1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Xử sao với một thằng vừa lười vừa ngu trong công việc lên sếp?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi thatnghiep_doithay, 14/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. newinvestor2

    newinvestor2 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    27/04/2011
    Bài viết:
    365
    Đã được thích:
    12
    Thằng sếp bạn nó chỉ ngu nếu bạn điều khiển được nó làm việc có lợi cho bạn. Còn nếu không thì nó không ngu đâu và nếu bạn thấy có thể học hỏi gì từ nó thì chấp nhận và cùng chung sống hòa bình. Còn nếu bạn không thấy, không muốn và nó cũng không muốn bạn thì nghỉ việc thôi
  2. langnt

    langnt Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/08/2003
    Bài viết:
    1.180
    Đã được thích:
    0
    Sếp thì chẳng bảo giờ ngu, chỉ những kẻ chửi sếp ngu mới là đại ngu thôi.
  3. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Phải cho thiên hạ biết là mình khôn hơn thằng P.phòng đó thì mới bảo nó ngu được chứ! Tớ thấy nó khôn đấy chứ rất biết hưởng thụ [:D]. Còn việc nó làm sai tớ nghĩ nó không để ý nên mới làm sai thôi! Vì thế không nên xử nó mà hãy nâng tầm của mình lên làm quân sư cho nó ;))
  4. thubayonline

    thubayonline Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2010
    Bài viết:
    1.018
    Đã được thích:
    1
    Sếp tuy ngu nhưng dưới nó là đám đệ tử có 2 - 3 bằng đại học =))
  5. xmen02q1

    xmen02q1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/05/2005
    Bài viết:
    1.478
    Đã được thích:
    1
    - Nó ngu mà nó lại lười là quá tốt cho bạn rồi còn thắc mắc gì nữa - vậy chứ bạn muốn nó ngu mà nó lại còn chăm chỉ nữa à - có nghe qua câu "nhiệt tình + ngu dốt = phá hoại" chưa ?
    - Thà bạn mệt với núi công việc bây giờ mà kiểm soát được còn hơn để nó làm rồi sai - đến lúc đấy để bạn sửa cái sai của nó thì con đau đầu hơn vạn lần ^:)^
  6. RicksCafe

    RicksCafe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2007
    Bài viết:
    951
    Đã được thích:
    107
    Người thông minh không phải là người biết nhiều nhất, làm được nhiều việc nhất mà là người thuê những người thông minh hơn làm việc cho họ. Nên đừng ai chê Sếp Ngu nhé! :D
  7. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    có em ngungu mà không được làm sếp đây[:D]
    - em thấy bác chủ săm soi thằng ngu đấy nhiều quá đấy ..nó tốt số nên nó được sướng ..nó ngu và lười thì nó khổ thôi.. không biết làm việc gì ,bị xã hội coi thường ..
    còn bác ..việc bác, bác cứ lo cho trọn vẹn đi ..ấm ức với nó làm gì chứ nhỉ
    ^:)^
  8. catslowly88

    catslowly88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/05/2011
    Bài viết:
    79
    Đã được thích:
    0
    Hắn ngu nhưng hắn có cơ, thì có ganh tị cũng chẳng được gì. Bác chủ cứ làm tốt việc của mình và quan hệ tốt với nó là ok
  9. Soilacdan

    Soilacdan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    3.407
    Đã được thích:
    0
    Bác cứ làm tốt công việc mình đầu tiên đã, làm cho hắn hiểu nếu ko có bác thì hắn cũng chả làm được cái j cả. Giờ hắn mới là PP thôi, bác cứ giúp việc cho hắn rồi khi hắn lên TP, bác lên PP cũng nên. Mà có khi anh hắn lên CT HĐQT, hắn lên Phó tổng thì lúc đấy bác cứ xác định là làm TP luôn :)) Với lại quan điểm của em, có thể hắn có chuyên môn khác nhưng vì a hắn làm to nên kéo hắn về; có thể hắn chưa giỏi trong lĩnh vực của bác.
    Giả sử ko phải hắn làm lãnh đạo của bác thì công việc của bác sẽ nhàn hơn? Với lại e nghĩ, đi làm mà có việc bận rộn là tốt lắm rồi; sợ có chuyên môn mà sếp ko giao việc cho thì lúc đấy mới là nguy hiểm :)
  10. cuopbienxxx

    cuopbienxxx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/06/2005
    Bài viết:
    997
    Đã được thích:
    0
    ko thấy có vấn đề j cần xử lý :D

Chia sẻ trang này