1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Chương trình Guitar cổ điển tại Nhạc Tranh tối CN hàng tuần

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi Helloweener, 12/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. gunsandrose

    gunsandrose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2004
    Bài viết:
    46
    Đã được thích:
    0
    Nhưng cũng phải công nhận là Nhạc Tranh là nơi tụ tập đẹp cho mấy anh chị khoái guitar cổ điển... Người chơi guitar thì nhiều nhưng người am hiểu mà say sưa với cổ điển cũng chỉ quanh đi quẩn lại vài người đây thôi sao?
  2. tranquangkhanh

    tranquangkhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/05/2004
    Bài viết:
    19
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm rồi lại thấy post lịch của nhạc tranh
    dĩ nhiên, những người tâm huyết với guitar cổ điển nhiều lắm, tại chú em chưa gặp đó thôi, tốt nhất là nên ghé thăm Việt guitar đi.
    Còn về chuyện toàn gặp bài cũ là vì để chơi được một bản guitar cổ điển không hề đơn giản, kể cả đối với những bậc quái kiệt kiểu như anh Khang. Có thể trình độ họ cao thì dễ hơn khi bắt đầu học một tác phẩm mới, nhưng vì trình độ cao nên họ cũng bị đòi hỏi cao hơn về cảm thụ cũng như biểu diễn. Hơn nữa, cũng cùng là một tác phẩm nhưng mỗi guitarist lại có một cách cảm riêng, một phong cách biểu diễn riêng; đấy là chưa muốn nói tuỳ tâm trạng và tình cảm mà mỗi lần biểu diễn, cũng cùng một người nghệ sĩ, cũng cùng tác phẩm đó, nhưng cách thể hiện lại khác nhau. Cho nên, nếu bạn nói là lần nào đi nghe cũng những bài đó thì có thể ở nhà một thời gian rồi lên. Mình chỉ lên tháng một lần, nghe cũng thấy lạ tai, thích.
  3. InLimbo

    InLimbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/09/2004
    Bài viết:
    4
    Đã được thích:
    0
    Tôi chỉ tiếc một điều, hầu hết ai cũng khen ngợi, ca tụng Tuấn Khang nồng nhiệt, nếu ko nói là 1 cách lố bịch. Đánh sạch thì khen hay, đánh sai thì ....thật là nhiều cớ để thanh minh..... Tiếc cho các bạn quá............
  4. Thuongnguyen

    Thuongnguyen Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    703
    Đã được thích:
    0
    Chương trình Guitar tuần này tại Nhạc Tranh
    Buổi biểu diễn đặc biệt của Nghệ sĩ guitar Nguyễn Thế An (nghệ sĩ guitar Việt Nam đang sống tại Canada) với những tác phẩm từ Album guitar recital Thánh Dóng của anh và những tác phẩm guitar khác
    Đây là buổi biểu diễn duy nhất của Anh tại HN trước khi rời Việt Nam. Theo thông tin cho tới giờ này mà tôi có là như vậy
    Thông tin chi tiết về Anh tôi sẽ post lên sau vì bây giờ đang rất vội.
    Nice week-end!
  5. PaulLennon

    PaulLennon Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    1.235
    Đã được thích:
    0
    Hay quá CN này phải đến Nhạc Tranh đã, hâm mộ tiếng đàn của anh An đã lâu.
  6. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Thông tin có chính xác không? Cụ thể anh An sẽ đánh những bài nào?
  7. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Hỏi khí không phải, cái NT nó ở đâu vậy các bác. Ngoài NT ra còn chỗ nào nữa không ạ ? Các quán cafe nhạc sống có ở đâu ạ?
    Em chỉ biết một chỗ ở Hồ Gươm, chất lượng tốt, mỗi tháng một lần, được cái không mất tiền.
  8. phoenixdown

    phoenixdown Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/12/2001
    Bài viết:
    333
    Đã được thích:
    0
    Nhạc Tranh ở ngõ 61 Thái Thịnh, còn chỗ ở Hồ Gươm như bạn nói chắc là buổi biểu diễn của clb guitar Hà Nội cuối tháng ở Hàng Trống.
  9. haihap

    haihap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.897
    Đã được thích:
    0
    Đúng đúng, bác thấy nó thế nào, hi vọng tháng này, sẽ có nhiều đặc sắc. Noel mà. Chúc bác vui vẻ.
  10. quynhgiaovn

    quynhgiaovn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2004
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Theo tôi, đi nghe guitar - đối với một số người - là tìm một chỗ lánh, một bến nghỉ cho tâm hồn, đã phải lăn lộn, bị cuộc sống bóp méo. Thứ hai là để thưởng thức nghệ thuật (mặc dù mấy bác nhà mình chơi chán bỏ mẹ, được mỗi cái là nhạc sống nên háo hức tí thôi). Thứ ba là để ủng hộ cho nền guitar nước nhà (chả cần biết gì, đến làm cốc cà phê, hết bài thì vỗ tay mấy cái, xong rồi lại ngồi lắc la lắc lư ra chiều hiểu lắm, nghe thấy tiếng gió vi vu, tiếng sóng rì rào, tiếng thở thật êm ái, rồi phi ngựa trên thảo nguyên, nào vũ khúc cu ba, vũ khúc tây ban nha người ta chơi thì đổ mồ hôi còn mình nghe thì cứ thấy bùng nhùng vậy).
    còn một lợi ích nữa, bản thân tôi nhiều khi nản tập tành, nhưng đi nghe, xem chơi, lại lên hứng, về lại tập thêm vài ba bản, thỉnh thoảng đen ra chơi, cũng là chỗ đầu tư không tốn kém, cá chậu chim ***g, bon sai, cây cảnh là thú chơi, tôi cũng coi guitar là một thú chơi chả hiểu có được không.
    Lần đầu tiên vào diễn đàn, có mấy lời ngông cuồng, mong các bác lượng thứ

Chia sẻ trang này