1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

why and when

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bluetears84, 13/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bluetears84

    bluetears84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2002
    Bài viết:
    1.670
    Đã được thích:
    0
    Đến 1 tuổi nào đó con người trưởng thành và iu! Cô gái 18 tuổi nào dù ở đâu đi chăng nữa cũng thấy trái tim mình đập mạnh hơn khi đứng trước 1 ngườ bạn khác giới! hìhì! đấy là thấy giáo dạy em môn cơ sở văn hoá nói thế!
    Nhưng mừ tại sao em qua tuổi đấy rùi mà chẳng cảm thấy rì nhỉ?? Hic! Và khi nào mới có cảm giác đó! hìhì!(nói trước tui không bị lesbian đâu nhá! Cấm nghĩ linh tinh!
  2. Ramayana

    Ramayana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2002
    Bài viết:
    26
    Đã được thích:
    0
    Con người mà ! Tại sao phải gượng ép mình như thế. TY là cảm xúc tự nhiên của con người thì hãy để cho nó tự đến và khi đó mình sẽ cảm thấy xúc động .....
    [blue
    dút to dút
    [blue
  3. hvktqs

    hvktqs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    1.301
    Đã được thích:
    0
    theo anh được biết thì em bluetear có hiện tượng buồng dự trữ thức ăn ở dạ dày nằm đè lên thùng nhiên liệu trong khoang tăng tốc ở tim, nan y đây !!!
    sin mori****a
  4. tuphotovn

    tuphotovn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    138
    Đã được thích:
    0
    Cài gì đến sẽ phải đến, cái gì qua sẽ phải trôi vào vùng kỉ niệm!
    Có cố cũng chẳng được ,có níu cũng chẳng xong!
    Tóm lại cái gì đến sẽ đến mà thôi!
    C'est la vie !Đời mà lị!
    Loveyouforever
  5. paingod

    paingod Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/07/2001
    Bài viết:
    3.274
    Đã được thích:
    0
    em đang còn bé mà Hà
    cứ từ từ đi,nó đến bất ngờ lắm,chính cái lúc em không ngờ mới xảy ra đó
    Thân ái:Paingod@
    --------------
    http://Lehoan.dk3.com
  6. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Hehehe, đúng là học trò thầy Trâu Điểm, đá nhau cũng thâm
    CATCH ME IF YOU CAN
  7. chongcuanino

    chongcuanino Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2003
    Bài viết:
    1.710
    Đã được thích:
    0
    Thầy giỏi tất dậy được trò hay. Nhưng anh thấy em còn giỏi hơn cơ đấy.
    Rượu gặp tri âm ngàn chén ít.Lời không hợp ý nửa câu nhiều
  8. 0150

    0150 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Tôi đã từng 18 tuổi chẳng thấy trái tim đập tưng tưng gì cả. Và đã từng bị đập loạn xạ khi gặp một người. Đến hôm nay trái tim tôi sắp ngừng đập rồi vì tôi đã mât đi người đã làm trái tim tôi xao xuyến. Cho nên đừng có lo lắng chuyện không đâu bạn nhe! Nên vui mừng vì nổi đau của người trần chưa là nổi đau riêng của bạn!

Chia sẻ trang này