1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    1
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    1 tháng treo nick, nhiều chuyện xảy ra quá. gái ... chẳng đanh đá gì cả toàn là em võ đoán qua cái alo thôi.

    sau hôm gặp mặt, em cũng thấy gái,, được được cũng tính yêu lần cuối rồi thôi nhưng ôi sao mà lắm chuyện xảy ra quá..

    Chẳng hiểu sao, hết hạn khoá nick em muốn được hỏi các bác nhiều câu nhưng tự dưng hôm nay cái mồm nó cứ méo xệch, chẳng biết nói gì.


    Tính đến nay cũng được gần tròn 1 tháng kể từ khi em và gái gặp nhau, khá nhiều chuyện xảy ra, chậc biết nói sao cho hợp lòng người đây, chán như con ján các bác ạk

    Bỏ xừ rồi, chẳng nhẽ em yêu gái.. ...:|:|:|
    sao tối nay em dống 1 con đàn bà thế........, uỷ mị rồi thẫn thờ nhớ nhớ v............. lung tung.
  2. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng bác.=D>.À mà yêu thì tốt chú có gì đâu mà bác trách cứ bản thân làm gì?:P
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Em đúng là 1 thằng ngu các bác ạ! :-??

    Đã biết trước là quan tâm tới gái thì kiểu gì mình cũng yêu nó, mà 1 khi zính bể phốt rồi thì rớt đài rất đau.

    Kể ra đc 1 tháng rồi. Nhưng giờ ngồi viết lại đúng như chuyện mới xảy ra hôm qua..
    Hôm đấy trời mưa lùn phùn, công nhận lúc đấy em ngại đi cực, nhưng 2 phần vì tò mò, 3 phần muốn tỏ vẻ ra dáng 1 chút (bọn kia 9x. em thì 8 nhăm :|), còn 4 phần thì thương thằng bé, em em nó sắp xếp cuộc tụ tập 5 mạng đánh chén.

    Vận cái áo vest dạ màu ghi xám từ ngày xửa xưa, bất chợt tự dưng em thấy tưng tửng:" khéo có khi hôm nay đánh chén xong, mình xơi cả hội mấy đứa nó cũng nên" [:D], rồi leo lên con jujà đi đến điểm hẹn.

    Đường thì mưa phùn, người thì cứ ùn ùn bám đít nhau, rõ đông, trong khi cái mông cứ rung lên bần bật vì thằng ku em cứ 5p thì nó nháy máy mà hỏi:
    -đã đến chưa? anh đi đến đâu rồi? sao mà lâu thế?
    em thì: Ư,,sắp đến nơi rồi.

    Đã thế em vừa đi vừa phải mò đường, mò cái trường ĐH ngoại thương xem nó ở đâu nên hơi bị cà phê nâu.


    EM đi ăn cơm cấi, các cụ gọi rồi, lát em viết tiếp
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    EM xin kể tí:
    Đến địa chỉ 154 phố chùa láng , em định rút cái alo gọi cho nó thì bùm@@! Có 2 con vẹo ở đâu nhảy bổ tới ngó nghiêng, 1 bé nói:
    --- hình như chỗ này thì phải, mày alo cho nó xem.
    tít tít.... Oạch, trên tầng 3 cái đầu của thằng bé em rai em nó thò ra,cười toe cười tóet
    ----chờ tí, mặc cái quần đã. với lại còn chưa thấy người chủ tri đâu cả.

    Em lúc đấy đi quá lố, nên vọt lên phía trước 2 con bé kia mất 2m, thằng bé thì k để ý tới em, cứ dán mắt vào 2 con bé vừa xong.
    Sau đó em vòng sang bên kia đường, hạ chân trống lập đàn quan sát:
    Bất chợt, em thấy 1 con bé mặc áo phao đỏ + quần jeans kiểu gân vừa bước từ cửa cty của thằng bé ra. Gặp 2 đứa con gái kia, con bé này bắt đầu hỏi han và chúng nó chém với nhau.
    Con bé nhìn thấy 2 đứa kia thì cười, duyên hơi bị ảo. Chắc con bồ thằng bé nhà mình rồy,công nhận thằng bé khéo chọn thật, nhìn hay ra phết.

    Lẩm nhẩm đếm, em + thằng em rai, 3 gái, 5 mạng vừa đủ bộ!
    "- Chắc chắn 3 đứa này 1 hội rồi! khakhakha, ngắm cái nào, rất có thể đối tượng là 1 trong 3 đứa kia, quan sát tí lát chém jó cho bốc" - em nghĩ như vậy khi nhìn 3 đứa nó

    3 đứa đều tóc ngắn ngang vai... :-"cái con ngồi sau cái spacy thì da dẻ trắng póc, mũi dẹt thẳng tuột! Tóc để xoã trước mặt,mặc cái áo vest công sở màu đen, quần da,, ÔI, chân dài thế@@ nhìn ngon thật ~m7 trông như tây.
    Em thầm nghĩ và suýt soa, có khi là[:P][:P]

    Đang quan sát cái con bé cầm lái chiếc sp thì mông em run bần bật,chắc nó gọi roài,..
    ----Anh tới nơi chưa?
    -sắp đên nơi rồi..

    Oạch, chưa kịp chém jó hết thì nó thìn thấy em, liền ới sang bên kia.E liền quay đầu xe, rẽ sang làn đối diện nhập hội.
    Nhả cho 3 gái mỗi em 1 nụ cười mỉm kiểu rất ư là xã giao;;), sau đó cùng chờ thằng bé xuống.
  5. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    cậu này giờ lại lên đây rồi à :))
  6. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    (thank bac s7en nhóe, em định viết hết rồi hỏi các bác chút nhưng dính 3 bài liên tiếp là hình như bị block nên ko dám nữa, có tiền án rồi :)))
    e viet tiep:
    Hôm đấy em cùng tụi nó vui vẻ ra trò, hết ăn uống rồi ca hát rồi cà pháo cà phê rồi em ,,, cũng nghe lời các bác em đưa em nó về..

    Tuy nhiên cái lúc mà giới thiệu về syll, trí trích bản thân thì hóa ra cái con áo đo đỏ cười duyên, là con bé mà thằng em em nó giới thiệu, làm em cứ mắt la mày lém để ý con bé mũi dọc dừa trông như tây thảo nào để đến đêm về thằng em em nó bảo:
    ---- con bồ em nó bảo anh nhìn nó j` mà kỹ thế, đâm ra nó ghét :|
    - có cái k** gì mà ghét, thế sao mày k hỏi nó ngoài nó ra anh để ý ai nữa k?, hay để ý mỗi mình nó chắc

    Nói chung qua hôm đấy em cũng gây ấn tượng mạnh khi nc tếu táo, cũng quan tâm và chém jo' ác, còn chỉ thẳng vào con bé mà nói,:
    - em này trông hiền nhất hội (hố hố hố>:) trong khi trước đây thì nói nó là con đanh đá v.v., nói chung là em im re kể từ hôm alo nói luyên thuyên cho tới khi gặp nó, ah tới tận bây giờ lun, nó vẫn chưa biết em là chủ nhân của sofone kia)

    Lúc chuẩn bị về, em đưa về thì nó cứ ưỡn ẹo nói ko cần đâu, thế là em nghe lời các bác:
    -Đường xa, để em về 1 mình thì ko yên tâm lắm, với lại mai anh có việc trên Nội Bài cũng tiện đường nên đưa em về. Thôi đi nhanh, ko cảnh sát nó bắt (phét đấy các kụ ạ, vì lúc chia tay nó ở chân cầu vượt qua cầu thăng long, thì em phi 1 mạch đến hết giao lộ rồi ,,,, vòng về HaNoi =))=))=))))
    Nó ư 1 cái rồi rồ ga trước cả em.Trên đường đi 2 đứa chém gió hỏi han khoẳng chục phút thì em bắt đầu tỏ ra nguy hiểm..Thấy nó 1 tay cầm lái, tay còn lại thì bụm mồm vừa cầm khẩu trang, thỉnh thoảng lại nhả ra hỏi han em vài kaau thế là =>em ra tín hiệu xi nhan bắt nó vào lề đường để đeo khẩu trang rồi 2 đứa đi tiếp!

    Cô bé bắt đầu im lặng, thằng bé thì đi ngoài bảo vệ, thực ra em cũng hơi ghê ghê, cũng nghĩ,, ít khi mình đi lề ngoài mà chậm rề rề thế này, khéo lơ mơ có thằng tô tải nó tông cho bể gáo thì toi…
    Đang hình sự thì con bé lại lên tiếng.Lúc này thì em ,, nguy hiểm cực… giơ tay lên ra tín hiệu im lặng, rồi nói:
    -đi đường xa ko nên nói chuyện…. Rất nguy hiểm (ax, nghĩ lại ngu thật các bác ạ, biết thế cứ chém jo có khi còn vui)

    Khi thấy không khí có vẻ kăng, em vặn bé ga, cho con bé đi trước dẫn đường. Nhưng tới khi đến chân cầu TL, thấy trời tối om, thế là cái máu hiệp SĨ nổi lên, em rồ ga phóng bùm lên trước, mở đường cho con bé, để nó đi sau em…

    … sau đó chúng em chia tay tại chân cầu vượt VP khi nó rẽ vào khu công nghiệp Đông Anh, con bé ngồi trên chiếc ves còn nhún nhảy chào em ra vẻ nữ tính lắm. Lúc đấy em bật cười vì nhún nhảy cái kiểu j thế kia, chẳng may trượt chân cái thì tha hồ vui J)

    Nghĩ lại hôm đấy ngon phết nhưng khi chia tay quá ngố vì,,, em ko xin số fone gái
  7. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    sau hom day thang em em no cu bao em tan cong tiep di, vi nghe don` dich noi rang con be no cung~ ung cai bung. lam...
    Nh­ưng em k tấn công vì em thấy dù j mình cũng có cái giá của mình, cứ vồ vào nó thì chẳng khác gì những thằng trước kia bám theo gái, mà có vồ phải vồ ác luôn - em nghĩ thế :))

    Thế là qua 1 tuần sau em bắt đầu nt alo, và rắc thính từ từ, kể chuyện công việc kiểu như tìm người đồng cảm.
    Nhưng khổ cái nhà mạng vina các bác ạ, gọi chưa bao giờ được 1 cuộc dài trên 5p :|, nhiều lần thì cứ ngoác hết cả miệng ra: Em có nghe thấy anh nói gì không??
    --- bên kia thì : tít tít tít ! :|

    Thế là cũng vì cái tính sồn sồn của em, cả nói chuyện mà như thế thì khó chịu cực các bác ạ, nhắn tin thì em ko thích lắm, với các kụ trên này cũng bảo mà: tình cảm mà cứ qua cái alo thì cũng chỉ ngăng ngửa như qua cái cômputo thôi, ảo lắm.

    Em ... tối t7 sau 1 tuần rắc thính, tính 2 tuần kể từ hôm gặp nhau... lao thẳng đến bệnh viện của bé, hình như hôm đấy là cái ngày thế giới gì ý nhỉ??? Em dốt nên văn ngọng chữ lủng cả ít khi đọc báo lá cải + tin thời sự nên thế..

    em gọi nó ra để làm tí cà phê chè cháo nhưng đúng lúc nó bận trực nên mình em ngồi trong quán bắn thuốc + nhắn tin cho nó, khoảng ~2g sau tầm 10g30 thì em gọi nó ra, dúi 1 cốc cacao nóng vào tay nó rồi em bay về nhà,
    về đến nhà thì gái nó nhắn tin cám ơn nhóe khiến tâm hồn em nó cũng hơi tưng tửng... và em lại bắn thuốc thiếp.
    lúc đấy em chưa thích nó đâu vì tính em nó cũng kiêu lắm cả em biết mình mà thích nó trước thì toi nặng tọi @@... nhưng mà ... cái bản chất gà thì sớm muộn nó cũng tòi ra +__+

    Cái thằng em em nó biết tin em quan tâm con bé, thế là nó sướng, nó bảo anh phải quan tâm mạnh đê, quan tâm nhiều vào là em nó tự gục... thế là bỏ bu em rồi+_____+, cường độ quan tâm của em tăng đều theo thời gian, alo bắn tin cứ phải gọi là hơn thuốc lào., cứ tách tành tạch.

    Hic, thế là em thấy thích nó vì lắm lúc nó treo tin nhắn của em rõ lâu. Gà mà, mà đúng là đang ở thế chủ động giờ quay sang thế bị động, lắm lúc em mong nó ban phát cho cái tình yêu mới nhục chứ các yêu quái ạ :((

    Hic, sau 1 tuần em điên cuồng quan tâm, cảm giác như cần em nóa lắm vì con H5N1 nó lên cơn, nhưng sau đó em cũng chữa được, tạm lấy được vị thế tay trên sau khi khiến nó vui và em,,, lẩn như trạch mất 3 ngày và quan tâm lại thì thấy con bé nó cũng tỏ vẻ giận dỗi lắm, kể lọ chai hôm nay thế này kia.
    ..

    Nhưng sau lúc đấy thì em lên cơn lắm rồi vì bị dính phốt 2 phát:
    -rủ đi chơi 3 lần không đi (bt thì ghẹ nào 2 lần ko đi là em cho die rồi, nhưng lần này có sự khác biệt vì muốn ngâm dấm 1 tí
    -quan tâm tán tỉnh alo cũng 1 cơ số rồi,,, .. em cảm giác gái nó bắt đầu dãn em ra rồi

    THằng bạn em nó biết em hình như đang lụy con bé nên có vẻ chán em lắm, sau khi biết bị dính phốt trên nó khuyên em nên dãn ra.

    Em cũng cảm nhận được cố đánh liều ở thời điểm này thì sẽ thua, mà thua đau, nên cũng đang dãn ra và k quan tâm nữa. 2 hôm trước thì em có rủ 2 con bé hôm trước + thằng em em đi hồ tây pháo phê với chém gió, ko đả động gì mấy vụ con bé kia cả ko rủ nó j cả. Thấy cả hội mấy đứa này chúng nó ủng hộ cả có ý giúp em lắm, nhưng cái vụ ép duyên ở thời điểm này có vẻ không thành thì phải.

    Em viết hơi mênh mông 1 chút, nhưng cốt là cũng chỉ muốn yêu lần cuối rồi thôi nên mong các bác cho em lời khuyên.
  8. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    kể típ đi bác,đg gay cấn...:P
  9. kakaku

    kakaku Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2011
    Bài viết:
    84
    Đã được thích:
    0
    Bạn giống mình đấy. Cũng đang tăm tia một em cũng y như bạn. Mình nên giãn cáo ra. Mình lụy là làm nó chán. Nên dùng hành động xem. Bí ẩn một tẹo. Theo mình chốt time dành cho cáo ko gọi quá nhiều nên tập trung nội dung. Cáo đanh đá thì mình đừng thể hiện hiền lành làm j. Ta thi thoảng phải chửi thề,tục tếu tẹo.
  10. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Có 1 vụ em đến đón nó tại cổng bệnh viện, rủ đi xem phim ko được em rủ luôn đi cà phê cho nóng, công nhận hôm đấy em cũng đểu...

    nó thì nhìn đểu em mà khen: Anh rất được !!
    em thì im re + cười thầm trong bụng sau đó vọt vào quán cà fê cạnh đường chém gió hơn 1 giờ rồi nhả về.

    Còn giờ thì em đang chẳng quan tâm j nữa rồi kệ nhà nó kụ ah, nên có chuyện gì để kể tiếp đâu :-??
    Em cảm nhận được hình như nó đang xây tường hay xây lô cốt để em không tiến được nữa hay sao ý... nên em tạm ngưng, nghị lấy sức, vì mấy hôm nhớ nhớ cũng mệt mỏi lắm. cảm giác khó thở!! :|:|:|, hôm kia em còn NT hỏi mấy câu vớ vẩn, sau đó đến câu: -tuần này em có đi trực không?
    thì nó im re, 2 hôm rồi nó chưa alo chưa trả lời cho em, mà nó hình như chưa alo em trước lần nào thì phải nên chứng tỏ em chưa TO so với nó lắm

    Ah, thằng bé em em nó vừa alo em, bảo CN tuần sau (tức k phải tuần này) sắp xếp 1 vụ ọp ẹp rủ đi chơi ở đâu đó, tính rủ em đi cùng. Khi đi thì chia 3 cặp, 2 gái trước + thằng bé em em + 1 thằng hôm em gặp ở quán cà phê 2 hôm trước là 2 cặp. em với con bé trong pic là cặp còn lại,, nó bảo em đóng vai người yêu con bé :|.

    Em chẳng biết có nên đi hay không, vì thấy có cái mùi gì khen khét ở đấy.:-w

    Lúc nãy em còn độp vào mặt thằng bé: Cái L mà ko rủ thì anh k đi (đây là văn phong lịch sự chứ lúc đấy thì em hơi bị thô)

    Các bác có thấy không, công nhận là thằng đàn ông thì phải chủ động đê. Nhưng chủ động cái kiểu gì, nó đang nổi mề đay với em ( vẫn là em cảm nhận thế), giờ chả nhẽ em lại alo rủ nó 1 câu xanh rờn: "Em sắp đi chơi cùng các bạn hả? Anh qua đưa em đi nhé "

    =>> thì đúng là ngu! Ngu ngu ngu !!!!!!!, ~X, thế nên em cứ kệ vậy thôi vì giờ em chẳng biết làm cái gì hay ho cả,,, khéo mở mồm há miệng mắc quai thì toi!, nên cứ để gái chủ động cho lành...

    Chẳng bác nào vấn veo giúp em gì cả, khéo ca này khó đẻ :(

Chia sẻ trang này