1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Các chị ơi, đừng để cõi lòng mình trở lên hoang lạnh, rã rời...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi ThuCuc89, 12/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Mấy người chị của tụi bạn em, mấy chị chỗ em quen biết ấy mà....
    Một chị đã ngo
    ài 30 tuổi ( chính xác là 32), đã yêu 2 lần mà đều lỡ dở.... Sống buồn rầu, trầm lặng.[:D]
    Hai chị có công việc rất ổn, mỗi tội chẳng hiểu làm sao mà thấy rất khó ...có thể yêu?[:D]
    Một chị mới 29 tuổi mà đã sống như toan về già rồi, tính khí thất thường....[:D]
    Mấy chị khác, cũng chỉ trong ngoài 30 + nhan sắc ko phải là xuất chúng, nhưng cũng cân đồi, hài hòa; vậy mà cứ tự làm khổ bản thân, tự hóa đá lòng mình, tự gọi mình là 'bông hoa đá", tự xem cõi lòng mình như đông cứng lại rồi, hoang lạnh quá rồi....[:D]

    Eo ơi, em chỉ muốn nói thật to với các chị í rằng...." Các chị ơi, đừng có mà dại dột nghĩ như thế! Đừng bao giờ để cõi lòng mình trở lên hoang lạnh, rã rời, các chị nhé! Vẫn sẽ còn ối niềm vui phía trước kia kìa!" =D>

    Em nói thật đấy![:D]
  2. bluetea

    bluetea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2001
    Bài viết:
    7.905
    Đã được thích:
    6
    ThuCúc gửi cái này cho các chị ấy, có khi chả đựoc cảm ơn đâu, mà nhận đựoc câu "mới buơc qua tuổi 20 mấy tí mà đòi dậy khôn các chị".
  3. YuMi2808

    YuMi2808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2010
    Bài viết:
    515
    Đã được thích:
    4
    Thu chưa sang mà sao cúc đã nở rồi :(
  4. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Dạ...em ko dám cái gọi là 'dạy khôn" các chị í đâu ạ. Tuy mang tiếng là ăn nói cũng có phần "thô bạo" một tý, cơ mà em cũng biết trên dưới nọ kia lắm chứ. Có điều là thấy chị ấy cứ buồn rầu, rã rời, chán nản vì mỗi cái chuyện vẫn đơn thân, nên em mới nói thế.... Em nghĩ, thực ra để tìm ra zai "đường được' một tý mà phù hợp với các chị í thì cũng ko thể nói là dễ; nhưng mà cứ vui vẻ, cứ sống nồng nhiệt, yêu đời, đừng có mà xem lòng mình đã hoang lạnh... thì thế nào cũng sẽ tìm ra mà. [:D]

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em ứ hiểu mấy cái ý của chị....[:D]

    Dạo này có tới 2 zai con nhà giàu đồng thời xấn đến cưa em; nhưng chắc em cho phăng teo hết thôi.
    Cả hai zai này đều gầy gò, nhỏ con mà lại bảnh chọe! Em ghét nhất là lúc nào chúng nó cũng là lượt, từ quần áo+ tóc tai+ xe pháo....=((
  5. ke_chien_bai

    ke_chien_bai Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    6.867
    Đã được thích:
    710
    Em thucuc vừa trẻ vừa xinh, vừa cành cao con cào cào, mà lại quen lắm chị già thế nhờ.
    Vì quen, nên nếu em có lòng tốt, em có thể trích y nguyên câu 2 màu của em, gửi tin nhắn ý. Câu này này:
    " Các chị ơi, đừng có mà dại dột nghĩ như thế! Đừng bao giờ để cõi lòng mình trở lên hoang lạnh, rã rời, các chị nhé! Vẫn sẽ còn ối niềm vui phía trước kia kìa!"

    Thành ý hay bất thành ý, người ta tự hiểu, em ạ.
    May quá cơ, tự nhiên hôm nay hơi hâm hâm tý, mới có hứng nhảy vào topic của em thucuc. :))
  6. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Sao bài của chủ topic nhiều màu rắc rối thế nhỉ? tô màu kiểu gì cho nhanh ?:-??

    Giọng điệu thì tỏ ra nhí nhảnh mà nội dung thì cứ như khẩu hiệu của ban tuyên giáo, hình thức thì chả khác gì mấy cái băng ron "xyz... muôn năm " treo đầy ở ngoài đường :P:))
  7. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5

    Vâng....[:D]
    Cái trò săn zai ngon cũng chẳng khác chuyện săn thú trong rừng là mấy. Gặp con thú nó tinh khôn, bắt mình phải vất vả, phải khôn hơn nó, phải bắt trượt rồi sau bắn bồi tiếp thì mới hạ được nó... thì khi lôi xác nó về , mình mới thấy hả hê, vui vẻ; chứ gặp con thú non, ngu ngơ, chỉ cần 1 phát đầu đã gục.... thì nhiều khi lại thấy thương thương, chả nỡ xiết cò, chị ạ.[:P]>:)

    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Lúc viết bài mở topic, em ngồi chờ trong rỗi rãi mà, nên mới bày trò tô bậy thế.... Sau cũng có zai khen em, đã vừa có lòng thiện với chị em đồng giới mà lại còn có đầu óc mỹ thuật đấy![:P][:D]
  8. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Ủng hộ em Thúc C, à nhầm Thu Cúc. Kể cả là đến đầu 4 chăng nữa, vẫn cứ vui vẻ iêu đời đi, cho zai nó nuốt nước miếng :P
  9. localcool

    localcool Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    07/02/2008
    Bài viết:
    632
    Đã được thích:
    1
    Gớm! anh zai nào mà có gu thẩm mỹ hay ho thế nhỉ ;))
    Anh thấy em hơi là lạ đấy, còn trẻ mà nói giọng như bà cụ. Chẳng giống đầu 9x tí nào ngoại trừ cái sự ngốc nghếch.:P
    Em thông cảm với các chị già mà càng làm các chị buồn chết. Toàn khơi lên nỗi đau của người ta. Đáng lẽ các chị đã sắp được bình yên rồi thì em lại chọc ngoáy ra.:))
  10. ThuCuc89

    ThuCuc89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/02/2011
    Bài viết:
    364
    Đã được thích:
    5
    Zai ngon là phải nói được những câu trọn vẹn, rõ nghĩa, thẳng thắn! Ấm a, ấm ơ... chỉ là zai ham chơi, ít tiền thôi ...a.[r23)]
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em ứ hiểu hết cái ý tô màu đỏ í ợ.[r23)][:P]

Chia sẻ trang này