1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Cho em một lời khuyên !!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi chugacon090, 14/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Thật sự thì thằng bé không nghĩ như vậy, nếu nghĩ như vậy thì đã không tán gái có người yêu rồi. Em nghĩ việc gái có ngã vào tay thằng khác hay không là do thằng người yêu của gái, do trình của thằng người yêu gái chứ không nằm ở gái. Nếu em có tán được gái rồi để mất gái vào tay thằng khác thì em cũng đổ lỗi cho bản thân mình còn kém cỏi mà thôi. Âu cũng là động lực để em hoàn thiện bản thân.

    @Dzitieubao May mà em đã đọc bài bác trước khi bị ẩn. Bác có thể cho em con đường sáng, cái đích, những việc mà em cần làm, cần hướng đến bây giờ là gì không?
  2. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    Dzitieubao
    Bài viết này Đã bị ẩn bởi ban quản trị



    sao lại bị ẩn bài này bác kruger:((
  3. theman08x

    theman08x Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/12/2011
    Bài viết:
    309
    Đã được thích:
    0

    Việc gái có người yêu rồi mà còn ngã vào tay thằng khác thì nguyên nhân bao gồm:
    - sự chênh lệch "trình" của ta và địch
    - Bản lĩnh, tính cách của gái.
    Cả 2 đều có vai trò quan trọng như nhau. Việc nâng cao giá trị bản thân, chỉ là giảm khả năng mất gái, chứ không loại trừ được hoàn toàn. Biết bao nhiêu sói già mà còn ngồi ca cẩm với nhau không biết vợ mình / người yêu mình có cắm sừng lên đầu không? Và cuối cùng đành tặc lưỡi cho qua [r23)][r23)]
  4. hatband

    hatband Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    97
    Đã được thích:
    0
    tóm tắt lại đại ý tí dc ko bác? :P
  5. Code47

    Code47 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2010
    Bài viết:
    161
    Đã được thích:
    1
    Chú nghĩ rằng, nắm tay, ôm, hôn, phang phệt... là gái nó yêu chú à?
    Chú với gái tiến đến như bây giờ cũng được xem là có học bài, thực hành tốt rồi.
    Mấy chiêu thức chỉ giúp chú "dụ dỗ" gái để chú nắm tay, ôm, hôn, phang phệt một cách trơn tru dễ dàng hơn mà thôi, nó chỉ dừng lại ở thể xác; Có chi phối đến ý thức nhưng tình cảm thì cần sự cảm nhận

    Qua những gì chú viết, anh thấy rằng chú áp đặt gái vào thế phải cho nắm tay, ôm, hôn.. nhưng ko có sự rung động hay tự nguyện nào cả, nó đang in sâu vào tư tưởng gái rằng, chú là thằng CHIẾM HỮU
    Chú ko dành thời gian tìm hiểu tâm tư của gái, ko tạo cơ hội cho gái thể hiện suy nghĩ, tình cảm.. thì chú ko hiểu được gái đang nghĩ gì, và tất yếu là gái cũng ko hiểu được chú là người ntn, làm sao để yêu đây?
    Đoạn quote này, nói lên gà đang kiệt sức thể hiện chiêu thức mà ko lấy được tình cảm của gái.

    Các chú nhớ lấy điều này, trong trường hợp buộc phải nói chuyện mà lại rơi vào trạng thái "ko còn cảm xúc để nói chuyện nữa" thì xác định ngay là các chú và gái ko hợp nhau, cho dù tán gái chỉ để phang phệt, nhưng đừng mất thời gian với người KHÔNG HỢP, dù cơ hội ít, nhưng có xx được đi nữa cũng ko mang lại kết quả như những gì các chú muốn đâu, trừ khi mót gái.

    Anh dự rằng, chú chủ tóp có cố gắng đi nữa, đến phút 89 lại ko ghi bàn được, vì gái sẽ thức tỉnh [:D]
  6. giovotinh810

    giovotinh810 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/02/2012
    Bài viết:
    1.084
    Đã được thích:
    0
    Chính miệng gái đã nói lên tất cả, khi chú ôm gái đã thẳng thắn nói không có cảm giác thì việc gì phải tiêu hao công lực vào phi vụ này cho mệt xác, cái chính ở đây là gái nó muốn làm cho chủ top vui thôi, như bác Code47 đã viết thì gái có ấn tượng về 1 kẻ Chiếm hữu là chính xác, gái này để bác chủ top thoã mãn tâm sinh lý bt như nắm tay, ôm ấp, vuốt ve,.... thì đc chứ chuyện yêu đương thì chưa dám bàn đến.
  7. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ờ, bác ấy bảo mình có học bài, thực hành khá tốt nhưng vẫn còn non kinh nghiệm trong tán gái. Tiếc là bác ấy vẫn chưa cho mình một lời khuyên rõ ràng về hướng đi nơi.
    Phải chẳng đây là cái mà thằng bé thắc mắc bấy lâu nay. Em vẫn hay đọc bài trong box, em thấy có mấy ca vẫn cà kê tâm sự với gái qua điện thoại trở thành bác sĩ tâm lý cho gái thế mà vẫn thành công. Phải chăng vì lý do trên?? Em cần phải làm như thế mới có thể thành công trên "con đường hóa thần thánh"???

    Các cao thủ của cốc cũng tề tựu cả rồi, thằng bé sẽ chờ đến 11h ngày 18/3, sẽ chờ thêm một cái comment nữa.
    Thằng bé cũng định trong đầu 2 phương án tác chiến rồi:
    - Nếu đánh tiếp, có lẽ thằng bé sẽ tổ chức một buổi đi chơi với cả nhóm (cả em lẫn gái đều quen) tại nhà cô giáo em, cô này em và gái đều quen. Hôm đó, thằng bé sẽ lấy lại hình ảnh hài hước và chín chắn của mình chứ không ú lì, im lặng nữa, rồi 3-4 hôm sau rủ gái đi chơi bình thường như chưa hề có gì xảy ra. Nhưng em sẽ khác, sẽ rút kinh nghiệm xương máu từ lần trước, trong các buổi đi chơi em sẽ cố gắng đến những nơi tĩnh lặng, lãng mạn chứ không ồn ào, náo nhiệt như lúc trước để em và gái tâm sự, một khoảng lặng để yêu thương, để hiểu nhau hơn và có lẽ thằng bé sẽ thỉnh thoảng (thỉnh thoảng thôi nhé) gọi điện cho gái. Tùy độ phản ứng của gái mà em sẽ đóng vai là thằng bạn rồi nâng lên tầm người yêu hoặc đóng vai người yêu lun.
    - Nếu rút, thằng bé sẽ không liên lạc với gái nữa, khi nào gặp thì cư xử xã giao. Điều quan trọng là thằng bé sẽ rút kinh nghiệm, tiếp tục nhịn phở ăn xôi dành tiền tán gái.
  8. keghetboy

    keghetboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    :)) Đọc đi đọc lại thì thấy chú chưa yêu gái lắm, chỉ là học vẹt để tán gái thoai ;)). Nếu thích công cuộc tán gái thì tán, chứ còn tán để làm ny thì k đủ đô roài ;))
  9. chugacon090

    chugacon090 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    ^^ chắc bác ấn tượng với câu cuối của em, một câu chém gió trên mạng thôi.
  10. VTS

    VTS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    em này chắc ở tuýp ng thic có ng đưa đón và cũng cởi mở trong tình cảm
    loại này làm bồ thì tốt chứ chớ nên làm vợ

Chia sẻ trang này