giảm nhẹ, thành ra thái độ nói vỗ mặt kia là quá đáng. Nhưng có thể một người khác trong cuộc mà kể lại chuyện thì cô kia sến đến nỗi làm phiền mọi người trong nhóm thì sao? Vậy nên tôi mới viết về cả 2 góc độ trong post của tôi.

    Hoặc tôi thử phân tích 1 ví dụ khác. Trong cuộc thi VNGT gần đây, có 1 bà mẹ giựt micro bảo vệ cho con mình, lúc đầu thì chỉ khen con mình, chưa ai hó hé chỉ trích gì (dù có thể trong bụng họ không đồng tình) nhưng khi bà này phủ định sạch trơn về ban giám khảo lẫn các thí sinh khác, cụ thể là nói rằng "có nhiều ng hát không hay như con tôi mà vẫn được vào vòng trong", thì khán giả ồ lên phản đối. Đó, trong ví dụ đó, sao khán giả không tiếp tục chọn cách im lặng luôn hoặc im lặng và góp ý với bà này khi chỉ có 2 người mà lại chọn cách đồng loạt ồ lên phản đối trước đông người, trước ống kính máy quay phim? Rõ ràng là thái độ cư xử của bà này góp phần quyết định thái độ phản ứng của người đối diện.
  9. emchilaemthoi

    emchilaemthoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2011
    Bài viết:
    237
    Đã được thích:
    0
    Thực ra thì tôi thấy bạn tôi điệu đà nữ tính và nhí nhảnh vui vẻ đúng mực, đi chơi lần đầu với một nhóm mà vẫn vui vẻ hoà đồng được chứ không thấy cô ấy sến nên cũng chẳng biết giảm nhẹ thế nào, có sao kể vậy. Nhưng mỗi người đứng ở một góc đế nhìn thì thấy khác nhau. Có thể những người quen kiểu thô thiển thì thấy cô ấy sến, bảo cô ấy sống đúng bản chất mà chẳng biết bản chất người ta như thế nào. Nhưng có lẽ cũng phải thông cảm thôi vì có lẽ lúc ngồi trên chiếu bạc họ hơi căng thẳng thần kinh [:D].
  10. BuuXuu

    BuuXuu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2007
    Bài viết:
    1.423
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói là "có sao kể vậy", nhưng câu dưới đây của bạn đã thể hiện rằng câu chuyện mà bạn kể đã trải qua quá trình gạn lọc bởi quan điểm cũng như tính chất cá nhân của bạn.


    Có thể với bạn, cô A chỉ là nói câu đùa xã giao.
    Nhưng với cô B thì đó là một câu đùa thể hiện tính ngây thơ một cách đần độn.

    Với bạn cô B nói câu ấy là rất nặng nề, bởi vì bạn dùng từ "phang"
    Nhưng có thể nhiều người khác thấy đó là câu nói bỗ bã vui vẻ bthg, nhất là trên chiếu bạc.

    Chính vì vậy, không có nghĩa là bạn "có sao kể vậy" như bạn nghĩ đâu.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Tớ nghĩ bạn là người thực sự tế nhị, mềm mỏng và nhạy cảm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    haha :D
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Nghe chuyện bất bình, nóng bừng mặt, không nói gì hết :))

Chia sẻ trang này