1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Nhờ các bạn gái tư vấn giúp, các bạn trai xin đừng vào

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi abcdef7, 08/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GjoDongBac

    GjoDongBac Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2010
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    3
    Người yêu mình có thể ôm tay, vịn eo, để cho bạn trai thân ôm 1 cái... mình chưa bao giờ ghen.
    Nhưng nếu biết cậu trai đó có cảm tình mà để họ ôm đến lần thứ 2 thì lập tức từ bỏ.

    P/s. Mình kể chuyện vậy thôi chứ không tư vấn gì đâu nhé :D
  2. kid_of_myth

    kid_of_myth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    862
    Đã được thích:
    191
    Em ghét cay ghét đắng thứ biện minh, giải thích cho hành động chưa đúng của mình một cách bao biện và che đậy.
    Còn tình yêu thì phải có cái khái niệm "tin tưởng" trong đó, sau vụ này bạn và bg còn tin nhau không? Hay mười ngày, nửa tháng sau, khi vui buồn thất thường, khi va vấp chuyện gì đó với nhau, lại lỗi cái quá khứ này ra, để chì chiết, để làm buồn lòng nhau.
    Nói khách quan thì cứ tùy vào cảm xúc, tùy vào t/c của bạn dành cho cô ấy, riêng chủ quan bản thân mình, mỗi quan hệ này chấm dứt là tốt.

    Kéo dài chỉ thêm đau, hôm nay, ngày mai, ngày mốt, ngày kia... bạn có may mắn để đọc được các tin nhắn kiểu đó để có cơ hôi "tra hỏi, làm cho ra lẽ, đem lên TTVN hỏi" không?
    Kế đó, bạn có chắc mình sẽ đủ tin tưởng để không bao giờ tìm cách xem các tin nhắn, cuộc gọi, log chat Y!M của người yêu không? Và nếu bạn tin tưởng người yêu, liệu người đó có chắc chắn rằng không tiếp diễn cách hành xử như hiện tại không? Khi mà điều đó đã có tiền lệ như thế này?

    Không muốn quy chụp ý kiến của mình cho người khác, riêng với mình, mói quan hệ này đến đây mà kéo dài nữa thì chỉ tội cho cả 2 người, 1 thì nươm nớp lo mọc sừng, 1 thì luôn bị tra xét, thăm dò.
  3. huongduong87

    huongduong87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Mình thì thấy chưa có gì đáng ngại vì ai cũng có lúc say nắng, cái đang lo là anh kia có vợ rồi.

    Cũng khó hiểu người yêu bạn là kiểu gì
  4. romantic9xvn

    romantic9xvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/06/2010
    Bài viết:
    158
    Đã được thích:
    0
    Bác này thật có tính thích nghiên cứu khoa học, nếu đam mê tìm hiểu cái môn tâm lý phụ nữ thế sao bác không xin vào viện nghiên cứu nào mà làm...cớ gì phải lôi người yêu bác ra làm vật thí nghiệm!

    Em thấy tính bác cũng khá thoải mái chứ ko gia trưởng như mấy ông trên này, xã hội tiến bộ rồi con ng cũng phải tiếp thu cái tư tưởng tiến bộ chứ bác nhể[:D]
    Nên về sau có đi giao dịch làm ăn thì cần nhất cái tư tưởng cùng thắng của bác...bồ mình cho bạn ôm được thì vợ mình cũng cho bạn dùng được[r2)]
    Ck: em đi đâu về khuya vậy, hôm nay khỏe ko em
    Vk: em đi tiếp ông đối tác của cty anh
    ......sau đó anh ấy say sỉn rùi đòi hỏi em tý
    ......sợ anh ấy ko ký hợp đồng nên em dành phải "tàu nhanh" với ổng[:D]
    Ck: ơ thế...sao lại
    Vk: anh yên tâm em làm vậy nhưng ko có cảm giác gì với him đâu
    ......vả lại anh ấy cũng là chỗ quen biết vs mình, đàng hoàng tử tế:P
    Ck: ^^
    Ck: hôm sau vác chuyện đi hỏi mẹ..."mẹ ơi sao vk con nó làm thế mà ko có cảm giác gì là sao ạ"

    Sr các bác vì em thấy chuyện của chủ top giống mấy mẩu truyện cười trên dântrí quá [:D]
  5. dudu237

    dudu237 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2012
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Thật đáng quý cho anh chàng chung tình này
    cũng thật đáng tiếc cho gấu đã ko tôn trọng người yêu mình.Mình ko thích gấu mà dễ dãi như thế lắm :(
    Bạn nên sáng suốt bạn ạ,nếu yêu thì nói chuyện thẳng thắn và bỏ qua.
    Mình là girl nha :-ss
  6. Manuvn

    Manuvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/11/2005
    Bài viết:
    286
    Đã được thích:
    0
    Topic này đáng chú ý ghê, cơ mà chủ top chẳng cho phát biểu nên vào đọc, cười một cái rồi đi ra.

    //like phát biểu của mợ An ở page 2 quá :))
  7. sanghinhxam

    sanghinhxam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/08/2005
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Mình cá 1$ là chủ thớt sẽ bị bạn gái bỏ ! :D
  8. aodaiDTD

    aodaiDTD Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/10/2010
    Bài viết:
    462
    Đã được thích:
    0
    Nếu là ôm nhau kiểu bạn bè, trong trường hợp đặc biết là để an ủi nhau... mình muốn nói đến trường hợp đặc biệt nhé hoặc tạm biệt, gặp mặt xã giao kiểu tây thì ok, nhưng ôm theo cái kiểu một người kết một người và cái người ôm kia thì đã có vợ, lại còn thề thôt cái kiểu nếu gật đầu thì bỏ vợ ngay (mình cá là không bao giờ có chuyện đó) thì không ổn rồi. Có thể bạn gái bạn không yêu người kia nhưng đang trong hoàn cảnh nhàm chán tình yêu nên hơi say say nắng. Bạn hãy nói với bạn gái bạn chấm dứt ngay việc ôm ấp đi (không phải chỉ một lần mà nhiều lần), như thế là rất có lỗi với bạn và có lỗi cả với gia đình của anh bạn đồng nghiệp lèo lá kia
  9. newcomerguy

    newcomerguy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2007
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    http://www.bbc.co.uk/vietnamese/vietnam/2012/03/120325_tran_thi_nga_reports.shtml



    Bloggers 'giải cứu' người bị 'khủng bố'


    Cập nhật: 12:48 GMT - chủ nhật, 25 tháng 3, 2012



    http://wscdn.bbc.co.uk/worldservice/assets/images/2012/03/25/120325124154_xuandienhannom_tranthinga_304_cre***.jpgMẹ con chị Trần Thị Nga đã được đưa về Hà Nội sau các sự cố tại Phủ Lý


    Các blogger ở Hà Nội nói họ đã "giải cứu" hai mẹ con một phụ nữ bị "khủng bố" ở Phủ Lý, Hà Nam và đưa họ lên thủ đô.

    Chị Trần Thị Nga là người từng tham gia các cuộc biểu tình phản đối Trung Quốc và đợt trấn áp và đeo dọa chị mới đây được cho là có liên quan tới hoạt động này.
    Chủ đề liên quan





    Tuy nhiên các tờ rơi dọa giết chị cũng cáo buộc người phụ nữ này "cướp chồng", điều mà chị gọi là "bịa".
    Hôm 23/3, những "kẻ gian" được sự yểm trợ của công an địa phương bị cáo buộc đã rào cửa thoát hiểm của căn nhà nơi chị Nga ở cùng con trai chưa tới hai tuổi, theo blogger Bấm Nguyễn Tường Thụy và một số blogger khác.
    Sang ngày 24/3, chị Nga đã bị "cướp máy ảnh" khi định chụp lại các cảnh bên ngoài nhà chị nơi công an và những người mà chị tố cáo là đã trấn áp chị đang có mặt.
    Nhóm bloggers ở Hà Nội, những người liên tục giữ liên lạc với chị Nga trong những ngày qua, đã quyết định về Phủ Lý trên hai xe ô tô để phòng trường hợp mẹ con chị Nga gặp nguy hiểm.
    Nói chuyện với BBC hôm 25/3, chị Nga nói ngoài việc tham gia các cuộc biểu tình chống Trung Quốc, chị cũng giúp đỡ các nạn nhân của "tệ buôn bán nô lệ" vì bản thân chị cũng là "nạn nhân của cái gọi là xuất khẩu lao động sang Đài Loan."
    Chị nói chị gặp vấn đề với công an Việt Nam từ hồi 2010 trước khi các vấn đề trở nên nghiệm trọng như hiện nay.
    "Họ không can thiệp mà họ bảo vệ những kẻ cướp."
    Chị Trần Thị Nga nói về phản ứng của công an địa phương






    "Có lần ngày 27/1/2010, họ đã lừa bắt em lên công an tỉnh và bảy, tám người công an họ tra tấn tinh thần em và họ ép em là không được giúp người lao động nữa...nhưng em bảo là việc làm của em là chính đáng, em không có từ bỏ."
    Chị nói những người sách nhiễu chị đã "rải truyền đơn đe dọa, vất mắm tôm và nhỏ keo vào ổ khóa" nhà chị từ mấy tháng nay nhưng chính quyền không giải quyết khi chị khiếu nại, tố cáo.
    Liên quan tới vụ mà chị gọi là "cướp máy ảnh" sáng 24/3, chị Nga nói chính quyền "không can thiệp mà họ bảo vệ những kẻ cướp," điều chị coi giống như sự "bỏ mặc" của cơ quan đại diện Việt Nam tại Đài Loan trước đây khi chị gặp nạn.
    'Bặm trợn'
    Sau chuyến đi giải cứu mẹ con chị Nga trong ngày hôm qua, một trong những blogger có tiếng, J.B Nguyễn Hữu Vinh, đã có bài viết "Tiếng kêu cứu giữa đêm của phụ nữ, trẻ em và cướp giật khủng bố giữa ban ngày."
    Ông Bấm Vinh nói mẹ con chị Nga đã kêu cứu từ đêm 23/3: "Các anh ơi, nhà em bị rào kín và họ đang giọa giết mẹ con em."
    Khi tới Phủ Lý vào lúc trưa ngày 24/3, ông Vinh kể lại:
    "Chúng tôi gọi, chị Nga nhận ra người quen mới mở cửa. Ngay lập tức một đám mặt mũi bặm trợn xông đến kín cửa nhà chị Nga, trong đó có hai viên cảnh sát và nhiều người đội mũ công an."
    Blogger Nguyễn Xuân Diện, người cũng tham gia đoàn về Phủ Lý viết:
    "Có một vài người lạ đã đến cà khịa với chúng tôi về việc chúng tôi chụp hình xung quanh. Một hòn gạch ném vào chúng tôi nhưng rất may là không trúng.
    "Một người dân đi ngang qua cho biết, người này nghe tiếng họ bàn nhau sẽ gây ra vụ đụng xe chúng tôi."
    "Có một vài người lạ đã đến cà khịa với chúng tôi về việc chúng tôi chụp hình xung quanh. Một hòn gạch ném vào chúng tôi nhưng rất may là không trúng."
    Tiến sỹ Nguyễn Xuân Diện






    Tiến sỹ Diện cũng Bấm kể lại chi tiết quá trình lên công an trình báo của chị Nga về chuyện bị "cướp máy ảnh" và bị quấy rối.
    Ông Diện nói công an địa phương không xác nhận đã tiếp nhận đơn của chị khiến các vị khách ở Hà Nội phải tự lập biên bản về việc chị Nga nộp đơn cho công an Phủ Lý.
    Đoàn từ Hà Nội về cũng nói họ liên tục bị theo dõi khi ở Phủ Lý và lúc về đã quyết định đưa hai mẹ con chị Nga về theo.
    Chị Nga nói với BBC chị sẽ ở lại Hà Nội để "lánh nạn" một thời gian sau khi công an đã gây sức ép với ngay cả bạn của chị khiến họ khuyên chị không nên tới dự đám cưới mà trước đó chị đã được mời.
    Bản thân blogger Nguyễn Xuân Diện và Nguyễn Tường Thụy hồi đầu tháng này cũng bị công an tạm giữ để ngăn cản hai ông tham gia một cuộc gặp nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3.

Chia sẻ trang này