1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi anh admin và các anh khác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacanhochoi, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    trước hết là em xin cám ơn các anh đã tư vấn cho em.

    thứ 2 là em mong anh admin mở lại cho em chủ đề em đã post thêm một ngày hôm nay nữa, chắc tại em để tiêu đề không đúng nên anh hiểu nhầm ý. thực ra ý của em là mời tất cả các cao thủ vào tư vấn còn anh mr.li và anh ziteubao là hai người em đã biết nên em viết thêm vào đấy. chứ em biết trong box mình có nhiều cao thủ lắm. em thì đã xác định mình là gà nên rất muốn lắng nghe ý kiến của các anh.
    hoặc các bác có thể tư vấn vào đây luôn cho em với ạ. em sẽ trực chiến ngày hôm nay để nghe ý kiến các anh. nếu có bác nào nhà ở quận đống đa mà thứ bảy chủ nhật này rảnh rỗi em xin được mời các bác đi uống nước để nghe ý kiến.

    thực lòng gà em muốn được khôn ra nên mong các anh giúp đỡ và bỏ qua cho sự ngu ngốc của em.
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31


    Theo anh ca này nên chốt luôn và ngay... Hãy chốt theo tinh thần của 2 câu chuyện dưới đây :
    3 ngày yêu hơi hơi : http://www.maiyeuem.net/topic/60327/Ba-ngay-yeu-hoi-hoi--teen-story----HOANG-ANH-TU
    7 ngày hơi hơi yêu : http://quan4.net/tro-choi-yeu-7-ngay.html

    Trong hoàn cảnh của chú, chỉ nên coi tình yêu với CÁO là 1 trò chơi, là cơ hội để 2 đứa hiểu về nhau nhiều hơn. Em CÁO có tình cảm với chú, chú thì cũng đang rất xoắn CÁO, CÁO lại đang có bồ, tình cảm với bồ ở mức nào thì có chúa mới biết.

    Giờ nếu cứ để tự nhiên thì chú cũng mệt. em CÁO cũng chả sung sướng gì, thằng bồ kia cũng thấp thỏm lo âu. Chi bằng ta đưa ra 1 hình thức thi đấu ... Xem thằng nào xứng đáng hơn, xem CÁO có tật xấu, có nét tính cách xảo quyệt nào không, xem CÁO có xứng đáng là 1 người tình và xa hơn là 1 người vợ mẫu mực hay không, xem bản thân GÀ đã đủ chín chắn và chững chạc để mang đến cho CÁO cảm giác bình yên, an toàn chưa .... Tất cả những điều đó nếu để tự nhiên thì có thể sẽ mất hàng năm trời mới có câu trả lời. Giờ chỉ cần 7 ngày, mọi việc sẽ được sáng tỏ. Vì thế không có lý do gì mà lại không CHỐT.

    Chú ý : chốt theo cách đưa ra 1 trò chơi, chứ không phải chốt theo kiểu van xin bố thí tình thương.

    GÀ : (bất ngờ ôm chặt lấy CÁO) CÁO ơi, đồng ý làm bồ của anh nhá. Anh sẽ quan tâm, chiều chuộng, làm tất cả mọi thứ vì em. Với thế giới, anh chỉ là 1 ai đó nhưng với anh, em là cả thế giới. =>>> SAI bét.!!

    Riêng trường hợp của chú thì phải chốt theo cách này :

    Rủ cáo đi công viên, hoặc ra cầu Long Biên, Vĩnh Tuy ngắm cảnh, ngắm sông nước, hoàng hôn ...
    GÀ cầm tay CÁO, nhìn thẳng vào đôi mắt thơ ngây :

    GÀ : Thời gian vừa rồi thật khó để anh có thể tập trung toàn bộ sức lực cho công việc trường lớp, đôi khi tự hỏi chúng ta đang làm gì với nhau thế này, liệu tình cảm giữa 2 đứa có cơ hội nào vươn xa, bay bổng không ... (thở dài một phát cho nó tâm trạng)
    Rồi ngay lập tức vòng tay ôm lấy CÁO từ đằng sau.

    GÀ : Em đồng ý làm người yêu của anh nhé ... (nghỉ 5 s) Mình sẽ là người yêu của nhau trong 7 ngày. 7 ngày là khoảng thời gian vừa đủ để em hiểu về anh nhiều hơn, 7 ngày cho 1 trải nghiệm, 7 ngày cho những cảm nhận thật nhất, 7 ngày để mọi thứ hiện lên rõ ràng, 7 ngày để em không còn phải phân vân, anh không còn phải nuối tiếc ... Dù sau 7 ngày, dẫu có thế nào .. Với anh, em vẫn là 1 cô bé đáng yêu nhất anh được gặp từ trước đến nay ...
    (Thơm vào má CÁO 1 phát cho nó tình củm)

    CÁO đồng ý thì anh sẽ vẽ thêm đường lối để chú có 7 ngày thể hiện được nhiều thứ nhất.
    CÁO nói : em cần phải suy nghĩ thì tương lại theo hướng : "Anh tôn trọng quyết định của em nhưng tình cảm không phải là 1 bài toán nên em không cần phải suy nghĩ, 7 ngày cho 1 trải nghiệm, anh không muốn trói buộc em. Với anh, yêu là để cảm thấy tự do và hạnh phúc. Nếu không thấy tự do, không thể tự nguyện thì chưa cần thiết phải yêu. CUộc sống còn nhiều điều thú vị khác mà. (xong thơm CÁO thêm vài cái nữa)
    CÁO từ chối thẳng thừng thì "OK, anh tôn trọng điều đó. Anh luôn đánh giá cao những cô gái có chính kiến rõ ràng."

    Kết quả thế nào lên đây báo cáo lại.

  3. thangngoc753

    thangngoc753 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/01/2012
    Bài viết:
    153
    Đã được thích:
    0
    Em đã cảm ơn bài viết trước của bác, cảm ơn vì khi đọc bài , em thấy mình trong đấy, em thấy gái em nó cũng giống gái bác, giống hệt, mọi điều bác kể.
    Em cũng là lần đầu sử dụng những chiêu trong tài liệu của bác quác để tán gái, riêng có một điều khác, đó là em không đủ bản lĩnh để nói thẳng với cáo về tình cảm của em, em nghĩ chỉ cần bodylanguage là đủ, nhưng chắc hẳn đến khoản này em cũng quá tệ đi,
    “Ngày xưa khi còn bên nhau sao không nói gì?
    Để rồi giờ đây em yêu quay vội đi “
    Bây giờ em hối tiếc quá, tiếc sao ngày trước bao nhiêu cơ hội, tưởng như đã yên phận rồi mà để tuột mất, gái mà em tán thì trước nay chưa yêu ai cả, có lần cáo nói “ sao cáo lại không có người yêu nhỉ?” ước gì lúc đó em hiểu ánh mắt cáo nhìn em.
    Là một trang nam tử, dù có bị từ chối còn hơn là nhút nhát không dám thổ lộ tấm chân tình, em thấy lời khuyên của bác Mr.Li rất hợp lí, và em cũng sẽ làm tương tự thế, cũng sẽ nói ra. :D
    Nhưng cáo với em học chung lớp, nếu nói ra mà bị từ chối, trên lớp sẽ thế nào đây? :(
  4. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng em cám ơn bác mr.li nhiều lắm vì bác rất nhiệt tình.theo chân em sang tận đây để giúp đỡ em.vừa nãy em cũng đã nghiên cứu qua hai bài viết anh gửi em rồi.
    thực trong lòng em cũng muốn chốt ca này rồi anh ạ.vì em cũng thấy mệt mỏi rồi, để lâu nữa trong hoàn cảnh này có khi em càng đuối.những ấn tượng tốt cuối cùng của cáo về em có khi cũng mất luôn.
    em sẽ làm theo lời anh bảo nhưng em vẫn có 3 vấn điểm hơi băn khoăn một tý muốn hỏi anh thêm. đó là

    thứ nhất,dạo này do anh người yêu kia để ý nên cáo cũng hạn chế gặp em,vì cáo nói không muốn làm điều có lỗi với anh kia( mặc dù cáo nói cáo không phủ nhận cáo có tình cảm với em).2 nữa là cáo bận học cả ngày,buổi tối anh kia lại canh me rồi thế nên nếu em đưa ra đề nghị thì sợ là nếu cáo có đồng ý thì time bọn em gặp nhau ít quá không thể hiện kịp điều gì.

    thứ 2 là do thời gian gần đây em hơi xoắn như các anh nói,có biểu hiện thất thường của gà nên cảm xúc của cáo dành cho em là hơi trùng xuống,em có nên dành khoảng 1 2 tuần nữa ổn định lại cảm tình rồi chốt không hay là làm luôn.

    ba là theo em suy luận từ những điều cáo nói và làm thì cáo cũng chưa thực sự muốn giã biệt anh kia( tuy dạo này hắn có làm cáo buồn và ức chế,anh kia có vẻ hay quản lý t cáo mà cáo thì thích tự do và không thích vị gò bó.thậm chí cáo nói với em đợt tết lên đã định hỏi xem anh kia định thế nào nhưng giờ mọi việc lại bình thường) nghĩa là đúng như anh gì nói bên topic trước em là của đề dành của cáo.

    thế nên em muốn hỏi anh là có cách nào chốt tốt hơn không? nghĩa là tỷ lệ thành công cao hơn dựa vào 3 yếu tố trên.nếu không thì em sẽ làm theo lời băn trên anh dạy, em cũng đã chuyển bị tinh thần rồi.

    anh hãy chỉ cho gà em thêm một lần nứa nhé cảm ơn anh nhiều lắm
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    cám ơn bạn thangngoc753 vì đã chia sẻ với mình. trên con đương trở thành một nam nhi đích thực thì anh em mình phải đóng những vai phản diện ngu ngốc là điều không tránh khỏi rồi, tớ cũng biết thế nên thực sự muốn được các anh chỉ bảo để có thể rút ngắn hơn thời gian đó. nhưng tất nhiên là có những chuyện đã qua rồi và mình chẳng còn có thể làm lại nữa đành bắt đầu lại từ hôm nay thôi bạn ạ.

    hôm nay tớ mua được một cuốn sách,trong đó có một câu nôm na là. nhiều người cứ mang thất bại của ngày hôm qua sang tới ngày hôm nay, thế nên đắng nhẽ họ đã có một ngày rất tuyệt vời thì lại bị quá khứ làm cho xám lại. bạn phải học cách vứt lại đằng sau những thất bại của ngày xưa để sống tốt ngày hôm nay.

    tớ thấy câu này từ trước tới nay thật đúng với tớ,và có lẽ là cậu nữa thế nên tớ và cậu nữa nên chia sẻ. hi vọng time tới bọn mình dần có được bản lĩnh của một con người thât sự như các anh vẫn nói
  5. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0

    Ông bạn này rơi vào đúng trường hợp ngày xưa của mình , khác 1 chút là người yêu em nó đang ở xa nhưng lại là mối tình đầu của em nó mới đau chứ .
    THế này bạn à , gái đúng là đã có 1 tí ( Tớ nhấn mạnh là 1 tí thôi ) tình cảm với bạn , vì bạn mang lại cho cáo cảm giác mới mẻ , thích thú mà cái tình yêu nhàm chán kia đang ngày ngày vây lấy cáo .
    Vấn đề của bạn bây giờ là phải làm sao để cáo có thể mỗi ngày cảm nhận được sự mới lạ trong tình cảm của bạn chứ ko phải lại mỗi ngày lại chai sạn , lại lờn đi như Cảm cúm lờn thuốc .
    Tình cảm , tình yêu bao nhiêu năm trời tất nhiên nó phải có căn cơ, gốc rễ vững chắc hơn cái tình cảm mới lạ này .
    Nếu bác thích hoặc là bác cảm thấy tự tin , có thể từ từ từng tí 1 mà yêu em nó , đừng vội vàng mà hỏng hết bánh kẹo , cái ca này ko vội được đâu .hãy để cho em nó thấy bác là người cần thiết trong cuộc đời em nó hơn là thằng kia .
    Hai là . vào một ngày đẹp trời , gió thổi hiu hiu , chó sủa gâu gâu , mèo kêu meo meo , hãy tìm đến em nó tặng cho em một bao cao ... à quên một bó hoa thật đẹp , nhìn thẳng vào em nó với anh mắt cuồng dâm , lại quên , cuồng si , nói nhẹ nhàng thỏ thẻ : Em à , a thực sự thích em , Hai chấm , hết , quay lưng 180 độ bỏ đi , ko liên lạc , ko gọi điện , ko nhắn tin , xem phản ứng của em nó như thế nào ( Lần trước tôi dùng cách này , há há , sau 2 ngày , cáo đã tạch thằng kia và đến với tui )
    CHúc bác thành công !!!!!!
    [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  6. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vậy ạ. một chút tình cảm ư, nhưng cảm nhận của em thì cáo dành cho em nhiều hơn một chút. em với cáo cũng đã được 7 tháng bên nhau rồi,tuy cáo chẳng nói yêu bao giờ nhưng cáo quan tâm em lắm,nhiếu lúc em tở vẻ muốn dứt áo cáo còn níu kéo và không dưới vài lần.chỉ có điều cáo vẫn không chia tay anh nọ.

    hay là em ảo tưởng rồi anh nhỉ
  7. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    7 Tháng rồi cơ à , chà chà , căng nhỉ , bạn cũng yêu nó chân thành quá , gặp phải tớ đừng nói 7 tháng chứ 7 tuần mà ko ra gì là tạch .[r37)][r37)][r37)][r37)][r37)]
    Gái nó tham lắm bạn à , trong tình cảm tình yêu và tình .... thì mình phải làm chủ , đừng để cái ảo tưởng của lý trí nó nắm giữ ,
    Nếu thực sự nó thích bạn đến điên cuồng thì nó đã bỏ quách thằng kia đi rồi
    Chơi ván bài lật ngửa đi bạn à, 1 là thằng kia , 2 là bạn , tớ nói mà , đừng để tình cảm nó lờn đi như cảm cúm lờn thuốc là thôi , chịu thiệt chỉ có bạn thôi
    :-w=((=((=((=((
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    vâng,em cũng đang nghĩ đến như anh nói đây, cái chính là em nặng tình quá. nhiều lúc đã định nghỉ rồi, nhưng rồi gái chủ động nt liên lạc em lại không kim được lòng mình. giờ đang cần các anh vẽ cho một con đường để quyết chí đến cùng đây
  9. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Đấy , cách làm tớ đã viết như trên rồi đấy , cái quan trọng là bạn phải biết kiềm chế cảm xúc của mình , phải xác định được ăn cả , ngã về không và đừng đặt nhiều hi vọng quá , tình cảm là thứ ta ko thể nắm bắt được , mưu sự tại nhân , thành sự tại thiên mà bạn ,
    Phải cho gái biết rằng ko có em anh vẫn sống , vẫn cafe karao matxa đàng hoàng , đừng để nó biết mình nặng tình với nó , bạn hiểu ý mình không ,
    Ở vào tình cảnh bây giờ cách tốt nhất là phải dứt khoát đi bạn à , mạnh mẽ lên, Cáo có đẹp người đẹp nết như thế nào đi nữa mà nó như vậy với bạn là ko được , con cá mất là con cá to , nhưng mình ko chấp nhận mất mà câu con khác thì chỉ xách giỏ không về thôi .

    GOOD LUCK [r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]
  10. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Chú nên hiểu việc đưa ra kế hoạch 7 ngày kia là để 2 đứa hiểu về nhau nhiều hơn, để có trải nghiệm tình yêu ở mức chân thật nhất, để CÁO có thể so sánh dễ dàng hơn với cảm giác khi ở bên ông kia. Chứ anh không hề có ý xui chú tìm mọi cách lật đổ thằng cha đó, ép buộc CÁO phải nhận lời hay dồn CÁO vào thế phải chọn lựa ngay lập tức....

    Về việc xác định thời điểm chốt thì theo anh nó chỉ phụ thuộc vào 1 yếu tố duy nhất : đó là sức khỏe thể lực, độ minh mẫn về tinh thần và phong độ hiện tại của chú. RÕ ràng đây là 1 cuộc thi cho nên : hãy cứ ngẩng cao đầu mà thi đấu, không cần biết em nó có mâu thuẫn gì với thằng cha kia hay không. Nếu chú ngon, hot , xịn thật thì việc giành được nhiều lá phiếu nhất trong cuộc tranh cử cho vị trí Người đàn ông tuyệt vời trong lòng CÁO là điều đương nhiên.

    Buổi đề nghị CÁO tham gia trò 7 ngày yêu nên chọn thời điểm trong khoảng 6 đến 9h tối ở một nơi đủ riêng tư và khá lãng mạn, hãy nói như cách anh đã gợi ý. ĐỪng để CÁO phải băn khoăn phân vân về vấn đề đạo đức, nhân phẩm ... Vì nó như 1 trò chơi nên đừng tỏ ra quá nghiêm túc, khô khan như đi họp, đi phỏng vấn. Tuy nhiên nó là 1 trò chơi đặc biệt nên ăn nói phải dứt khoát, rành mạch, rõ ràng, có thể cười trong lúc nói, và chắc chắn là ko được thiếu những hành vi thân thiện, cử chỉ đẹp như cầm tay, ôm nhẹ từ đằng sau, hôn má.

    Nếu CÁO từ chối lời đề nghị thì hoặc là do chú không đáng tin, ko đủ chững chạc, sâu sắc hoặc giữa CÁO và ông kia có 1 sự ràng buộc nào đó cực lớn về cả quá khứ, tinh thần và thể xác. Nếu CÁO dứt khoát từ chối thì chú cứ vui vẻ mà "Ok". SAu hôm đó dừng lại mọi chuyện à ơi, đi chơi tán tỉnh CÁO, dành thời gian cho các mối khác, chỉ coi CÁO là bạn , là 1 đứa em bình thường. Khi nào CÁO chia tay ông kia thì lúc đó mới tính tiếp nếu vẫn còn hứng thú.

Chia sẻ trang này