1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

yêu xa là trông ngống..! Yêu xa là nhớ đến mỏi mòn...! Các bác vào cho em xin ý kiến với ạ?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi onmi, 15/03/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    ''Đùa tí chứ 34 anh thì cũng ác phết đấy, em có tính mấy thằng ở ngoài đường, thấy gái là hớn lên không? :D ''

    Tất nhiên là ko tính rồi, tính mấy thằng ngỏ lời với theo đuổi gần chục năm trời trở lại đây mà em ko đồng ý [:D]
  2. Mr.Li

    Mr.Li Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/12/2011
    Bài viết:
    529
    Đã được thích:
    31

    Nên hay không nên thì cứ thử đi.

    Thử sống với nhau tầm 3 đến 6 tháng xem trải nghiệm nó ra sao, sống với nhau có hạnh phúc, thoải mái, hợp nhau cả về tâm sinh lý không.?? Khi gặp khó khăn, mâu thuẫn, bế tắc ... điều gì diễn ra : cãi vã, bất đồng, hậm hực hay cùng chia sẻ, gánh vác, động viên nhau.?? Nếu thấy chấp nhận được thì chủ động đặt chuyện cưới xin trước tháng 10 năm nay. Còn không thì đương nhiên là giải tán.

    Yêu chỉ là 1 trạng thái cảm xúc, nó không hề ổn định. Nhưng cuộc sống đôi lứa cần nhiều thứ phải ổn định.

    27 tuổi, bạn cần điều gì ... 1 người đàn ông có thể là chỗ dựa vững chắc cả về tinh thần lẫn điều kiện vật chất và xa hơn là đem lại hạnh phúc, cuộc sống đầy đủ cho những đứa con của bạn hay 1 mối tình chưa biết sẽ đi đâu về đâu.?? Bạn yêu những đứa con của bạn hơn hay bạn thích sống theo những cảm xúc nhất thời, chạy theo những mong mỏi mơ hồ ko chắc chắn ...?????
  3. onmi

    onmi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2011
    Bài viết:
    1.405
    Đã được thích:
    0
    [/QUOTE]


    mỗi lần nhắn tin thì dể truyền tải thông tin hơn là nói, vì người này cũng ko ngọt miệng mà chỉ có sao nói vậy. Khác hẵn với vẻ bề ngoài của nó . Từ khi wen nhau nó nt cho em nhiều hơn đt, vì đt lên cũng nói đi nói lại mấy chuyện, hỏi han mấy lời quen thuộc, nên nhiều lúc cả 2 im lặng.
    em thì lại ghét nhắn tin - thói wen từ khi biết sử dụng đt[r23)]

    Em quên ko nói là ngoài việc nó đi làm ở cơ quan thì về nhà nó phải lo lắng công việc trong gia đình, rồi giúp em học hành, có đợt nó phải cắt phép về nhà chăm bố và phụ giúp mẹ việc nhà, ngoài ra lương nó phải cho em tiền học phí...., khi em đi thi thì xin phép đơn vị nghĩ lo lắng đưa em đi thi, trong nhà nó là người anh và cũng như là người bố..
    Còn việc 2 bà mẹ chăm ông chồng là chuyện thường tình, khi thấy ổng đi ko được thì bà phải dìu ổng, thậm chí nó còn phải cỗng, bế ổng....
    Khi thấy cảnh 2 ổng bà chăm nhau thì em thấy thương, nói chính xác là thương ổng bố vì ổng bố ko đi lại được, mọi thứ dường như phải phục vụ... rồi em nhìn qua bà mẹ, em thấy bà mẹ vất vả ....thì em thương....rồi đến nhìn qua nó .....em thấy nó lo lắng mọi việc, quán xuyến mọi việc nên em thương.
    hay tại vì tính em thương người nên em nhầm lẫn giữa lòng thương và tình thương dành cho 1 người? Để sự nhầm lẫn đó ngày càng đi xa?

    Còn khó tính thì đó là thương hiệu của em từ xưa đến nay rồi. ( nói về cá nhân em thôi nhá) .Có điều em hay cảm thông và bỏ qua những lỗi nhỏ của người khác để mà sống.

    Còn bác nói em dể tính thì đó là sự nhìn nhận cá nhân của bác, tùy vào mỗi người - em ko có ý kiến.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------

    Em biết điều đó chứ, cái đỏ đỏ mới làm cho em phải suy ngẫm.
    Bởi thế nên em cần có ý kiến của các bác.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Còn việc sống thử thì ko thể xãy ra, nó có thể xãy ra với ai nhưng bản thân em thì ko được.
  4. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    À, tôi thấy bạn dễ tính thật mà, thoải mái chấp nhận những thứ mà nhiều người nghiêm khắc hơn sẽ không bao giờ chấp nhận.
  5. lovelyciaboy

    lovelyciaboy Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    12/12/2004
    Bài viết:
    666
    Đã được thích:
    2
    Bạn thân mến, dòng đời trôi qua vội vã, 27 cái xuân xanh đã mất, có bao giờ bạn thấy tiếc khi 27 cái tuổi đấy mình đã không tìm cho mình một bến bờ hạnh phúc, Nếu bạn không thấy tiếc thì cứ tiếp tục yêu!
    Nếu bạn đã ngấm cái mệt của đoạn đường dài rồi thì phải quay lại đi, đường về cũng dài lắm!
    Mơ mộng quá cũng phải trả giá! Hạnh phúc ở thật gần, Nhiều người con trai tuyệt vời, chỉ là bạn không chịu nhìn ra, Hoặc nhìn lại giá trị bản thân mình đi...
  6. kensaii2004

    kensaii2004 Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    1.987
    Đã được thích:
    120
    Trong 100 người, 99 người kêu Next, 1 người còn lại lập thớt xin tư vấn. Vấn véo gì đây? [r32)]
  7. Anxiety

    Anxiety Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/10/2006
    Bài viết:
    12.185
    Đã được thích:
    13
    Tư vấn vun vào chứ sao nữa! ;))
  8. F5F5

    F5F5 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2011
    Bài viết:
    1.878
    Đã được thích:
    5

Chia sẻ trang này