1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Hì, thỉnh thoảng văn nghệ tí cho vui câu chuyện ý mà:>;;):">:)o:-)>:D<
    Cám ơn cậu đã quan tâm. :)
    Thỉnh thoảng có những lời động viên của anh em trong cốc như này mình cũng cảm thấy vui rồi, đâu cần phải tư vấn hay bài bản gì đâu.

    Thú thực là mỗi lần mình cảm thấy khó xử trong chuyện tcảm mình đều lên TTVN: 1 phần là tâm sự, phần nhiều thì nói lên suy nghĩ của mình xem có giúp được anh em trong cốc không? Sau mỗi lần đấy thì tâm trạng cũng thoải mái, thêm động lực để mà chiến tiếp[:D]

    Mình cũng đã có 1 sự chuẩn bị và tính toán rồi, sẽ lợi dụng suy nghĩ của đối phương mà úp sọt rồi đi thẳng vào vấn đề ngay.
    Thành hay bại thì cũng chưa biết được, nhưng mình tin tay lắm! Duyên may có tới hay không thì phải nhờ trời ^________^
  2. zuchung

    zuchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2009
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Bác Jang cho em xin cái yh để em nhờ bác tư vấn riêng cho em ca này được ko ạ???nếu được thì tốt quá=))
  3. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Tối nay E v Lý mới đi làm cái CF về sau vài cái trục trặc.
    1/ T.cảm thì hiện tại cũng chỉ có nắm tay, ôm thì e chả muốn nữa vì mấy lần nàng cứ giãy như đỉa phải vôi, khiến e cứ thấy nhạt nhạt sao ý. Dẫn tới thơm chưa có, hôn lại càng k, mới chỉ hít(e chỉ dí cái mũi trâu của mình mà hít lấy hít để lên mái tóc nàng thôi). Trc thì e cảm giác nàng chưa yêu nên cảm thấy bị "dị ứng", nhưng hnay e mới hiểu rõ hơn là nàng chưa tin tưởng nơi em.
    2+3/ Khoảng tối t5 cách đây 2 tuần, sau 1 thời gian im hơi lặng tiếng, thì hnhư nàng k chịu đc, nt hỏi rất vu vơ, mà đúng là bác Quáckè nói chuẩn phít, mỗi lần mà nàng hỏi e thì chả biết hỏi j cả, nên hỏi nh câu rất vu vơ( tối nay nàng khai)
    Tối đấy 2 đứa lên xe, đi khá xa, k nc nôi chè chén j cả, e toàn đưa xe ngang mấy bãi tham ma, trời thì tối như hũ nút, đường lại vắng, chỉ 1 mùi hương lúa chín thơm suốt cả đoạn đường.
    Nàng bảo sợ+v.vv cũng chính vì thế sau khi e đi nghỉ mát cùng cty về thì hẹn gặp mặt cứ thấy tránh suốt.
    Tối đấy thì e gài đc mấy câu như này:
    - Mẹ a tuần trc đi chùa, ra chỉ thị cho a cuối năm nay phải cưới
    - E sợ 1 ng đàn ông tính toán vì e chỉ nhìn thấy mặt tiêu cực của vấn đề, chỉ nhìn thấy sự tính toán thiệt hơn, tính toán trong t.y nữa.
    Còn a, a thấy 1 người đàn ông biết tính toán là 1 người đàn ông trưởng thành, chín chắn. Họ k chỉ biết lo cho bản thân mà còn lo cho những ng mà họ yêu thương, a đối vs e cũng như vậy.

    Tối nay bọn e gặp nhau, lúc chiều hẹn 3 lần 7 lượt gặp phải tn thế này:"That ra may lan e k mun gap a vj e thay so.vay toj gap laj a"
    Lúc đấy thì e hoang mang lắm, hay mình gây cho cô ấy 1 sự k an toàn khi ở bên mình rồi? Mình làm tn bg? Hay mình làm cái tin cám ơn vì lời em nói, a hiểu và bye bye em luôn nhỉ? Nhưng cuối cùng e nghĩ dù dì cũng lớn rồi, yêu đg thì chưa, công sức and time bỏ ra cũng nhiều, vậy mà đi từ bỏ vì 1 lý do lãng xẹt. Vậy là e bấm bụng đi xem sự thể đầu cua tai nheo ra sao.

    Tối nay thì nhẹ nhàng có, tcảm có( e hôm nay thì ăn mặc kinh dị lắm, sơ mi cộc tay bòdy, quần thì bò, đóng con giày lười, vào quán thì k ngồi cạnh mà rất im lìm hình sự ngón tay đan chéo k hề toe toét, cùng lắm chỉ cười mỉm như tài tử xi nê đang dsc phỏng vấn vậy. Nàng thì ăn mặc tởm hơn, tuy quần bò nhưng áo thì kiểu áo ... bà bầu kiểu màn tuyn(e chịu mất thôi, chị e ai mặc thể loại áo này thấy sai thì chữa dùm!) nên có vẻ k hợp tông lắm,( e còn bị chê là hnay lại lịch sự thế!!!!)

    E hỏi sao sợ, từ bao giờ, thì thấy bảo mới từ hôm t5 đấy thôi( hình như e toàn tự chữa bệnh khi còn từ trứng nc thì phải, có lẽ cũng thuộc dạng thợ "may" nên vụng chèo nhưng khéo chống.

    Rồi bọn e tâm sự , nc rồi lại vui vẻ, rồi e chẳng ngồi đối diện, chỉ hơi hơi nghiêm túc mà đứng dậy đi sang, ngồi cạnh mà nắm tay nàng.
    Nhưng e cảm thấy khó hiểu lắm các bác ah, nàng có vẻ ưng rồi mà vẫn còn kiêu lắm?? Thích làm cao và làm khó e! ( Phải chăng e chưa thể hiện tí đàn ông nào nên mới chỉ sợ chứ chưa nể? Phải chăng e nhẹ nhàng quá? Tự nhiên e thấy dạo này rủ gặp mặt khó, gài mấy câu cuối tuần, hôm sau cũng bị phớt thẳng thừng luôn!)

    Tóm lại, e thấy có khoảng cách.
    E chưa tỏ tình nhưng e đã có vài cử chỉ thay lời muốn nói rồi:
    +1/ Lúc e sang ngồi bên nàng, nàng hỏi:
    --đi chơi về có quà cho e k?
    -E bảo: K, sao phải mua quà!

    -- là bạn thì phải mua quà tặng nhau khi đi chơi về chứ
    - thế a cho e xem cái này nhé!

    Nói rồi e mở alo cho nàng xem 1 cái video clip quay mấy đứa ở phòng e hôm ở biển rõ... Bựa!
    rồi cười... rồi
    .. rồi,,,,, rồi e cho nàng xem 1 bức ảnh, trên cát là 1 trái tim, phía trong e viết chữ cái đầu tên nàng,,,, rồi e nắm lấy tay nàng.[r32)]

    Khi trên đường về, e lôi trong cái bọc nilông giắt ở xe đưa cho nàng thêm 1 con ốc biển:
    - tặng e
    -- sao a biết e thích ốc, trc cũng có 1 ng đi biển về tặng e 1 con ốc nhưng mua to tướng. Ai nói vs a ak?
    - k! sáng a đi ngắm mặt trời mọc , nhặt đc khi nó bị kẹt ở mỏm đá(mặc dù đúng là e cũng mua thật!!!!:|)

    Sau đó e đưa nàng về đến cổng, e định thơm nàng 1 cái lắm cơ dưng mà dát quá nên chào nàng thì e về luôn.

    +2/ Em để ý, nàng luôn đeo 1 cái nhẫn ở trc ngực xuyên qua sợi dây chuyền, lúc tối nc e cũng đề cập vđ đấy nhưng k có nói, rất lấp lửng:
    -- nhẫn này e có từ năm lớp 11
    -- trc toàn đeo ở ngón này ( chỉ ngón nhẫn), nhưng giờ k thích nữa, e cũng tính bỏ đi rồi, nhưng khi e k đeo thì thấy kém may mắn nên giờ luôn mang bên mình. A k thích e mang theo ah?
    - K, a có k thích cũng chẳng đc, vì k phải của a.

    Điều ấy lại gây cho e 1 cảm giác, nhưng có lẽ chỉ là chuyện của quá khứ thôi, bản thân e k nên chú ý nh về vđ đấy thì phải.

    Chuyện chỉ có thế, e thấy mình vẫn còn khó khăn nên nhờ mọi ng tương trợ phá băng cùng. Tính e nó kiểu j ý, thích thì cũng thích lắm rồi, nhưng bản thân thì chưa muốn chốt hạ, cảm giác suy nghĩ nó cũng dửng dưng.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    p/s: e viết = alo nên có thể câu cú k đủ nghĩa, chính tả sai nh chỗ, từ ngữ thì lộn xộn. ý k rõ ràng. mọi ng thông cảm cho
  4. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    Trường hợp này giống y hệt cáo nhà em , nhiều thằng thích nên tình trong như đã mà còn e lệ lắm (mà nói thẳng là con ra vẻ kiêu lắm) , hành động tình cảm diễn biến như của bác là ok rồi , nhưng thiếu một hai lần cưỡng hôn cáo , lần đầu cáo ghét(tâm lý các chàng trai là sợ hành động này sẽ làm cho cáo giận và chia tay, nhưng ngược lại đấy) , lần sau cáo vẫn đẩy ra nhưng yếu hơn , đến lần thứ tư thứ năm rồi thì ... ngon(nhưng cáo thường rất khó rủ đi chơi lần sau vì nghĩ rằng cưỡng hôn là coi thường cáo, vẫn cứ nhiệt tình rủ đi như thường!!!lần đầu không được, lần 2, khoảng cách là ba bốn hôm, không thì lần 3 , lần 4) , lúc đó cáo cũng gần như thể hiện rõ tình cảm của mình rồi .Đây là kinh nghiệm em xương máu cưa cáo nhà em,vì em liều và máu như trên nên em thì về đích rồi , còn bác thôi , chứ tình yêu mà không có nụ hôn dứt điểm để sang một trang khác thì .... mà vẫn nhớ lần trước bác vào topic của em đá móc em một phát rồi lạnh lùng bỏ đi không tư vấn đấy .:-w
  5. Presentisall

    Presentisall Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2012
    Bài viết:
    55
    Đã được thích:
    0
    Cố lên bác. Em theo dõi chuyện của bác từ đầu luôn. Hy vọng bác có kết thúc tốt đẹp than me.
  6. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    E quên mất, tối hôm qua em hình như có ngứa mồm khi nói thế này:
    +Khi kể về vườn cây trên mây của má mì, thì có đoạn Lý trêu em:
    -- Nhà nh` người thuê trọ thế mà mẹ a k sợ người ta lấy trộm rau ah? Em mà ở đấy thì em lên hái suốt;))
    Em nói:
    - hay em về, ở cùng anh nhé.

    (Lý k nói gì, e nhìn ánh mắt thấy cũng thẹn thẹn, lúc đấy thì em đang ngồi đối diện, sau đó e nói cái gì ý, hình như em buột mồm khen cô ấy: tóc e để thế này trông đẹp hơn)
    +Khi e cầm ly cà phê sang ngồi bên cạnh, 2 đứa bắt đầu tâm sự với nhau, Lý có hỏi e:
    --nếu như trong chuyện công việc sau này của e, 1 sẽ dễ dàng mà mức lương vừa phải, còn 1 thì sẽ khó khăn nhưng có lẽ sẽ gặp nhiều cơ hội. Theo a e nên chọn công việc như nào, chỉ đc chọn 1 thôi.
    Lúc đấy thì e tư vấn theo chiều hướng nhẹ nhàng, vì khi e nghiêm túc thì e nói cũng ... lý trí.
    (Khi về thì nghĩ lại: biết thế lúc đấy k nói theo lý trí mà khuyên nó chọn việc khó khăn cho xong!)

    Khi phân tích theo chiều hướng nhẹ nhàng, e có kể:
    -do ngày xưa khi chưa hiểu và chưa biết thế nào là sự ổn định, tính thì bồng bột, thích làm theo cái tôi nhiều hơn, việc thì chọn toàn cái khó khăn và phiêu lưu nên cuối cùng đa phần là thất bại. Có 1 đợt khi về Nam Định, a làm quản lý cho 1 khách sạn thì có quen 1 cô gái trưởng ban lễ tân. Quãng thời gian đầu khi chưa quen môi trường nên gặp nh khó khăn, cũng vì bản thân chưa thích ứng được với cách làm việc, giờ giấc sh bị đảo lộn hoàn toàn. Đợt đấy cũng may có cô gái lễ tân ấy vì thích cách nói chuyện của a (e nói với Lý gần y xì đúc như thế:|) nên quan tâm đến a lắm, giúp a nhiều thứ. Vào 1 hôm nắng nóng, a bị say nắng thì cô ấy chăm sóc và nấu cháo cho a, nhưng a chỉ coi là em gái thôi, bây giờ 2 a e thỉnh thoảng vẫn ll với nhau :)

    Khi em huyên thuyên như vậy thì bọn em vẫn tình cảm lắm, cả cái tính sĩ của thằng đàn ông nên đôi khi k kiềm chế đc, thấy hứng lên là cứ thế cười thôi, ai ngờ bị phang cho 1 câu:
    -- vậy anh có bao nhiêu cô em gái rồi?
    -..!!@-)..!!

    - nếu vậy, e có tất cả bao nhiêu "cậu" a trai?
    Đoạn này e k nhớ chính xác lắm, chỉ biết Lý lẩm nhẩm 1 vài s rồi nói: ừ thì cũng có nhiều
    -vậy a cũng gần "nhiều" bằng e! 8->

    E chỉ nhớ mình bật lại như thế, chả biết có hay hớm gì không nhưng đúng vì có liên quan tới gái khác nên phải nhờ các bác sửa gáy jup e#:-s
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cám ơn bác, e cũng hy vọng ở 1 tương lai tốt đẹp, mặc dù thỉnh thoảng cũng "chém nhau" suốt[:D]
  7. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
    kể chi tiết nhé, bác đọc ở topic em thì rõ đại khái là em bị đẩy ra ít nhất là 7 lần , rồi bị bơ lác , đại khái là
    -lần đầu tiên khi em vừa đi công tác miền nam về sau 15 ngày không gặp , thấy tình cảm có vẻ chín muồi , cầm tay ngon ơ rồi , thế là sáng chủ nhật , đưa em nó đi uống cà phê, tặng quà , rồi đèo thẳng ra bến hàn , lúc đầu em nó bảo cứ đi tiếp đi anh , đừng dừng lại , vì nghĩ chắc mình sắp làm điều xấu xa , đúng thế thật , em dừng lại , cho xe lên vỉa , vòng tay ôm đằng sau lên bụng cáo , rồi thơm vào gáy . . .
    cáo cứ đòi về , nhưng em lại kéo cáo ra đằng truớc ôm , rồi định hôn cáo , nhưng cả hai lần cáo đều quay mặt đi , rồi tròn mắt nhìn em . không hành động đuợc , em cũng hơi cáu , đưa cáo thẳng về nhà , cáo về nhắn tin linh tinh kiểu muốn làm anh em , em khôg xứng với anh hoặc là hơi sớm , em trả lời nhát đuợc nhát không , tắt liên lạc đúng một tuần , tuần sau gọi điện lại rủ đi chơi như chưa có chuyện gì xảy ra . . . tất nhiên là cáo cành cao rồi , bảo bận không đi đuợc , lý do thì em quên rồi , em chào tạm biệt , nhưng đuợc 3 hôm sau không liên lạc , lại gọi điện rủ đi chơi , thế là cuối tuần cáo đi xem phim với em ... sau khoảng 14 ngày @-) . . . .Thứ bảy , trời Hà Nội thời tiết đẹp như Đà Lat , đèo em nó đi quanh Hà Nội , đi uống chà tranh , trà ngon nên chém gió tởm , em nó cười suốt , rồi quay ra cấu véo . Lôi điện thoai ra chụp ảnh em nữa . Sau đó đi ăn , rồi qua chợ đêm Hà Nội , tay trong tay dắt em đi dạo , chẳng rời (nhưng tình hình là em nó không hiểu vì hồi hộp hay sao mà ra mồ hôi ướt đẫm tay ) , rồi đèo em nó về nhà nữa , đến cổng , nghĩ thế nào mà khi em nó vừa xuống , em bảo : để anh đưa em về tận nhà nhé, ngõ tối quá mà . Em nó lại leo tót lên dù từ ngõ vào nhà em nó có 6,7 m ( đây có được cho là em nó muốn ở bên mình thêm một chút không nhỉ , không thì là em ăn dưa bở) . Đưa cáo về nhà rồi em quay xe , đi được mấy chục m thì em nó nhắn tin : trời lạnh , anh về đi từ từ , rồi về nhắn tin cho em nhé... lần này thì không hôn hít gì cả để ý là không phải anh gặp em chỉ để ... dù trong lòng rât mót :-"
    -sau 3 ngày không liên lạc , em rủ cáo đi chơi tiếp ...chính vì tiền đề không cố hôn cáo lần truớc nên cáo không đề phòng và rủ đi chơi ngon lành ( lần truớc ta đã cố hôn cáo mà lần đi chơi vừa rồi ta lại không hôn , cáo không hiểu tình cảm ta dành cho cáo thế nào , nên truớc mấy hôm đi chơi , cáo có hỏi tại sao cáo nói chuyện chán thế và cáo có gì đặc biệt đâu mà anh lại thích đi chơi và nói chuyện với cáo , em trả lời bâng quơ thôi , khiến cáo tò mò muốn xác minh tình cảm của em dành cho cáo)
    Hôm 30-4
    Em report tình hình chiến sư hôm nay , đi chơi ngày 30-4 . Rất nhiều biến , em thấy thực sự hoi xoắn lắm sau khi gây ra một loạt các sự cố như sau .
    - Hôm nay em nó mặc một cái váy ren đẹp dã man con ngan , chân dài trắng muốt , em đèo em nó đi dạo một vòng hồ Tây , chém gió trên trời dưới biển , nói chung là vui , em nó còn đùa nghịch cấu véo em mãi ( công nhận em này có đôi mắt đẹp thật , giống em Rinoa trong FF8 em thần tượng ngày trước )
    -Sau đó hai đứa vào ngõ xưởng phim ăn nem chua rán + ốc xào me + hai cốc nước ngô . Đút cho nhau , rồi cầm giấy ăn lau tay cho em , đút ốc cho em ăn , CỨ NHƯ LÀ YÊU LẮM Ý !!!
    - Ăn xong dững mỡ , em đèo em nó đi quanh hồ Tây với âm mưu lên hồ đạp vịt , ra giữa hồ rồi tình hình thuận lợi theo các bô lão trong cốc dự là chiến thôi.... (Hình như các bác ạ , ăn xong tình cảm nó cũng theo nem chua rán với ốc xào me đi xuống dạ dày , hoặc là em suy nghĩ hơi đen tối , nên hơi hơi mất tự nhiên chém gió như lúc đầu , đen cái là đạp vịt hôm nay nó nghĩ , em lót tay anh chăn vịt 2 lít mà nó cũng không cho.... ) thế là em gửi xe , đưa em nó đi dạo một vòng qua cái chỗ đại sứ quán Nhật Bản ý . Từ đây , biến liên tục xảy ra...
    -Thấy đường đông nên em táo bạo cầm eo em gái kéo sát vào người , em nó để yên , rồi còn cầm lấy tay em nữa chứ , đi qua mấy đôi bên hồ uốn éo hôn nhau , em nó ngại cứ bắt em đi sang bên này đường ... Đi đến đoạn cà phê cuối đường tối quá , em nó cảnh giác quay đầu kéo tay em về rủ lên hồ Gươm ăn kem bạc hà , muốn né hạ...
    -Thấy tình hình ôm được eo rồi , đi được một lúc em kéo tay em nó quay lại ôm thẳng đằng trước , em nó để yên cho ôm một lúc , em nhanh tay kéo em ý lại , giống lời bác Quaker , nhưng hôn được có 4 giây thôi các bác ạ , em nó đẩy ra... Rồi em nó đòi về .... Nhưng em kéo em nó lại nói chuyện tình cảm một chút .... Đại khái là em nó thấy ngại khi đi mà em cứ trả money, sợ tốn time của em ,em nó còn nhỏ quá , , sợ về sau khó gặp nhau nếu không nên đôi lứa, rồi thấy cái tin nhắn hôm trước người yêu cũ nhắn tin chồng chồng vợ vợ , rồi hay lên face của em đọc nhưng không pm, dù rất muốn . Em lúc đó cũng yên lặng nghe cáo nói , nhưng nghe đến đoạn cáo nói muốn làm anh em... em không nhịn được cười , nên có cười hơi lớn , em nó ngượng cũng cười theo , hỏi sao anh cười , em nói là , anh biết tình cảm em dành cho anh , hoặc là em quá khéo để đùa , cho anh ăn quả dưa bở to tướng , hoặc là em....( nói đến đây , em lấy tay em nó kéo vào ngực mình ) ..... Nói chuyện tc một lúc nữa, em nó có vẻ xuôi xuôi , nhưng cứ nói giữa đường thế này anh ơi , rồi em đứng từ nãy mỏi chân quá , anh cho em về , em không ăn kem nữa .
    -Trên đường về , em cầm lấy tay cáo đặt ra đằng trước , rồi lấy cả hai tay ôm vòng lên trước bụng , em thấy cáo có vẻ hơi tựa cằm vào vai em, em có chém thêm một chút , rồi tâm sự có vẻ buồn buồn , cáo nói :em muốn mai em không biến mất khỏi contact của anh , anh nhé . Đến gần ngõ , cáo đòi đưa cáo vào tận cổng , em oke liền , vào đến nơi , em tắt đèn xe , ôm cáo thật chặt , cáo để yên , rồi em kéo cáo lại hôn lần nữa , lần này được khoảng 6s , sau đó cáo nhăn mặt , bảo mẹ em nhìn thấy thì chết , rồi anh liều thế , đẩy mạnh em ra , Lúc này em làm hàng chút , chia tay cáo em có nói , chắc hôm nay anh hơi điên , em giận anh lắm , bây giờ chắc rủ lại em khó hơn lên trời nữa , cáo dí yêu vào đầu em nói : " anh cứ rủ đi , nhỡ em đi ngay thì sao " . em " chắc tí nữa thôi , lúc về anh mệt , nó sẽ là giấc mơ của anh " rồi cười đểu., Em thấy cáo hơi cúi cúi , định mi lần nữa thì cáo đi tót vào nhà .
    -Vừa về thì thấy hai tin nhắn : " anh đi đường cẩn thận nhé " " với " cám ơn anh đã đưa em đi chơi , và cái vòng tay anh tặng , em sẽ giũ mãi "( cái vòng này em làm ảo thuật tặng cáo lúc ăn nem chua rán) . Về em thấy tn của cáo : anh về nt cho em , thì em nt lại " anh về rồi , cám ơn em đã đi chơi với anh và nghe anh tâm sự thật nhiều. Cáo : -em phải là người xin lỗi mới đúng , em nghe anh nói mà không biết cách nào làm cho anh vui , em thấy mình còn trẻ con nhiều .Rồi " Em thấy em không bằng anh , không cao ráo , học thức cũng không giỏi , nhà cửa thì anh chưa đến nhà , anh đến rồi thì anh sẽ nghĩ khác // Thấy thua kém nên em ko tự tin ở bên anh . em có nhắn tin lại : em nghĩ thế là không đúng, anh muốn quan tâm em một cách giản dị , như người ta vẫn quan tâm nhau . Vậy em cứ đưa tay cho anh nhé ... Thấy cáo không pm lại .. đây là lần cố gắng lần hai ....
    lại 3 ngày không liên lạc tiếp , hẹn cáo đi chơi chủ nhật nhưng cáo lại hẹn sang thứ 3 , quả này có biến vì cáo bắt đuợc quả tang em cõng người yêu cũ , không đi chơi nữa ... thế là lịch chuyển sang thứ bảy . .. lại 14 ngày nữa bác ạ @-) ... lần đi chơi thứ ba này thì lại không hôn nữa , đèo cáo về đến cổng nhà thì em kéo cáo lại , quả này theo cảm nhận thì em hôn vào môi thì cáo cũng không giãy ra đâu , nhưng em chỉ thơm cái vào má thôi , để lần sau rủ đi chơi cho dễ
    -sau 10 ngày tiếp theo ... @-) , rủ đuợc cáo đi chơi , lần này thì em gây sự với cáo truớc rồi bơ lác , tạo cho cáo cảm giác có lỗi để cáo có thời gian thuơng nhớ , tiện cho việc chuẩn bị gặp rồi chốt hạ . hôm đó , trời mưa nhẹ ,
    Lúc trời mưa , nhòm mỏi mắt mới thấy một mái nhà che mưa có khung cảnh lãng mạn nghía ra hồ ... em xà vào , khổ thân em cáo hơi ướt ướt đầu rồi , lấy khung cảnh như hiện trường của bác mate01 hồi trước, nhưng lần này em liều chiến chứ không chém gió lung tung nữa ... Cầm tay rồi cầm lên bắp tay cáo , kéo vào làm một phát , cáo cũng giãy giãy được 2,3cái nhưng sau thì ko phản ứng gì nữa , mỗi tội là cáo không có hun lại ... dắt cáo đi xem phim , trời mưa quá ... nên ở rạp quốc gia gần 5 tiếng mới về, nhưng phải dẫn dắt cáo , hêt xem phim , rồi đi dạo , đi dạo đói thì ăn chút ít , rồi đi ngắm mưa rơi, ngồi tâm sự . đến 9g đưa cáo về .. . kết quả thu được , 4 lần được cảm nhận môi nàng , ba lần ôm không bị phản kháng và 2 vết cắn của cáo vào má
    lúc này thì biết tỏng nàng thích ta đến 90 phần trăm rồi , nên hai lần rủ tiếp theo rất dễ , và hôn tự nhiên hơn rất nhiều , ở đâu cũng đuợc , không cần phải bày binh bố trận nữa . kết quả như mình nói ở trên rồi, sau mỗi lần xoá bỏ khoảng cách , xoá bỏ ngần ngại nàng tiến tới bên ta gần hơn , và có thể toàn tâm toàn ý với ta mà không ngại ngần như truớc nữa . quan trọng nhất trong giai đoạn này là mình phải bỏ qua cái sỹ như lúc ban đầu mà ngày nào cũng gọi điện cho cáo ... nhưng chỉ 1 hoặc nhiều là 3 lần thôi , hỏi thăm sức khoẻ và nói nhớ em , nói lời yêu thuơng .... sau 4 tháng từ lúc mới gặp , giờ thì em có thể hôn cáo và tay đi du lịch đuợc rồi , lần nào rủ đi chơi cũng oke .
    trên là những buớc em dành cho cáo nhà em là dạng khó cưa , rất khôn, nhiều vệ tinh rủ đi chơi và trẻ hơn em 10t , mới 17t thôi ... còn những truờng hợp khác em đã từng trải qua thì cảm thấy cáo có tình cảm với mình thì khoảng sau 2 tuần là nhiều , 2 hôm đi chơi đầu thì cầm tay , hôm thứ 3 đi chơi ôm hôn và thuận thì đi du lịch rồi .... :-??
  8. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    @idonis
    Hay đấy, cám ơn sự chia sẻ của bác [:D]
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tình hình có vẻ rất căng, em vừa nhận đc tn như này:

    Đây là tin nhắn của thằng em rai, nó shared em khi con người yêu thằng bé trao đổi tin tức với gái trong thớt!
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Dưới đây là đôi dòng tâm sự với mọi người:
    Lúc này em cảm nhận đc Lý nó chưa có 1 cái gì đó gọi là t.cảm sâu sắc với e, e đã quan tâm nhiều, thực sự rất nhiều rồi vì em đã dành tình cảm cũng tương đối lớn. Có lẽ e k phải loại đàn ông lãng mạn gì cho cam, nhưng em biết mình là ai! Biết đc khả năng của mình! Biết được hành động của mình, không nên-nên!

    Nhưng em kay quá, đọc tn trên thực sự em rất káu, có lẽ bản lĩnh em chưa đủ tầm, vẫn thuộc loại " trẻ trâu!"
    Qua tin nhắn, em khá nhạy cảm để biết được rằng: (hãy là "1 thằng đàn ông mong muốn" của em nhé).
    Nhưng em không làm được, thực sự em không làm được. Vì em là em! Bản thân và tính cách của em là như thế rồi, nó có muốn em là người khác là không được, trừ khi ở thời điểm này, em lừa lấy trái tim nó rồi em Lạnh lùng mà bỏ đi!

    Bảo em yêu thật lòng thì khó vì em cảm thấy lúng túng bởi tim em nó thối từ lâu rồi.
    Em cũng cần lắm chứ 1 người con gái bên em, hiểu em và quan tâm đến em như khi EM ĐÃ QUAN TÂM ĐẾN HỌ.

    Có lần em đã nói với 1 gái:" 1 người khi bị móc trái tim họ còn sống được không?"
    Lý, em biết nó từ trước đến nay chưa yêu ai! Nó thích thì có nhưng yêu, em có thể đảm bảo rằng chưa! Khi chưa từng bị tổn thương, sẽ không thể nào biết được 1 tình yêu thật sự.
    Em sắp cán đích rồi,
    và em sẽ làm như vậy.

    Nghiêm túc mà nói như thế!

Chia sẻ trang này