1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chugacon090, 14/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ đã đến lúc phải cần các bác tư vấn cho ý kiến về vấn đề của thằng em rồi. Em năm 4, gái năm 3, quen nhau cũng mấy năm rồi nhưng bắt đầu tán từ hồi giữa tháng 2, trước đó thì cũng chỉ nhắn tin trêu nhau thôi, từ tháng 2 em mới rủ đi chơi riêng và bắt đầu cách mạng. Gái thì có người yêu từ tết năm 2011 và đến giờ vẫn còn nhưng hiện giờ đang làm ở tỉnh khác cũng được mấy tháng rồi. Cũng đã tham gia cốc lâu, đọc cũng nhiều nên cũng tránh được một số biểu hiện gà, hôm đi chơi đầu tiên em có cầm tay gái nhưng gái nó rụt lại, một lúc sau có cơ hội em cầm lần 2 thì gái cho cầm một tí rồi rụt tay lại, lúc chạy xe gái có chỉnh lại cổ áo cho em đỡ lạnh. Sau hôm đó em vẫn rủ gái đi chơi bình thường nhưng tối hôm thứ 2 đi chơi, em có đội mũ bảo hiểm cho gái, gái né người và kêu tự đội được, em vẫn cư xử bình thường, em chở gái đến quán kem.
    Gái nói: Giờ em nói thật nhá.
    Em: ??? (vẫn ăn kem bình thường)
    Gái: Anh T tán em à? (T là tên em)
    Em : Tán là gì em ??? (giọng cười đùa)
    Gái : Em nói thật anh T tán em à ???
    Em : Tán là gì em, anh không hiểu (mặt giả bộ thắc mắc)
    Sau đó, ngồi nói chuyện phiếm không nhắc đến vấn đề này nữa rồi em đưa gái về.
    Sau hôm đó em vẫn rủ gái đi chơi bình thường, tối hôm đi chơi lần thứ 3 về, gái có nhắn tin cho em bảo là “Anh T đừng có đối xử đặc biệt với em. Em sợ làm anh buồn lắm. Bye anh G9”, em để thế đến tối hôm sau mới reply lại: “Haha coi chừng ăn dưa bở em ơi, coi mà tư vấn cho anh mặc áo quần màu gì để đi tán mấy tiểu thư chân to này”.
    Lần thứ 4 em rủ gái đi chơi, gái bận học anh văn nên không đi được, thế là em rủ mấy thằng bạn đi nhậu, đến gần 9h gái đi học về phone em rủ ra uống nước mía, em đi với bạn rồi nên thôi.
    Sau tối đó thì tối mai gái có nhắn tin cho em lúc 23h “Anh T ơi ngủ chưa, em có chuyện muốn nói”, hôm đó là tối thứ 6, em để đến tối thứ 7 mới nhắn lại lúc đó khoảng 0h15 “Nói chuyện gie ;), đừng có tỏ tình với anh đấy nhá, anh sợ lắm, anh chưa muốn lấy vợ đâu”. Sở di thằng em nhắn tin lâu và muộn vậy vì từ trước tới giờ em chỉ dùng điện thoại để rủ gái đi chơi thôi, nhắn tin thì thường nửa tiếng sau em mới nhắn lại, em muốn em nó biết em “bận” và quý trọng thời gian khi ở bên em.
    Lần thứ 5 em rủ gái đi chơi. 7h tối e qua, chở gái đi vòng vòng một tí, định vào công viên chơi nhưng gái cứ đòi đi biển, thằng bé cũng định tối nay ôm hôn gái để xem thế nào nên e chở gái về biển, khoảng 8h tối thì đến, biển không có ai cả chỉ có em và gái. Trên đường đi về biển gái lại hỏi em tán gái à, em vẫn trả lời cợt nhả là “đến tán anh còn chả biết là gì thì làm sao mà tán được e”, gái bảo chọn gái để tán là một sai lầm và khó lắm, thằng em cắt và chuyển chủ đề. Về biển, em và gái đi dạo một tỉ rồi em cho gái đi trước một đoạn, em bước tới và ôm gái từ phía sau
    Gái: Sao anh T lại ôm em
    Em : (ôm một lúc rồi quay người gái lại ôm trước mặt)
    Gái : Từ năm trước anh đã biết em có bồ rồi mà, sao anh lại chọn em, em khó xử lắm, …
    Em : (hôn vào gáy gái rồi buông gái ra hôn môi gái nhưng gái né, em ôm lúc nữa rồi hai đứa đi tiếp, tay em ôm eo gái, đi được đoạn nữa hai đứa em dừng lại cùng nhìn về hướng biển, em lại ôm gái)
    Gái : Em có thể cầm tay anh, có thể ôm anh, có thể hôn anh nhưng hắn không có một cảm giác gì cả
    Em : Tại sao
    Gái : Anh T biết em có bồ rồi mà, anh làm thế này em không biết làm sao nữa
    Em : Anh nghĩ em sẽ chọn người làm em vui, đi với anh em có vui ko ?
    Gái : Vui nhưng em có người yêu rồi mà
    Em : Em nghĩ liệu có bền không ?
    Gái : Em biết anh đang nói gì
    (Em buông gái ra, hai đứa nhìn biển một lát nữa rồi đi lui, tay em vẫn ôm eo gái)
    Gái : Mối tình thứ nhất của em là ở SG, thứ 2 là H, thứ 3 là ở DN, thứ 4 là ở NT
    Em : (im lặng, ôm eo gái đi tiếp, lúc face to face nói chuyện em có cố ý hôn gái nhưng gái lại né)
    Gái : Sau lần này anh T có tránh mặt em không, em không muốn như thế đâu, chuyện đó cũng bình thường thôi mà.
    Em : (im lặng, ôm eo gái đi một lúc nữa rồi lấy xe về)
    Lúc em ôm gái thì em nó cho ôm nhưng mà không ôm lại em và nói không có cảm giác như em đã nói ở trên. Trên đường về, em không còn cảm xúc để nói chuyện nữa nên ngặm tăm chở gái về rồi chào gái.
    lần đi chơi thứ 5 đó mới xảy ra hôm qua thôi, trên đường về gái bảo em sao không nói gì, em bảo nói gì đây, gái bảo nói những gì mà anh thích á, em nói là tối nay về đừng có nhắn tin vớ vẩn cho anh nữa nhá, gái bảo em hứa sẽ không nhắn tin gì cho anh hết và gái đã làm như thế.
    Giờ em nên làm sao đây???? Có nên tiếp tục không khi gái nó huỵch toẹt hết thế này ???
    @Dzitieubao
  2. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    :)) Bài này đã bị bộ lọc tự động chặn vì có từ c.á.c.h m.ạ.n.g
    Mình unlock rồi đấy, chúc các bạn tư vấn vui vẻ nhé!
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0
    Thế bạn định tán chơi, hay xác định lâu dài vậy? Nếu lâu dài thì nên next đi (tán được thì cũng có thằng khác nó cướp mất, gái gì chẳng có bản lĩnh / thích lợi dụng - người yêu đi xa có mấy tháng mà đã ngả vào vòng tay thằng khác). Còn nếu tán chơi thì cứ như cũ mà làm, coi như gái chưa nói gì.
  4. sevens

    sevens Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    1.092
    Đã được thích:
    1
    N.e.x.t
  5. dangphucchung

    dangphucchung Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/11/2010
    Bài viết:
    347
    Đã được thích:
    3
    Gái này hỏng, hơi một chút là ngã lòng. Chú có muốn sau này chú đi xa thằng khác ở nhà nó cũng vờn mất thì cứ tán. Là anh thì anh không tán đâu.
  6. xLoser

    xLoser Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/12/2011
    Bài viết:
    144
    Đã được thích:
    0
    Thôi đừng tán phí xăng bác ạ. Xăng đang lên giá. Để xăng đấy chở rau còn sướng hơn.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thôi đừng tán phí xăng bác ạ. Xăng đang lên giá. Để xăng đấy chở rau còn sướng hơn.
  7. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Gì thế? sao các chú đổ lỗi cho gái ko đàng hoàng?
    Chỉ cần có mqh đơn giản như bạn bè, là các chú có thể lừa cơ hội để h.i.ế.p d.â.m rồi, thế nhưng có làm cho gái yêu được ko? Huống gì chỉ hôn với nắm tay, gái sẽ phản ứng lại, 1 cái bộp tai, hoặc trơ trơ như xác chết, hoặc né đi chỗ khác.. đó là do tình cảm và cá tính, tùy vào mỗi mqh của mỗi gái mà thôi.

    Dính phốt trầm trọng, có tán tiếp cũng ko đổ. Chú chủ top học thuộc bài, thực hành cũng tốt nhưng về mặt nắm bắt tâm lý chị em phụ nữ thì: 2điểm, quì gối úp mặt vào tường.
    Anh mượn câu của đồng chí Quẩy mà phán ca này: "chưa đủ đạo hạnh trên đường hóa thần thánh.."
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5
    Tán đê, em nó mới năm 3 còn trẻ đời còn dài nên cứ tán tẹt ga đê. Bản thân mình đỡ buồn, giúp thằng ku kia tránh được rủi ro sau này, giúp con em nó thêm một bài học. Chốt: Tán
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Thêm tý: cơ bản em nó còn lưỡng lự một tý vì nó vẫn chưa hoàn toàn đặt niềm tin vào mình, lần sau dẫn em nó ra biển rót vào tai em nó 2 lít mật để tạo sự tin tưởng là okie
  9. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Bác có thể nói rõ hơn để em rút kinh nghiệm được không ạ.
  10. Dzitieubao

    Dzitieubao Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2011
    Bài viết:
    280
    Đã được thích:
    0
    Lâu lâu anh mới có hứng tư vấn mà các chú lock topic vì lý do củ chuối thế này à.

    Thế này nhé chủ top: đầu tiên anh có câu khen chú, chú học bài khá tốt và cũng có một độ trơ/mặt dày nhất định - rất cần cho công cuộc cưa gái. Cách nhắn tin câu giờ thực hiện khá tốt, đây cũng là chiêu mà anh rất hay xài. Hehe.

    Tuy nhiên cái chú thiếu ở đây là gì:
    - Non kinh nghiệm: chưa nắm bắt được diễn tiến tâm lý và tình cảm gái, dẫn đến ra chiêu máy móc, dính nhiều phốt hơi vô duyên mà nếu biết điều chỉnh thì kết quả ra đã sáng sủa hơn. Các chú để ý, những bài tư vấn của anh dạo gần đây đều ngược sách, nhưng mà kết quả đều chính xác cả, ta phải tùy tình hình thực tế, k phải lúc nào cũng làm theo sách. Khi ta nắm tay mà gái đã dè chừng "anh T tán em ah", ngoại trừ ta lái chủ đề đi, sau đấy về nhà phải gác chân lên trán để suy nghĩ phương pháp tiếp cận KHÁC.

    - Hấp tấp vội vàng: cũng vậy, một công cuộc cưa gái theo lý thuyết không nên quá 1 tháng rưỡi, tuy nhiên gái này là gái có bồ, mà ta lại biết, gái biết. Thế nên không nên quá vồ vập.

    Chú muốn vớt gái thì vẫn có cửa. Không đặt mục tiêu tình yêu mà chỉ là xơi thôi thì được.

Chia sẻ trang này