1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Làm sao để xác định xem 1 thằng nào đó có yêu mình không?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi DDN, 13/03/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. dung2010

    dung2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    chan wa''''''''' , co ai lam on chi cho toi cach' cua 1 anh chang duoc khong .
    dung
  2. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Cua 1 anh chàng, chàng nào zậy !? Không nói rõ chi hết thì lấy gì mà bàn... mà chỉ chứ !?
    Con nhỏ nào mà đòi cua tui là tui cho ... chít hết à !!! bực mình qué con gái con lứa bi giờ .... LỌAN HẾT RÔI !!!!!!
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  3. vthloan

    vthloan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Thế có khổ cho em ko cơ chứ, em thì thật lòng đang định cua bác MAFIOSO, ma` bác í noi1 như thế thì..........
    đố ai định nghĩa được tình yêu[/size=8]
  4. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    "Cua" làm gì chứ.....phải làm hắn tự "đổ" luôn mới hay....!!!!Cái đó trong báo SVVN nó gọi là...Spider Girl!!!!
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  5. Guest

    Guest Guest

    Noi chung con gai cung hay bi tuong bo lam, ko can than kheo la bi tui no don day. Theo kinh nghiem cua toi thi phai de y den thai do, chang han thay no cu hay nhin trom minh thi chac den 90% roi
    "...Sẽ chỉ còn mùa thu thủa ấy
    Nỗi cô đơn vằng vặc giữa trời
    Người đàn bà giấu đêm vào trong tóc
    Em tìm gì khi thất vọng về tôi..? "
  6. MAFIOSO

    MAFIOSO Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/07/2001
    Bài viết:
    363
    Đã được thích:
    0
    Không dám đâu pa, con gái nhìn trộm mình là định chửi mà chưa nghĩ ra câu nào hết đó pa à ! (Tưởng tượng nhiều quá ! hic) Đúng không tại vì pa nhìn người ta quá nhiều rồi, làm phiền quá đó biết hông zậy !?(sao mà pa biết người ta nhìn pa chứ hah... pa nhìn nhiều hơn là cái chắc hehhee)
  7. SHERLOCK-HOLMES

    SHERLOCK-HOLMES Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    98
    Đã được thích:
    0
    CỨ hỏi thẳng là bít liền
  8. creizy_boy_new

    creizy_boy_new Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/06/2001
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Thời đại nào rồi? Hỏi thẳng nó xem nào? Lằng nhằng mãi rách việc.
    Song tren doi khong an mieng doi cho, chet xuong am phu khong co ma an.
  9. pigpiggirl

    pigpiggirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn thật sự có tình cảm với người ấy thì hãy tìm hiểu "hắn" có yêu mình hay không? nếu không, chỉ vì tò mò thì tôi khuyên bạn không nên tìm hiểu làm gì, vì như thế vừa mất thời gian vừa khiến người đó hiểu lầm nếu người đó thật sự có tình cảm với bạn.
    Để có thể biết 1 người có tình cảm với mình hay không, theo tôi đơn giản lắm. Con trai nếu có tình cảm với ai thường mong có dịp nào đó được thể hiện, chỉ là những việc nhỏ thôi cũng có thể làm cho "hắn" vui rồi. Bạn có thể nhờ hắn làm 1 việc gì đó như là đón bạn đi học về vì xe bạn bị hư chẳng hạn, hoặc là hỏi hắn về những mối quan hệ bạn bè của bạn, rủ hắn đi dạo khi tan học trước khi về nhà...Qua đó bạn có thể quan sát thái độ của "hắn" và tự bạn sẽ biết thôi...nói chung là có nhiều cách, không nhất thiết là bạn phải hỏi trực tiếp vì như thế thì không tế nhị, vì mình là con gái mà. nghệ thuật chinh phục của con gái khác con trai. hãy tạo cơ hội để 2 bạn có dip ở bên nhau chỉ có 2 người và tôi tin là "hắn" sẽ thổ lộ với bạn tất cả tình cảm của mình đó.
    chúc bạn vui vẻ
    Được pigpiggirl sửa chữa / chuyển vào 16:13 ngày 01/04/2003
  10. DKQD_BK

    DKQD_BK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2003
    Bài viết:
    70
    Đã được thích:
    0
    Bạn nói không rõ nhưng có hai khả năng: một là hắn hơi nhát và hắn chưa chắc ăn lắm nên chưa dám nói, hai là hắn là một... đại cao thủ. Nhưng có vẻ hắn chẳng nhát lắm (phải biết là có những kẻ bình thường ba hoa chích choè suốt ngày nhưng động đến chuyện iu iếc là miệng cứng đơ, chỉ dám đá qua đá lại vài câu thăm dò, nhưng hành động thì lại thể hiện rất rõ ràng). Tôi thiên về ý kiến hắn là cao thủ hơn. Chiến thuật tốt (cả khi đang thăm dò lẫn khi đã iu nhau) là phải "lúc nóng, lúc lạnh", làm cho "con mồi" vừa hoang mang, vừa hy vọng (mà hy vọng lại nhiều hơn) như vậy con mồi sẽ suốt ngày phải nghĩ đến hắn, hắn trở nên hấp dẫn hơn và tình cảm của bạn với hắn sẽ càng ràng buộc chặt hơn. Nhược điểm của phương pháp này là "melting point" rất khó xác định, quá liều là dễ hỏng lắm. Phương pháp này đòi hỏi lắm công phu, mà bạn lại không thể suy ngược ra là hắn có thật lòng không. Theo tớ, tốt nhất là bạn hãy chịu khó một chút, đừng sốt ruột, chớ có manh động mà hỏng việc, lỡ hắn chưa xác định là yêu bạn thì sao. Nếu hắn thật lòng muốn đến với bạn thì hắn nhất định sẽ chọn thời điểm thích hợp mà nói. Trong lúc đó bạn hãy tìm hiểu xem hắn có hợp với mình không mà tạo thêm cơ hội cho hắn hoặc đá quách đi cho đỡ nhọc sau này.
    Forever young in mind

Chia sẻ trang này