1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

gửi anh admin và các anh khác ạ

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi gacanhochoi, 09/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Chỉ sợ 7 tháng là thời gian quá dài cho một mối quan hệ lằng nhằng bác Li à ,
    Em sợ tình cảm nó lờn đi rồi thì cái bài 7 ngày này nó ko phát huy tác dụng là bao nhiêu đâu .
  2. mate01

    mate01 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2007
    Bài viết:
    1.042
    Đã được thích:
    2
    Đánh đồn có địch là hơi bị nguy hiểm đó nha . Bạn phải thật suy nghĩ kỹ trước khi hành động , cứ gọi là bạn là kẻ chiến thắng đi thì liệu bạn cầm chiến thắng này trong bao lâu , rồi bạn sẽ lại như thằng cha kia thôi . Cũng có 1 con chú gà đẹp zai, nhà giàu , xe xịn hơn , lại cho cáo nó cảm giác mới lạ thì lúc đó liệu bạn có tin cáo sẽ chung thủy vs m mãi ko ? câu trả lời này thì quá rõ rồi . Mình chỉ khuyên bạn ,kiếm đứa nào tử tế mà yêu , còn tính lâu dài nữa . Chứ yêu kiểu đau đầu mệt óc như bạn dù có lật đổ đc thằng cha kia thì bạn cũng lại đau đầu vì phải canh gác thôi , nếu mà để yêu như bạn mình thà alone còn hơn, đầu óc thành thơi ,dành time cho gái khác , tán gái là niềm vui mà bạn thì đang đi ngược lại quan điểm bác Lí
  3. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    Đọc bài của chủ tóp bên kia , a thấy chú làm theo lời khuyên của chú mate01 là hợp lý nhất. Tính cách gái đã hình thành rồi, gái đã có người yêu, yêu thêm chú nữa đề phòng rủi ro. Vấn đề nằm ở tính cách gái, chú thay đổi tích cách của gái được ko? Còn việc chốt là để cho đầu óc thoải mái, nhẹ nhàng. Next là giải pháp tốt trong TH này. Đơn giản cho đầu óc thanh thản.
  4. Mr_love

    Mr_love Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2012
    Bài viết:
    64
    Đã được thích:
    0
    Tán gái là niềm vui , gái càng khó tán lại càng vui hơn ,
    Yêu là gì , thế nào là yêu, tử tế là gì , thế nào là tử tế , lâu dài là bao lâu , mấy tháng mấy năm hay mấy chục năm ,
    Phải biết phấn đấu vì mục tiêu trước mắt , ko khó mà nản , ấy mới là lâu dài .
  5. nguoi_ve_noi_dau

    nguoi_ve_noi_dau Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/11/2011
    Bài viết:
    805
    Đã được thích:
    48
    topic của chú dài quá
    nếu anh là chú thì cứ đè con này ra mà phang phệt rồi bỏ.
    trình găm hàng của nó cũng khá đấy.

  6. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    2 3 hôm nay tự nhiên bà già em ốm. không vào diễn đàn mình được
    cám ơn các anh nhé. em sẽ suy nghĩ về điều các anh nói. còn về vấn đề gái lăng nhăng có giữ được hay không thì em cũng có suy nghĩ rồi.
    tại vì em này em không chốt được nên ức chế thôi. nên cứ cố để làm bằng được. cái máu háo thắng của em nhiều khi khiến em cũng khổ.có lẽ làm theo lời bac mr.li là nên tập trung vào những vấn đề khác thôi. đợi chờ em nay thì đúng là phí đi tuổi trẻ
    hôm này vào yahoo thấy tin của gái. ngày mồng 9
    cám ơn vì món quà là con gấu bông mà em tặng
    gái nói là rất thích, thích cả tấm thiệp nữa
    rồi dặn dò trời lạnh nhớ giữ sức khỏe
    hôm này cũng có dòng tin
    gái nói em dạo này it online quá, và trách dạo này em không để lại tin cho gái

    giọng điệu tà lưa này nghe mãi nên cũng nhàm các anh ạ, có lẽ cần có một quyết định sáng suôt cuối cùng, em sẽ có suy nghĩ xem, các anh cũng gửi lời khuyên cho em nhé
  7. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Mình thấy vấn đề của bạn bây giờ là nên rõ ràng đi, chẳng cái gì ra cái gì cả, sự khác nhau giữa tình bạn và tình yêu là gì??? Đó là sự va chạm thể xác. Theo như bạn nói là từ ngày mùng 8 đến giờ (11/3) không liên lạc với gái, ok tốt, có lẽ chừng đó thời gian cũng phần nào giảm bớt hình ảnh gà của bạn trong cáo. Việc cần làm bây giờ là tham gia những cái mình thích, xem cáo như là một món gia vị của cuộc sống thôi, chiều mai cách giờ đi chơi độ 1-2 tiếng phone cho cáo.
    Gà; Alo, cáo à, tối nay gà định đi dạo dạo chơi, đi với gà cho vui
    Cáo: ...
    Được thì tốt, không được thì thôi, chỉ dùng điện thoại để rủ đi chơi thôi nhá, chi tiết bạn xem bí kíp của bác Quarker nhá.
    - Nếu cáo đồng ý thì tối đó thỉnh thoảng nắm tay rồi thả ra, sau đó canh lúc nào thích hợp ôm cáo xem thử phản ứng.
    - Nếu cáo từ chối, thì lặn 2 -3 ngày sau rủ lại lần nữa, nếu 3-4 lần bị từ chối vì lý do không chính đáng thì nên xem xét từ bỏ đi. Đàn ông mà, không sao cả , anh lại nhịn phở ăn xôi dành tiền tán gái, được anh thích là phúc đức ba đời nhà em, không có được anh đó là điều thiệt thòi của em thôi.
    Thế thôi.
  8. gacanhochoi

    gacanhochoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2012
    Bài viết:
    137
    Đã được thích:
    0
    bác nói đơn giản thế, đấy là với loại cáo thường, của em nó thành tinh rồi. bài của bác quaker nó còn thuộc hơn cả anh em minh ấy chứ. có lần cáo nói với em nhiều lúc em rất muốn ôm anh. rồi bảo anh có biết vì sao hôm đi tập huấn em lại bảo anh cõng em không vì em muốn được gần anh hơn nữa. nhưng cáo luôn hạn chế va chạm thể xác bởi vì theo cáo là chưa muốn làm gì có lỗi với anh kia vì dù sao anh ấy cũng là người yêu em. mà cái chính chết tiệt không phải nằm ở đoạn ấy đâu bác ạ, ôm ấp hay hôn thì phải đi vào buổi tối vắng vẻ it người, đằng này ban đêm thằng người yêu kia no giữ cáo khư khư rồi nên không chốt được.hix
  9. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31
    Hôm nay mới thấy chú lòi ra thêm cái này ... Anh cũng đến chịu chú thôi. CÁO bật một rừng đèn xanh thế kia rồi còn suy nghĩ cái khỉ gì nữa ... Chẳng nhẽ phải đợi đến lúc CÁO bảo : "Anh hôn em đi, anh làm gì em thì làm đi" thì lúc đấy chú mới manh động chắc.

    Nếu CÁO và thằng bồ đang hạnh phúc, vui vẻ mà mình xen vào, dùng thủ đoạn thao túng tâm lý và dùng hành vi ôm ấp liều mạng để làm rối trí CÁO thì mới gọi là kẻ đi phá đám. Đằng này hẳn là CÁO có điều gì đó không hài lòng về ông kia, có một sự trói buộc nào đó đang làm CÁO cảm thấy khó chịu... Ở bên chú CÁO cảm thấy thoải mái, tự do hơn nên CÁO mới chủ động khơi gợi chú thực hiện những hành động gần gũi, quan tâm.

    Nên chơi trò 7 ngày yêu trước. Sau đó tính tiếp. Tình ái luôn bắt đầu bằng những trò chơi kích thích trí tò mò ... Kẻ xứng đáng cần phải có hành động dứt khoát ... Nếu cảm thấy không xứng đáng, nếu thấy thua thằng cha kia về nhiều mặt như khả năng bao bọc, che chở cho CÁO, khả năng làm cho CÁO cảm thấy an toàn, vui vẻ, hạnh phúc ... thì chú nên rút đi. Không cần phải suy nghĩ gì hết.

    Theo anh, giờ chú chỉ cần tự vấn bản thân bằng 1 câu hỏi duy nhất : Kẻ nào xứng đáng với CÁO hơn.?
  10. lady_man

    lady_man Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/02/2012
    Bài viết:
    201
    Đã được thích:
    7
    "Theo anh, giờ chú chỉ cần tự vấn bản thân bằng 1 câu hỏi duy nhất : Kẻ nào xứng đáng với CÁO hơn.?"=> sao chú ko đổi thành gái có xứng đáng với chủ tóp ko ? Có đáng để ta để ý tới dù chỉ là 1 nụ cười cho gái ko? Còn hôn gái là món quà quá xa xỉ mà gái muốn nhận đc từ chủ tóp. Gái nó vẫn còn dây dưa với người yêu cũ, lại còn tạo điều kiện cho chủ tóp abc này nọ, sờ mó, ôm hôn có đáng ko ?

Chia sẻ trang này