1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Lời chia buồn: Mặt trời cực Tây đã khuất sau đỉnh Pu Si Lung

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi GiangQD, 14/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Mặt trời cực Tây sắp khuất sau đỉnh Pu Si Lung

    Mặt trời cực Tây sắp khuất sau đỉnh Pu Si Lung

    Sáng nay, bàng hoàng nhận được điện thoại của anh Lê Tù trưởng báo tin: “Giang à, bác Pờ Xì Tài đột quỵ rồi, bệnh viện đã trả về, gia đình đang đưa trở lại Sín Thầu để bác được mất ở quê nhà…”. Tôi vội vã gọi cho Pờ Hùng Sang, Pờ Chí Lình, Pờ Pờ San để hỏi thăm…Vậy là con voi rừng ngã ba biên giới đã bỏ vào núi sâu, mặt trời cực tây đã sắp khuất sau đỉnh Pu Si Lung (đỉnh núi cao nhất Mường Tè 3.076m) hùng vĩ…Dòng Mo Phí lặng buồn chảy len qua từng hốc đá, bụi hoa dã quỳ vàng óng rủ mình hiu hắt chờ đón ông về…

    Sín Thầu, Mường Nhé, Điện Biên có thật nhiều điều đặc biệt. Có cột mốc số 0 hình tam giác hướng về 3 nước Việt-Lào-Trung, có ngày Tết cơm mới của người Hà Nhì vui tràn rượu…và có thủ lĩnh Pờ Xì Tài.5-7 năm trở lại đây, đường giao thông vào Sín Thầu thuận tiện hơn bội phần, hàng vạn người đã đến thăm mảnh đất này, chạm tay vào cột mốc số 0, nhảy xòe rộn rã đêm Tết Hồ Sự Trà hay có khi ngồi uống rượu miên man với Pờ Xì Tài…Nhưng có lẽ không nhiều người biết rằng ông Tài là một thủ lĩnh thực sự của vùng đất ngã ba biên giới suốt nửa thế kỷ qua…

    Ai đó đến Sín Thầu muốn nghe câu chuyện cổ tích về “nơi một tiếng gà 3 nước nghe thấy”, “nơi mặt trời lặn sau cùng trên lãnh thổ Việt Nam, “nơi đặt nét bút vẽ bản đồ nước Việt”…thì sẽ thật vô cùng đáng tiếc nếu chưa từng được gặp “người khổng lồ ngã ba biên giới” Pờ Xì Tài.
    Pờ Xì Tài là người khổng lồ cả nghĩa đen và nghĩa bóng ở miền đất này (ông cao hơn 1,8m và nặng 120kg). Ông là anh cả trong một gia đình người Hà Nhì có truyền thống lâu đời theo cách mạng. Hiện nay, em trai ông là Pờ Diệp Sàng đang là Bí thư huyện ủy Mường Nhé, em trai Pờ Dần Sinh là Bí thư xã Sín Thầu. Ông Tài có 9 người con, trong đó có 3 người con trai. Anh lớn Pờ Chí Lình công tác tại cơ quan quân sự huyện Mường Nhé, Pờ Chinh Phạ phó chủ tịch xã Sín Thầu, Pờ Pờ San làm công an giao thông Mường Nhé...Ngoài ra tất cả anh em, họ hàng, con cháu trong gia đình đều giữ những vị trí quan trọng của chính quyền và lực lượng vũ trang địa phương.

    Pờ Xì Tài ngày còn trẻ là cán bộ công an huyện Mường Tè (cũ) biệt phái, 16 năm làm Bí thư Đảng ủy xã, ông là một trong những người giác ngộ cách mạng sớm nhất ở vùng đất này. Từ những năm 70 của thế kỷ trước ông đã trở thành thủ lĩnh của đồng bào Hà Nhì khắp vùng cực Tây trong các chiến dịch chống phỉ từ Lào và chiến tranh bảo vệ Tổ quốc. Đại tá công an, nhà báo Nguyễn Như Phong, người anh em kết nghĩa của Pờ Xì Tài đã từng viết trong bút ký Ngã ba biên giới năm 1984 (ông Phong là nhà báo đầu tiên đi bộ 400km vào Sín Thầu-Mường Tè-Lai Châu năm 1984) rằng, thời trẻ Pờ Xì Tài đi hành quân trong chiến dịch tiễu phỉ 800 đã đeo 1 ba lô đầy chật, còn khoác thêm 2 khẩu AK47, 1 khẩu RPD với cả băng đạn mà vẫn leo dốc như không. Ở Sín Thầu còn lưu truyền câu chuyện Pờ Xì Tài lúc thanh niên có thể bắn súng AK 1 tay rơi diều hâu và dùng tay cản 2 con nghé húc nhau…Ông Tài đã lãnh đạo phong trào cách mạng, giác ngộ đồng bào bảo vệ quê hương, giữ gìn chế độ, phát triển sản xuất, đưa cuộc sống đi lên từng ngày…Và minh chứng cụ thể nhất là sự trưởng thành, lớn mạnh không ngừng của cộng đồng người Hà Nhì vùng phên giậu cực Tây đất nước mà những người nòng cốt chính là dòng họ Pờ…


    Vừa trở về từ Hà Nội sau cuộc gặp của ************* với các già làng, trưởng bản, người có uy tín trong dòng họ, ông Tài đột ngột sắp ra đi sau con đột quỵ khi chưa tới 70 tuổi…Chưa từng được nhận danh hiệu anh hùng lực lượng vũ trang nhưng với cộng đồng người Hà Nhì ở ngã ba biên giới thì từ hơn nửa thế kỷ rồi và sau này Pờ Xì Tài với họ vẫn là thủ lĩnh, vẫn là một người anh hùng…Khi tôi viết xong những dòng này, không biết mặt trời cực Tây đã lặn khuất hẳn sau đỉnh Pu Si Lung chưa? Con voi rừng ngã ba biên giới đã nằm lại trong núi sâu hay vẫn đang đi tiếp…Xin gửi bài viết này như một lời cầu chúc cho ông dù biết đó là điều gần như không thể…Và cũng là thông báo cho những ai đã đến Sín Thầu, đã gặp gỡ Pờ Xì Tài huyền thoại…



    [​IMG]

    Pờ Xì Tài ngày còn trẻ là thủ lĩnh du kích ở ngã ba biên giới (ông mặc áo đen, thứ 3 từ phải sang)


    [​IMG]

    lần đầu gặp Pờ Xì Tài năm


    [​IMG]


    sẽ ko còn được bắt tay ông thật chặt...

    [​IMG]


    Vòng xòe đêm Hà Nhì sẽ trống một vị trí thật lớn...

    [​IMG]


    Mâm rượu sẽ không còn đầy đủ nữa...
  2. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    Cùng anh em Box Du lịch, kính mong bác bình phục!
  3. oldhunterman

    oldhunterman Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/03/2005
    Bài viết:
    646
    Đã được thích:
    2
    Những tấm ảnh kỷ niệm lúc ông còn khỏe mạnh.
    Cùng vợ.

    [​IMG]

    Cùng con cháu.

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]


    Cùng các chiến sỹ biên phòng.

    [​IMG]

    Cùng bà con trong bản.

    [​IMG]

    Với ngôi nhà mới sửa sang.

    [​IMG]

    TB:Khi đưa những tấm hình này lên cũng là lúc tôi nhận được tin ông đã mất trước đó mấy phút. Xin chúc ông thanh thản về cõi vĩnh hằng.
  4. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    8 giờ sáng nay (15-3-2012) con voi rừng ngã ba biên giới đã nằm lại trong núi sâu, mặt trời cực Tây đã khuất hẳn sau đỉnh Pu Si Lung hùng vỹ...
  5. tisina2003

    tisina2003 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]

    Nhận được tin về bác, vậy là bác đã đi xa.
    Mong bác yên nghỉ bình an!



    [​IMG]
    Ảnh chụp cuối tháng 12 năm 2011, khi bác về Hà Nội.
  6. LastWalkman

    LastWalkman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/02/2008
    Bài viết:
    4.483
    Đã được thích:
    7
    [-O<Chia buồn cùng bà con dân tộc Ngã ba biên giới!!!
  7. favourite

    favourite Administrator - Một người gắn bó TTVNOL Staff Member

    Tham gia ngày:
    05/03/2007
    Bài viết:
    99.678
    Đã được thích:
    9.967
    Vậy là... ngã ba biên giới mất đi một huyền thoại... một người thủ lĩnh...

    Mong bác yên nghỉ...
  8. lotus8x

    lotus8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    1
    Một người thủ lĩnh miền biên ải đã rời xa... mong bác an nghỉ!
  9. quanco87

    quanco87 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/10/2008
    Bài viết:
    1.402
    Đã được thích:
    2
    Thành kính phân ưu :( !
  10. GiangQD

    GiangQD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/07/2010
    Bài viết:
    224
    Đã được thích:
    0
    Bộ ba thủ lĩnh vùng cực Tây đã khuyết đi một người...

Chia sẻ trang này