1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

đanh đá mà lại ngoan, cua nó như nào? Giúp em!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JangDongLink, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cái này thớt này hót nhỉ, gần 10 nghìn lượt view rồi. hi vọng bác chủ thớt sẽ mau lành vết thương để quay lại với chiến trường đang sóng gió....
  2. kensu

    kensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
  3. interpol2006

    interpol2006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2009
    Bài viết:
    74
    Đã được thích:
    0
    Theo dõi topic từ đầu mình thấy bác xử lí tình huống khá tốt.Nhưng mình thấy bác vẫn còn hơi thiếu sự chân thành.Con gái họ nhạy cảm lắm mấy cái vụ này lắm..Nhìu gái thấy mình khéo quá tn cũng sợ(sợ gì thì nhìu cái lăm mà chủ yếu là sợ bị lừa tình :D).Nên mình nghĩ lâu lâu bác cứ giả khờ vài chuyện rùi hứa hẹn vài cái với gái(vd như xd gia đình,sinh con....:P) có thể sẽ làm gái bớt đề phòng hơn.Chúc bác may mắn.:)
  4. JangDongLink

    JangDongLink Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    412
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ vẩn vơ, rít tàn hơi thuốc cuối cùng lại log on ttvn.
    Thực sự e cũng k định viết nữa nhưng khi đọc đến những lời của bác @interpol2006 e có những suy nghĩ sau:
    -E xử lý k tốt đâu, nếu tốt thì cũng đã dứt điểm lâu rồi, chứ chẳng vờn nhau như thế, hay công việc cũng chẳng đến nỗi mà gặp khó khăn.
    Có thể những lời sau đây sẽ làm mất lòng mọi người, mang 1 hàm ý khiêu khích, nhưng thực tế đã và đang chứng minh cho em thấy:
    "Con người ta chỉ sống tốt khi đang hạnh phúc, còn sống tốt thì không hạnh phúc"
    Sự chân thành mà bác @interpol2006 nhắc đến có lẽ đại diện cho 2 chữ sống tốt trên. Nhưng bác ơi, đời có mấy ai và có mấy khi đẹp đẽ như khi ta nhìn qua lăng kính màu hồng đâu. Sống là để lừa dối nhau và sự chân thật đều khởi nguồn từ dả dối hết. Chua mà chát khi có 1 cô gái từng tâm sự với em thế này:
    Anh ơi, có phải người đàn bà hạnh phúc nhất khi họ được 1 người đàn ông lừa dối họ cả đời không?

    E chưa đủ tầm để phân tích câu nói ấy, thế nhưng e hiểu ý nghĩa thật sự phía sau câu nói ấy

    Bác nói rất đúng, nói dài, nói dai ắt nói dại mà k đem lại sự tin tưởng của gái, có lẽ e đã nói hơi nhiều rồi
    Dạ, vườn nhà e chưa trồng 2 loại này a ạ!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E nhớ k nhầm đây là bản copy của bác HBO SPN thì phải
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    E chưa chết được đâu, cám ơn người a e
  5. vicuong

    vicuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/06/2012
    Bài viết:
    65
    Đã được thích:
    0
  6. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    cái này xuất phát không phải từ mua rẻ mà từ một trang web giới tính, nói thế cho nhẹ nhàng hê hê
  7. idonis

    idonis Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2012
    Bài viết:
    131
    Đã được thích:
    0
  8. kensu

    kensu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2012
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0

    cái này áp dụng cho đứa chỉ mới là cáo thôi.
    đoạn này ko phải là ko có kết quả :
    Bạn: Em ơi.
    Nàng: Ơi!
    Bạn: Em làm bạn gái anh nhé?
    Nàng: Anh chạy chậm lại một tí đi em chóng mặt quá!
    Bạn: Em chấp nhận làm bạn gái anh đi rồi thì anh sẽ chậm lại, ko thì cả 2 ta cùng chết. [Tuôn một tràng cười nham hiểm thật đê tiện và khả ố!]
    Nàng: Ừ! Được rồi được rồi! Em làm bạn gái của anh!
    Bạn: Hứa đấy nhé! Ko được nuốt lời đâu đấy. [Thật là đắc thắng]
    Nàng: Anh ơi, chở em về đi, em mệt rồi.
    Bạn đèo nàng về nhà. Sáng hôm sau nhắn tin ko trả lời, gọi điện thì tắt máy, sang nhà nàng thì lúc nào mẹ nàng cũng bảo "ABC nó ko có nhà cháu ơi, vừa có thằng nào đèo con BMW sang đón nó rồi!". Bạn lủi thủi về nhà lướt LX, tối nhận được tin nhắn "em ko nghĩ mình xứng đáng với anh" hoặc "anh tuổi teen mà đòi quen em". Và thế là "tình xót xa thôi", nghiêm cấm các trường hợp tương tự xảy ra.


    trước có lúc mình đã làm nhưng mình phi hắn 100k/h nàng ôm chặt mình bảo em ngồi im. nàng ngồi im mình bảo em có yêu anh không? ko thì anh chẳng muốn sống nữa! nàng ôm chặt kêu to "em yêu anh" mình đỗ xe hôn luôn!
    còn trường hợp này :
    -Tôi: Àh em này, anh có một câu chuyện vui muốn kể em nghe, nhưng trong đó có 1 câu đố rất hóc búa và chỉ mình em trả lời được, em có muốn nghe ko? (khơi dậy óc tò mò của nàng, một chiến thuật cơ bản, hêhê...)
    -Nàng: Muốn!
    -Tôi: Thế em trả lời được thì anh sẽ thưởng cho một món quà bí mật nhé!
    -Nàng: [Ôi, tò mò vãi ***! ]
    -Tôi: Có một anh chàng kia gặp một cô gái ở quán gà rán KFC, 2 người làm quen nhau ... [và sau đó tôi kể ra nhữg chi tiết vui vẻ, những kỷ niệm khó quên trong quá trình thực hiện các bài tập cũ ] bla bla bla... vậy theo em, anh chàng đó làm gì để trở thành bạn trai của cô gái nọ, em nhỉ?
    -Nàng: [Àh mày muốn cưa bà thì nói con mẹ nó ra đi, thích vãi *** ] Àh em nghĩ thì nên làm như này... như này... như này... (ở trường hợp của tôi là nàng bảo chàng trai đó nên hôn cô gái ngay lập tức)
    -Tôi: Ái chà, hay quá nhỉ, như đã hứa nhé quà của em đây! - tôi đem trong túi áo của mình ra một mẩu giấy kèm dòng chữ "Nếu Anh Làm Điều Đó, Em Sẽ Trở Thành Bạn Gái Của Anh Chứ?"
    -Nàng: [Gật Đầu]
    Diễn biến tiếp theo rất nhạy cảm, bây giờ thì nàng suốt ngày mua tặng tôi Bao Cao Su
    nàng sẽ bảo em không biết! anh hỏi người khác đi! và muộn rồi em phải về thì sao?
    mình có cách này đã thử. ăn mặc gọn gàng chút ko cần quá cứng nhắc ko được xấu quá. vào nhà em. trước khi vào mình gọi điện: em có nhà không- em có!- vây nhé. mình đi xe vào.vào chào hỏi bố mẹ và xin luôn 2 bác cho chau đưa em ra ngoài có chút chuyện! ( 2 bác phải lấy le từ trước, nên xin cái 2 bác đồng ý luôn) và quay sang em bảo em ra đây với anh có chuyện quan trọng. em nó trợn tròn mắt nhìn mình mình cười bảo luôn ko cho e nó kịp suy nghĩ, đi luôn em nhé-e nói nói nhưng- mình cắt bảo em sợ a bắt cóc em hả.rồi mỉm cười khẽ nắm tay em nó kéo đi! nói- cháu đi đây ạ. xong mình phi luôn vào quán karaoke. vào phòng trong phòng mình đã chuẩn bị sẵn nến, trên bàn mình đã xếp hình trái tim bằng cánh hồng đỏ! mời e nó uống nước- bảo nay một ngày quan trọng với anh-lát em sẽ hiểu-mình bật nhạc hát 1 bài! xong nhẹ nhành lại ngồi cạnh. khẽ nói em này nàng quay ra. mình mi luôn-( phải nhanh và ko được lúng túng) xong. anh không biết giải thích thế nào nhưng đấy là tất cả những gì anh mong muốn. mình khẽ quay ra ôm nàng vào lòng( h thì đẩy thế nào được nữa..)xong thì các bạn tự hiểu nhé...nhưng ko có xyz đâu. hôm sau 20-11 mình mua một bó hoa. tất nhiên là nàng ra. mình bảo a muốn tặng hoa mẹ( tất nhiên nàng mặt nghệt ra :)). mình vào tặng mẹ.rồi xin phép mẹ đi chơi. đưa nàng đi cà phê cà pháo tán một hồi rồi về. mình mua một bông hoa hồng tặng nàng. chắc nàng vẫn thắc mắc sao mua cho mẹ bó hoa đẹp thế mình thi... về đến nhà mình nhắn tin: mẹ là tất cả với anh, nhưng với anh anh chỉ có một mình em!...nói chung mình thấy chẳng cần phải văn hoa làm j cho đau đầu chỉ là bản lĩnh đàn ông, tự tin, và cấm được có run, run hay nghĩ ra nhưng cái ngu lắm, sao cho nó bất ngờ mà tình cảm ngọt ngào..
  9. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tranh thủ chờ trận Tây-Bồ e viết tí.
    Công việc thì e kệ rồi, quá nản khi có 1 lãnh đạo như thế, tướng tá gì chả thương lính, toàn muốn lính chết, gánh trách nhiệm. Nhục thay 1 kiếp lãnh đạo. Thỉnh thoảng có hơi đau nửa đầu tí vì hôm trước suy nghĩ nhiều.

    E viết tiếp:
    Thỉnh thoảng e hay cố tình trêu và sinh sự với nàng. Nên lắm lúc cũng ăn ngọt ăn nhạt hơn cơm bữa ví như cái đợt mà nàng giãn e ra vì "sợ" ấy. Tối hôm 13 tháng 6, em có hẹn gặp nàng, cũng ỉ ôi lôi thôi cuối cùng bị tạt cho 2 gáo nước ( 2 gáo tức hôm 12.6 đã xơi 1 gáo, đến 13 thêm 1 gáo nữa.. )gáo ấy như này:
    - Lát 8h 15,8h20 a qua đón e, bọn mình đi dạo nhé
    -- Thui a đừng qua

    - sao vậy?
    --Thì e mún ở nhà thui

    - gặp nhau 1 chút thôi,
    .....
    xong ỉ ôi 2 lời nữa thì thôi, e k rủ rê gì nữa vì... cháng quá!!!#-o Lúc đấy thì nàng vẫn chưa nói lý do vì sao mà k gặp, chỉ nói rất thẳng và cho thằng bé đội mũ phớt=((!!

    Sáng hôm sau (14/6), e đang bận công việc, tối mắt tối mũi. Mà sh*t thật, làm hùng hục như điên mà bị đá 1 cái quá đau, nghĩ kay thật các bác ạ[r37)]. Hôm đấy đi khảo sát thì bị ong đốt 1 cái cũng đau tê tái#:-s. Đang lúi húi thì khoảng 10h sáng, đt e báo 1 tn đến - tên nàng:
    --A oj, e k paj thj laj mon nao
    -chuc mung v iu, git heo an mung thoi!

    ( nàng đang thi chuyển khoa các bác ạ, đợt đấy tuy đang ôn thi nhưng đi chơi vs e cũng lắm[:D], gặp 1 môn cũng khoai làm bài k đc nên cũng lo sốt vó, chữ v tức là ... vịt, e lúc thì đá đểu mèo lười, lúc thì gọi là ,... vịt[:P]!)

    --May wa mon day e dc 5.5
    -Nhung sao e lai ke chuyen nay vs a? E dang o vien ha?

    --Vag. e dag o vjen.uhm nhj! sao e laj ke cho a nhj! e k pjt
    -Rõ hâm!


    (Lúc đấy e viết chữ rõ hâm đúng chính tả và rõ ràng như quy phạm lắm[r23)],) ... 1 tiếng sau thì nàng mới trả bài:
    --Puk mih!

    Nghĩ lại cười rơi nước mắt, sau đó e lại làm cái tn trấn an, k nàng lại quy cho cái tội cợt nhả, thích đá đểu lại đá e của các bác luôn thì toi![:P]
    ...
  10. NeverGiveUp.

    NeverGiveUp. Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/05/2011
    Bài viết:
    551
    Đã được thích:
    77
    Tiếp!

    Nói chung e ít khi nhắn tin hay alo vs nàng lắm kể từ sau vụ 5/5 đầu tháng, cái đợt mà 2 đứa chung 1 áo mưa í [​IMG].
    Vì e nhận thấy nó cứ ảo ảo thế nào ấy, xa mặt thì cách lòng, mà chờ tin nhắn lâu thì... sốt ruột!. Nên mỗi lần mà nhớ đến nàng e đều lượn qua nhà nàng luôn rồi lấy alo cúc cù cu gọi nàng. Đợt đấy thì 2 đứa vẫn chưa biết hôn hít là j` ạ [​IMG].

    tiếp cái vụ 14.6, sau đó thì tối 14 nàng lại quan tâm e và hỏi e bị ong đốt có đau k? v.v.v. nói chung chuyện trẻ con nên em k chêm vào nữa, tối 15 thì e im.
    Sau đó đến tối 16 e lại hẹn gặp thì bị dội gáo nước thứ 3, vẫn chưa nản và chưa tỏ thái độ gì cả, tối 17 em lại rủ tiếp thì bị... dội tiếp!
    Tức mình e mới bảo (lúc này 2 đứa đang nhắn tin, e viết luôn có dấu để các bác đỡ mất công dịch):
    -Làm cái gì mà tránh mặt a mãi thế!
    --E mệt thôi


    -Mệt gì mà mệt lắm thế!
    --Hm nay e trực cả ngày mà


    -Vậy ah, vậy chiều mấy h e được nghỉ, lát a sang cơ quan làm chút việc rồi chiều a qua xem em mệt thế nào, sau đó bọn mình đi ăn tối, 8h thì lên vilcom xả stress
    --4h thì e nghỉ, nhưng a làm việc đi, xong sớm về nghỉ sớm, vất vả cả ngày rồi. E cũng đi cả ngày rồi, tối e k muốn đi đâu nữa


    -uh, cũng đc. Nhưng a đang cảm thấy 1 điều, nếu như e còn muốn nghe a nói, e có muốn nghe k?
    --Sao vậy? e nghe! a nói đi

    -E còn nhớ câu chuyện 2 cốc nước hôm nào k ?(*).
    Có thể 1 tuần vất vả, cả ngày mệt mỏi. Nhưng chỉ cần 1 tối đc ở bên em, nc cùng e, là a chẳng ngại đường xa, đến bên e, gặp e, là a cảm thấy vui rồi! Tối nay nếu có gặp e, cũng chỉ 2 đứa:
    +1/ uống cà phê gần nhà
    +2/ tìm 1 chỗ để nc
    Chỉ vậy thôi, k đi đâu cả.
    Thôi vậy, nếu e cảm thấy k thích thì thôi, a chỉ có 1 câu này để gửi đến e:
    "Phía sau những việc k thích luôn ẩn chứa rất nhiều điều thú vị"


    Trích (*): truyện e lấy ví dụ minh họa 2 cốc nước để tượng trưng cho 2 đứa, nói khoảng cách càng xa thì càng khó gần nhau, sau đó em dí dí 2 cái cốc lại gần nhau,,,, tình tiết đấy có từ lâu lắm roài, hình như sau hôm mưa gió gì đó 3-4 ngày thì phải hình như khoảng 9-10/5..
    Công nhận cái tn trên e viết dài tê tái, lê thê, cuối cùng nàng cũng thẳng thắn mà bảo rằng:

    -That ra may lan e k mun gap a vj e thay so. vay toj gap laj a
    Sau đó thì bọn e có 1 tối ntn: :)
    trích đoạn trên ở đây
    Tạm dừng các bác ơi Tây-BỒ khởi động rồi! e chọn "bồ" :-*

Chia sẻ trang này