1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Sống thế nào cho đúng ???

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi phuonglp, 11/03/2012.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    huy
  2. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Mình nhận thấy 1 điều, cs ko hề công bằng, theo cả nghĩa tích cực lẫn tiêu cực, vậy nên muốn sống như nào là do mình chọn thôi
  3. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    adsf
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tính toán quá mà còn bày đặt nói "mình không tính toán gì đâu."

    Thẳng thắn lại tí đi, anh không tính toán với cô LA, sẵn sàng nhịn nhục với cô LA, chứ với cô N thì anh thừa tính toán chứ có phải là tốt đẹp gì đâu mà phát ngôn thế kia.
  5. atta_zitra

    atta_zitra Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2011
    Bài viết:
    966
    Đã được thích:
    14
    Lối viết ko giống của con trai lắm.
    Mình đoán mối qh của bạn và N ko lâu dài, ko có kết quả.
  6. 0oSanji

    0oSanji Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/06/2008
    Bài viết:
    1.835
    Đã được thích:
    1
    Ở bên người ta và chăm lo cho người ta trong khi tâm thì yêu người khác. Cậu nghĩ cậu là ai mà có quyền lợi dụng tình cảm của người ta. Không muốn sống cs đều như vắt chanh thế kia thì đi tìm thêm những mục đích khác mà làm. Làm thằng đàn ông mà sống chỉ biết than vãn, còn tình cảm thì lợi dụng người ta thì tự tát vào mặt mình đi.
  7. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Làm thằng đàn ông mà không biết mình muốn gì thì gái nó lảng ra là đúng rồi. Vì nó không tin tưởng.

    Có mục đích rồi thì cũng chả phải băn khoăn vớ vẩn nữa.
  8. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Vậy là đã đc mấy tháng rồi, có lẽ qdinh ko đến vs ai cả là qdinh đúng đắn cần thiết của mình, giờ mọi người lại là bạn tốt của nhau, cv làm ăn tự dưng thuận lợi, hnay đọc được câu "Buồn phiền vì nhiều tiền" tự hỏi bản thân liệu nhiều tiền có hạnh phúc, có lẽ cái j quá cũng không tốt và $ cũng không ngoại lệ, đôi khi nhìn xung quanh mình có mấy ai mình có thể chia sẻ??? hay là chỉ biết lên TTVN tự kỷ 1 mình, mình nhận ra 1 điều tài sản lớn nhất của 1 người chính là những người bạn của anh ta, ý mình là bạn thật sự.
    Vừa nãy người yêu cũ gọi điện, nói rằng e sắp cưới, liệu có nên mời anh ko nhỉ? Mình thoáng giật mình ko phải vì sốc khi nghe tin đó mà vì cảm thấy như nghe chuyện của ai khác vậy, mình ko nghĩ sẽ có phản ứng như vậy, thế là môi tình đó đã chết thật rồi, nó chỉ gợn lên 1 chút thôi chứ không còn nổi sóng như trc, nhưng thực sự mình ko vui chút nào khi e nói e ko muốn cưới chồng lúc này, bởi vì
    Thứ nhất 2 đứa công việc còn chưa đủ nuôi thân
    Thứ hai lấy nhau thì phải dọn về sóc sơn ở với bố mẹ, việc làm chưa có sợ phát sinh nhiều chuyện không hay
    Nhưng vẫn phải cưới vì 2 đứa đã trót có baby, đây ko phải là 1 tai nạn, e vs người yêu cố tình có để thử xem có vấn đề j về sinh sản hay ko,(vì trc đây đã từng có vs mình nhưng ko giữ đc) nghe đến đấy mình thực sự muốn chửi bậy, thiếu j cak kiểm tra mà lại dùng cái cak ngu ngốc đấy, vậy là tự dưng mình lại phải nghĩ, e nói ý rằng e thật sự chưa muốn lấy chồng vì vẫn còn phân vân, bla bla..... nhưng đến nước này rồi thì đành để vậy thôi, chúng mình hết duyên thật rồi ...bla bla...chả lẽ lại cup máy.
    Trước cuộc điện thoại đó mình vẫn nghĩ rằng mình còn yêu e, nghĩ lại thấy nể mình thật sự, sau tất cả những j e đối xử vs mình, mình vẫn có thể chấp nhận, còn nhớ lần ấn tượng nhất cak đây 1 năm, mình lăn lộn tận trên TN, cố gắng kiếm $ để lo cho 2 đứa, 8h tối đi từ TN xuống HN để gặp e, trên đường còn đừng lại mua trái mít, xuống đến phòng đã 11h, vậy mà e nói bạn trai e đang ở đây, a ra chỗ khác ở tạm mai mình gặp nhau, thực sự muốn nổi xung nhưng vẫn kiềm chế đưa cho e $ đóng thuê trọ và 1 chút để chi tiêu, nói đúng 1 e chọn a hay bạn e? Nếu ko a về TN luôn, e nói chả nhẽ để bạn e về a? nhà nó ở sóc sơn[r37)] ko thể nói đc j nữa ngay tối hôm đấy mình về TN luôn, về đến nơi đã gần 2h sáng mà cũng ko có 1 tin nhắn hỏi thăm, vậy mà mình vẫn cố gắng núi kéo, cố gắng lo lắng chu cấp cho e yêu tận 1 năm sau đó, thật phục tc mình dành cho LA, chả biết đời này mình còn có thể yêu ai như yêu LA ko, đúng là mối tình đầu là tình đẹp nhưng hay tan vỡ.
    Kỷ niệm đó là kỷ niệm đẹp, nhưng từ sau cuộc điện thoại đó mình đã biết rằng tc đó đã chết, nên vui hay nên buồn đây, trước đây mình thật khổ sở mỗi khi nghĩ người mình yêu đang vui cùng người khác, giờ ko còn cảm giác khó chịu đó nữa rồi, vui thôi chứ! Nhưng liệu mình có thể yêu ai khác nữa ko? liệu cú vấp này có làm mình tin vào ty nữa không? Mình ko tưởng tượng đc sẽ yêu đc 1 ai đó, thôi cứ tạm thời thế đã, đời cho ta cái j ta ơn đời cái đó, xô ta đến đâu thì ta đến đó, nếu e mời mình sẽ đến, mình chả có điều j mà ko dám gặp mặt e đc, giờ trong đầu mình chỉ có suy nghĩ chúc e hạnh phúc, mong e hãy hết lòng vì chồng con, hãy quý trọng những j mình đang có mà đừng nghĩ và liên lạc vs mình nữa!
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    trong tình yêu thế gian này chỉ có 2 loại người, loại bỏ rơi người khác và loại bị người khác bỏ rơi, nhưng ai hạnh phúc hơn thì chưa biết, đừng kêu ca than vãn mãi mà bỏ qua các cơ hội đến với mình, nhưng cũng đừng vội vàng nắm lấy 1 cơ hội không phù hợp, chỉ mất time thôi!
  9. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    cứ tưởng chia tay rồi là hết, nhưng sao mình vẫn cảm thấy mệt mỏi nhỉ? Mình ko suy nghĩ j về chuyện tc nữa, mình ko tưởng tượng ra những kịch bản vs LA như xưa nữa, mình ko còn hy vọng về điều j đó vs LA nữa, nhưng mình cảm thấy trống rỗng, người cứ bay bay, mệt mỏi, ai có thể giải thích cho tôi hiện tượng này? Chịu....
    Hnay mình quyết định phải thay đổi 1 số thứ, theo hướng tích cực, mình đẫ đăng kỹ đi tập thể hình lại, dạo này người ngơm nhìn tởm quá, tiều tụy, sao mình lại để bản thân đến mức này nhỉ, bó tay. Hy vọng 1 time nữa tình hình sẽ khá hơn, về cuộc sống, về công việc, về sức khỏe, về hình thức.
    À mình cũng đã thay đổi cả trang phục, từ trước tới giờ mình toàn mặc đồ sai cỡ thôi, cái nào cũng rộng thùng thình, hnay mua sắm 1 loạt, công nhận ăn mặc tử tế vào vẫn còn ngon chán, chợt nhận thấy từ trước tới giờ mình ít quan tâm đến bản thân quá, có phải đó cũng là 1 trong những lý do cho sự đổ vỡ này??? Phải chăng... Thôi lại nghĩ lung tung rồi, stop
    Ở trên này có 1 anh viết nhật ký từ 2002 đến tận bjo, thật bái phục, mình cũng hy vọng mình có thể duy trì đc lâu như vậy, ko biết vài năm nữa khi đọc những dòng này có cảm thấy j nữa ko? ko biết vài năm nữa LA sẽ ntn? nếu giả sử gặp ngoài đường thấy LA dắt con mình sẽ làm j? ôi lại lan man rồi lạy hồn
    Mình có 1 người bạn ko thân lắm, cũng mới chia tay người yêu thế mà mấy tháng sau nó đã lấy vợ rồi, chả biết nó có yêu thật lòng ko hay chỉ là quyết định vội vàng, hy vọng vợ chồng nó hạnh phúc bên nhau, còn mình chả như thế đc.
    Ôi thời kỳ đen tối của tôi, xin cho qua nhanh đi, xin cho tôi thấy được ánh sáng cuối đường hầm, để tôi sống một cuộc sống trọn vẹn
  10. phuonglp

    phuonglp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2012
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    Tự kỷ mất thôi

Chia sẻ trang này