1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;} Phần1:(nhắn tin)theo mình thì tình cảm k thể dk xây dựng đơn thuần bởi mấy dòng tin nhắn đâu bạn à.nhắn tin như bạn mới chỉ là bước đầu thui..bạn lên phải thật là kiên nhẫn mới đk con gái cứ phải từ từ và dịu dàng mới đk..mới đầu cô ấy k trả lời là đương nhiên nhưng bạn kệ đi cứ nhắn tin đều đều duy trì,nhưng nhắn tin cho người ta đừng có xồn xồn hỏng ngay đấy chỉ quan tâm thông thường thui cũng k cần vui vẻ cái ì cả(nếu cô ấy k thick người nói nhiều)nhắn tin chủ yếu đánh vào những cái cô ấy cần những ì cô ấy đang nghĩ(cậu phải tìm hiểu cái này) .....cho đến khi....cô ấy bắt đầu buồn...hehe...thời cơ của bạn đấy(nói hơi độc tí nhưng đúng đấy)..lúc này tớ tin cô ấy sẽ nhắn tin cho cậu đầu tiên..bởi vì trong những ngày qua cậu là người luôn bên cô ấy và cô ấy sẽ tìm đến cậu lúc này vô cùng quan trọng nhé !!cái này bạn phải làm một cái ì đó thật ý nghĩa...nhưng nhớ là ý nghĩa về tình bạn cùng nhau vượt qua ý
    lúc này tớ tin cô ấy vô cùng cảm động với bạn và trong tim cô ấy bạn đã đứng ở một vị trí quan trọng rồi ...
    phân2 :(hành động) đến lúc này thì tùy từng người mà có những hành động khác nhau(do tính cách mà)...lúc này bạn có thể bắt đầu tặng quà...nhưng tặng mấy món đồ nho nhỏ thôi(kẹo mút,me..mấy đồ con gái thich ấy chả hạn)..k nên tặng món đồ nào quá to thế sẽ k ý nghĩa mà còn tốn tiền ..hiểu k ...

    VD: (cái này cũng từ tớ) tớ đang nói truyện với cô ấy cô ấy bảo thick ăn me lập tức t cúp máy k lí do chạy bộ(cố tình) một mạnh ra chợ mua cho cô ấy túi me hì..đến nơi cô ấy cảm động ác ..tớ thì toát hết cả mồ hôi :-p h nghĩ lại vẫn thấy vui vui

    thế rồi đến một ngày nào đó ...valentine chẳng hạn

    phần 3:(end happy): câu mời cô ấy đi chơi cùng cô ấy làm một việc ì đó thật lãn mạn ..tùy cậu tự nghĩ (nghe một bài nhạc mà 2 người thick nhất) nhớ là mời cô ấy đến chỗ gế đá nào trống trống ít người cho đỡ ngại tối càng tốt .rồi bắt đầu hun thôi =)) à quên quan hệ trước đó phải đi qua nắm tay đã!
    Vừa đọc bên diễn đàn bacba phi thấy hay cho các bạn mới bắt đầu làm quen nhé

    Normal 0 false false false EN-US X-NONE X-NONE MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-qformat:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin-top:0in; mso-para-margin-right:0in; mso-para-margin-bottom:10.0pt; mso-para-margin-left:0in; line-height:115%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif"; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; mso-fareast-theme-font:minor-fareast; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin;}
  2. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em vừa đi xem phim với gấu về!Khiếp, các bác làm j` mà săm soi kỹ hơn cả em, chỉ là ngửi cái mùi bắt chuyện điện thoại+ngôn ngữ của nó thì phán nó là loại đanh đá thôi chứ em có bảo nó kiêu đâu.Con gái, đứa nào chả kiêu.@[​IMG]loslotus153
    Con gái, đứa nào chẳng dính mùi bể phốt của anh khoan cắt bê tông khi alo gọi đến @[​IMG]NeuBietTruoc

    ,anh nobita đăng cái sms của anh lên để làm j` vì tâm lý của anh có muốn kua em nó đâu.Nếu nói chuyện với 1 người, hoặc đơn cử như em đây để alo với gái lạ làm sao để nó bắt chuyện lại lại là chuyện khác.Chứ để nó alo xong rồi tít-tít=tít thì em còn hỏi các bác làm j`.

    @Bácnói dễ làm Mứi khó, dù sao em vẫn cám ơn bác.

    Thưa bác
    [​IMG]loslotus153, mặc dù gái thì em cũng sơ nhiều rồi, nhưng em nghĩ mãi mà không hiểu cụm từ "gái ngon" của bác là ntn,, con gái em chỉ biết 2 loại, xà lách và rau. tuy cùng đều là.. rau nhưng xà lách nó có cái chất của nó. Con gái đối với em nếu như ngon bổ mắt mà k có cái "chất" riêng nhất là thiếu khoản cư xử đúng mực thì em chỉ đánh giá là rau.
    Chữ Kiêu thực sự ở đây là: Nó chỉ dựa vào cái vẻ ngoài mà chảnh chọe, cố tỏ cho mình lịch sự mà đôi khi thiếu đi sự tôn trọng với xung quanh, tự giác trong giao tiếp và QHXH bị thụt lùi. Thứ đấy em cũng chỉ đánh giá ở hàng thứ phẩm, thường con gái như này đều ở tuổi 22 trở xuống, chúng nó chưa thật sự trưởng thành trong suy nghĩ nên cứ nghĩ rằng mình=========NGON lắm, Thế nên mới nói, hồng nhan nhưng bạc phận (bố nào nói tỷ thì đũng chẳng biết j`)

    Tuy nhiên, kiêu thật và ngon thật như bác nói theo suy nghĩ chủ quan của em có lẽ sẽ đổ từ tuổi 24 trở lên, trước 22 cũng có nhưng mà hiếm(em đã gặp 1 đứa, đã yêu nó và yêu thực sự!Nhưng vẫn ở cái tuổi vừa nhú nên gái còn mơ mộng quá, nên..)khi gái thật sự hết teen không chỉ biết ý thức bản thân mình mà biết nâng dần lên ở các MQH xã hội để sống sao cho tốt.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    @lovelyciaboy=
  3. ducmnm

    ducmnm Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/12/2004
    Bài viết:
    287
    Đã được thích:
    3
    Đang chém gió thì cứ tiếp tục chém tiếp,chém liên tục rồi bất ngờ "tắt gió" để thay đổi không khí rồi lại tiếp tục, đến khi nào em nó "cảm" thì thôi.
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    các bác ơi, ngày mai em có cuộc hẹn với gái rồi. thằng ku rai-emem nó sắp xếp.

    thành viên gồm: thằng em em và con n.y nó
    bạn của con người yêu nó với con bé kia, 3 đứa này là bạn thân của nhau.

    em tự dưng bị lâm vào thế bị động, giờ chưa biết ngày mai xử lý như nào. nghe thằng em em nói:
    "Mai đi ăn đồ nướng rồi đi chơi, rồi em đưa con bé kia về"

    Nhưng đểu ở đây là con bé kia nó đi 1 mình, từ Đông Anh-> Hà Nội, sau đó lại từ Hà Nội về Đông Anh.
    Trong khi em cũng đi xe, đi 1 mình, chả nhẽ lại lẽo đẽo theo nó từ HN về ĐA à các bác?
  5. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Đi đi bác.Nếu đi giữa đường mệt quá thì tấp vào chỗ nào nghỉ tạm cũng đc.Good luck...:P
  6. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    Ga lăng tí đê [:D] Offer em nó một chuyến khứ hồi (đèo gái từ ĐA ra HN rồi vòng về ý). Nếu em nó từ chối thì thôi, còn ko thì càng có cơ hội hiểu biết nhau chứ sao.
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    E t7 nhưng vẫn trong time làm việc mà bác, k em cũng làm ngay ý chứ.
    Báo cáo bác cùng cả nhà là 5g30 tập trung tại 154 Chùa Láng ạ, khả năng em vẫn phải xin về sớm 30p rồi chuẩn bị. Bác nào biết HN có quán đồ nướng ngon mà view đẹp ko chỉ em? Em chỉ biết 1 quán khá nổi bên Kim Liên àh, nhưng lâu k đi quên béng số fone của tay chủ quán rồi.

    (E tuy chiều nay mang danh khách mời nhưng đóng thân chủ xị mới đểu, ai lên jup em ti' phương án với)
  8. TakeFive

    TakeFive Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    1.241
    Đã được thích:
    18
    @JangDongLink thử quán này xem. Tớ ko hay đi quán nướng mấy nhưng thấy thằng bạn hay đi quán trên, có vẻ là ngon bổ rẻ :)
    Em nó nhà xe thì nên đi sớm về sớm, ăn uống xong đi cafe hoặc karaokie rồi tầm 9h giải tán là vừa. Nhớ offer nhiệt tình "đường xa để anh đưa em về". Nếu nán lại hơi muôn một chút nữa thì càng có cớ đưa em về :)) "Ôi anh xin lỗi, mải nói chuyện mà quên mất nhà em xa. Thôi để anh đưa em về, em đi một mình anh không yên tâm" Chơi cái bài "muộn" thì em nó có cự tuyệt đến mấy mình cũng cứ đi theo sau, đưa em về đến tận nhà. Có khi còn vào nhà xin lỗi các cụ lại càng hay. Liên hoàn kế :))
  9. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Bác chịu khó đưa em ý về Đ.A nhé. Có cần ng đóng trai làng ra chặn để bác thể hiện máu yêng hùng ko? hehe nếu cần xin 1 chân nhé
  10. trungnhut

    trungnhut Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    350
    Đã được thích:
    146
    hehehe giống gf của mình lúc mới quen quá, e thì ko có lời khuyên hay cao chiêu gì, chỉ nói sơ bộ gf của mình tự dưng đổ với mình xem có giúp đc gì cho bác ko nha.

    Chả là lúc mới đầu cả đám bạn cũ đi off chung, nhỏ bạn nó dắt theo 1 em khá xinh và đanh đá cực kỳ. Em thì em tự thấy mình ko đủ khả năng để tán em này nên cứ ngồi im thinh, mấy thằng bạn cứ chém em liên tục, thằng thì tỏ ra ga lăng, thằng nói chuyện ngọt.

    Ngồi cả buổi e chỉ biết cười hùa theo cho vui chứ ko nói gì và ko để tâm gì tới Cáo cả, nhưng em ko ngờ đó chính là mấu chốt khiến Cáo khá tò mò về em.

    Ngay hôm sau nghe nhỏ bạn mách lại là Cáo có hỏi nó về em, thế là em xin nhỏ bạn sđt của Cáo rồi nt cho Cáo "T nhí nhảnh dễ thương quá nhỉ". Cáo hỏi "Ai vậy", rồi linh ta linh tinh kiểu ko quen đừng có nt nữa. Nghe xong câu đó mình chỉ trả lời là mình là người hôm qua luôn. Sau đó Cáo có nt trả lời tiếp nhưng em ko trả lời nữa vì thật sự cảm thấy ko thích Cáo nữa. Thế cả 2 đứa bặt tin khoảng hơn 1 tuần.

    Off lần sau bọn con trai nhậu linh đình mình gặp lại Cáo :D. Khoảng thời gian đó bọn bạn cũng có sđt của Cáo rồi, chơi đến tối bọn nó cứ tranh nhau đưa Cáo về nhưng Cáo cứ 1 mực ko cho ai đưa về với lý do kiểu như bất cần thằng nào lo, em thì vẫn cứ ko để ý gì đến Cáo mà đưa nhỏ bạn học về trước cho tụi nó ở lại giằng co =)).

    Lần thứ 3 Off cũng là hơn 1 tháng, lần này thì em say xỉn lắm rùi, nhìn Cáo ăn mặc mà chảy nước dãi. Hôm nay Cáo nói nhà có việc bận nên về trước, sau 1 hồi bị tụi bạn níu kéo và ép buộc Cáo đồng ý cho thằng bạn trong nhóm đưa về. Lúc cáo vừa bước ra khỏi cửa, e cũng bước theo đi sau lưng và gọi Cáo, Cáo quay lại là em đã đi đến sát và kiss thẳng vào má cáo 1 cái rồi quay lưng đi thẳng trở vô phòng karaoke ko hề nói gì (có lẽ lúc đó vừa say vừa sợ bị Cáo tát =))).

    Ấy thế mà vừa về đến nhà Cáo đã nt qua đt cho em "Sao bạn bạo quá vậy hả, nếu ko phải ở đó đông người tui đã cho bạn ăn tát rồi?". Mình chỉ nói "Anh thích em nhưng ko biết ngỏ lời làm sao".

    Đến đây thôi mọi chuyện về sau khá thuận lợi dù Cáo khá chảnh, giờ thì Cáo đã đồng ý công khai quan hệ của 2 đứa với đám bạn đó.

Chia sẻ trang này